Trans: Vinh Lê
Edit: Sereni
*****
Iris-san đã đánh bại Agni-san, thẻ sưu tập dấu của tôi giờ cũng đã đủ 5 con dấu lớn. Điều đó có nghĩa là tôi đã giành được quyền thách đấu với Megiddo-san…
[Xin chúc mừng, Miyama-sama. Bây giờ ngài đã sở hữu tấm vé thách đấu với Megiddo-sama, ngài ấy hiện đang chờ đợi ở Tháp Trung Tâm. Và tiếp theo, tôi xin đưa ra một số lưu ý khi thách đấu với Megiddo-sama.]
[Một lời cảnh báo?]
Sau khi đóng dấu vào tấm thẻ, Agni nói với tôi rằng có một số điều quan trọng cần lưu ý.
[Vâng, vì đây là một yêu cầu thách đấu với Megiddo-sama… nên “không được chọn người hỗ trợ”. đó sẽ là một trận chiến một chọi một giữa người sở hữu tấm vé và Megiddo-sama.]
[…E-eto…]
[Tuy nhiên, xin hãy yên tâm…. chắc hẳn Miyama-sama cũng đã biết nguyên tắc của Megiddo-sama, ngài ấy sẽ không chấp nhận một trận đấu mà đối thủ không có cơ hội chiến thắng. Ngài ấy chắc chắn sẽ lựa chọn một phương pháp chiến đấu mà đối thủ là Miyama-sama cũng có cơ hội chiến thắng.]
Nghĩ lại thì, có vẻ như vậy thật. Khi đối đầu với Megiddo-san, ông ta luôn chọn phương pháp thi đấu theo cách giúp đối thủ có cơ hội chiến thắng. Bảo sao cuộc thi mà tôi chiến thắng lần trước…. là một cuộc thi uống rượu.
Vậy thì, ít nhất đó cũng sẽ không phải đánh nhau….un, điều đó khiến tôi an tâm một chút.
[Vậy thì, tôi còn phải chấp nhận lời thách đấu tiếp theo, tôi xin phép được cáo lui. Miyama-sama, chúc ngài may mắn.]
[A, vâng, cảm ơn cô rất nhiều.]
Agni-san cúi chào tôi rồi bước tới người thách đấu tiếp theo. Sau khi xác nhận lại, tôi tiến tới nơi mà nhóm Lilia-san đang đứng.
[Bây giờ thì Kaito-san có thể thách đấu Chiến Vương-sama rồi nhỉ.]
[Tiểu Thư, theo sách hướng dẫn của Huyễn Vương-sama, chúng ta có thể xem trực tiếp trận đấu của Chiến Vương-sama đấy, người nghĩ sao? Tất cả chúng ta có thể đến đấy và chiêm ngưỡng dáng vẻ anh hùng của Miyama-sama…]
[Lunamaria-san, có vẻ cô thấy rất vui nhỉ…]
Tôi cảm thấy Lunamaria-san đang tăng động hơn bình thường. Cô muốn thấy tôi đau khổ đến thế sao? Maa, dù sao cũng là Lunamaria-san mà… cô ấy chắc chắn muốn thấy đấy.
[Vì Lu-chan “thích” Kaito-san nên muốn cổ vũ cho cậu ấy ở gần nhất có thể đó]
[Mẹ!? mẹ đang nói cái gì vậy!]
[Ee? Không phải sao?]
nó chắc chắn không phải!? tại sao con phải cổ vũ cho Miyama-sama chứ…]
[Nhưng mà, Lu-chan luôn chủ động trêu chọc “người mình thích”---Mugh!?]
[Wh--!? Mẹ hãy im lặng một chút đi.]
Noir-san đang định nói điều gì đó một cách thoải mái, nhưng Lunamaria-san ngay lập tức chặn miệng cô ấy bằng tay, vì vậy tôi không thể nghe cô ấy nói hết câu.
Nhưng mà, un. Những gì mà Noir-san đã nói làm tôi xấu hổ quá.
Trong lúc tôi nghe họ cãi vã, Iris-san, người đang nói chuyện với Alice ở một nơi không xa tiến lại gần chỗ chúng tôi.
[Ah, Iris-san. Cảm ơn cô đã tham gia thay tôi.]
