Trans: Neph
Edit: Sereni
*****
Rời khỏi Kuro và tiến về đích nơi Megiddo-san đang chờ, tôi được chào đón bằng những tràng reo hò vang dội.
Một cơn bão tiếng hò hét làm rung chuyển không khí, phần nhiều trong đó là những lời ca ngợi tôi. Cảm giác vừa kỳ lạ, vừa ngượng ngùng, nhưng lại ấm áp vô cùng.
[……Là ta thua rồi, Kaito. Trận đấu hay lắm. Cảm ơn cậu.]
[Không, chính tôi mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn ông.]
Bắt tay với Megiddo-san, lúc này đang ở hình dạng con người, chúng tôi cùng nhau tán thưởng trận đấu vừa qua. Kiểu này tôi thấy khá thích…… Sau khi dốc hết sức, rồi lại bắt tay đối thủ, thật sự mang đến cảm giác dễ chịu.
Tôi chưa từng tham gia câu lạc bộ thể thao nào hồi cấp hai hay cấp ba, nên đây cũng chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là thanh xuân…… Dù tôi đã 21 tuổi rồi……
[À mà này, Megiddo-san. Tôi nghe từ Bacchus-san, “ông có thứ muốn dạy tôi” là gì vậy?]
[Ah~~ đúng rồi. Ta sẽ nói hết…… nhưng để sau bữa tiệc nhé. Tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối…… Đến lúc đó, cậu cứ tận hưởng lễ hội đi đã.]
[H- Huhh…… Tôi hiểu rồi.]
Cuối cùng thì xem ra tôi sẽ biết ý định của Megiddo-san vào bữa tiệc tối…… Mà, cái tiệc đó, hình như đã mặc định rằng tôi sẽ tham gia luôn rồi thì phải. Ừm, ừm, tôi biết rồi.
Chà, tôi là người thi đầu tiên nhờ cái đặc quyền cấp Đen, nhưng chắc cũng sẽ còn những người khác muốn khiêu chiến Megiddo-san, nên việc ông ấy nói để sau cũng hợp lý thôi.
Đang nghĩ vậy thì đường đua dựng cho cuộc thi biến mất, đấu trường lại trở về trạng thái ban đầu.
< Quả là một trận ba ván đầy lửa! Xin chúc mừng chiến thắng rực rỡ, người khiêu chiến Miyama Kaito-san! Thật tuyệt vời phải không, Fate-san? >
< Kai-chan lúc cuối nóng bỏng và ngầu quá đi~~ Kai-chaaaan~~! Là tui đây! Hãy chăm sóc tui nha!!! >
< A- Ahaha…… Ờ thì, nào nào, hãy cho một tràng pháo tay lớn cho người khiêu chiến, Miyama Kaito-san! >
……Fate-san, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà, có thể đừng hô mấy lời đó bằng Loa Ma Pháp được không!? Quê chết đi được!
< Rồi, trận chiến vừa kết thúc nhưng…… phía trước vẫn còn một trận đại chiến nữa. >
< ……Sắp bắt đầu rồi nhỉ. >
……Unnn? Arehh? Sao tự dưng bầu không khí căng thẳng thế này?
< Nào, trận chiến sắp diễn ra…… Ta khuyên những ai yếu bóng vía nên rút lui ngay đi. Nếu ở lại đây, các ngươi có thể mất mạng thật đấy. >
< ……Không ổn rồi, sát khí lần này khác hẳn trận lúc nãy. >
Mặt đất rung chuyển, ma lực bùng nổ khắp nơi, làm cả đấu trường chấn động như động đất. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên nền đất.
Eh? Chờ chút!? Cái gì thế này…… Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì vậy!?
< ……Rồi thì…… “Giải đấu Oẳn Tù Tì với phần thưởng là tượng đất sét do Kaito-san làm ra” chính thức bắt đầu!!! >
Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt bóng người lao ra giữa đấu trường.
Kuro, với ma lực đen như khói rò rỉ quanh thân. Isis-san, với ma lực tử vong xanh trắng lạnh lẽo lan tỏa. Và Lillywood-san, trên mặt là vẻ mệt mỏi.
Shiro-san cũng lặng lẽ xuất hiện, nhưng thân thể bao bọc bởi ma lực lấp lánh. Chronois-san với gương mặt chẳng khác Lillywood-san mấy, và Life-san, gương mặt nghiêm túc hẳn lên.
Trong đấu trường tựa như lồng nhốt dã thú này, Chris-san và Laguna-san cũng bước vào với vẻ thách thức. Eden-san thì bất thình lình từ trên trời đáp xuống.
