[ Tên: Ed Rothstaylor
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Năm học: Năm hai
Chủng tộc: Con người
Thành tựu: Không có
Sinh lực: 8->12
Trí lực: 7->10
Khéo léo: 10->13
Ý chí: 9->10
May mắn: 6->8
Chi tiết kỹ năng Chiến đấu >>
Chi tiết kỹ năng phép thuật >>
Chi tiết kỹ năng sống >>
Chi tiết kỹ năng luyện kim >> ]
Một ngày mới lại bắt đầu khi mặt trời chậm rãi nhô lên, làn gió sớm dịu dàng lướt qua khu rừng.
Nếu là ngày học bình thường, chắc tôi đã bật dậy ngay lập tức, thay đồ tập rồi lao ra ngoài chạy về phía khu giáo dục.
Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi có thể thảnh thơi hơn một chút.
Cơ thể tôi nhẹ nhõm đến lạ. Vừa rời khỏi giường, tôi đã cảm nhận rõ mình đã hoàn toàn hồi phục.
Sức khỏe quả thật là thứ kỳ lạ. Chỉ đến khi bị bệnh người ta mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào. Tôi cần phải chú ý chăm sóc bản thân hơn và đừng tự ép mình quá sức nữa. Tôi tuyệt đối không thể để tình trạng đó lặp lại.
Tôi bế Yennekar đang ngủ say lên rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó tôi ra con suối gần đó, dùng nước mát rửa mặt cho tỉnh táo. Trong lúc đó, tôi tiện kiểm tra lại các chỉ số của mình và nhận ra rằng, so với chỉ số cốt lõi giai đoạn đầu và giữa của Taylee, tôi cũng đang bám sát khá tốt.
Nói thẳng ra thì, càng về nửa sau, tốc độ trưởng thành của Taylee sẽ bùng nổ mạnh mẽ, khiến việc theo kịp cậu ta ngày càng khó hơn… Nhưng ít nhất, hiện tại tôi đã nâng các chỉ số cốt lõi của mình lên mức tốt nhất có thể rồi.
Tốc độ tăng chỉ số của tôi đã gần như chạm đến giới hạn. Dù là kỹ năng hay chỉ số cốt lõi, tôi cũng đã biết rằng sau cấp 10 thì việc phát triển sẽ chậm lại. Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, việc nhìn thấy tốc độ tăng trưởng tụt xuống rõ ràng như thế vẫn khiến tôi không khỏi chán nản.
Từ giờ trở đi, mỗi lần nâng chỉ số chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thay đổi rõ rệt hơn.
Thay vì cứ luyện tập mù quáng mà không có kết quả cụ thể, tôi cần xây dựng một kế hoạch bài bản và có hệ thống hơn.
"Nhắc mới nhớ… mình gần như chưa đụng đến việc nghiên cứu mấy món đồ Ma Công Chế Tác."
[ Chi Tiết Kỹ Năng Sống
Cấp bậc: Thợ thủ công trung cấp
Lĩnh vực chuyên môn: Chế tác gỗ
- Trình độ thủ công cấp 13->14
- Trình độ thiết kế cấp 8->9
- Trình độ thu thập cấp 11->12
- Trình độ chế tác gỗ cấp 12->13
- Trình độ săn bắt cấp 8->10
- Trình độ câu cá cấp 6->7
- Trình độ nấu ăn cấp 6
- Trình độ sữa chữa cấp 5
<< Ô kỹ thuật chế tác cao cấp: Gia chú linh lực >>
- Trình độ kỹ thuật : 2
- Mức khuếch đại sức mạnh: 3
- Tỷ lệ gia chú thành công: 91
- Độ thành thạo tinh linh hệ lửa: 4
- Độ thành thạo tinh linh hệ gió: 2
- Tinh linh đã lập khế ước: Tinh linh lửa sơ cấp Mugg
- Độ cộng hưởng tinh linh cấp 12
- Hiểu biết tinh linh cấp 12
- Kỹ năng bẩm sinh: Phúc lành vận hỏa, Bạo phá
<< Ô kỹ thuật chế tác cao cấp: Ma công chế tác >>
- Trình độ kỹ thuật: 2
- Mức độ am hiểu Ma công chế tác: 3
- Tốc độ chế tác: 3
Các công thức đã thu thập:
- Máy tạo gió yếu: Cấp 1
- Máy phát âm thanh lớn: Cấp 1
- Bàn cờ ma lực tự cộng hưởng: Cấp 1
- ?????? (Đang phân tích)
- ?????? (Đang phân tích) ]
Kỹ Thuật Chế Tác Cao Cấp tác động mạnh mẽ đến các chỉ số cốt lõi, lại còn có tính ứng dụng rất rộng, nên hoàn toàn không thể đặt ngang hàng với những kỹ năng bình thường.
