Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)

472 - Ngoại Truyện Kỷ niệm Lần thứ nhất

2026-02-17

6

472 - Ngoại Truyện Kỷ niệm Lần thứ nhất <Thách thức Ma lực của Cái Chết Phần 3: Giấc mơ thành sự thật. Câu chuyện tình yêu của đôi ta (2)>

Trans: Vinh Lê

Edit: Sereni

V: chúc mừng năm mới mọi người, tặng mọi người thêm một đám cưới đầu năm đây.

S: End bom ở đây nhé. Chương này dài kinh khủng nên sáng nay không đăng được

*****

Phía bắc Quỷ Giới…ở một góc của Vùng đất chết, một nhà thờ đã được xây dựng. Đó là nơi được chuẩn bị chỉ cho ngày hôm nay.

Lillywood-san và Life-san đã cùng biến nơi đây, một nơi bị đóng băng quanh năm của Vùng đất chết…thành một nơi tuyệt đẹp, nơi mà những bông hoa xinh đẹp nở rộ hoàn toàn tương phản với những tảng băng trôi phía xa.

Nơi đây thực sự rất tuyệt vời. Một khung cảnh đẹp đẽ có tiềm năng trở thành một điểm du lịch nổi tiếng.

Và lý do Lillywood-san và mọi người chuẩn bị nơi này…Đúng vậy, là chuẩn bị cho đám cưới của tôi và Isis-san.

Nói sao nhỉ, cho đến bây giờ thì, ngay tại đây, bên cạnh lâu đài của Isis-san, hoàn toàn không có bất cứ một sinh vật sống nào dám lại gần. Ấy vậy mà ngày hôm nay, một nhà thờ rộng lớn đến nhường này vậy mà cũng không thể nào chứa hết được những người đang chen chúc.

Dù sao thì đây cũng là lễ cưới của Lục Vương mà, nhưng điều đó càng khiến sự hồi hộp trong tôi ngày càng nhiều hơn.

…Nghĩ lại thì lễ cưới của tôi và Kuro cũng tuyệt vời lắm…nhưng để so với một lễ cưới tuyệt vời đến mức “Thay đổi một hoặc hai luật lệ của thế giới” thì có lẽ lễ cưới ngày hôm nay cũng chỉ tính là bình thường thôi nhỉ?

Mặc dù tôi không biết gì nhiều, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được thì lễ cưới ở thế giới này và lễ cưới ở Trái Đất vẫn có một số điểm khác biệt lớn.

Và điểm lớn nhất chính là không có phần trao nhẫn cưới. Tại sao à, đó là bởi tại một thế giới đa thê, và có nhiều người đàn ông còn có hơn 20 người vợ thì việc đeo hết nhẫn lên ngón tay là không thể nào. [note89677]

Và cũng vì có nhiều chủng tộc không có hình dạng ngón tay giống con người, nên việc trao nhẫn mới không phổ biến được.

Tuy nhiên, việc trao nhau một thứ gì đó tương tự, hay đeo cho nhau những phụ kiện vào ngày cưới thì vẫn có tồn tại. Vậy nên nói việc đó hoàn toàn không có thì cũng không đúng.

Và rồi trong khi những suy nghĩ về sự khác biệt giữa Trái Đất và thế giới này đang trôi nổi trong đầu tôi thì, một tiếng gõ cửa vang lên và thông báo lễ cưới đã sẵn sàng được truyền đạt đến tôi.

***

Người phụ trách…Heart-san đã dẫn tôi đến trước một cánh cửa.

Bình thường thì, Heart-san, Thần Tình Yêu là người được đón tiếp rất nồng nhiệt… sẽ là người chủ trì, nhưng hôm nay cô ấy lại chỉ làm một số phần công việc ở hậu cần.

Dù sao thì, một lễ cưới mà toàn bộ Lục Vương của Quỷ Giới, ba vị Hoàng Đế của Nhân Giới, ba bị Tối Thượng Thần của Thần Giới, ngay cả Mẫu Thần, và thậm chí một vị Thần đến từ thế giới khác đều đến tham dự buổi lễ thì Heart-san, một vị Hạ Thần, sẽ không dám chủ trì buổi lễ.

Bỏ qua chuyện đó, hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi. Nếu như đây là Trái Đất, thì theo thông lệ, chú rể sẽ là người bước vào trước, sau đó sẽ là cô dâu được ba của mình dẫn vào lễ đường, nhưng nó sẽ không xảy ra ở thế giới này.