……Khoan đã!? Mọi người nghiêm túc quá rồi đó!? Thôi xong, thế này chắc thế giới diệt vong mất thôi……
< Có vẻ ai nấy đều rất máu lửa. Giải đấu này mở rộng cho cả dân thường tham gia nhưng…… cực kỳ nguy hiểm, nên xin hãy cân nhắc kỹ trước khi nhập cuộc. >
< Ê? Vô Diện-chan. Tui cũng muốn tham gia nữa…… >
< Chúng ta cũng sẽ tham gia, Fate-san. Mình vừa đấu vừa bình luận trực tiếp luôn. >
< Ra vậy, hiểu rồi! >
Không, không, thật sự, xin hãy chờ đã!!! Mọi người hăng hái quá mức rồi…… Giải thưởng chỉ là cái “sinh vật đáng buồn” đó thôi mà!?
Hay đúng hơn là, tha cho thằng này đi…… Tại sao ai cũng hăng máu giành lấy thứ “lịch sử đen tối” của tôi chứ!? Cho dù ai thắng thì cuối cùng tôi vẫn là kẻ khổ sở thôi……
< Ah, đúng rồi, đúng rồi. Còn Kaito-san thì sao? Cậu có tham gia không? >
[…..Tôi sẽ tham gia.]
Trong tình huống này, tôi chỉ còn cách thắng bằng mọi giá để tự lấy lại cái “lịch sử đen tối” của mình thôi……
< ……Anh chắc chứ? Ít nhất thì cũng phải “thay được tay hơn một ngàn lần mỗi giây” mới đủ sức cạnh tranh với họ đó…… >
[……Cái quái gì vậy, đáng sợ quá.]
Oẳn tù tì vốn dĩ có khủng khiếp thế này sao? Hay là do toàn bộ người chơi đều bất bình thường thế!?
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ trước lời Alice, khóe mắt tôi thấy Kuro và Isis đang luyện oẳn tù tì.
……Cảm giác có gì sai sai thì phải? Sao “đầu khuỷu tay của họ lại biến mất” ngay lúc hạ tay xuống vậy? Và tại sao chỉ oẳn tù tì thôi mà lại “làm sập cả mặt đất”!?
[Oh…… Nghe hấp dẫn đó! Được rồi, ta cũng sẽ……]
[Megiddo?]
[……Ah, thôi. Nghĩ lại thì ta sẽ không tham gia nữa.]
Megiddo-san, kẻ cuồng chiến, vừa định tham gia thì…… bị Kuro liếc một cái, lập tức quỳ thế seiza luôn.
Có vẻ Megiddo-san chỉ nghe lời Kuro thôi.
Thôi, tạm gác ông ấy sang một bên đã……
< Vậy thì, trước khi bắt đầu giải đấu…… xin lưu ý rằng “ai dùng chiêu quét sạch cả đấu trường” sẽ lập tức bị loại. Xin mọi người chú ý. >
Trần đời này chưa nghe ai cảnh báo kiểu đấy trong oẳn tù tì bao giờ luôn á!? Cơ mà ở đây đúng là có nhiều người làm được cái chuyện đó thật!
Và thế là, trận đấu với Megiddo-san kết thúc…… để nhường chỗ cho giải đấu oẳn tù tì quái vật bắt đầu.
Thưa Bố, Mẹ————- Vừa xong một rắc rối thì một rắc rối khác lại tới…… Dù không hẳn là phù hợp, nhưng con thật sự không ngờ sẽ có tình huống kỳ cục đến mức này. Hơn nữa, thứ mà họ đang giành giật———— chính là lịch sử đen tối của con đó!?
*****
<Lời bạt>
Serious-senpai: [Chỉ còn 10 ngày nữa là Light Novel phát hành!!! Mau xuất hiện đi nào, tình tiết nghiêm túc!!!]
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ.
Tác phẩm này, “Yuusha Shoukan ni Makikomareta kedo, Isekai wa Heiwa deshita” sẽ được Morning Star Books (Shinkigensha) phát hành vào ngày 22 tháng 6.
Để kỷ niệm sự kiện, em gái tôi đã vẽ tranh đếm ngược cho từng ngày đến ngày phát hành, và tôi sẽ đăng dần từng bức bắt đầu từ hôm nay.
Tiện thể thì, thứ tự đăng là ngược lại với thứ tự công bố bản phác thảo nhân vật +1. Và hôm nay sẽ…… là một nhân vật mà chắc ai cũng biết.
<Sereni's note>
Chà~, không biết sao thấy Serious-paisen phiên bản này xinh hơn so với minh họa :v

