Episode 5: Hy vọng còn sót lại (Vol 8 - 9)

Chương 24: [Giganight]

2026-03-21

9

Chương 24: [Giganight]

□ [Hoàng Kỵ Binh] Ray Starling

"...HẢ!? TAO......, TAO ĐÂY, [MA TƯỚNG QUÂN] LOGAN GODHART NÀY!! MÀ LẠI THUA KÉM CÁI LOẠI NHƯ FRANKLIN SAO!!?"

"Chẳng phải tao đã nói rõ rồi sao?”

Bản thân chỉ số của Franklin có lẽ là yếu nhất.

Thế nhưng, hắn đã bù đắp điều đó bằng những con quái vật do chính tay mình tạo ra. Hắn không bao giờ bỏ sót việc vạch ra đối sách với kẻ thù, nắm rõ cách kiểm soát an toàn cho bản thân, và luôn thủ sẵn những con át chủ bài, những quân bài tẩy. Thái độ cẩn trọng và không kẽ hở đó là một mối đe dọa khủng khiếp, đến mức việc sức mạnh chiến đấu của bản thân hắn thấp kém cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Tôi đánh bại được Franklin là nhờ có sự dốc sức của anh hai, các đồng đội, và các <Master> ở Gideon.

 Nhưng tên này thì khác. Toan tính chiến thuật quá non nớt, việc quản lý ác ma cũng hời hợt. Hơn nữa...... hắn còn có một khuyết điểm...... rõ ràng hơn nhiều.

"CÂM CÁI MỒM CỦA MÀY VÀO!!!”

Có lẽ câu nói của tôi đã chạm quá mạnh vào lòng tự ái của hắn, tên [Ma Tướng Quân] gào thét như kẻ mất trí và vung loạn xạ thanh đại kiếm. Dù không phải hệ chiến đấu thuần túy, nhưng thanh kiếm được vung ra với chỉ số của Superior Job chắc chắn là rất nhanh và mạnh. Thế nhưng, so với những đường kiếm của các Ranker Đấu trường, thì nó dễ né hơn rất nhiều.

“Ray, kẻ này......” Nemesis niệm thoại

 "Cô nhận ra rồi sao."

Nemesis dường như cũng đã nhận ra khuyết điểm của tên này. [Ma Tướng Quân] là Quán quân Quyết đầu của Dryfe. Lẽ thường mà nói, không thể có chuyện đối đầu với hắn lại dễ dàng hơn đối đầu với các Ranker Đấu trường Vương quốc. Thế nhưng, ngay cả khi bỏ qua việc tôi đã được cường hóa, thì tên này vẫn thua kém các Ranker Đấu trường. Lý do cho điều đó, thật quá rõ ràng. Vừa giao kiếm, tôi vừa buông lời xác nhận thêm một lần nữa với tên [Ma Tướng Quân].

"Ở Đấu trường, mày cũng chỉ biết sai khiến ác ma để giành chiến thắng thôi đúng không."

"CHUYỆN ĐÓ, THÌ CÓ LÀM SAO!!"

Có làm sao cái gì, đó chính là câu trả lời cho tình trạng hiện tại. Kể cả trong Đấu trường, hắn cũng chỉ biết triệu hồi đạo quân ác ma, và giành chiến thắng mà không cần tự mình xông pha trận mạc. Hoặc giả sử, nếu là ở Đấu trường, tận dụng việc không bị mất vật phẩm, hắn có thể đã sử dụng con ác ma cấp Mythical từng đánh bại ngài Langley trong mọi trận đấu. Và, ngay cả trong những trận chiến với quái vật để cày Cấp độ, chắc chắn hắn cũng chỉ dùng ác ma. Kết quả của việc đó, chính là đây.

"...Mày sử dụng kiếm quá tệ......" 

"Cái gì!?"

Hắn sở hữu chỉ số của một [Ma Tướng Quân], chắc thế.

Thế nhưng, hắn hoàn toàn không làm chủ được chúng. Nhìn cách vung kiếm, bất kỳ ai trong Đội Kỵ sĩ Hoàng gia từng tập luyện cùng tôi cũng đều vượt xa hắn. Cách di chuyển cũng một trời một vực so với các Ranker Đấu trường.

