1-100

03 Lợi ích từ việc lên cấp và tiến hóa

2026-02-26

1

03 Lợi ích từ việc lên cấp và tiến hóa

Sau 6 tiếng đi bộ, dù chịu một số sát thương, nhưngtôi đã đánh bại 9 con skeleton.

Skeleton sỡ hữu sức mạnh thấp và tốc di chuyển chậm, vì ngay cả một zombie có thể đánh bại chúng từng con một khá dễ dàng.

(Mặc dù chẳng khác gì lũ trẻ trâu đánh nhau cả…)

Tôi phát hiện tốc độ di chuyển mình rất chậm. Tôi hoàn toàn không thể né đòn tấn công đối phương.

Hơn nữa, tôi luôn bị đánh phủ đầu trước. Xem ra ngay cả giữa undead với nhau cũng chả có sự nương tay nào cả. Tôi tự hỏi tôi đã lên cấp chưa?

(Bảng Trạng Thái!)

【Chủng Tộc】Zombie

【Trạng thái】Thốirữa, Đói khát

【Cấp】7 (21 điểm khả dụng)

【HP】7/20

【MP】300/300

【STR】5

【VIT】5

【DEX】1

【INT】30

【AGI】1

【LUK】35

【Danh Hiệu】-

【Skill】

・Dạ dày sắt

・Kháng đau

・Đói khát

(Cấp 7?...21 điểm còn lại? Cấp đã tăng nhưng chỉ sổ không thay đổi...Đừng nói với tôi là...Tôi có tể tự chọn tăng chỉ số ư?!)

Để kiểm tra, tôi thử nâng [AGI] lên một, còn lại 20 điểm và [AGI] đã lên 2.

(Wow!... quá tuyệt vời!)

Có khả năng quyết định chỉ số bản thân là một lợi thế rất lớn. Bạn có thể tốt đa hóa điểm mạnh và bù đắp điểm yếu của mình.

Sau vài phút suy nghĩ thì, tôi quyết định tập trung nâng [AGI].

Tôi quyết định không lo tương lại nữa và dành toàn bộ điểmnâng vào [AGI].

(Oh! Thân thểmình nhẹ quá!!! Tôi thậm chí có thể chạy!!)

Với điều này, những con quái vật trong rừng sẽ hoàn toàn không có cơ hội thắng trước tôi. Điều duy nhất còn khiến tôi chừng bước là ghoul. Nó có sức tấn công cao. Thậm chỉ cần trúng một đòn là chí mạng rồi.

『Vruuuuuu……』

(hmm? Zombie… huh?Tại sao anh lại đi cắn một cái cây chứ? Tôi biết anh đói, nhưng anh không thể ăn cây biết chưa…)

Lần đầu tiên, tôi thấy một zombie khác ngoài bản thân mình.

(Không nên, bị ràng buộc bởi lẽ thường của loài người. Nói theo cách nào đó, anh ấy là một tiền bối trong thế giới zombie. Biết đâu mình có thể học hỏi điều gì đó từ anh ấy!!)

Tôi chuyển hướng sự chú ý mình sang cái cây lớn bên cạnh tôi và tiếp thutheo tiền bối, cắn mạnh hết sức có thể

— Rắc… rộp…gừ…

(……...Không có gì thay đổi cả!!)

Tôi bật nhảy hết sức tung cú đầu gối vào đầu tiền bối, người vẫn đang mãi nhai cây, và tôi đã lên cấp.

Sau khi xác nhận thông tin…..

【Skill】Ăn thịt (lv.1): Hồi phục lượng nhỏ HP khi ăn thịt

(Xin lổi nhé, Zombie-senpai. Tôi sẽ không bao giờ quên anh…)

Tôi cúi đầu trước vị tiền bối nằm bất động dưới dất.

(Được rồi, tiếp tục lên cấp nào!)

Khi cấp tôi tăng lên và nâng chỉ số nhanh nhẹn, tôi đã có thể chạy, nhảy và đá. Cũng như có thể nhanh chóng tìm thấy quái vật.

(Đây là….!!!)

một con ghoul chậm rãi tiên phía tôi. Trong mắt nó tôi đã trở thành con mồi.

Tôi đã nghĩ tới việc bỏ trốn, nhưng tôi nhớ khoảng khắc tôi chết đi.

