Web Novel - Chính Truyện (415 - 500)

424 - Không được như ý

2025-09-06

6

Trans: Serenin~

*****

Dù bản thân đã bị dồn vào bước đường cùng bởi chiến thuật “không phòng bị”, tôi vẫn thành công thuyết phục được Lillywood-san.

Tất nhiên, tôi cũng nhận kha khá sát thương, nhưng có vẻ trận đấu này chưa hề có dấu hiệu kết thúc.

Chà, tạm thời không bận tâm đến chuyện đó nữa. Không biết phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng mái tóc của Lillywood-san… hay đúng hơn là, mái tóc bằng lá của cô ấy có gì đó khác thường thì phải?

Bình thường tóc cổ vốn đã dài rồi, giờ lại càng dài hơn nữa… Ấy ấy, nó đang xâm lấn bồn tắm kia à!?

[...Ummm, Lillywood-san ơi?]

“Vâng?”

[Chẳng là, tóc của cô… ý tôi là lá của cô, nó đang nhiều lên đó?]

“À, tôi xin lỗi. Do tôi cảm thấy thoải mái thôi…”

…Vậy tức là tóc Lillywood-san sẽ dài ra khi cô ấy thấy thư giãn sao? Ahh, nhắc mới nhớ ha, mái tóc lá của cổ trước kia đã từng héo đi vì mệt thì phải… Ra là tóc của Lillywood-san sẽ thay đổi tùy vào trạng thái của cô ấy nhỉ.

Khi tôi chỉ ra điều này, Lillywood-san xin lỗi và chỉnh độ dài tóc mình trở về bình thường… Hóa ra cô ấy cũng có thể chủ động điều chỉnh nó à.

“À mà, chúng ta đang ở suối nước nóng mà, phải không? Con người thường sẽ tận hưởng nơi này như thế nào vậy? Tôi không hay tắm suối nước nóng lắm.”

[Hmmm. Xem nào… Cô có thể ngắm cảnh trong khi cọ rửa cơ thể, nhưng cũng có thể vừa nhâm nhi chút đồ uống vừa ngâm mình trong suối nữa.]

“Ra thế… Tôi có thể làm chút “rượu trái cây” ngay bây giờ đó, cậu uống không?”

[Ế? À, vâng. Nếu cô thấy ổn thì cho tôi một ít nhé.]

Trước giờ tôi khá ít khi uống rượu trái cây… Ờm, nói cho đúng hơn thì ngoài bia ra tôi chưa từng uống gì khác hồi còn ở thế giới cũ cả, nên tôi thấy khá hứng thú với nó. Tôi cũng đang muốn kiếm gì đó để thay đổi bầu không khí nên lời đề nghị đó quả thực không khác gì tìm được ốc đảo giữa sa mạc khô cằn.

“Xin hãy chờ một chút…”

Cùng câu nói ấy, một nhành cây mọc ra từ mái tóc của Lillywood-san, đi kèm với Trái của Cây Thế Giới mà tôi vốn đã quá quen thuộc.

Chúng sau đó biến dạng, như thể bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình nào đó, còn phần nước quả thì được đổ vào chiếc ly gỗ tôi không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Làm vậy thêm chừng vài quả nữa, Lillywood-san giơ tay lên, bao bọc một luồng sáng mờ lên chiếc cốc gỗ, rồi tan biến vài giây sau đó.

“Xong rồi này.”

[... Cảm ơn nhé.]

Thế là, một chiếc cốc rượu trái cây đã được hoàn thành trước mắt tôi như lẽ hiển nhiên… Dùng Trái của Cây Thế Giới để làm thì có hơi quá tay thật, nhưng chắc cũng vì vậy mà nó trông ngon mắt vô cùng.

Mùi hương khá nồng, nhưng lại không gắt xíu nào, ngược lại còn rất dịu nhẹ, đặc trưng của mùi hương tự nhiên.

Được rồi, uống thôi… à mà khoan đã? Giờ mà hỏi thì có hơi kỳ thật… cơ mà vì Lillywood-san là Cây Thế Giới… tức là Trái của Cây Thế Giới là một phần của Cây Thế Giới, vậy thì…

Ế? À rế? Vậy thì thứ rượu trước mắt tôi đây cũng là một phần của cô ấy à? Tức là, tôi đang chuẩn bị cho vào mồm “một phần thân thể của Lillywood-san” á?

T-Tệ rồi, dòng suy nghĩ kỳ lạ cứ tự dưng nhảy ra trong đầu mình không à! L-L-Làm gì đây trời? Tệ thật rồi. Nhờ ơn những chuyện khi nãy, giờ tôi không thể ngừng chú ý đến chuyện ấy được.