Hắn là một Superior Job, cũng như là một <Siêu Cấp>. Thế nhưng, hắn đã quá ỷ lại vào năng lực của ác ma và <Superior Embryo>. Tôi nghe Tiền bối B3, người đã thu thập thông tin từ trước, nói rằng <Superior Embryo> của hắn có khả năng cường hóa Job Skill. Và nhờ đó, hắn có thể dễ dàng triển khai một đạo quân ác ma hùng hậu.

Hắn đã dùng số lượng ác ma để nghiền nát kẻ thù, và dùng ác ma cấp Mythical để đánh bại những kẻ mạnh hơn. Và, vì chỉ cần như vậy là đã định đoạt được thắng thua, nên hắn đã không thể tiến xa hơn mức đó. Bản thân hắn, chưa từng mài giũa kỹ năng chiến đấu dù chỉ một chút. Chỉ đơn giản là kết hợp và sử dụng các Skill của <Embryo> và Job một cách máy móc.

—— Hắn hoàn toàn không sở hữu dù chỉ một chút trình độ nào trên tư cách một người chơi.

Hay có lẽ, những gì hắn từng sở hữu cũng đã thui chột dần trong lúc ỷ lại vào đạo quân ác ma.

"Chính vì vậy, chỉ cần lũ ác ma không thể cử động, mày chẳng có gì đáng sợ cả."

Hắn nhanh hơn tôi, chắc vậy. Nhưng tôi có thể nhìn thấu. Hắn mạnh hơn tôi, chắc vậy. Nhưng tôi có thể né được. Hắn cứng cáp hơn tôi, chắc vậy. Nhưng tôi có thể chém trúng. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn không phải là một mối đe dọa. Nếu là các <Siêu Cấp> khác thì sẽ không như vậy, và sẽ không rơi vào tình cảnh này.

"Nếu là một chọi một, tao sẽ thắng." Tôi nói tiếp

“Không, là hai chọi một mới đúng.” Nemesis chỉnh lại

 "Ừ...... PHẢI RỒI!!"

Đáp lại lời của Nemesis, tôi tung ra một nhát chém tiếp theo với tiếng hét hào sảng.

"Nực cười!!!! Tao, tao đã từng đánh bại cả hiệp sĩ mạnh nhất Vương quốc đấy!!!!" Logan thét lên

"Ngài Langley đã bị trọng thương trong trận chiến trước khi đối đầu với mày. Chính vì thế nên ngài ấy không thể kết liễu mày ngay lập tức, và đã cho mày thời gian để gọi ra ác ma cấp Mythical."

Ngay khi cuộc chiến nổ ra, ngài ấy đã chống trả đợt tấn công của đạo quân ác ma nhắm vào Đội Kỵ sĩ Hoàng gia, và sau đó đã cùng một nhóm nhỏ đột phá vòng vây ác ma để áp sát [Ma Tướng Quân]. Những người trong Đội Kỵ sĩ Hoàng gia từng tập luyện cùng tôi đã kể rằng, ngay từ trận chiến đầu tiên, ngài ấy đã xông lên phía trước bất chấp hiểm nguy để bảo vệ Quốc vương và cấp dưới, và đã hứng chịu vô số vết thương.

Nếu ở trạng thái hoàn hảo, ngài ấy đã có thể hạ gục [Ma Tướng Quân] trước khi kịp gọi viện binh. Hắn, chỉ là kẻ đã dùng ác ma cấp Mythical để bồi thêm nhát dao cuối cùng lên ngài Langley, người đã vượt qua bầy ác ma với thân thể đầy thương tích mà thôi.

"Có muốn thử gọi ra ác ma cấp Mythical đối phó với tao không?" Tôi khiêu khích hắn.

"Chuyện, chuyện đó, làm sao mà làm được!! Với một tên Low-rank như mày, mà phải lãng phí mất một món vũ khí phần thưởng quý giá thì thật là......!"

