Web Novel - Chính Truyện (415 - 500)

479 - Không thể nào dùng thuật Ức chế Nhận diện được à?

2026-03-05

13

479 - Không thể nào dùng thuật Ức chế Nhận diện được à?

Trans: Vinh Lê

Edit: Sereni

*****

Trong lúc tôi đang thuyết giảng Alice, thì Laguna-san và Fors-san đã kết thúc cuộc trò chuyện và tiến lại gần.

[...Dù sao đi nữa, trong thời gian lễ hội Lục Vương đang diễn ra thì cậu tuyệt đối không được ra ngoài một mình, nếu như cậu muốn ra ngoài thì tớ sẽ cử thuộc hạ theo sau.]

[Không có vấn đề gì cả. Dù sao thì tớ thậm chí còn chẳng muốn bước ra khỏi phòng trừ khi cậu rủ tớ đi. Tớ cũng có thể tự chuẩn bị những thứ cần thiết cho bản thân kể cả thức ăn. Vậy nên, nếu có thể, hãy dẫn tớ đến một viện nghiên cứu có vườn rau đi.]

[Làm gì có cái viện nghiên cứu đó!!]

[Cậu nói gì…V-Vậy cái ý tưởng mới xuất hiện trong đầu tớ thì phải làm sao? Dù cho đó chỉ là “phép thuật khiến móng chân cái mọc dài ra”…]

[Iya, hãy để nó lại trong đầu cậu đi, thế giới này không cần nó đâu…]

Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ? Laguna-san, cô không đưa cô ấy đến chỗ tôi chỉ vì cô không thể đối phó với cô ấy một mình đâu, nhỉ? Mà nếu có thể thì dẫn cô ấy đi đâu đó giúp tôi đi…

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Fors-san, người vừa đi tới, chuyển ánh mắt về phía Neun-san, rồi cô ấy đưa tay lên cằm và bắt đầu mở miệng.

[Tớ định hỏi từ lâu rồi, nhưng…tai sao Neun lại mặc giáp? Cậu không chịu trách nhiệm về an ninh ở đây, đúng không? Từ những gì tớ nghe được thì không phải cậu và cựu Ma vương, bác sĩ hiện tại của thị trấn, Vier-dono…gọi tắt là “cựu Vier-dono”, đang đi chung với Miyama Kaito-kun sao?]

[Cái cách gọi tắt đó có hơi hướng ác ý đó, đừng có gọi như vậy chứ!?]

[Vier, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng nói ra cũng chẳng làm được gì đâu. À mà, lý do tớ mặc áo giáp thì là để che giấu danh tính thôi.]

[...Fumu, sao cậu lại dùng một phương pháp thiếu hiệu quả vậy chứ?]

[Ể?]

Sau khi nghe câu trả lời từ Neun-san, Fors-san khẻ nghiêng đầu thắc mắc.

[Nếu muốn che giấu thân phận thì sao cậu không thay đổi màu tóc hay kiểu tóc? Thông tin duy nhất còn sót lại về cậu cũng chỉ có bức tượng đồng ở thành phố hữu nghị Hikari thôi mà, với nó thì mọi người cũng đâu thể nào nhận ra mặt của cậu được. Chỉ cần cậu thay đổi kiểu tóc hoặc màu tóc thì hầu hết mọi người sẽ không nhận ra được đâu mà, đúng không nào?]

[...N-Nói ra thì…đúng vậy nhỉ…]

Một phát biểu đúng đến bất ngờ đó. Đúng là, mọi người chỉ nói Đệ nhất Anh hùng có màu tóc đen, nên tôi nghĩ sẽ không có ai để ý đến cô ấy nếu cô ấy nhuộm nó đâu.

[Vậy thì, như đã nói, “xua tan”…và thêm một thứ nữa…]

[Ể? Chờ đã!?]

Như thể đi đến kết luận, Fors-san tạo ra một vòng phép trên tay và xóa bỏ bộ giáp của Neun-san. Và khi Neun-san xuất hiện, tôi thấy bất ngờ khi cô ấy không mặc Kimono.

Cô ấy mặc áo sơ mi trắng tạo cho tôi một ấn tượng về sự gọn gàng, đi kèm với chiếc váy đen dài…đó là một bộ trang phục đầy nữ tính dược kết hợp cả bởi sự dễ thương và một chút gì đó ngầu lòi, Aoi-chan có lẽ sẽ thích cách ăn mặc như này.

Nhưng hơn thế, có một thứ đã thay đổi.

[Oya? Cậu lại để tóc dài giống như trước à? Trông tuyệt đó, tớ nghĩ nó hợp với cậu lắm. Nhưng, ăn mặc như vậy dưới lớp áo giáp thì chẳng có ý nghĩa gì cả…cậu sẽ chú ý đến một thứ mà cậu sẽ không thấy được không vậy? Ummu, tớ thật sự không thể hiểu được cái gọi là thời trang mà.]

[I-iya, Fors!? Cậu làm cái gì vậy hả…đ-đây là…]

[A, chuyện đó thì không vấn đề gì đâu. Nếu tớ nhớ không nhầm thì có cái gương đang ở trong hộp ma thuật…aa, đây rồi! Hora, cậu nhìn đi?]

