Trans: Serenin
Cảnh báo: ông nào đã và đang bị tiểu đường thì nốc vội ít insulin đi, chap này ngọt vờ lờ
*****
Lễ Hội Lục Vương được chủ trì lần lượt là từ Chiến Vương, Thiên Địa Vương, Tử Vương, Long Vương, Huyễn Vương và cuối cùng là Âm Thế Vương. Ngày lễ hội thứ hai đã kết thúc, đồng nghĩa rằng tiếp theo sẽ là ngày thứ ba… là ngày được Isis-san chủ trì.
Tôi nghe nói, phần lễ hội của Isis-san sẽ từa tựa như chợ trời. Cơ mà, tôi nghĩ chắc những món đồ được bày bán ở đây sẽ không tầm thường chút nào đâu. Dù sao cũng là do một cô gái siêu việt làm “chủ xị” kia mà, sao mà tầm thường được.
Isis-san, người được biết đến rộng rãi với danh là nhà sưu tầm, sở hữu cho mình vô vàn ma đạo thư hiếm có khó tìm, tài liệu về nền văn minh đã biến mất, cùng với hằng hà sa số những vật phẩm khiến người đời thèm muốn khác. Em ấy thậm chí còn nắm giữ rất nhiều loại đá quý chỉ tồn tại ở vài nơi nhất định, hay cả đồ vật liên quan đến những loài động vật đã tuyệt chủng. (Đạ mấu, eng thì bảo khúc này là đầu động vật treo tường, raw thì bảo là thú nhồi bông, r u both kidding me?)
Isis-san cũng đã tuyên bố sẽ từ bỏ hầu hết chúng, thế nên mọi người đều đã chuẩn bị hầu bao rủng rỉnh để đón chào ngày mai rồi.
À mà tiện nói, có vẻ như không chỉ em ấy bán đồ đâu, mà cả các thành viên trong Lục Vương đều sẽ bán nhiều thứ nữa. Cả Shiro-san cũng nghe đồn sẽ tung một số lượng nhỏ rượu Shallow Grande lên thị trường và loại trà ngon nhất Thần Giới, trà Vinh Quang. (Chả nhớ Glorious Tea dịch như nào, ai nhớ thì nhắc mị sửa nha)
Nghe là đống đó sẽ được đấu giá tại Tháp Trung Tâm, nhưng Lilia-san, người tôi đã gặp cuối ngày thứ hai, đoán rằng sẽ có kha khá người phải phá sản nếu tham gia vào.
Cả em ấy có vẻ cũng sẽ tham gia luôn… cơ mà hình như là vì mô hình Long Vương bản giới hạn thì phải… Tôi chả nhớ nó gọi sao lắm, nhưng chắc là Lilia-san muốn mua mô hình của Magnawell-san.
Chà, tôi cũng định sẽ mua mấy món vừa ý, hóng chờ ngày mai ghê.
Nhưng mà, trước khi cái ngày mai đó đến, tôi phải vượt qua thử thách trước mắt này đã.
[... Kaito… Anh có nhột không?]
[À, không đâu.]
[... Em sẽ kỳ anh… thật sạch sẽ nhé?]
[C-Cứ làm như bình thường là được rồi em.]
Isis-san ngọt ngào nói trong khi kỳ lưng tôi bằng bọt biển. Ờ, đúng rồi đấy, theo như luật và Ein-san đã đặt ra, “người sẽ đồng hành cùng tôi vào ngày tiếp theo sẽ tắm chung với tôi”, thế nên hiện tại tôi đang trong bồn tắm cùng Isis-san đây.
Hôm qua với Lillywood-san cũng oải thật… nhưng Isis-san thì còn căng hơn nữa cơ.
[... Được ở cùng với Kaito tối nay… và ngày mai nữa… Em hạnh phúc lắm.]
[Gufuuu…] [note81631]
Yep, cảm xúc trăm phần trăm thuần khiết kia đang đấm lý trí tôi sml đây này.
Isis-san là thiên thần, đúng nhận sai cãi thế nào được. Kể cả bây giờ, em ấy không hề ngại ngùng gì mà bộc lộ hết tình cảm dành cho tôi, không chút do dự nói rằng ẻm vô cùng hạnh phúc khi ở với mình.