"—— Chính vì vậy, mày mới yếu hơn cả Franklin!”

Bởi vì tên đó, nếu là để chiến thắng, hắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ bất cứ thứ gì, kể cả việc hiến tế vũ khí phần thưởng để tạo ra quái vật. Dù cho con quái vật đó chỉ dùng được một lần, hắn chắc chắn vẫn sẽ làm. Hắn là loại người như vậy.

"Hự, ư......!!"

Ngay cả trong lúc đấu khẩu, màn so tài giữa Hắc Kỳ Phủ Thương và thanh đại kiếm vẫn tiếp diễn. Và, những vết thương trên người [Ma Tướng Quân] ngày một nhiều thêm. Dù chưa đến mức chí mạng, nhưng đó là những sát thương thực sự. Hắn đã không còn [Brooch], cứ đà này mà dấn tới...... chiến thắng sẽ thuộc về tôi.

"LŨ ÁC MA KIA!! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY! ĐẾN, ĐẾN BẢO VỆ TAO, BẢO VỆ TAO MAU LÊN!!"

[Ma Tướng Quân] gào thét, hướng về phía lũ ác ma đang quằn quại trong chướng khí. Thế nhưng, có lẽ do ảnh hưởng của [Suy nhược] và [Say xỉn], cử động của chúng vô cùng chậm chạp.

"Mẹ kiếp! Nếu không bị lão già đó bào mòn số lượng, không, nếu ngay từ đầu tao gọi ra nhiều hơn thì......!"

Lờ đi những lời hối hận muộn màng tuôn ra từ miệng [Ma Tướng Quân], tôi tiếp tục giáng xuống những nhát chém dồn dập. Và rồi, một đường kiếm đen tuyền vung ra, chém rách mắt trái của [Ma Tướng Quân].

"Á, AAAAAAAA!!"

Chắc là không có cảm giác đau đâu. Thế nhưng, việc mất đi một nửa tầm nhìn đã khiến sự cuồng loạn của [Ma Tướng Quân] dâng lên tột độ.

"CON CHÓ NÀYYYYYYYYY!! LŨ VÔ DỤNG KIAA...AAAAAAA!!"

Với khuôn mặt biến dạng vì phẫn nộ cùng con mắt trái đã hỏng, [Ma Tướng Quân] trợn mắt nhìn bầy ác ma đang rên rỉ trong chướng khí phía sau.

"Nếu vậy, tao sẽ biến chúng mày thành thứ có ích!! —— <CONVERSION DEMON FLARE>!!" 

"!?"

Ngay sau khi [Ma Tướng Quân] hô vang tên Skill, vô số sự hiện diện đột ngột biến mất. Hơn nữa, cơ thể tôi cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của hàng loạt hiệu ứng bất lợi. Đây là......!

“Ray! Đám ác ma phía sau đã biến mất, tất cả chúng đều trở thành những khối lửa——”

Tôi nghe thấy lời của Nemesis gần như cùng lúc với việc cảm nhận được một lượng nhiệt khổng lồ đang ập đến từ phía sau. Ngoảnh lại nhìn —— một khối cầu lửa khổng lồ đầy tà khí đang lao thẳng về phía này.

"Chậc!!"

Tôi nhận ra Skill mà [Ma Tướng Quân] vừa sử dụng là một Skill hiến tế toàn bộ đạo quân ác ma của bản thân và chuyển hóa chúng thành ma pháp tấn công hệ Hỏa. Vì đám ác ma là đối tượng của <Reverse as a Flag> đã biến mất, nên hàng loạt hiệu ứng bất lợi lập tức trói buộc lấy tôi. —— Không thể né tránh.

Thế nhưng, ngay trước khoảnh khắc dính đòn, Nemesis lập tức biến đổi thành Đại Khiên Đen,

“<COUNTER ABSORPTION>!!” Nemesis tự sử dụng

Sử dụng một trong hai lần tích trữ, tạo ra một bức tường ánh sáng để hấp thụ ma pháp tấn công đó. Thế nhưng, chỉ một là không đủ, Nemesis buộc phải sử dụng đến lần tích trữ <Counter Absorption> thứ hai.

