Trans: Vinh Lê
Edit: Sereni
*****
Sáng ngày thứ hai của Lễ Hội Lục Vương, tôi nhàn nhã kéo dãn cơ thể và bước ra khỏi tòa tháp.
Iya, có vẻ là tôi đã ngủ hơi nhiều rồi… Không, có gì đó không đúng lắm, tôi có cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra mà lại không thể nào nhớ lại được.
Maa, bỏ chuyện đó qua một bên, hôm nay Isis-san đã làm bento cho tôi đó. Biết hôm nay tôi sẽ tham gia lễ hội cùng Lillywood-san, mà cô ấy lại không ăn gì cả, nên Isis-san đã chuẩn bị cho tôi chút gì đó để ăn phòng trường hợp tôi đói.
Thật sự mà nói thì, tôi thực sự rất hạnh phúc khi có người yêu như Isis-san.
Trong khi nghĩ về nó, tôi bước nhanh ra khỏi tòa tháp và bắt gặp khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với ngày hôm qua.
Chỉ sau một đêm, thành phố nơi diễn ra lễ hội giờ lại tràn ngập cây cối, như thể tôi đang xuất hiện ở một khu rừng nguyên sinh với những cái cây lớn và vô vàn đóa hoa tuyệt đẹp mọc ở khắp nơi vậy.
Không chỉ vậy, nhưng ngôi nhà xung quanh đây cũng đều thay đổi, trông như được làm từ gỗ. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến những con phố ở Rigforeshia.
D-Dù đã nghe họ nói rằng cảnh quan sẽ thay đổi hằng ngày, nhưng khi thực sự tự trải nghiệm như thế này, tôi mới nhận ra sức mạnh của Lục Vương thật sự đáng kinh ngạc đến thế nào.
Tất nhiên, tôi rất thích khung cảnh xanh ngát này, nó khiến tôi thấy bình yên đến lạ thường. Mặc dù tôi không phải chuyên gia về mấy thứ như thế này, nhưng thuật ngữ “Hòa mình vào thiên nhiên” thì tôi cũng có biết, vậy nên nơi này thực sự đem đến cho tôi một cảm giác yên bình và dễ chịu.
Trong khi tận hưởng cảm giác đó, tôi đưa mắt tìm kiếm Lillywood-san… và tìm thấy cô ấy ngay lập tức. Nói đúng hơn thì, Lillywood-san… dáng vẻ hòa quyện vào cây cối của cô ấy thực sự rất nổi bật.
[Chào buổi sáng, Lillywood-san… xin lỗi, đã để cô phải đợi rồi?]
“Chào buổi sáng, Kaito-san. Tôi không có chờ đợi hay gì đâu, tôi chỉ mới bàn giao nhiệm vụ ngày hôm nay cho cấp dưới của mình xong mà thôi.”
Vào ngày đầu tiên, cũng là ngày khai mạc, Megiddo-san đã giải thích tổng quan về lễ hội của mình, nhưng có vẻ như từ ngày thứ hai trở đi, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về lễ hội tại nơi cư trú hoặc lối vào của thành phố.
Và khác với hôm qua, chủ đề của ngày hôm nay là “Giao lưu với thiên nhiên”, một chủ đề rất phù hợp với Lillywood-san. Thế nhưng, người hướng dẫn chỉ nói cho tôi biết cái nhìn khái quát về lễ hội, như thể muốn chúng tôi tự khám phá lễ hội này vậy, điều đó thật sự kích thích sự tò mò của tôi.
Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi mở cuốn sách hướng dẫn đã mua từ chỗ Alice và biết được rằng cũng có vài nơi trong thành phố có bày bán các loại cây cảnh trong nhà.
[Dù sao thì, chuyện này thật sự tuyệt vời. Khung cảnh quanh đây cũng rất đẹp, nó khiến tôi tò mò không biết lễ hội hôm nay sẽ náo nhiệt thế nào.]
“Fufufu, đúng vậy nhỉ, mặc dù cũng có nhiều thứ…nhưng lần này chúng tôi đặc biệt bán những giống cây hiếm khi thấy được đó.”
[Thật sao?]
“Đúng vậy, ví dụ như một loại cây có tên là Medhvana, loại cây mà tôi dùng trong lúc giúp cậu làm sạch cơ thể ngày hôm qua, nó chỉ mọc ở một số nơi nhất định ở Quỷ Giới, nên nó có giá trị khá cao đấy.”