Dù lợi hại đến vậy, việc rèn luyện chúng lại chẳng hề đơn giản.
Nếu có thể dùng gia chú linh lực như một dây chuyền sản xuất, cứ liên tục thi triển hết lần này đến lần khác thì tiện biết bao. Nhưng thực tế thì không được. Mỗi tinh linh sau khi thực hiện gia chú linh lực đều phải cần một khoảng nghỉ nhất định trước khi có thể dùng lại. Cảm giác chẳng khác gì đang chờ hồi chiêu.
Còn Ma Công Chế Tác thì khác, nó có thể luyện tập khá tự do, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là được. Có điều, để chuẩn bị được những điều kiện ấy thì lại khá nhọc nhằn.
Chỉ riêng việc nghiên cứu những vật phẩm ma công đã hoàn thiện cũng giúp tôi tích lũy được chút ít độ thành thạo. Nếu gặp may, tôi còn có thể mô phỏng lại chúng. Nhờ vậy mà phương pháp chế tác cũng dần dần được nắm bắt.
Thế nhưng, với phần lớn vật phẩm ma công, thông thường vẫn cần phải trực tiếp có trong tay công thức chế tác. Làm theo cách đó hiệu quả hơn rất nhiều.
Rắc rối ở chỗ, các công thức này hầu hết chỉ xuất hiện như phần thưởng từ nhiệm vụ cốt truyện chính. Điều đó khiến việc tôi tự mình thu thập chúng gần như là chuyện bất khả thi.
"Hay là mình thử hỏi Taylee xem sao…? Không, cậu ta chắc chắn sẽ không đưa đâu… Mà nói cho đúng thì ngay từ đầu cậu ta cũng chẳng thể đưa được."
Ngồi trên tảng đá phẳng bên dòng suối, tôi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Công thức chế tác của các vật phẩm ma công vốn dĩ không phải đồ vật có thể cầm nắm, mà là dạng tri thức.
Trong khi đó, Taylee lại chẳng có chút ý định hay động lực nào để rèn luyện Ma Công Chế Tác. Nghĩ vậy mới thấy, để những thứ đó vào tay cậu ta đúng là phí phạm.
Thế thì… khi các nhiệm vụ cốt truyện chính tiếp tục, mình hoàn toàn có thể tự nhận lấy những công thức chế tác dạng cuộn giấy rơi ra, đúng không?
Dù gì Taylee cũng không hề định theo hướng Ma Công Chế Tác. Với cậu ta, mấy công thức ấy cùng lắm chỉ là những tờ giấy vô giá trị. Thậm chí rất có thể cậu ta còn chẳng thèm nhặt chúng lên.
Nhưng đối với tôi thì khác. Kỹ thuật chẳng khác nào những mỏ vàng. Sau khi tốt nghiệp Silvenia và phải tự lực cánh sinh, nếu có thể rèn luyện Ma Công Chế Tác đến mức cao nhất, nó chắc chắn sẽ trở thành chỗ dựa vô cùng vững chắc để kiếm sống.
Hơn nữa, tôi vốn đã biết rõ những công thức chế tác quan trọng được giấu ở đâu, rơi ra như thế nào. Chỉ cần có thể nắm bắt được chúng, độ thành thạo của tôi sẽ tăng lên nhanh chóng.
Còn cách tự mày mò bằng việc tháo rời, phân tích rồi lắp ráp lại những sản phẩm mà Lortel cung cấp thì sớm muộn gì cũng chạm tới giới hạn.
Tôi dần nhận ra rằng việc sở hữu những công thức chế tác ma công hiệu quả, giá trị và hữu ích quan trọng đến mức nào.
"Hừm… giờ nghĩ lại mới thấy, Hồi 2 cũng sắp khép lại rồi. Suốt thời gian qua chỉ biết lao đầu vào rèn luyện, lại thêm mười ngày bất tỉnh, thành thử mọi thứ trôi qua nhanh như chớp mắt."
Giữa khu rừng yên ắng, ngay thời khắc bình minh vừa ló dạng, tôi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Khung cảnh ấy trông thật thanh bình. Thế nhưng hễ nhắm mắt lại, hình ảnh tòa tháp ma lực lập tức hiện lên trong tâm trí tôi. Nó che phủ cả bầu trời phía trên học viện, còn Glast thì đã rót ma thuật thiên thượng vào bên trong.
Ma thuật thời gian Cao cấp, vô số golem và quái vật thí nghiệm do chính tay hắn tạo ra, thậm chí còn dùng cả đệ tử lẫn nhân viên học viện làm lá chắn… Một học giả điên cuồng, kẻ cuối cùng đã đạt tới sự cộng hưởng với Dấu ấn của Hiền giả.