Ở đây, cô dâu và chú rể sẽ cùng bước vào lễ đường qua hai cánh cửa hai bên lễ đường, sau đó họ gặp nhau ở chính giữa rồi sẽ cùng nhau bước đến lễ đài để trao nhau lời thề nguyện.

Việc này được biết đến với ý nghĩa “trước đây dù hai người đi trên hai con đường riêng biệt, nhưng bây giờ, con đường của hai người đã đan xen vào nhau, vậy nên hãy cùng nhau bước đi trên cùng một con đường và tiến về phía trước.”

Và khi Heart-san ra hiệu cho người mở cửa, cách cửa đối diện được mở ra, và Isis-san trong bộ váy cưới xuất hiện trước mắt tôi.

Một chiếc váy màu trắng với nhiều diềm xếp và những điểm nhấn màu xanh nhạt, trông rất hợp với Isis-san, đến mức khiến tim tôi lỡ thêm một nhịp dù cho đã từng ngắm em ấy mặc nó trước đây.

Trên đầu của Isis-san là một vòng hoa được làm theo yêu cầu của em ấy, khiến cho em ấy trông càng đáng yêu hơn.

Trong khi ngắm nhìn vẻ đẹp của Isis-san, tôi tiếp tục bước đi và gặp em ấy ngay chính giữa nhà thờ. Sau đó chú rể là tôi đưa tay ra và cô dâu là Isis-san đặt tay lên tay tôi.

Rồi trong tư thế đó, chúng tôi cùng nhau bước từng bước chân tiến đến lễ đài.

Phần sau của nghi lễ thì lại khá giống với trên Trái Đất. Tôi và Isis-san thề nguyện tình yêu vĩnh cửu trước lễ đài và trao nhau nụ hôn của tình yêu. Tiếp sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau rung một chiếc chuông lớn đặt phía sau lễ đài.

Đây là sự chung sức đầu tiên của cô dâu và chú rể, để rung lên một tiếng chuông thật lớn, cầu mong lời thề nguyện của họ sẽ đến với Mẫu Thần của thế giới này, Shiro-san.

Nhưng lễ cưới lần này thì khác…[note89678]

[Hai người đã đến rồi. Miyama Kaito, Isis Remnant…hãy tiến về phía lễ đài.]

Thay vì ngồi chờ tiếng chuông vang đến, thì Shiro-san đã đang đứng trên lễ đài rồi kìa!? Mà đúng hơn thì, sao cô ấy lại đứng thay vị trí của linh mục vậy!? Thần thánh có thể thay thế vị trí của linh mục luôn sao...?

Khi tôi và Isis-san bước tới trước lễ đài, Shiro-san gật đầu rồi đọc một câu nói quen thuộc…

[Hôm nay, vào một ngày tốt lành, Miyama Kaito và Isis Remnant sẽ chính thức trở thành vợ chồng.]

Cô ấy ngang nhiên cắt bỏ hầu hết bài diễn thuyết luôn á!? Iya, Maa, đúng là nửa đầu nói về “cảm ơn Mẫu Thần đã tạo ra thế giới”, nên nếu Shiro-san, Mẫu Thần nói câu đó thì đúng là hơi kỳ lạ thật…

[...Miyama Kaito!]

[...A, Vâng!]

[Cậu có thề rằng sẽ lấy Isis remnant làm vợ và thề sẽ bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy và cùng nhau đạt được hạnh phúc, cho dù có bất cứ khó khăn nào phía trước không?]

[...Con xin thề!]

Mặc dù đã bị lược bỏ phần lớn, nhưng hào quang của lời chứng hôn đó vẫn thật thiêng liêng, đúng như mong đợi từ Shiro-san. Cái giọng nói đều đều của cô ấy nghe thật nghiêm trang trong hoàn cảnh này mà.

Khi tôi thề nguyện tình yêu vĩnh cửu với Isis-san, Shiro-san gật đầu nhẹ rồi quay về phía Isis-san.

[...Isis Remnant!]

[...Vâng!]

[Cô có thề rằng sẽ lấy Miyama Kaito làm chồng duy nhất của mình suốt đời, sẽ ủng hộ, yêu thương cậu ấy, cùng nhau bước về phía trước, ngay cả khi con đường có đầy gian truân không?] [note89679]

[...Con xin thề!]

Isis-san cũng khẳng định tình yêu của mình dành cho tôi bằng một giọng nói chắc chắn.

[Ngay bây giờ, lời thề của tình yêu đã được cất lên. Miyama Kaito, Isis Remnant… cùng với tất cả những người ở đây, họ sẽ là minh chứng cho tình yêu bất diệt của hai người.]

[[Vâng!]]