“...... Có thể chịu được!” Cô ấy niệm thoại.

Từ điều đó, có thể ước tính uy lực của ma pháp này nằm trong khoảng từ 300.000 đến 600.000.

"...Mỗi con ác ma tương đương 1000 sát thương, sao?"

Nếu vậy, hiến tế 500 con sẽ cho ra sát thương ước tính 500.000, con số này khớp đấy. Có lẽ, nguyên bản sát thương của mỗi con ác ma chỉ là 100, nhưng nhờ năng lực nhân mười mà thành ra thế này. Trong lúc Nemesis đang chống đỡ, tôi nhanh tay lấy từ trong túi ra chai [Elixir] và [High Potion] rồi uống cạn, hóa giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi. Nhờ đó, tôi đã hoàn tất việc phòng thủ trước tình thế hiểm nghèo, và hồi phục để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng,

"—— <CALL DEVIL GIGANIGHT>."

Hành động đó đồng nghĩa với việc đã cho [Ma Tướng Quân] thời gian để triệu hồi thêm ác ma.

Thứ mà [Ma Tướng Quân] gọi ra là một con ác ma mang kích thước của con người.

Nó cao hơn hai mét một chút. Toàn thân được bao phủ bởi một bộ giáp kim loại dày cộp, từ khe hở trên mũ giáp lấp ló vô số thứ trông giống chân côn trùng. Và, tay phải cầm một thanh đại kiếm, tay trái trang bị một tấm đại thuẫn. Dáng vẻ của con ác ma này, so với những quái vật tôi từng đối đầu trước đây, có thể nói là vô cùng đơn giản. Thế nhưng...... luồng áp lực tỏa ra từ con ác ma này, thậm chí còn vượt xa cả tên [Gouz-Maze].

"Hahahahaha...... Chà chà, ban nãy tao định dùng chiêu đó để kết liễu mày luôn cơ, nhưng mà có đỡ được thì cũng chẳng sao. Kể từ lúc con này xuất hiện, thắng bại đã định rồi."

Có lẽ vì đã gọi được con ác ma này ra nên tên [Ma Tướng Quân] đã thở phào nhẹ nhõm, thái độ quay ngoắt 180 độ so với lúc nãy.

"Vậy sao? Tao chỉ thấy 500 con ác ma vừa biến thành một con thôi đấy?"

Dù miệng nói vậy, nhưng chính tôi cũng tự hiểu rõ. Con ác ma giáp sắt này...... đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với cái đám quân đoàn kia. Nói trắng ra, con này còn đáng sợ hơn cả 500 con ác ma lúc nãy cộng lại.

"MÀY KHÔNG NHẬN RA SAO? CON [GIGANIGHT] NÀY CHÍNH LÀ ÁC MA TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP LEGENDARY ĐẤY!!"

Câu nói đó xác nhận rằng trực giác của tôi là hoàn toàn chính xác.

"Cái giá phải trả nằm ngay ngưỡng giới hạn không cần phải hiến tế vũ khí phần thưởng, dùng cho một tên như mày thì thật là lãng phí, nhưng mà...... coi như đây là món quà đáp lễ cho những lời sỉ nhục vừa rồi. TAO SẼ TIỄN MÀY LÊN ĐƯỜNG MỘT CÁCH CẨN THẬN." 

“WOWOWO......”

Con ác ma cấp Legendary [Giganight] đang đứng cạnh [Ma Tướng Quân], cất tiếng rên rỉ rùng rợn trong khi đống chân côn trùng không ngừng nguây nguẩy. Cùng lúc đó, luồng áp lực tỏa ra ngày một mạnh mẽ hơn.

"...Cấp Legendary, sao."

Trước đây, Marie từng nói. “Quái vật cấp Legendary... nói tóm lại là ngang ngửa với một <Master> hệ chiến đấu mang Superior Job như tôi, với tỷ lệ thắng là 50/50. Thế nên, việc Ray đánh bại được [Gardranda] là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi đấy.”,

Chị ấy đã bảo thế.

