Trans: Neph
*****
Sau cái ngày đầu tiên đầy sóng gió, ngày thứ hai là lễ hội do Lillywood-san tổ chức. Nghe nói lần này Lillywood-san lấy chủ đề “Giao hòa cùng thiên nhiên”, nên khác với hôm qua, chắc là sẽ không có trận chiến nào diễn ra.
Tôi vốn cũng thích đi dạo trong rừng yên bình, nên thật sự mong chờ ngày mai. Và thế là, ngày thứ hai của Lễ hội Lục Vương đã……
[Hôm nay em sẽ kì lưng cho Kaito-kun!]
[……Em cũng…… sẽ kì lưng cho anh.]
[H- Hmmm. Tui thì đã bị chấn thương tâm lý rồi, nên tui mong là mọi người ít nhất mặc đồ bơi……]
“……Ummm, mọi người bình tĩnh lại chút đi.”
Có thể nào bỏ qua đoạn này rồi tua nhanh sang ngày thứ hai luôn được không!? Sao không thể kết thúc bằng câu “và thế là một ngày trôi qua” chứ!?
Tôi đang lâng lâng vì men rượu, nên thật sự lo là lý trí mình không trụ nổi mất, biết không hả!? Với lại, khoan đã, tại sao “Lillywood-san” cũng có mặt ở đây vậy!?
“K- Không, tôi cũng không biết…… Ein tự dưng kéo tôi đến đây thôi……”
[Ein-san đã làm thế nào cơ?]
Hiện giờ, trước mặt tôi là bộ ba Kuro, Isis-san và Alice, đang bàn bạc với nhau bằng cái giọng khiến người ta rùng mình về việc ai sẽ kì lưng cho tôi. Chuyện đó thì…… ừ thì, đúng là tôi không thể phớt lờ, nhưng mà quan trọng hơn, tại sao Lillywood-san lại ở đây!? Hôm qua cô ấy đâu có mặt đâu!
Khi tôi quay sang nhìn Ein-san, người có vẻ chính là nguồn cơn của mọi chuyện, cô ấy lại gật đầu một cái rồi tiến đến gần chỗ Kuro và mấy người kia.
[Kuromu-sama, tôi không có ý thất lễ, nhưng tôi có một đề nghị.]
[Unnn? Đề nghị á?]
[Vâng. Kaito-sama thì chỉ có một thôi. Tất nhiên, vẫn có thể để cả ba người cùng lúc rửa lưng cho ngài ấy, nhưng…… tôi gợi ý là chúng ta nên sắp xếp theo lượt thì hơn.]
[Theo lượt á?]
Khoan đã, sao tôi có cảm giác cô ấy vừa nói ra chuyện gì đó cực kỳ phi lý vậy? Tôi thừa biết mấy lời này chẳng phải để giúp tôi rồi. Ngược lại, tôi còn thấy nó sẽ làm tình hình tệ hơn nữa thì đúng hơn……
Kuro nghe vậy thì nghiêng đầu hỏi lại, còn Ein-san thì khẽ cúi đầu và tiếp tục.
[Đúng vậy. Trong Lễ hội Lục Vương này, tôi nghe nói mỗi người trong số những người ở đây sẽ đi dạo cùng Kaito-sama vào ngày mà mình phụ trách…… Vậy thì, “người đi cùng Kaito-sama ngày mai sẽ có quyền độc chiếm Kaito-sama vào buổi tối hôm đó, và được tắm chung riêng với Kaito-sama”, thế nào?]
[ [ [ ! ? ] ] ]
Nghe xong lời tuyên bố động trời của Ein-san, Kuro và mấy người kia đều chết lặng, mặt thì giống hệt như vừa chứng kiến chân lý của thế giới…… T- Tôi nên nghĩ thế nào về chuyện này đây!? Nó tốt hơn việc cả đám cùng vào một lúc chăng? Hay lại càng nguy hiểm hơn khi chỉ một người thôi mà dồn toàn bộ sự phá hoại lý trí vào mình!? Tôi…… Tôi thật sự chẳng dám chắc nữa.
Trong khi tôi vẫn còn ngẩn người vì lời đề nghị của Ein-san, thì có một người khác cũng có cùng biểu cảm như tôi.
“……Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nhưng với việc tôi cũng bị kéo đến đây…… Tôi cảm giác như lời Ein nói vừa rồi mặc định tính cả tôi vào, như thể chuyện đó là hiển nhiên vậy?”
[Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng nghe y hệt như thế.]
Tôi và Lillywood-san nhìn nhau, rồi buột miệng đồng tình. Nhưng mặc kệ sự hoang mang của chúng tôi, Kuro và mấy người kia lại bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.
[Tôi sẽ có thêm thời gian ở riêng với Kaito-kun!]
[……T- Thế thì cũng bớt ngượng hơn một chút, tui thấy cũng có lý.]
[……Ein…… Thiên tài.]
……Sao tôi lại thấy cái đề nghị này đang dần được chấp nhận thế này!? T- Tôi phải làm sao đây!? Có nên phản đối ngay lúc này không!? Nghĩ đến Lillywood-san, tôi cảm giác mình nên ngăn lại…… Tôi vẫn chưa chắc là Lillywood-san có bị tính vào hay không, hay là tối nay tôi vẫn sẽ được tắm một mình nữa……
[Vậy thì hôm nay sẽ là lượt của Lillywood!]