N-Nhưng mà, đã lỡ nhờ cô ấy chuẩn bị giúp cho rồi thì đâu thể nào nói mình quá xấu hổ để uống chứ…

“...Kaito-san?”

[!? C-Cảm ơn vì đồ uống nhé!]

Tôi hoảng loạn nhấp một ngụm rượu khi Lillywood-san gọi tên tôi.

Thứ mùi thơm êm dịu ấy nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, kích thích não bộ của tôi cùng hương vị tuyệt vời của nó. Quả thật món này rất ngon, không hổ là thức uống đắt tiền, nhưng bởi vì những suy nghĩ kỳ lạ khi nãy mà giờ mỗi ngụm tôi uống là mỗi lần tôi choáng váng.

Nghĩ rằng chỉ nhấm nháp thôi thì không ổn, tôi tu sạch hết trong một hơi duy nhất và gọi Lillywood-san.

Còn về phương án để đánh lạc hướng bản thân thì… tôi quên sạch rồi. Thôi thì cứ chuồn khỏi đây và sắp xếp lại suy nghĩ đã.

[L-Lillywood-san… T-Tôi đi rửa mình đã nhé!]

Nói xong, tôi chợt nhận ra rằng, đấy là một nước đi vô cùng tự hủy… Tôi định rời khỏi nơi này, nhưng lại tự cắt đứt luôn cái dây cứu sinh duy nhất mình có.

Cứ như thế…

“Ahh, thế thì hãy cho phép tôi được chà lưng cậu ha.”

… Cổ không cho tôi trốn luôn kìa. Này, khả năng chặn đầu của Lục Vương cũng quá ư là bá rồi đó? Chuyện này chả khác quái gì tôi không thể nào thoát được việc phải đánh màn trùm cả.

[K-Không sao đâu, Lillywood-san cũng không cần phải bận tâm làm gì cả…]

“Xin hãy để tôi được giúp cậu. Kaito-san lúc nào cũng giúp đỡ tôi rất nhiều mà.”

[... V-Vâng…]

Nhìn thấy nụ cười trăm phần trăm thuần khiết kia, mọi nỗ lực chối từ của tôi thoáng chốc tan thành mây khói.

Thật lòng mà nói, tôi còn chả nhớ tôi giúp cô ấy chuyện gì, ngược lại cổ mới là người lúc nào cũng chăm sóc cho tôi mới đúng… nhưng mà, trước thành ý trong sáng như thế, tôi không thể thốt nên lời.

B-Bình tĩnh lại nào… Sẽ ổn thôi mà tôi ơi. Lillywood-san đã đồng thuận sẽ che cơ thể của mình lại, nên không cần phải lo cô ấy sẽ phá vỡ lời hứa đó đâu.

Chỉ cần để cô ấy chà lưng như bình thường thôi. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ ngại, nhưng chuyện đó không thành vấn đề… hoặc là tôi nghĩ thế.

Như nói rằng những suy nghĩ ấy của tôi là quá ngây thơ, tôi nghe thấy giọng nói của Lillywood-san từ đằng sau.

“Hmm.. K-Kaito-san này.”

[V-Vâng?]

Đảm bảo bản thân sẽ không quay đầu lại, tôi đáp lời.

“Chỉ là… cái khăn quấn nhỏ quá, không đủ để quấn lên ngực tôi ấy…”

[.....]

Ra thế. Có vẻ như chiếc khăn vốn không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ kia không đủ để che hết cơ thể của Lillywood-san.

“... Tôi mọc dài tóc ra để che nó đi thay cho chiếc khăn nhé?”

[... Ừm.]

Thưa Bố, Mẹ—Ổn hay không ổn, giờ con cũng chẳng biết nữa. Nhưng có một điều con chắc chắn, đó là mọi chuyện—sẽ không được như ý con muốn đâu ạ.

*****

<Lời bạt>

Chỉ còn ba ngày nữa trước khi bản Light Novel ra mắt! Trên “báo Light Novel trực tuyến” đã đăng bài rồi đó. Mọi người có thể lên đó để ngắm nhìn minh họa (hai cái) của bộ truyện nha~.

Lần này sẽ là Aoi-chan nhá!

a04df464-36d6-45d2-be10-3d66f11be05b.jpg

<Trans's note>

Umm... Mấy nay tự dưng không còn mood dịch dọt gì nữa, có cách nào tăng mood lên không? Dùng card Kita đen à?