Chương cuối của Hồi 2, Cuộc trấn áp Glast.
Vừa nghĩ tới đó, hình ảnh căn phòng nghiên cứu của ông ta bất chợt lóe lên trong đầu.
"Thư Viện Linh Hồn…!"
Tôi siết chặt nắm tay rồi khẽ gật đầu như tự khẳng định.
Trận chiến cuối cùng gồm bốn chặng.
Vòng qua khu giáo dục, hệ thống đường nước ngầm, phòng nghiên cứu bí mật của Glast, và cuối cùng là đỉnh tòa tháp ma lực.
Trong số ấy, phòng nghiên cứu bí mật của Glast nổi tiếng vì độ dài và độ khó kinh khủng. Nhưng bù lại, nơi đó còn có Thư Viện Linh Hồn, một kho tàng chứa đầy sách ma thuật quý hiếm, tài liệu nghiên cứu và những văn kiện ma thuật vô giá.
Đó là màn chơi mà người tham gia phải chạy đôn chạy đáo đuổi theo thủ thư, kẻ bay vút qua các kệ sách chất cao cùng vô số sách ma thuật. Trùm của màn này, thủ thư Thư Viện Linh Hồn Raina, là đối thủ gần như không thể hạ gục nếu không nhờ tới Kỹ năng kiếm thánh.
Dù mọi chuyện có ra sao, thông số hiện tại của Taylee vẫn dư sức để hạ gục cô ta. Tôi đã tìm hiểu thông tin từ trước, nên gần như chắc chắn cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì. Thứ thật sự khiến tôi bận tâm lại nằm ở một chỗ khác, chính là những gì tồn tại trong Thư Viện Linh Hồn.
Nơi đó chất chứa vô số công thức chế tác Ma Công Chế Tác quý giá. Theo trí nhớ của tôi, số lượng ít nhất cũng phải hơn mười. Đặc biệt trong đó còn có hai công thức có thể tạo ra vật phẩm ma công cấp độ huyền thoại.
Một món đồ ma công ở cấp độ huyền thoại, miễn là gom đủ nguyên liệu để chế tạo, hoàn toàn có thể trở thành thứ vũ khí đáng sợ, mạnh mẽ gần ngang với Kỹ năng kiếm thánh.
Có thể nó không đạt đến tính đặc thù độc nhất của Kỹ năng kiếm thánh, thứ cực kỳ hiệu quả khi đối phó với những trùm trong cốt truyện, nhưng chỉ riêng hỏa lực của một vũ khí tầm cỡ đó thôi cũng đã quá đủ để không ai dám coi thường.
Tôi lục lọi thật kỹ trong ký ức của mình.
'Glockt's Eyes' cho phép tạm thời khuếch đại ma lực bẩm sinh cùng mức thành thạo của toàn bộ kỹ năng liên quan đến cộng hưởng.
'Dell Heim's Sandglass' có thể đưa mọi trạng thái cơ thể quay ngược lại vài giây trước.
'Glockt's Eyes'… Nếu có thể dùng được nó, tôi sẽ tạm thời nâng cao độ cộng hưởng tinh linh. Khi ấy, tôi có thể lập khế ước với một tinh linh Cao cấp, điều mà bình thường hoàn toàn không thể làm nổi ở trình độ hiện tại.
'Dell Heim's Sandglass'… Khả năng rất cao đây sẽ là con át chủ bài cứu mạng tôi ít nhất một lần khi rơi vào tình huống ngặt nghèo.
Những thứ đó… làm sao tôi có thể bỏ qua cho được.
"Mình tuyệt đối không thể để cơ hội vàng này trôi qua được…"
Các Kỹ Thuật Chế Tác Cao Cấp trong lĩnh vực Ma Công Chế Tác vốn có một cơ chế cân bằng được thiết kế rất độc đáo.
Với những kỹ năng kiểu được ban tặng như Gia chú linh lực hay Cường hóa, người dùng chỉ có thể nhận được chúng khi cơ thể đã đạt đến mức thành thạo và cộng hưởng ma lực đủ cao.
Nhưng đối với các kỹ năng thiên về chế tác như Ma Công Chế Tác, sự cân bằng lại được đặt vào một yếu tố khác, đó là độ hiếm của nguyên liệu.
Nói đơn giản, dù tôi có trong tay công thức chế tác cao cấp đến đâu, nếu không gom đủ nguyên liệu thì cũng chẳng thể tận dụng được sức mạnh thật sự của vật phẩm ma công cao cấp.