[……Unnn.]
[Tôi cũng thấy vậy.]
Cả cô ấy cũng bị tính vào rồi á!? Không, không, không được! Kuro và mấy người kia thì còn đỡ, vì họ vốn tự nguyện muốn thế, nhưng Lillywood-san thì chắc chắn không muốn……
[Khoan đã, mọi người, chuyện này thì……]
“Xin hãy chờ. Tôi không thể chấp nhận điều đó.”
Ngay khi tôi định lên tiếng phản đối, Lillywood-san đã cắt ngang và nói trước. Unnn, tôi cũng đoán là cô ấy sẽ không thích chuyện này, vậy thì để chính Lillywood-san nói ra chắc sẽ tốt hơn……
“Tôi sẽ không phiền nếu thế, nhưng chẳng phải Kaito-san sẽ thấy khó chịu sao? Tôi sẽ không chấp nhận điều này nếu chưa được Kaito-san đồng ý.”
Eh? Arehh? Hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải? Hình như tôi vừa nghe thấy Lillywood-san bảo là bản thân cô ấy không phiền khi tắm với tôi thì phải……
Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi…… Đúng, chắc chắn thế. Không đời nào một người đoan trang như Lillywood-san lại nói mấy lời đó……
[Tôi hiểu rồi, vậy Kaito-kun nghĩ sao? Anh có ghét tắm chung với Lillywood không?]
[……Unnn? Không, tôi không ghét, chỉ là Lillywood-san thì……]
[Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả!]
[……Eh?]
“Đúng thế. Nếu Kaito-san không phiền, thì tôi tất nhiên cũng không ngại.”
[……Arehh?]
K- Kỳ lạ thật!? Sao tôi vẫn nghe thấy mấy lời kỳ quặc này vậy!? Rõ ràng vừa rồi Lillywood-san còn nói “tất nhiên” gì đó thì phải……
[L- Lillywood-san!? C- Cô chắc chứ? Chúng ta sẽ tắm chung đấy!?]
“Vâng. Tôi thì nghĩ Kaito-san sẽ chẳng thích thú gì khi phải tắm cùng một “cái cây” như tôi đâu……”
[……Huh? Eh?]
Cây á? Khoan…… Chẳng lẽ, với Lillywood-san…… cô ấy thật sự xem mình giống như một cái cây hơn là một sinh mệnh sống, nên chẳng hề bận tâm mấy chuyện như vậy sao?
T- Toi rồi! Dù Lillywood-san có nghĩ mình là cây đi chăng nữa, thì trong mắt tôi cô ấy chỉ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nên bằng mọi giá tôi phải tìm cách chặn đứng cái đề nghị này……
“Tuy nhiên, tôi rất vui khi nghe Kaito-san không ngại. Tôi cũng muốn thân thiết hơn với Kaito-san, nhưng lại không có dịp nào thích hợp…… Giờ có cơ hội thế này, tôi thật sự rất hạnh phúc.”
[Ahh, v- vậy sao……]
“Vâng. Cảm ơn Kaito-san rất nhiều.”
[……………….]
Khi cô ấy mỉm cười bằng cả tấm lòng như thế, làm sao tôi còn có thể nói muốn dừng chuyện này lại được nữa……
Guhh…… Tôi không thể khiến Lillywood-san, người đang vui vẻ đến vậy, phải thất vọng được. Vậy thì chỉ còn cách gắng gượng mà chịu đựng thôi…… Mà chắc cũng ổn mà. Lillywood-san là một người phụ nữ chín chắn, đoan trang. Cô ấy rất nhã nhặn, nên chắc chắn sẽ không làm điều gì kỳ quặc đâu.
Tôi nghĩ, so với việc tắm cùng Kuro hay mấy người kia, thì giữ lý trí bên Lillywood-san sẽ dễ hơn nhiều.
Nghĩ vậy, tôi đã đồng ý tắm chung với Lillywood-san.
Nhưng tôi không hề biết rằng, sự ngây thơ đó sẽ quay lại trừng phạt mình bằng một hình phạt khủng khiếp…… mà tôi hoàn toàn chẳng lường trước được……
Thưa Bố, Mẹ———— Nói sao nhỉ…… Nhờ một tình huống bất ngờ, cuối cùng con lại tắm cùng Lillywood-san. Thôi thì chắc sẽ ổn thôi, vì dù gì cũng là Lillywood-san mà…… Nhưng mà con đã lờ mờ nhận ra rồi———— Có khi nào con thật sự đang bị nguyền rủa bởi sự nghiệp tắm chung không thế……?
*****
<Lời bạt>
Thông tin về “Phần thưởng mua Light Novel SS” hiện đã có trong Báo Cáo Hoạt Động.
Serious-senpai: [Kahaaa!? Tôi đang chuẩn bị cho sự kiện ba cô gái KaitoLOVE…… nhưng không ngờ rằng khẩu pháo lớn (ngực cô ấy) lại xuất hiện ở đây…... K-Kích cỡ khác biệt không làm bạn mạnh mẽ hơn đâu, biết chứ...]
Lần này là Mỹ nhân đáng thất vọng, Lunamaria.