(Tôi đã quyết định trở nên mạnh hơn! Chạy trốn nghĩa rằng tôi không thể “Sống cuộc đời tôi muốn”!)

Tôi cầm lấy cành cây gần đó trên mặt đất.

ghoul bắt đầu tấn công tôi. Trong khi né tránh đòn đánh, tôi vung gậy vào ghoul với toàn lực. Nó có vẻ chẳng si nhê cholắm, tuy nhiên con ghoul chỉ vung tay loạn xạ, nên nétránh dễ dàng.

“Ta sẽ đánhngươi đến chết!)

Tôi tiếp tục né và tấn công khoảng 10 phút

Sau 10 phút, cây gậy gỗ bị gãy. Cùng lúc, con gạ quỷ dừng chuyểnđộng.

(Yay! Thắng rồi! Cấp mình bao nhiêu…?)

Nén sự phấn khích trong lòng khi đã đánh bại kẻ thù mạnh, tôi kiểm tra bảng tra trạng thái đầu tiên. Cấp của tôi đã lên 10. Giống lúc tôi còn là con người, có vẻ là nếu đánh bại những quái vật rank cao hơn thì sẽ nhận nhiều kinh nghiệm hơn.

Tôi vừa kiểm tra điểm nhận được từ việc lên cấp, tôi cảm thấy một luồng điện giật chạy qua thân thể mình.

<<Vui lòng chọn hướng tiến hóa>>

・Vengeful Wraith

・Eater Ghoul

(Thông tin đang tràn vào đầu mình!! …. Tiến hóa!? Lựa chọn!!!?)

Một mạo hiểm giả, đương nhiên biết rằng quái vật có thể tiến hóa. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất điều đó, thì ra đây là cảm giác tiến hóa.

(Bình tình… suy nghĩ cẩn thẩn vào.)

Umm…. Wraith là dạng undead không có cơ thể vật lý. Chúng hoàn toàn miễn nhiễm đòn tấn công vật lý, và chúng cũng không có khả năng ấy.

Ghoul thì sở hữu sức mạnh và sức bền cao, nhưng điểm yếu là tốc độ di chuyển chậm. Với tôi thì, tôi có thể biến nó thành lợi thế bằng cách tăng chỉ số của mình. Khi tăng thêm điểm vào nhanh nhẹn, thì điểm yếu sẽ biến mất!

(Chọn ghoul nào!)

tôi đã chọn xong, người tôi trở nên ấm áp hơn và những biến đổi nhỏ xảy ra từng chút một.

Những phần mục rũa và lổ thủng trên người tôi được lấp đầy. Móng vuốt và răng nanh dài ra và sắc bén hơn.

Làn da nhợt nhạt tôi trở nên đen như mực.

Khi cơn nóng dần qua đi, cơ thể đã hoàn toàn biến đổi.

“A– A–, ABCDE–”

Tôi đã có thể phát âm thành lời lần nữa.

(Tôi có thể nói chuyện!)

「Bảng trạng thái!!」

【Tên】Doumeki Aun

【Chủng tộc】Eater Ghoul

【Trạng thái】Đói

【Cấp】10 (9 điểm khả dụng)

【HP】400/400

【MP】310/310

【STR】11

【VIT】10

【DEX】4

【INT】31

【AGI】22

【LUK】35

【Title】-

【Skill】

* Dạ dày sắt

* Kháng đau

* Đói khát

* Ăn thịt (lv.1)

* Võ thuật (lv.1): tăng sát thươngvà tác động lên đối thủ khi sử dụng võ thuật (hiệuquả nhỏ)

Chỉ số tổng thể của tôi đượctăng lên khá nhiều. Đặc biệt là [STR] và [VIT]. Ngoàira, do [VIT] tăng lên, nên HP tối đa cũng tăng mạnh.

Võ thuật được thêm vào kỹ năng của tôi. Đòn tấn công từ tay và chân sẽ nhậnlợi ích từ nó.

(thât là một thay đổi tuyệt với… Thay đổi lớn nhất là trạng thái thối rữa đã biến mất. Tôi đã có thể nói chuyện, cũng như thối rửa đã không còn. Giờ chỉ cần kiếm vài bộ quần áo dàng hoàng, là có thể nói chuyện bình thường chắc chắn không gặp vấn đề)

(Chuyện này ngày càng trở nên thú vị hơn rồi! Mình sẽ lên cấp và tiến hóa thật nhiều, thật nhiều!!)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!