Ngay cả khi sớm sở hữu một kỹ năng chế tác cấp độ huyền thoại, điều đó cũng gần như vô nghĩa nếu các nguyên liệu cần thiết chỉ có thể tìm thấy ở giai đoạn sau của cốt truyện.
Nói cách khác, hệ thống đã được tính toán để người chơi không thể tạo ra những vật phẩm ma công mạnh vượt trội so với tiến độ hiện tại của câu chuyện.
Thế nhưng, tôi lại có một chút may mắn. Tôi có một người quen có thể mang đến cho mình một 'cơ hội'.
Cô ấy là một nhân vật chủ chốt của mạch truyện, người mà trước giờ tôi luôn cố tránh tiếp xúc hết mức có thể. Nhưng trớ trêu thay, cô ấy lại có khả năng kiếm được bất cứ nguyên liệu nào mình muốn, dù nó có nằm ở tận cùng bản đồ đi chăng nữa.
Tôi không rõ cô ấy sẽ yêu cầu điều gì để đổi lại, nhưng việc có sẵn một nguồn hỗ trợ như vậy ngay từ đầu đã là một lợi thế cực lớn. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi hoàn toàn có thể làm việc với những vật phẩm ma công ở đẳng cấp vốn không hề tồn tại ở giai đoạn hiện tại của câu chuyện.
"Anh đang vắt óc suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng nói, tôi giật bắn mình quay lại, run rẩy. Trước mắt là một cô gái tóc nâu đỏ đang ngồi trên thân cây đổ.
Tôi nhớ trước đây cô ấy bảo rằng tết tóc sang một bên sẽ tiện hơn, nhưng dạo gần đây lại hay thấy cô ấy để tóc xõa hoặc chải gọn gàng. Cứ ngỡ mỗi khi làm việc thì lúc nào cũng tết tóc cơ.
"Tôi còn chưa chắc nữa, vậy mà cô đã xuất hiện ngay rồi."
"Ôi chao, chẳng lẽ mới sáng sớm đã nghĩ đến em sao? Ngượng thật đấy."
Nhìn nụ cười ấy, cô trông hệt như một cô gái bình thường cùng tuổi. Nhưng chất giọng trầm tĩnh cùng nụ cười đầy toan tính kia lại khiến tôi phải xem xét lại nhận định đó.
"Anh không biết sao? Góp gió thành bão đấy. Việc nhỏ tích lại rồi sẽ thành chuyện lớn. Nếu muốn thoát khỏi em, anh phải nỗ lực hơn nhiều đó~"
"… Tôi còn chẳng nhận ra cô ở gần đây. Rốt cuộc cô đến từ lúc nào thế?"
"Đó là bí mật. Em đến được một lúc khá lâu rồi."
Lortel nhảy xuống khỏi thân cây đổ, loạng choạng một chút để giữ thăng bằng.
"Dạo này em bận đến mức chẳng gặp được anh mấy. Cứ thế này chắc em quên luôn mặt anh mất. Phải chi anh chịu khó ghé qua cửa hàng của em thì tốt biết bao."
"Cô biết rõ tình hình của mình mà. À phải rồi… cảm ơn về đồ nội thất nhé."
"Ừ."
Lortel bước tới gần với nụ cười đầy ẩn ý, nắm lấy vai tôi rồi khẽ đẩy nhẹ. Cô ấy ép tôi ngồi xuống lại tảng đá. Sau khi quan sát tôi một lượt với vẻ mặt khó chịu, cô thở dài thật sâu.
"Thấy anh hồi phục lại bình thường, em cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Lúc đó em thật sự bị dọa cho một phen."
"Tôi cũng yên tâm khi thấy cô trông vẫn khỏe."
"Em mà khỏe sao? Em đang vật lộn với chứng mệt mỏi mãn tính đây này. Tóc tai thì rối bù, lại còn phải làm đủ mọi cách để mặt không bị sưng lên. Công việc thì chất đống, chưa kể còn phải quay về lo bài vở ở học viện nữa."
"Bận đến vậy mà cô vẫn tới tận khu rừng phía bắc sao?"
"Dù bận đến mấy thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Với lại, em có chuyện cần nói với anh."
Nói rồi, Lortel khẽ đẩy vào eo tôi. Tảng đá khá nhỏ, nên cô ấy ra hiệu bảo tôi nhích sang một bên. Tôi dịch người qua để chừa chỗ cho cô. Sau khi ngồi xuống, cô ấy mỉm cười đầy vẻ hài lòng.
"Là về chuyện Ziggs đã kể với em. Rằng nếu em mua được Dấu ấn của Hiền giả rồi đưa cho anh xem, thì anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."
Tôi hít sâu một hơi.
