I Couldn't Afford to Buy Mana, so I Started Streaming

Chapter 2: SOS

2025-01-12

13

Vì mấy chapter trước mình sử dụng gg dịch khá nhiều dù biết nhiều lỗi, nên về mấy chapter hiện tại trở đi mình sẽ dịch chay nhiều hơn, xin lỗi mọi người vì những điều này nhé

=====

[IllllIllIl: Dù sao thì hôm nay cũng là buổi phát sóng. Bởi vì đa số đã đồng ý ngay từ ban đầu rồi nên cho dù Clan có phản ứng gì thì đừng có trách tôi nhé, okay?]

[plzplzlqzlq: Tại sao cậu lại nói là đa số thế? Trong số 4 người chúng tôi thì chỉ có cậu và Shia đồng ý. Nếu Clan của chúng ta mà tan rã thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị đấy]

[HyejiAfterDark: Thì là vì Minjun oppa đã hy sinh để lộ mặt cậu ta nên nó sẽ ổn chứ? Nếu Clan của chúng ta mà tan rã thì chúng ta có thể lập một Clan mới.]

[IllllIllIl: NoName vẫn giữ tính cách im lặng của cậu ta, mà cậu ta vẫn được tính là một phần của đa số nhỉ?]

[HeyjiAfterDark: Mir Oppa cũng đã ngạc nhiên khi nghe về số tiền cần thanh toán]

[HeyjiAfterDark: Họ nói là họ sẽ chuyển tiền ngay khi buổi phát sóng kết thúc.]

[plzplzlqzlq: Thế còn NoName thì sao? Cậu đang có thực sự lên kế hoạch để quỵt tiền không đấy?]

[IlllIllIl: Này, nó không giống như tôi quỵt gì hết nhé.]

[IlllIllIl: Làm thế nào mà tôi có thể đưa nó cho cậu ta nếu như cậu ta không chia sẻ số tài khoản?]

[IlllIllIl: Tôi đã nói với cậu ta là cậu ta có thể nhắn tin với tôi ở tin nhắn riêng nếu như cậu ta muốn tiếp tục cái trò im lặng đó, nhưng mà cậu ta vẫn không nói bất cứ lời nào.]

[plzplzlqzlq: Dù sao thì Minjun, cậu chắc chắn phải chịu trách nhiệm việc này và phải cho cậu ta đàng hoàng đấy.]

"Tên này luôn luôn gây khó với tôi!"

Ngay khi 'Mir', đội trưởng của Clan 'PleasePlease', rời khỏi khu Clan, Minju tức giận ngã xuống sàn. Đưa ngón giữa lên.

Cậu ta mở danh sách bạn bè lên và lướt xuống để tìm người.

[NoName - Đang trong trận 13:47:03]

"Cái tên này không biết mệt à...?"

Đã là 8 giờ tối, thời điểm mà hầu như mọi người đều xong công việc của họ để có một buổi ăn tối và bắt đầu các hoạt động rãnh rỗi của họ. NoName đã đăng nhập vào 'Legacy Of Legends' và chơi liên tục trong 14 giờ.

Ra mắt vào năm 2009, 'League of Legends' đã gây ra một chấn động trên toàn cầu mà không có một trò chơi điện tử máy tính nào có thể vượt qua sự thành công kể từ khi đó.

Tuy nhiên vào cuối năm 2030, Kén đã trở nên nổi tiếng và trò chơi thực tế ảo bắt đầu nổi lên khắp nơi.

Riot Game đã nhảy vào xu hướng này và ra mắt trò chơi ở phần tiếp theo trên con kén được gọi là 'Legacy Of Legends' và mặc dù tham gia vào xu hướng này trễ, nhưng nó nhanh chóng vượt lên vị trí dẫn đấu trong thị trường.

Nhưng gần đây thì 'Resonace' và 'World Of Arceria' cũng bắt đầu lu mờ đi một chút nhưng cộng đồng người chơi vẫn to lớn. Kể cả Pyo-Minjun cũng không thể tìm được tựa game thay thế nên cuối cùng cũng phải chơi cái Game nguyền rủa này tận 3000 trận ở mỗi mùa.

Dù vậy thì sự cố gắng của cậu ta khi so với người đã chơi 8150 trận game đấu năm ngoái và hơn 50000 trận đấu trong 6  năm qua. Ngay cả một người không có tài năng cũng có thể hoàn thành một điều mà nếu như họ có thể dành thời gian cho hạot động khác.

Nhưng NoName như bác bỏ lời khẳng định này và với một sự khác biệt to rõ ràng giữa cậu ta và Minjun.

"Đồng 3... Có thể tên này thực sự đang sống một cuộc sống thành công? Hắn biết cách làm sao đẻ thưởng thức Game! Không như mình, một tên cứ liên tục tự rút ngắn tuổi thọ bằng cách nổi cáu lên mỗi trận."