Nghĩa là, đối thủ trước mắt là một con quái vật sở hữu thực lực ngang ngửa Marie hay Juliet. Dù tôi từng đánh bại [Gardranda], nhưng lần đó chỉ là vì đánh úp và hạ gục nó trước khi kịp phát huy sức mạnh thực sự. Về phần [Monochrome] cấp Ancient Legendary, đó là do hình thái thứ ba của Nemesis là khắc tinh của nó, và có sự giúp sức rất lớn từ Tiền bối B3. Hơn nữa, nó cũng là một loại <UBM> thiên về một chỉ số chuyên biệt, có khuyết điểm rõ ràng.

Trái lại, con [Giganight] này rõ ràng là loại thiên về sức mạnh chiến đấu thuần túy. Nếu nó thiên về một chỉ số chuyên biệt, tôi còn có thể lợi dụng khuyết điểm đó để tìm cơ hội chiến thắng... nhưng e rằng hy vọng đó là quá mong manh. Dù có cố gắng chống đỡ để tích tụ sát thương, rồi dùng <Vengeance is Mine> để phản đòn... thì chắc chắn tôi sẽ mất mạng trước khi kịp làm điều đó. Thêm vào đó, hai lần tích trữ <Counter Absorption> quý giá đã được sử dụng để chống đỡ ma pháp lúc nãy. Ra là vậy. Kẻ thù quá mạnh, và cơ hội chiến thắng của tôi là vô cùng thấp.

"...Thế thì đã sao?"

Việc kẻ thù mạnh mẽ là điều tôi đã thừa biết kể từ cái khoảnh khắc quyết định đối đầu với [Ma Tướng Quân]. Trái lại, tôi còn nên cảm thấy may mắn vì nó chỉ là cấp Legendary, chứ chưa kể đến trường hợp hắn gọi ra cấp Mythical rồi.

"Mình, vẫn còn cơ hội chiến thắng."

Sai lầm lớn nhất mà tên đó phạm phải. Đó chính là việc hắn đã dùng chính ma pháp tấn công hiến tế ác ma của mình để nhắm vào tôi. Lượng sát thương 500.000 của ma pháp đó đã được tích tụ vào Nemesis. Chỉ cần lách qua con [Giganight] này, và giáng <Vengeance is Mine> vào chính [Ma Tướng Quân] là mọi chuyện sẽ kết thúc.

“Tình huống này, thời gian nạp lại của <Vengeance> quả thực là một vấn đề lớn đấy nhỉ.”

"Ừ. Nhưng bây giờ... tôi sẽ dùng thực lực để dấn tới."

Lũ ác ma đã chết sạch, hiệu ứng cường hóa cũng đã biến mất. Dẫu vậy, tôi vẫn còn [Brooch]. Chỉ cần liều mạng cắn xé một đường máu, và giáng <Vengeance> vào kẻ thù.

"Lên thôi, Nemesis."

“RÕ!!”

Nemesis biến đổi hình thái từ Đại Khiên Đen thành Đại Kiếm, và chúng tôi lao về phía [Ma Tướng Quân] ——

"Hahaha, mày nghĩ rằng chỉ cần áp sát là có thể thắng sao...... không có được đâu?"

—— Ngay lập tức, tôi bị chặn lại bởi con [Giganight] xuất hiện sừng sững hệt như một bức tường ngay trước mắt.

"!?"

Nó có tốc độ không thể tin nổi đối với một kẻ mang bộ giáp nặng nề. Và ngay khi xuất hiện trước mắt, nó đã lập tức vào tư thế tấn công, vung thanh đại kiếm từ dưới lên.

"Hự...!!"

Tôi vội vàng đưa Hắc Đại Kiếm lên đỡ, nhưng lực va chạm quá mạnh nên bị hất văng đi, đập mạnh lưng vào một tòa nhà trên phố. Dù không dính đòn trực tiếp, nhưng chỉ sau một lần giao tranh, HP của tôi đã sụt mất một phần tư...... gần 3000.