Khoan đã, Lillywood-san. Xin cô đừng đào bới chuyện hôm qua nữa. Nếu có thể, tôi muốn cô hướng tới tương lai… hay đúng hơn nếu cô nói ra thì tôi sẽ nhớ lại chuyện đó mất, làm ơn tha cho tôi đi mà.
[N-Nhắc mới nhớ…C-Cô có viết sẽ tặng tôi hạt giống Cây Thế Giới như một món kỷ vật, n-nhưng như vậy có được không? Kích thước của nó…]
Đây thực sự là một cách chuyển chủ đề khá cứng nhắc, nhưng trong đó cũng có một phần sự tò mò của tôi. Khi nhắc đến Cây Thế Giới, nó là một cái cây khổng lồ vươn lên xuyên qua cả bầu trời, hơn nữa đó là bản thể thật của Lillywood-san… cái cây đó còn lớn hơn cả Magnawell-san nếu tính riêng về chiều cao. Tất nhiên việc tôi không có chỗ để trồng một cái cây khổng lồ như vậy là dễ dàng hiểu được.
Hơn nữa tôi cũng muốn biết cần bao lâu để cái cây trưởng thành nên đã hỏi thêm về nó, và Lillywood-san đã giải thích cho tôi với một biểu cảm nhẹ nhàng trên mặt.
“Ah, cậu đừng lo lắng, hạt giống tôi tặng cậu đã được cải tạo rồi, cậu thậm chí có thể trồng nó trong một chậu cây nhỏ.”
[L-Là vậy sao, thế thì tôi yên tâm rồi.]
“Cây Thế Giới được cho là một khối ma lực với khả năng chữa lành, và mọi người nói rằng nếu pha trà từ lá của nó thì có thể chữa lành mọi loại bệnh tật, và nếu ăn quả của nó thì sẽ hồi phục mọi loại vết thương…Maa, mặc dù có hơi phóng đại, nhưng vì Cây Thế Giới luôn được bao quanh bởi ma lực hồi phục, nên nó cũng có chút tác dụng đó.”
Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ khi phải giải thích về chính cơ thể mình, Lillywood-san giải thích cho tôi trong khi má của cô ấy đỏ ửng lên.
Khi cô ấy nói có thể trồng nó trong chậu, nghĩa là trông nó sẽ giống một loại cây cảnh như bonsai phải không? Nếu nó chỉ lớn như vậy thì tôi yên tâm rồi.
“Tuy nhiên, việc cải tạo này cũng có một số nhược điểm… nó khiến cho cái cây chỉ có thể kết 1 quả mỗi năm mà thôi.”
Không, thế là đủ rồi. Vì chuyện này quan trọng nên tôi sẽ nói thêm lần nữa, thế là đủ lắm rồi.
Hay đúng hơn thì nó vẫn sẽ ra quả nhỉ… quả của Cây Thế Giới. Một loại quả hiếm có mà không dễ dàng để sở hữu được…Maa, tôi không thể nói như vậy khi mà tôi thường dùng nó thay thế nước tăng lực được…
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.]
“Vâng. Tôi sẽ rất vui nếu cậu làm vậy.”
Dù tôi từng trồng mướp hồi tiểu học, và ngoài nó ra tôi chưa từng trồng loại cây nào khác… nhưng Cây Thế Giới không phải loại cây mà tôi có thể để héo úa được. Sau này tôi sẽ mua sách và học cách trồng nó thật cẩn thận.
“Vậy thì, chúng ta mau chóng xuất phát thôi nhỉ.”
[A, đúng vậy nhỉ. Hôm nay mong cô giúp đỡ tôi.]
“Tôi cũng vậy, tôi cũng đã rất mong đợi được đồng hành cùng Kaito-san hôm nay.”
[..….]
Cô ấy cứ nói những việc như vậy mà vẫn tươi cười một cách bình thường thì thật xấu xa mà. Không hiểu sao, cảm giác như tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy nhiều hơn sau chuyện ngày hôm qua thì phải.
D-Dù sao thì, Lillywood-san cũng là người đồng hành với tôi hôm nay, nên hãy vui chơi hết mình nào.
Thưa Bố, Mẹ——Ngày thứ hai của Lễ Hội Lục Vương đã bắt đầu, và người đồng hành cùng con hôm nay là Lillywood-san. Con vẫn chưa biết chi tiết về lễ hội này, nhưng đó là lý do——khiến con rất mong chờ nó sẽ diễn ra như thế nào.
*****
<Lời bạt>
Serious-senpai: [Cây Thế Giới trong một cái chậu…Cây Thế Giới cỡ nhỏ…linh hồn…một bé loli…Uguu…đầu mị đ…]
.
Kuro nha bà con ơi!