[Không cần cảm ơn tôi đâu--iya, tôi nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu nhận nó… dù sao thì, Kaito. Chúng ta cùng nói chuyện một chút nhé?]
[Ể? À, được thôi.]
[Tôi không muốn người khác nghe chuyện này, vậy nên hãy đi cùng tôi…]
Nói xong, Iris-san bắt đầu di chuyển, và tôi theo sau cô ấy sau khi thông báo cho nhóm Lilia-san.
***
Đi được một đoạn về phía sau đấu trường, đến một nơi không có người ở, Iris-san quay về phía tôi và bắt đầu nói.
[Một lần nữa, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Iris Illuminus.]
[Vâng, eto, tôi là Miyama Kaito.]
[Ừm…maa, trong cuộc trò chuyện bằng thần giao cách cảm lần trước, tôi là người duy nhất nói nên… tôi đoán là cậu có nhiều thứ thắc mắc lắm nhỉ?]
Có vẻ như Iris-san đã dẫn tôi đến nơi này để có thể trả lời những thắc mắc của tôi.
Đúng là lúc đó chúng tôi đang vội, và tôi cũng không thể hỏi lại vì nhóm Lilia-san đang ở gần đó.
[…eto, cô là bạn thân của Alice….phải không?]
[À, maa, đúng vậy nhỉ…. làm bạn thân của cậu ấy thì khá đau đầu, nhưng tôi đúng là bạn thân của cậu ấy.]
Giọng nói của Iris-san, xác nhận những gì tôi hỏi với một nụ cười gượng gạo và có vẻ ngớ ngẩn, nó nhẹ nhàng và khiến tôi thấy được cô ấy quan tâm đến Alice đến mức nào.
[Iris-san… cô sống lại rồi à?]
[Iya, nói sống lại thì hơi quá… bản thể hiện tại của tôi là một khối ma lực được thực thể qua Tâm Cụ. Nếu nói theo cách nói của thế giới của cậu, cậu có thể hiểu nó giống như Tsukumogami, còn cơ thể của tôi thì vẫn sẽ là Tâm Cụ << Apocalypse >> ấy.] [note78829]
[À, tôi hiểu rồi...]
[Thực ra vẫn có một số vấn đề đó~]
[Alice?]
Trong lúc Iris-san giải thích ngắn gọn cho tôi, Alice xuất hiện vừa thở dài vừa lắc đầu.
[…có vấn đề gì sao?]
[U~n. Iya, thực ra vẫn còn một số thứ phải kiểm tra lại….Iris, tớ đoán vẫn chưa ổn định nhỉ?]
[Ah, không được rồi. Đúng như dự đoán, “Ma thuật không hồi phục được”… tớ có thể coi ma lực có sẵn trong phân thân là của mình, nhưng có vẻ như không thể tự tạo ra ma lực mới được.]
[A~, Quả niên là vậy à, dù cậu có dùng phân thân của tớ làm vật chứa thì bản chất của nó vẫn thuộc về tớ nhỉ… đó là điều chúng ta cần cải thiện trong tương lai.]
Hình như Iris-san vẫn chưa sống lại hoàn toàn, theo nhưng gì tôi nghe được từ hai người họ, Iris-san không thể tự tạo ra ma lực, càng tiêu hao nhiều ma lực thì ma lực trong cơ thể cô ấy càng ít đi, và khi ma lực trong cơ thể cô ấy hoàn toàn cạn kiệt thì cô ấy không thể duy trì cơ thể được.
Nói cách khác họ đang tìm cách sạc lại năng lượng cho cô ấy.
[Đúng vậy, quả nhiên thay đổi vật chứa một cách thường xuyên thì tốt hơn nhỉ…]
[Nếu dùng cách đó thì, hiệu quả chuyển đổi sẽ giảm dần… thành quả không đáp ứng yêu cầu khi xét đến hiệu quả chuyển đổi ma thuật. Tốt hơn vẫn nên tìm cách chuyển đổi các phần tử ma lực trong không khí…]
[Nhưng, nếu cộng thêm lượng ma lực tiêu thụ khi chuyển đổi, thì kết quả nhận lại không đáng kể, đúng không? Chúng ta có nên kết hợp cả hai cách với nhau không? Nhưng cách đó sẽ gây áp lực lớn cho vật chứa mất…]
[Đúng là vậy, chuyển đổi phần tử…Iya, còn cần cải tiến nhỉ…]
[…]
Họ đang nói cái gì vậy. D-dù sao thì, bằng cách nào đó, tôi đã hiểu rằng sẽ cần một thời gian để Iris-san phục hồi hoàn toàn.