Sức hủy diệt đó khủng đến mức lúc tôi bước vào suối nước nóng, những suy nghĩ đen tối đã bị tống hết ra ngoài, như thể sự trong sáng ấy đang thiêu đốt con thú trong tôi vậy.
[... Nhưng mà… Kaito nè… Ngày mai… Việc đi cùng em ngày mai… sẽ ổn chứ? … Em sẽ không… gây phiền hà gì cho anh chứ?]
[Không bao giờ có chuyện đó đâu. Trái lại, anh mong còn không hết đây nè.]
[... Mừng quá… em cũng vậy nữa… Em đã luôn… ngóng chờ… để được đi cùng anh đó.]
Thiên thần giáng thế sao? Tôi muốn ôm chặt em ấy vào lòng quá đi mấtttt.
Dáng vẻ e thẹn ấy đáng yêu đến mức tôi vô thức giang tay ra muốn ôm chặt cô gái của mình vào lòng luôn.
[... Kaito… Anh… không mệt sao?]
[Nếu nói không mệt thì sẽ là nói xạo… nhưng hơn cả thế, những gì anh đã trải nghiệm trong ngày hôm qua và hôm nay thực sự khiến anh rất vui.]
[... Vậy sao… Kaito vui… thì em cũng thấy vui.]
Cùng vầng hào quang màu hồng kia bùng nổ, Isis quay về phía tôi, nở nụ cười tuyệt đẹp. Dù không nhìn vào thân thể của em ấy, chẳng hiểu sao, tim tôi lại đập nhanh đến khó tả.
Thật sự, độ đáng yêu của em ấy chỉ có tăng dần theo thời gian chứ không có giảm… và sau khi chính thức trở thành người yêu, tình yêu to bự của em ấy thậm chí còn to hơn trước, nên mỗi lần ở cùng nhau một mình như thế này, tôi lại thấy khó xử vô cùng.
[N-Nhắc mới nhớ, Isis-san nè. Cảm ơn em vì hộp bento nhé, ngon lắm luôn đó.]
[... Em đã dồn hết… tình yêu vào mà.]
[A-Ahaha… Dù sao thì, ngon lắm, anh nói thật. Ngon đến mức anh muốn ăn nó mỗi ngày luôn cơ.]
[... Nếu anh muốn vậy… thì em đều sẽ làm cho anh… Bữa ăn lần sau… sẽ còn chứa nhiều… tình yêu dành cho Kaito hơn nữa… và em nghĩ là… nó sẽ ngon hơn cả bây giờ nhiều.]
Nói xong, Isis-san rướn người lại gần và đặt đầu lên tôi, trông rất hạnh phúc. Còn tôi thì nhẹ nhàng ôm vai bên kia của em ấy. Thật luôn đó… có được cô người yêu vừa dễ thương, vừa có nhân cách tốt, vừa hết lòng vì mình thế này, tôi thấy mình quá đỗi may mắn đi mất.
Tất nhiên, những lần tiếp xúc thân mật thế này vẫn khiến tôi hơi ngượng, đến mức tai muốn xì khói luôn. Nhưng vượt trên tất cả… là niềm hạnh phúc vô bờ đang dâng trào trong lòng này.
Ngày mai đi chơi với nhau, tôi mong em ấy sẽ thật lòng thấy vui… mong em ấy sẽ coi đây là ngày hạnh phúc nhất mình từng có… Mình cũng phải cố gắng hết sức mình để điều đó xảy ra mới được.
Thưa Bố, Mẹ—Ở bên cạnh Isis-san và nhận được tình cảm vô bờ, thuần khiết kia khiến con cực kỳ hạnh phúc. Được ở bên em ấy cũng hạnh phúc vô cùng… Um—Có lẽ đó chính là sức hút đặc biệt nhất của Isis-san.
*****
<Áp tơ quợt>
Từ giờ sẽ là lượt của Thiên Thần Isis!!!
Serious-senpai: [Uwwaaaaahhhhh!? Tha em, em ói đường rồi màaaa…]
<Trans’s note>
Cảm giác phải tỷ năm rồi mới dịch lại ấy =))))))