[...Ể? Màu tóc và mắt của tớ…]

Đúng vậy, mái tóc và đôi mắt đáng ra phải là màu đen của Neun-san, đã thay đổi thành mái tóc màu hoa anh đào và đôi mắt mang sắc tím sáng. Nhìn thoáng qua thì tôi đã nghĩ cô ấy là một người khác đó. Đúng là chỉ cần thay đổi màu tóc thì ấn tượng về bản thân cũng sẽ thay đổi trong mắt của người khác mà.

[Thấy không, đây là một phép thuật mà tớ đã nghiên cứu nhằm thay đổi màu tóc và màu mắt của cậu. Dù sao thì những thông tin mà sinh vật có thị giác có thể tiếp nhận thì phần lớn đều là do màu sắc mà. Và việc sở hữu mái tóc sáng màu cũng sẽ khiến cậu trông yêu đời hơn đó, đúng không nào? Đồng thời, thay đổi màu tóc cũng là một cách ngụy trang tuyệt vời.]

[U-un~. Kaito-san, cậu thấy sao? Trông có lạ lắm không?]

[Không đâu, mặc dù ấn tượng về cô của tôi đã thay đổi hoàn toàn…nhưng tôi nghĩ màu tóc sáng cũng hợp với Neun-san lắm đó.]

[C-Cảm ơn cậu.]

Với mái tóc màu hoa anh đào, Neun-san trông trẻ trung hơn hẳn, thậm chí còn thấy cô nàng dễ thương hơn vài phần.

Có chút thất lễ khi nói điều này, nhưng với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi nghĩ mái tóc màu vàng có lẽ sẽ hợp với cô ấy hơn.

[...Fors, cậu đó. Thỉnh thoảng cậu cũng tạo ra một số phép hữu ích phết…tớ phải nhìn cậu khác đi rồi đó.]

[U~mu, tớ khá là không thích nhận xét ấy đâu nha. Phép thuật này được phát triển để “biến sắc quần áo”. nếu có thứ này thì cậu sẽ trông thật thời thượng dù lúc nào cũng chỉ mặc đi mặc lại một cái áo choàng. Dẫu cho tớ đúng là một người hướng nội, nhưng tớ cũng là con gái, nên tất nhiên tớ sẽ chú ý đến ngoại hình của mình rồi. Thế nhưng, tớ lại không muốn bỏ dở nghiên cứu của mình chỉ để đi mua quần áo, mặc dù có rất nhiều loại áo choàng ngoài kia…vậy nên đây là ý tưởng của tớ dùng để thay đổi màu sắc của áo choàng sao cho trông thật thời trang. Mà nó đã tốn của tớ “5 năm” đó.]

[...V-Vậy sao…tớ có thể rút lại lời vừa xong không?]

[Tuy nhiên, phép thuật này lại…tiêu tốn rất nhiều ma lực, nó cũng chỉ có thể thay đổi một màu mỗi lần và hiệu ứng cũng sẽ biến mất sau 24 giờ. Dù sao thì áo choàng chỉ có một màu trông rất giả tạo nên tớ không có nhiều cơ hội để sử dụng nó, nhưng tớ rất vui vì đã giúp được cậu. Maa, nếu cậu lại định thay đổi màu tóc của mình thì tớ nghĩ cậu nên nhuộm nó bằng thuốc nhuộm thay vì một phép thuật không thực dụng như này. Mà, tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu ngụy trang tron thời gian giới hạn, vậy nên tớ sẽ cho phép cậu dùng nó.]

[N-Nó đã giúp tớ đó….cảm ơn cậu.]

Nói cách khác, chỉ vì việc đi mua quần áo sao cho hợp thời trang thực sự quá rắc rối, mà cô ấy đã cố gắng tạo ra một loại ma thuật cho phép thay đổi màu sắc của quần áo? Mà bằng cách nào đó thì, cô ấy cũng đang cố gắng không đi sai hướng rồi nhỉ.

Maa, nhờ phép thuật đó mà Neun-san đã có thể đi lại mà không cần mặc giáp, và tôi cũng rất vui vì điều đó…nên chắc như vậy cũng ổn rồi ha?

Thưa Bố, Mẹ——Như thường lệ, Neun-san vẫn đi lại trong một bộ giáp toàn thân, nhưng nhờ một phép thuật mà Fors-san nghiên cứu, cô ấy đã có thể đi lại với gương mặt thật. Nhưng nói sao nhỉ, con không biết nhiều về phép thuật, nên con chỉ có thể đoán thôi———Cô ấy không thể nào dùng thuật Ức chế nhận diện được à?

*****

<Lời bạt>

???: [Serious-senpai! Chuông báo đường sắp reo rồi đó!]

Chiến binh mặt đất Serious-senpai: [Yoshi!]

Wyvern-senpai: [Cậu sẽ đi sao?]

Bánh Castella-senpai: […Đừng chết nhé.]

Chiến binh mặt đất Serious-senpai: [Chẳng có gì đặc biệt cả…đây chỉ là cuộc sống thường nhật của mị thôi…]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!