“Ray...!!” Nemesis hoảng hốt

Nghe tiếng cảnh báo của Nemesis, tôi lập tức cố gắng cử động thân thể. Thế nhưng, không kịp rồi —— tôi cảm nhận được một chấn động dữ dội khi thanh đại kiếm chém sượt qua cổ. Đó chắc chắn là sát thương chí mạng, và [Lifesaving Brooch] trong túi áo đã được kích hoạt. Nhờ một lần vô hiệu hóa sát thương, tôi gượng dậy, nhưng ngay lúc đó, một nhát kiếm bổ nhào xuống đỉnh đầu. Đòn đó cũng bị [Brooch] vô hiệu hóa, nhưng lần này, [Brooch] đã vỡ vụn do va chạm mạnh. Thế nhưng, tôi sẽ không chỉ thụ động hứng chịu đòn tấn công thứ ba đó.

"<VENGEANCE IS MINE>!!"

Phản kích tức thì khi chịu va chạm. Với kỹ năng phản đòn ngay khi dính đòn, tôi đã giáng một đòn gấp đôi lượng sát thương tích tụ...... gần 50.000 sát thương vào thân mình của [Giganight]. Thế nhưng,

"...Con quái vật này...!!"

Bộ giáp trên thân của [Giganight] vỡ vụn, một mảng thịt lớn bị xé toạc và máu chảy đầm đìa, thế nhưng, chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. [Giganight] thậm chí không hề nao núng, vẫn đứng vững trên hai chân. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Lượng sát thương 50.000 là không đủ để hạ gục con [Giganight] này.

“WOWOWO”

Có lẽ do vết thương ở bụng nên [Giganight] không vung đại kiếm nữa. Thế nhưng, nó dùng tay trái tung một cú đấm móc lật, một lần nữa hất văng tôi đi xa vài mét.

"Khụ, khụ...!"

Cú va chạm đó làm tôi nhớ đến đối thủ đầu tiên của mình, con [Demi-Dragworm]. Có lẽ, khoảng cách giữa tôi và con [Demi-Dragworm] lúc đó, cũng phải bằng khoảng cách với [Giganight] lúc này. Thế nhưng, tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục mà không phản kháng. Dù bị hất văng đi, chiếc găng tay sắt bên phải vẫn hướng về phía con ác ma kia.

"<Hellish, Miasma>!!"

Một luồng chướng khí đen tím thổi quét về phía nó.

“WOO”

Thế nhưng, nó dường như không hề hấn gì. Có vẻ như, khả năng kháng hiệu ứng bất lợi của nó cao hơn hẳn cái bầy đoàn ác ma.

"...Không có một kẽ hở nào, sao."

“Hừm...... Nhắc mới nhớ, ta và anh cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những con quái vật "mạnh một cách thuần túy" như thế này nhỉ.”

Trước lời nói của Nemesis, tôi chỉ biết gật đầu trong khi thở dốc. Những kẻ mạnh áp đảo mà tôi từng đối đầu, dù có những ưu điểm tuyệt đối nhưng cũng luôn đi kèm với những khuyết điểm chí mạng. Trái lại, con [Giganight] này thì không. Nó đơn giản chỉ là nhanh hơn, cứng hơn, và mạnh hơn. Chính cái sự đơn giản đó lại đang biến nó thành một đối thủ vô cùng đáng sợ.

“Nếu có <Counter Absorption> tích trữ thì còn đỡ...... Chứ không có nó mà phải hứng chịu thêm vài đòn tấn công nữa thì chẳng khác nào tự sát cả.”

Tôi gật đầu trước lời của Nemesis. Có lẽ, chỉ cần dính một đòn trực tiếp, hoặc nếu chống đỡ thì cũng chỉ chịu được ba đòn là HP của tôi sẽ cạn kiệt.

"HAHAHAHAHA! SAO HẢ! ĐÂY CHÍNH LÀ ÁC MA CẤP LEGENDARY ĐẤY! ĐÂY CHÍNH LÀ SỨC MẠNH CỦA [MA TƯỚNG QUÂN] LOGAN GODHART NÀY!!"