Lúc đó đúng là tình thế gấp gáp. Tôi cần ngăn chặn Krepin ngay, nhưng vì đã cố sức quá mức đến mức ngất xỉu, nên đành phải xoay xở bằng mọi cách có thể. Và đây chính là hậu quả của chuyện đó.
"Sau khi việc cha em bị bãi nhiệm hoàn tất và quá trình chuyển giao quyền lực từ vị trí đứng đầu kết thúc, Tập đoàn Elte dự định sẽ đổi tên. Gọi là Tập đoàn Elte trong khi ông Elte đã bị bãi nhiệm thì nghe cũng hơi kỳ cục, phải không?"
"Rồi sao?"
"Bên em đang lên kế hoạch cải tổ toàn diện cơ cấu tập đoàn. Trong giai đoạn chuyển giao, em định bỏ hẳn cái tên 'Tập đoàn Elte' và dùng một cái tên đơn giản hơn như 'Top Class'. Sắp tới sẽ có rất nhiều biến động nhân sự, và qua đó quyền hạn lẫn sức ảnh hưởng của em chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể."
Chỉ cần nghe chừng ấy, tôi cũng đoán được đại khái Lortel đang nhắm tới điều gì.
Đó chính là kiểu bắt cóc nhân tài mang tên 'săn đầu người'.
"Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu các bộ phận kinh doanh, bọn em sẽ cần một lượng lớn nhân sự mới để trực tiếp vận hành. Vị trí dành cho anh cũng không hề thấp đâu. Từ quản lý nhân viên, quản lý tài sản, kiểm soát luồng bán hàng cho tới xử lý đối ngoại, gần như mọi thứ anh đều có thể nắm quyền… Nói thẳng ra, anh sẽ trở thành một trong số rất ít người đứng ở tầng cao nhất."
"...."
"Thử nghĩ mà xem. Sáng nào cũng thức dậy rồi cùng đi làm trong cùng một tòa nhà, giữa chúng ta chỉ có một bức tường ngăn cách thôi. Nghe hấp dẫn biết bao đúng không? Hồi còn là Tập đoàn Elte, em vốn đã là người có quyền lực, nên vẫn còn kha khá tài sản cá nhân. Em sẽ chia sẻ với anh. Chúng ta sẽ giống như một cặp vợ chồng vậy… Trời ạ, sao mình cứ nói linh tinh mãi thế này nhỉ? Hahahaha."
Càng nói, tôi càng cảm thấy Lortel dần mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày và bị cuốn theo sự hào hứng của chính mình. Cô ấy vốn luôn trầm ổn, thế mà giờ lại nói chuyện nhanh đến lạ.
Nụ cười ấy không còn giống với nụ cười ẩn ý mà tôi từng thấy trước đây… Tôi hoàn toàn bối rối, chẳng biết rốt cuộc cô ấy muốn tôi nhảy theo điệu nhạc nào nữa.
"Thỉnh thoảng chúng ta sẽ chạm mặt nhau ở chỗ làm, trao cho nhau ánh nhìn rồi chào hỏi. Có khi cùng đứng ra giải quyết công việc, trải qua những lúc gian nan, thậm chí còn nghi kỵ lẫn nhau… Nhưng chẳng phải người ta vẫn bảo sau cơn mưa đất sẽ cứng lại sao? Miễn là cùng nhau chống đỡ để phát triển công ty, rồi ánh mặt trời sẽ lại xuất hiện thôi… Dần dần theo năm tháng, chúng ta cũng sẽ ngày càng thành thạo hơn trong việc điều hành tập đoàn. Cho dù có gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, ít nhất chúng ta vẫn sẽ luôn là đồng minh đáng tin của nhau… Ed, em thấy anh rất lanh lợi, nhạy bén, lại còn khá giỏi trong việc quản lý sổ sách và bản thân nữa. Anh chắc chắn sẽ trở thành một thương nhân tài ba…"
"Lortel."
Cô ấy muốn cho tôi một vị trí quan trọng trong tập đoàn, sẵn sàng chia sẻ tài sản cá nhân, thậm chí còn có thể nâng cấp đáng kể điều kiện sống của tôi.
Một lời mời chào quá đỗi ngọt ngào. Thế nhưng có quá nhiều lý do khiến tôi không thể dễ dàng gật đầu.
Trước hết, những biến cố sắp diễn ra ở Silvenia rồi cũng sẽ lan rộng và tác động đến cả thế giới.
Tôi không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời hay năng lực của một thương nhân thành công như Lortel mà dồn toàn bộ cuộc đời mình vào một công việc đầy rủi ro.
Quan trọng hơn cả, hành vi của Lortel lúc này hoàn toàn trái ngược với phong thái điềm tĩnh thường ngày của cô ấy.