Nghe được những lời đó, tôi quay sang đối diện với Isis-san. Và vì ở thế giới này không có khăn đội đầu che mặt trong đám cưới nên tôi đặt hai tay của mình lên vai của Isis-san.

[...Isis-…Không, Isis. Anh yêu em. Vậy nên anh mong em sẽ ở bên cạnh anh từ bây giờ trở đi đến mãi về sau.]

[...Kaito…Anh là niềm hi vọng của em…người mà em yêu nhất…em muốn tiếp tục …mãi mãi…ở bên cạnh anh…và cùng nhau hạnh phúc.]

Chúng tôi trao nhau những lời yêu thương, và trao nhau nụ hôn thề nguyện.

Dù cho chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt…và nụ hôn này sẽ khắc thật sâu trong trái tim tôi.

[...Giờ thì, cả hai người sẽ cùng nhau rung Chuông Tình Yêu để bày tỏ lòng biết ơn đến Mẫu Thần, vị Thần của thế giới này.] [note89680]

[.…..]

Iya, cô là Mẫu Thần mà… Maa, đúng là không thể khác được mà. Và mọi chuyện là như vậy đấy….

Cảm thấy hơi bối rối, tôi và Isis-san tiến lại gần chiếc chuông lớn ở phía sau lễ đài và cùng nhau nắm lấy dây của nó.

Sau đó chúng tôi nhìn nhau, gật đầu và cùng nhau rung chiếc chuông thật to.

[...Đó quả thật là một âm thanh tuyệt vời. Tôi chắc chắn âm thanh đó đã đến được tai của Mẫu Thần…Hay đúng hơn, Ngài ấy đã nghe thấy nó rất rõ ràng. Cơ mà, nó có chút ồn ào đó.]

[...Cô đừng có thêm thắt mấy câu thoại ngẫu hứng đó vào như thế chứ?]

Trong khi kinh ngạc trước những phát ngôn của Shiro-san, tôi nắm lấy tay của Isis-san và cùng em ấy tiến về lễ đài một lần nữa.

Hai người chúng tôi cùng bước xuống lối đi chính giữa và lộ mặt với những người đang chờ đợi bên dưới lễ đài. Cứ như vậy, lễ cưới của chúng tôi đã gần như được hoàn tất.

[...Isis-san, anh xin phép.]

[...Ể?…Wa…]

Ngay lúc này, tôi bất ngờ bế Isis-san trên tay như bế một nàng công chúa.

Thể trạng của Isis-san rất nhẹ, đến mức tôi có thể bế em ấy dù cho không dùng đến ma thuật cường hóa.

[...Kaito…em rất vui, nhưng…anh có sao không? Em có nặng lắm không?]

[Isis-san nhẹ lắm, tựa như lông vũ vậy. Hơn nữa, anh dù sao cũng là đàn ông mà…nên thỉnh thoảng hãy cho phép anh ngầu một chút nha.]

[...Kaito…lúc nào cũng…ngầu mà… nên anh đừng có…buông tay ra nhé?]

[Tất nhiên rồi.]

Isis-san thoáng hiện vẻ lo lắng trên mặt, nhưng nhanh chóng chuyển sang nụ cười hạnh phúc, và rồi em ấy vòng tay qua cổ tôi, ôm lấy tôi thật chặt.

Cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của em ấy, tôi bước xuống con đường đến cửa ra, và được bao quanh bởi tiếng vỗ tay của tất cả những người tham dự.

Sau một lúc, chúng tôi bước tới cánh cửa dẫn ra ngoài, và rồi vị thần chịu trách nhiệm mở cửa mở nó ra…ngay sau đó những tiếng reo hò lớn vang lên.

Khi tôi bước ra ngoài, mọi người đứng san sát nhau…họ đã đến dự đám cưới của chúng tôi với một số lượng người khổng lồ.

[...Isis-san, em có nghe thấy những tiếng reo hò không?]

[...Có…em có thể nghe thấy…Chuyện này giống như…một giấc mơ đối với em vậy…]

[Đây không phải là mơ đâu. Giấc mơ của em…nó đã trở thành hiện thực. Cảnh tượng trước mắt này là dành cho em…Không, là dành cho chúng ta đó.]

[...Vâng.]

Có rất nhiều người không sợ hãi Isis-san ở đây, họ chỉ mỉm cười và reo hò chúc mừng chúng tôi.

Đối với Isis-san, đó là điều mà em ấy đã khao khát từ rất lâu rồi…

[...Isis, anh hứa với em. Anh sẽ không để niềm hạnh phúc hôm nay phai nhạt. Từ giờ trở đi, anh sẽ còn khiến em hạnh phúc hơn nữa.]

