Web Novel - Chính Truyện (415 - 500)

484 - Tổng tiến công toàn lực

2026-03-09

7

484 - Tổng tiến công toàn lực

Trans: Sereni~

*****

Có vài vấn đề nho nhỏ đã xảy ra, nhưng mừng là bọn tôi vẫn thuận lợi vượt qua. Điểm dừng chân tiếp theo bất ngờ thay lại rộng lớn vô cùng… trông như nông trại vậy.

Đồng cỏ xanh mướt, tươi tốt, xa xa là những ngọn đồi nhỏ cùng hoa xếp dài thành đường.

[...Cảm giác như ở ngoại ô thay vì thành phố ấy.]

[Um, nơi này đúng là đẹp thật ha~~?]

[Theo sách hướng dẫn, nơi này chúng ta có thể cưỡi quái vật đó. Ở đây có cho thuê quái vật, thậm chí còn được phép cưỡi thú cưng của mình ở đây luôn!]

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Vier và Neun-san, tôi lật lật cuốn sách du lịch của Alice để kiểm tra thông tin chi tiết về nơi này.

Có thể nói nơi này sẽ mang lại trải nghiệm như kiểu đi cưỡi ngựa ấy? Theo như bản đồ ở trong sách, nơi này rộng đến mức đủ để cho Bell chạy tùy thích.

[Đã tới đây rồi thì chúng ta chơi ở đây một chút đi? Lâu rồi tôi chưa dẫn Bell đi dạo nên chắc con bé cũng ngứa chân chạy lắm rồi, phải không em?]

[Gào!]

Bell có mặt dễ thương đó là rất thích chở tôi trên lưng rồi chạy, thứ đã khiến tôi mấy nay thay đổi lộ trình đi dạo của con bé ra ngoài thành phố. Trước đây tôi cố không lảng vảng ngoài thành quá nhiều vì sợ có con quái vật khủng bố nào đó xuất hiện, nhưng với một hộ vệ siêu cheat như Alice thì chuyện đó giờ không thành vấn đề nữa.

Nói thế chứ… bọn quái vật chẳng dại mà lại gần thành phố của con người làm gì, tôi đã đụng mặt một con từ lúc bắt đầu đi dạo ngoài thành bao giờ đâu.

Lạc đề mất rồi. Dù sao thì, tôi muốn cho Bell chạy nhảy thoải mái nên mới đề nghị hai cô nàng trong nhóm cùng chơi ở đây một lúc.

Neun-san gật đầu đồng ý sau đó, còn bác sĩ Vier lại nhìn xuống đất, xem chừng như đang suy nghĩ chuyện gì.

[... Cơ hội của mình đến rồi ha… Nếu mình có thể thuận lợi dẫn dắt thì…]

[Bác sĩ Vier?]

[À, xin lỗi xin lỗi. Đúng là nghe vui thật đó. Cùng đi chơi thôi nào!]

Trong thoáng chốc, tôi đã ngỡ cô ấy đang bày mưu tính kế gì đó, nhưng rồi ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy nụ cười của bác sĩ Vier.

[Nhân tiện, Miyama-kun nè. Nếu cậu không phiền thì cho phép tôi được cưỡi Bell-chan chung với nhé~~]

[Cưỡi Bell á? Hmmm…]

Cân nhắc kích thước của Bell, tôi nghĩ để em ấy đèo cả ba người cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, chắc sẽ khó thăng bằng và chạy nhanh hơn, nhỉ?

Hay là không? Hừm, tôi chưa cho con bé chở nhiều người cùng lúc bao giờ nên cũng chẳng rõ lắm. Trước đây tôi thường cưỡi con bé chung với Sieg-san nên khá chắc hai người hoàn toàn không có vấn đề gì…

[À, tất nhiên tôi sẽ không đòi chở cả ba cùng lúc đâu, thế thì gánh nặng cho Bell-chan nhiều quá. Chỉ là tôi không biết Bell-chan sẽ nghe lời tôi hay Neun không… nên là Miyama-kun hãy ngồi đằng trước nhé.]

[... Fumu.]

[Tôi với Neun thay phiên nhau cùng đi với cậu được không?]

[... Hiểu rồi, nghe cũng khá hay đó. Bell thấy ổn chứ?]

[Gào!]

Đề xuất của bác sĩ Vier có vẻ không vấn đề gì, cả Bell cũng đã đồng ý rồi. Thế thì một người sẽ phải chờ đến lượt rồi.

[... À rế? Sao tự nhiên lại thành ra mình sẽ đi riêng với Kaito-san vầy nè? Lên đó cưỡi chung thì khoảng cách có gần quá không…]

[Neun-san?]

[À, k-không! Không có gì đâu! Tôi lượt sau cũng được, Vier lên trước đi.]

[À ừ, được thôi.]

[Thế thì lên nào!]