"Chỉ vì tôi mà cô làm đến mức này… nghe sao cũng thấy quá bất thường."
"...."
Như thể tự mình cũng đã nhận ra, Lortel bình tĩnh kéo mọi thứ trở lại thực tại và nhanh chóng thu lại dáng vẻ phấn khích đến mức hơi mất kiểm soát khi nãy.
"Anh thật sự chẳng hiểu gì hết."
"Sao cơ?"
"Em biết anh đang cảm thấy thế nào, Ed. Kiểu như: rốt cuộc con nhỏ này bị gì vậy? Anh không thể chấp nhận một lời đề nghị lớn đến thế chỉ vì cảm xúc nhất thời của một cô gái, đúng chứ? Chắc hẳn anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ làm ăn với em cho đến cuối cùng mà thôi."
"Tôi đâu có nói vậy."
"Đa phần mọi người đều nghĩ thế thôi. Nhưng có một điều anh chưa hề biết."
Lortel khẽ buông thõng vai, giọng nói trở nên trầm xuống và có phần chán nản.
"Anh có biết thứ mà người ta khao khát nhất trong giới kinh doanh là gì không? Anh có biết điều quan trọng nhất khi sống trong một thế giới mà chỉ một hành động nhỏ, hay một hơi thở nhẹ, cũng đủ làm thay đổi vận mệnh của hàng trăm đồng vàng là gì không? Một thế giới mà nếu anh không phản bội người khác trước, thì người bị phản bội sẽ chính là anh?"
"...."
"Đó là một người sẽ không bao giờ phản bội anh. Dù cả thế giới có quay lưng lại, vẫn luôn ở bên anh. Một người mà, cho dù một ngày thức dậy và toàn bộ tiền bạc đều tan biến, vẫn sẽ đứng về phía anh."
Với một số người, đó là gia đình. Với người khác, có lẽ là người mình yêu. Hoặc cũng có thể là một đồng minh đã sát cánh cùng họ suốt bao năm dài.
Dù tuổi đời vẫn còn trẻ, Lortel hẳn đã tận mắt chứng kiến biết bao sự hưng thịnh rồi suy tàn của những thương nhân kiệt xuất nhất.
Giống như nhiều người bị lòng tham che mờ, có lẽ cô ấy luôn phải sống trong cô đơn và mệt mỏi.
Ý nghĩ rằng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ là kẻ gục ngã… nỗi sợ ấy chắc chắn luôn âm thầm tồn tại trong trái tim của những người đứng ở vị trí cao nhất.
Cô ấy không cách nào biết được liệu những người xung quanh đang nhìn vào bản thân mình, hay chỉ đang chăm chú vào tòa tháp vàng lấp lánh dưới chân mình.
Vì vậy, nếu muốn có được một mối quan hệ như thế, chỉ còn cách tự mình tạo ra nó mà thôi.
"Chỉ có một cách duy nhất để có được người như vậy. Bỏ qua lợi ích, cùng nhau chia sẻ cảm xúc và giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe thì chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng phải điều gì cao siêu.
Nó có thể đơn giản như việc mời một người bạn bữa ăn khi thấy họ đang gặp khó khăn.
Trong đời sống thường ngày, chuyện một người từng giúp đỡ bạn lúc hoạn nạn dần trở thành người bạn đồng hành thân thiết hơn vốn là điều hết sức tự nhiên.
Những người đã cùng nhau vượt qua khó khăn sẽ không bao giờ phản bội nhau. Có lẽ câu chuyện của Lortel cũng bắt đầu từ cảm giác như vậy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hành động của cô ấy lại mang một sự gấp gáp khác thường.
Lortel đưa cả hai tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy tay phải của tôi giữa lòng bàn tay mình, rồi nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
"Không cần gì hơn, cũng chẳng cần gì kém. Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi, được không?"
"Lortel…"
Và rồi cuối cùng tôi cũng thốt ra.
"… Trước tiên, ngừng cười đã. Rồi hãy thử hỏi lại mình lần nữa xem."
"Á! Thế mà anh không bị lừa!"
Lortel phá lên cười, buông hai tay đang nắm chặt rồi ngả người ra sau.
Nhìn cô ấy quay lại dáng vẻ bình thường, trông chẳng khác nào một con cáo vừa lộ bản chất thật.
"Tiếc quá đi! Chỉ còn chút xíu nữa thôi là thành công rồi!"
"Giữa chừng bài diễn thuyết của cô, giọng điệu phấn khích lộ liễu quá đấy, nhóc con—!"
"Em cũng chỉ là con người thôi, không thể nào hoàn toàn giấu được cảm xúc đâu. Nhưng sao hả? Có khiến anh nảy sinh chút bản năng muốn che chở không? Bình thường chỉ cần em bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy, người ta sẽ bắt đầu rung động ngay mà."