Tiếng cười lớn đầy đắc ý của [Ma Tướng Quân] vang vọng.

"AGI ở mức cận âm! STR và END vượt qua mười ngàn! Và HP thì lên tới hơn ba trăm ngàn! Nếu có thể đánh bại được nó thì cứ thử xem! Hahahahahaha!!"

...Ra là vậy, đúng như cái tên, bộ chỉ số của nó khá thiên về hệ chiến đấu. Khả năng ma pháp có lẽ là thấp, nhưng điều đó cũng chẳng an ủi được tôi chút nào.

"...Nếu giáng một đòn 50.000 sát thương vào điểm yếu ở sau mũ giáp kia, liệu có giết được nó không?"

“Cứ cho là anh nhắm vào điểm yếu đi, nhưng ta e rằng cơ thể anh sẽ không trụ nổi để tích đủ sát thương đâu.”

Nếu xét về độ lì lợm thuần túy, nó chắc chắn nằm trong top của những kẻ tôi từng đối đầu. <Shining Despair> cũng mới chỉ sạc được khoảng 80%. Phương án còn lại, nếu dùng trong tình trạng này, chắc chắn tôi sẽ phải chịu án Death Penalty... chăng.

"Nếu vậy, mình chỉ còn một cách."

Lách qua con [Giganight] sở hữu tốc độ cận âm, và hạ gục chính tên [Ma Tướng Quân] đang đứng cách xa hàng chục mét. ...Một thử thách vô cùng nan giải.

"Nhưng mà, khả năng không phải là không có..."

Nemesis biến đổi hình thái từ Hắc Đại Kiếm thành Đại Khiên Đen. Né tránh đòn tấn công của đối thủ, và thu hẹp khoảng cách. Bài toán thật ra lại đơn giản. Đơn giản hơn rất nhiều so với việc đánh bại con quái vật hạng trung.

"Đi thôi, Nemesis."

“RÕ?”

Chúng tôi lao về phía [Ma Tướng Quân]. Tất nhiên, đối phương không bao giờ đứng nhìn một cách bình thản.

“WOOOOOOO!!”

[Giganight] lại một lần nữa di chuyển với tốc độ cận âm, vung đại kiếm chém ngang như muốn chặt đôi thân xác này.

"Chậc!"

Tôi lăn người về phía trước để né tránh nhát chém đó, đồng thời xoay Nemesis hình Đại Khiên Đen ra sau lưng. Ngay tức khắc, một cú va chạm đã xảy ra, có lẽ là từ một cú đá, giáng mạnh vào Đại Khiên Đen, đẩy tôi đi xa vài mét. Thế nhưng, tôi lại tận dụng được lực đẩy đó làm đà tiến lên. Dù có bị thương, nhưng tôi vẫn còn sống. Cứ thế lao về phía trước, tôi thu hẹp được khoảng cách với [Ma Tướng Quân].

Thế nhưng ——,

“WOWOWO......”

Con [Giganight] lẽ ra phải đang ở phía sau, đã đứng sừng sững ngay trước mắt tôi. Mới chớp mắt trước thôi, rõ ràng là nó còn ở phía sau cơ mà. Dù là tốc độ cận âm đi chăng nữa......!

“WOWOWO”

—— Không phải.

—— Từ phía sau...... cũng vang lên tiếng rên rỉ y hệt.

"Lẽ nào......!"

Ngay trước ngã rẽ mà tôi định phóng qua, [Ma Tướng Quân] đang đứng ở phía cuối con đường đã bị chặn bởi [Giganight]. Khuôn mặt của hắn ta, nụ cười càng thêm đậm nét.

"Con thứ hai......!!?"

"CHÍNH XÁC!! HAHAHA!!"

Cùng lúc đó, con [Giganight] vừa được triệu hồi...... ở phía trước đưa thanh đại kiếm lên thủ thế. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được con [Giganight] thứ nhất ở phía sau đang rục rịch chuyển động.

Tôi —— đã bị kẹp giữa hai con ác ma cấp Legendary.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!