[...Em cũng…sẽ không để Kaito…phải hối hận vì đã cưới em…em sẽ khiến cho anh…hạnh phúc…không…chúng ta sẽ cùng hạnh phúc bên nhau nhé?]

[Um!]

[Kaito…em yêu anh…không chỉ bây giờ…mà là mãi mãi…mãi mãi về sau.]

[Anh cũng vậy, anh cũng yêu em.]

“Hãy cưới nhau đi”…lần đầu tiên tôi nghe thấy câu nói đó, là vào ngày tôi gặp Isis-san.

Lúc đó tôi không nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng rồi, ngay bây giờ, ước nguyện ấy đã hiện hữu trước mắt.

Tôi rất vui khi bản thân đã có thể khiến cho mong ước của Isis-san xảy ra.

Vẻ mặt của Isis-san khi vẫy tay chào đám đông…giống hệt như giấc mơ mà tôi luôn hằng mơ tới…đó là vẻ mặt mà tôi luôn muốn nhìn thấy trên mặt em ấy. Một vẻ mặt của một cô dâu hạnh phúc, và được mọi người chúc phúc…

Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực…nhưng đây vẫn chỉ là sự khởi đầu mà thôi.

Từ nay trở đi, Isis-san và tôi sẽ cùng nhau ấp ủ nhiều giấc mơ hơn nữa và sẽ cùng tiến bước để biến chúng thành hiện thực…

***

~Bản tin Trinia~

Lần này chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người “Thành phố Pha Lê”, một thành phố nằm ở phía bắc Quỷ Giới. Thành phố này nằm ngay cạnh một nơi từng được gọi là vùng đất chết, được cai trị bởi Tử Vương-sama, Isis Remnant-sama.

Những bông hoa pha lê xanh nở rộ khắp thành phố quanh năm, biến nơi đây thành một địa điểm du lịch rất nổi tiếng.

Nhắc đến Tử Vương-sama, ngài ấy cũng rất nổi tiếng vì là hình mẫu cho một cuốn tiểu thuyết tình cảm ăn khách “Phép màu của Đóa hoa xanh”, và được biết đến rộng rãi như “Vị vua Tình Yêu trong số các Lục Vương”.

Khi tỏ tình với người mình yêu, nhiều người tặng nhau những bông hoa pha lê xanh, như thể mong đợi Tử Vương chứng giám.

Và về chồng của Tử Vương, Miyama Kaito-sama…ngài ấy cũng là một người nổi tiếng, nên chúng tôi sẽ không giới thiệu gì thêm. Nhưng theo những gì chúng tôi biết được thì thỉnh thoảng, Tử Vương-sana sẽ cùng đến Thành phố Pha Lê cùng Miyama Kaito-sama, và ở đây có một truyền thuyết rất nổi tiếng rằng nếu bạn nhìn thấy hai người họ bên cạnh nhau thì tình yêu đầy hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.

Nhiều người có thể sẽ có chút e ngại khi biết rằng ngài ấy là một trong số Lục Vương, nhưng hãy yên tâm…trong số các Lục Vương, Tử Vương-sama là một trong những người tốt bụng nhất, ngang bằng với Âm Thế Vương-sama và Thiên Địa Vương-sama, ngài ấy sẽ đáp lại lời chào của bạn bằng một nụ cười trừ khi bạn làm gì đó cực kỳ thô lỗ~.

Thành phố Pha Lê, được cai quản bởi vị Tử Vương nhân từ, là một nơi tuyệt vời, vậy nên bạn hãy nhớ ghé thăm ít nhất một lần.

Ở trang tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu một số điểm tham quan du lịch của Thành phố Pha Lê nhé.

*****

<Lời bạt>

Sau đám cưới, Isis đã dành nhiều năm để kiểm soát hoàn toàn sức mạnh ma lực cái chết của mình, và nhờ mối quan hệ với chồng của mình là Kaito, cùng với ảnh hưởng từ cuốn tiểu thuyết tình cảm dựa trên câu chuyện của hai người, cô được biết tới với danh hiệu Lục Vương, vị vua của Tình Yêu.

Và giống như Lillywood, cô cai quản thành phố và thậm chí trở thành một đối tượng được tôn thờ ở một số khu vực.

Hơn nữa, cô ấy và chồng mình, Kaito, người được Mẫu thần ban cho sự bất tử, hạnh phúc đến nỗi người ta gọi họ là cặp đôi tuyệt vời nhất thế giới.

Serious-senpai Act3: […(Không có gì để nói, chỉ có một đống đường đang bay vô họng.)]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!