[Ý tôi là, tôi biết em ấy thông minh nhưng… thật lạ khi thấy Alice nói những chuyện vĩ mô như vậy.]
[Khoan đã, Kaito-san!? Anh đang nói ra suy nghĩ trong lòng đó!?]
Có vẻ như tôi đã vô tình nói ra những gì mình đnag suy nghĩ và Alice đã phản ứng rất nhanh.
[Để em nói cho anh biết, Alice-chan cực kỳ thông minh ấy nha, lại trông rất trí thức! Em mà đeo kính nữa thì nhìn ra dáng cực. Trí tuệ của em sẽ không thể ngăn cản được!]
[… Làm sao đó, phát ngôn của em nghe thật là ngớ ngẩn.]
[Thật là ngớ ngẩn!?]
[Thực ra cậu ta là một đứa ngốc.]
[Im đi, đồ ngực chibi.]
[Không phải chính cậu cũng vậy à?!]
Dù vẫn là Alice thường ngày… nhưng em ấy có vẻ vui hơn bình thường, có lẽ vì đang có Iris-san ở đây. Chắc là do họ đã là bạn thân từ lâu lắm rồi.
[… À này, Alice. Có cái này tớ muốn hỏi]
[Un? Chuyện gì vậy?]
[… Tại sao cậu lại giấu Kaito-san danh tính của tớ vậy?]
[A, đó cũng là điều anh thắc mắc.]
Alice đã nhắc đến từ “thí nghiệm” tại lễ khai mạc, có lẽ vào thời điểm đó, có lẽ em ấy đã định tạo một cơ thể cho Iris-san.
Nếu đúng như vậy, em ấy nên nói trước với tôi để tôi không bị bất ngờ.
[Tại vì…. chuyện sẽ thú vị hơn đó anh! Thực ra, “ta là người đã xúi giục Pandora”!]
[…]
[…]
[Iya~ khuôn mặt ngạc nhiên của Kaito-san luôn là tuyệt nhất-----Fugyaaaa!?]
Ra là vậy, dù sao cũng là Alice mà… yoshi, đến lúc thuyết giảng rồi.
[K-Kaito-san, mắt anh trông đáng sợ lắm đấy. Anh nhìn đi, em là cô bạn gái dễ thương của anh mà, anh nhớ không?]
[Vậy ra em là lý do khiến Pandora-san trở nên như vậy hả...]
[Kaito-san, để tôi giúp cậu... con ngốc này cần phải bị cải tạo lại...]
[Iris-san, cảm ơn cô.]
[Ể? Cái sự thấu hiểu đó là sao vậy... e-em không thích nó~ chỉ là đùa chút thôi mà--Migyaaaa!?]
Thấy Iris-san cũng tham gia vào việc thuyết giảng, Alice bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Nhờ đó, tôi tìm thấy điểm chung của mình và Iris-san, đó là thuyết giảng cho Alice, và tôi cảm thấy một tình bạn khó hiểu giữa hai chúng tôi sinh ra trong khi thuyết giảng cho con ngốc này.
Thưa Bố, Mẹ---Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng con đã giành được quyền thách đấu với Megiddo-san. Con vẫn chưa rõ mục đích của Megiddo-san là gì, nhưng con đã đi được đến đây rồi, nên con sẽ cố gắng hết sức.
*****
<Lời bạt>
???: [Giờ thì, đến lúc công bố đáp án rồi. Thực ra, đã có người đoán đúng rồi! Chiều cao chính thức của Alice-chan trong sách là 139cm! Nhân tiện, dù cô ấy cao hơn Kuro-san một chút, nhưng dường như họ đã đưa ra quyết định này vì hai người họ gần như cao bằng nhau. Maa, bạn có thể thay đổi chiều cao của cô ấy nếu muốn. Bâng quơ, có vẻ như chiều cao của gia đình Alice ở thế giới cũ của cô là cha (176cm), mẹ (165cm), em gái (162cm)... này, di truyền học hãy làm việc đi chứ.]