Nghe tôi nói, bác sĩ Vier mỉm cười và nhanh chóng leo lên lưng của Bell. K-Không hổ là Ma vương nha… Kể cả tôi cũng phải xin trước con bé mới được làm như vậy đó…

***

Kéo tay ga, đạp hết số phóng vèo vèo bằng tứ chi của mình, Bell tăng tốc băng qua những thảm cỏ trải dài. Làn gió lướt qua nơi má tôi mạnh hơn bình thường, nhưng có lẽ vì Bell đã kiểm soát tốc độ nên cơn gió này khá thoải mái.

[Ôi chà~~ Quả đúng là một Behemoth, con bé nhanh thật đó.]

[Um, gió thổi cũng sảng khoái ghê.]

[Công nhận… Heyya!]

[Wha!?]

Gió đang thổi vù vù trước mặt nên giọng của bác sĩ Vier hơi khó nghe, người đang ở sau, nhưng vẫn đủ to để tôi biết cô ấy vừa sử dụng loại ma thuật nào đó.

Chà, dù sao thì cổ cũng chẳng làm hại gì nên cứ mặc kệ đi vậy… cơ mà nè bác sĩ Vier ới? Sao cô lại ôm eo tôi thế? V-Với lại, có gì đó mềm mềm đang ép vào lưng tôi đấy!?

[B-Bác sĩ Vier!? Cô đang làm gì…]

[Um, cậu xem, với tốc độ này sợ tôi sẽ ngã mất~~]

[... T-Thế à…]

Nè nè, cô là cựu Ma vương, đồng thời cũng là một trong số những người mạnh nhất Quỷ Giới mà, đúng không? Thân thế cỡ đó làm sao cô ngã được?

Trái ngược với một tôi đang hoảng loạn, bác sĩ Vier trông khá tận hưởng, càng ép chặt cơ thể mình vào tôi hơn. Hai khối mềm mại, thứ có thể cảm nhận rõ ràng kể cả qua trang phục nữ tu của cô ấy, bị đè bẹp vào lưng tôi và liên tục thay đổi hình dạng.

Tuy vậy, đợt tấn công… hay chính xác hơn là sự chủ động của bác sĩ Vier vẫn chưa kết thúc. Cô ấy dụi dụi trán mình vào vai, từ từ nhích lên cho đến khi đến tai tôi và thổi một hơi vào đó.

Tôi hoàn toàn không biết cổ đã làm kiểu gì, nhưng bất chấp làn gió đang vù vù, hơi thở vẫn cứ phà phà vào tai, khiến tôi buộc phải cảm nhận xúc cảm lẫn sự ấm áp mà nó mang lại.

[Dù chỉ là một lúc… cuối cùng chúng ta cũng được ở riêng rồi nhỉ? Em vui lắm.] [note91760]

[!?]

Giọng nói của cô ấy khẽ rỉ vào tai lại gợi tình một cách bất thường… và nóng bỏng… đến mức như muốn làm tan chảy tôi vậy.

Thưa Bố, Mẹ—Chỉ là một buổi đi chơi hết sức bình thường với Bell… hoặc là đã từng là như thế, con đã quá ngây thơ rồi. Nãy giờ bác sĩ Vier đã mưu tính chuyện đó sao!? Hoàn toàn rơi vào thế bị động trước cô ấy bởi đòn tấn công bất ngờ, bác sĩ Vier hoàn toàn không để con được tịnh tâm—mà tổng tiến công toàn lực.

*****

<Lời bạt>

Đến lượt Vier rồi! Dù cả hai không hẳn là ở một mình nhưng đến lượt vẫn là đến lượt!

Serious-senpai (Thổ Thuộc tính): [... Sức mạnh Nghiêm Túc của mị hình như là “1”.]

???: [...Ừ?]

Serious-senpai (Thổ Thuộc tính): [Bằng cách tấn công bằng cả hai tay, mị đã nhân đôi Sức mạnh Nghiêm Túc của mình! Tức là 2 điểm!!!]

???: [!?]

Serious-senpai (Thổ Thuộc tính): [Thêm nữa, phủ đầu bằng nhảy lên và tấn công từ trên xuống, trọng lực tiếp tục gấp đôi Sức mạnh Nghiêm Túc! Nhưng vẫn chưa hết! Bằng phương pháp quay người trên không trung theo lực ly tâm, Sức mạnh Nghiêm Túc của mị lại gấp thêm ba lần!!!]

???: [.....]

Serious-senpai (Thổ Thuộc tính): [1x2x2x3, Sức mạnh Nghiêm Túc đã đạt mức 12 điểm! Ăn đòn đi!!!]

???: [... Ờm, thì… Có nhân số âm lên bao nhiêu lần thì nó không những âm mà còn âm hơn đấy bồ.]

Serious-senpai (Thổ Thuộc tính) (Ăn Sát thương Nghiêm Túc): [Muwwwwwwaaaaaaaaaagggggggghhhhhhhhhhh!?]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
damn, gotta lock in now
damn, gotta lock in now