"Ừ, ít nhất thì cũng đủ để làm tôi tỉnh táo trở lại."
"Ehhh, tiếc thật đó. Nhưng mà…"
Lortel khẽ cúi đầu xuống rồi nói thêm.
"Không phải tất cả những gì em nói đều là giả đâu."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Trong chốc lát, tôi chỉ ngồi yên, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc và dòng suối chảy róc rách.
Cảm thấy sự im lặng đến quá đột ngột, tôi quay sang nhìn Lortel. Chẳng hiểu vì sao, cô ấy lại cúi đầu thấp hơn nữa, che kín biểu cảm dưới chiếc mũ trùm của mình.
Tôi không tài nào đoán nổi lý do. Không biết cô ấy đang cảm thấy ngượng ngùng, tiếc nuối, vui mừng hay buồn bã.
"Tôi định sẽ tốt nghiệp ở Silvenia. Cho tới lúc đó, tôi không hề có ý định rời khỏi học viện."
Có vô số lý do để giải thích cho quyết định này.
Trước tiên là những thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra tại Silvenia. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất.
Đây cũng là nơi duy nhất tôi có thể vận dụng những hiểu biết về tương lai. Điều đó đồng nghĩa với việc, ít nhất cho đến khi tốt nghiệp, không có nơi nào phù hợp hơn học viện để tôi phát triển bản thân một cách tối ưu.
Ngoài ra còn những lý do khác… như việc chuẩn bị nền tảng để sau này có thể tự lập mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Thêm nữa, tôi cũng không muốn quãng thời gian và số tiền mình đã bỏ ra trở thành lãng phí.
"Về chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì… hiện tại tôi vẫn chưa quyết định."
"Ừm, anh có thể đợi đến khi tốt nghiệp rồi tính tiếp. Nhưng Ed này, anh có biết không? Ngay từ đầu anh đã chẳng có lựa chọn nào đâu."
Lortel nở một nụ cười, rồi lấy ra từ túi một cuộn giấy da và ấn nhẹ vào ngực tôi.
Tôi nhận lấy và mở ra xem… đó chính là giấy chứng nhận mua bán Dấu ấn của Hiền giả.
Khi tôi ngẩng lên, Lortel đã lùi ra xa tự lúc nào. Dưới lớp áo choàng, tôi không thể nhìn rõ nét mặt cô ấy, nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ hiểu rằng cô đang mỉm cười rất rạng rỡ.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, vui thật đấy. Em sẽ sớm quay lại với tấm vé thông hành tự do."
Đáng tiếc cho cô ấy, nhưng lần này là tôi thắng.
Hoàn toàn nắm chắc tình hình, Lortel bước đi thật nhẹ rồi khuất hẳn vào cánh rừng. Chỉ đến lúc ấy, hình ảnh quen thuộc của nữ thương nhân hiếm có kia mới hoàn toàn trở lại.
Tôi ngồi bên bờ suối, đưa tay gãi cằm vài cái.
Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra về sau… tôi chợt cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó cực kỳ tàn nhẫn với Lortel.
Đứng từ góc độ của cô ấy, có lẽ vẫn chưa hề nhận ra sự thật…
Nhưng dù thế nào đi nữa… cảm giác như trong lòng tôi vừa mang thêm một món nợ khó gỡ…
***
Thật sự quá nguy hiểm…!
Lortel khi ấy gần như đã mất hết bình tĩnh, phải cố gắng lắm mới ngăn được nụ cười đang muốn bật ra.
Sau chuỗi ngày làm việc đến kiệt sức, cô tìm đến Ed chỉ để nhìn thấy anh một chút cho khuây khỏa.
Thế nhưng giữa chừng, cô lại phải dồn hết tâm trí vào việc kiểm soát biểu cảm của mình.
Ban đầu, cô vốn định tiếp cận anh một cách lạnh lùng, đưa ra giấy chứng nhận mua bán rồi tuyên bố "cậu là của mình rồi", thế là xong. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ed đang đăm chiêu dưới ánh nắng ban mai, mọi kế hoạch của cô đều bị đảo lộn.
Dù sao đi nữa, cô ấy cuối cùng cũng nói lung tung đủ thứ và hoàn toàn chệch khỏi kế hoạch ban đầu… nhưng may mắn là phong thái của một nữ thương nhân cáo già vẫn được giữ vững. Chỉ cần ở lại thêm chút nữa thôi, e rằng biểu cảm thật sự của cô đã bị lộ ra mất rồi.
Mình còn chưa kịp trả lại tiền thừa cho anh ấy nữa chứ…!
Phần lớn số tiền Ed sở hữu đều là tiền vàng.
Những vật phẩm ma công mà anh mua với giá rẻ từ Lortel đều được thanh toán bằng một đồng vàng duy nhất. Lortel đã chuẩn bị sẵn tiền thừa trong túi da trước khi đến gặp anh.
Vì không biết bao giờ mới có thể ghé lại khu cắm trại, cô cảm thấy bất an nếu cứ tiếp tục trì hoãn chuyện này.
Thế nhưng, cô lại không có đủ dũng khí để đối diện với Ed lần nữa. Cuối cùng, cô chọn cách đi vòng qua phía sau con suối rồi quay lại khu trại của anh. Chỉ cần đặt túi tiền ở đâu đó gần căn chòi, Ed chắc chắn sẽ phát hiện ra và tự xử lý.
Từ con suối đến khu cắm trại vốn chẳng cách nhau bao xa. Lortel chỉ định ghé qua thật nhanh rồi đặt túi da gần đống lửa giữa trại, nơi Ed dễ dàng nhìn thấy.
Bịch!
Đúng lúc ấy, cánh cửa căn chòi bật mở.
Yennekar bước ra ngoài, tay ôm chặt chiếc gối của Ed, vừa ngáp vừa để mái tóc rối tung.
"Ngáp… Ed… ra suối mất rồi."
Yennekar đã thấy Ed rời đi về phía con suối trong lúc cô giả vờ ngủ. Vì cơ thể quá mệt mỏi và lại còn căng thẳng khi phải ngủ chung phòng với Ed, cô không sao chợp mắt nổi nên đành giả vờ ngủ mà không nói gì… nhưng rồi lại thật sự ngủ quên đúng kiểu một cô gái ngây thơ.
"Trước khi trở về, có lẽ mình nên ăn chút gì đơn giản đã…"
Cô vừa dụi mắt để tầm nhìn rõ ràng trở lại thì bắt gặp ánh mắt của Lortel, người đang tiến đến từ phía con suối.
Trong mắt cả hai, việc chạm mặt nhau vào khoảnh khắc ấy chẳng khác nào một thảm kịch.
"Vì sao chị lại xuất hiện từ hướng đó, Yennekar…?"
"Vì sao em lại trở về từ con suối, Lortel…?"
Và đó chính là khởi nguồn cho một tai họa mới ập xuống đầu Ed.
***
* Đây là bài viết của PepperoPepe: 'Cách đánh trùm Hồi 2 cho tân thủ – tóm lược trọng tâm!'
(https//sihtdaerotevahtnoduoy. co. kr/memopad=11231) Bản tóm tắt thông tin cơ bản cùng chiến thuật.
* Hãy xem bài viết gốc để có thông tin chiến thuật đầy đủ và chi tiết hơn!
2-11; Hồi 2, Chương Cuối
Trùm: Kẻ Truy Vấn Glast (Người Truy Tìm Chân Lý)
■ Giai đoạn 1. Rượt đuổi Glast
Điều kiện hoàn thành: Đuổi theo giáo sư cấp cao Glast, kẻ đang chạy trốn khỏi Tòa Trix sau khi bắt cóc Ayla!
(Điều kiện thành tích phụ.) Có 'Ziggs Thương Thủ Thiên Nhiên' cùng tham chiến.
(Điều kiện thành tích phụ.) Có 'Adele Lãng Mạn' cùng tham chiến.
(Điều kiện thành tích phụ.) Có 'Clevius U Ám' cùng tham chiến.
(Điều kiện thành tích phụ.) Có 'Elvira Tọc mạch' cùng tham chiến.
Kẻ địch xuất hiện:
Golem Ma Thuật Sơ cấp * 50
Golem Ma Thuật Trung cấp * 10
Trưởng nghiên cứu Melverick * 1
Hội trưởng học viên Verus * 1
Lucy Lười biếng * 1
* Khi bạn đạt đủ điều kiện nhất định, các đồng đội sẽ tham gia cùng bạn giữa chừng để giải cứu Ayla.
- 'Ziggs Thương Thủ Thiên Nhiên': Ở Hồi 2, Chương 7 'Ác quỷ đường nước ngầm', kể cho Ziggs nghe câu chuyện về chiếc mặt dây chuyền của Ayla.
- 'Adele Lãng Mạn': Khi được hỏi về mức cộng hưởng ma lực của Ayla, bạn đã trả lời thật lòng.
- 'Clevius U Ám': Ở Hồi 2, Chương 3 'Sự chiếm đóng Tòa Ophelis', Clevius bị Ayla tát và mắng cho một trận.
- 'Elvira Tọc mạch': Ở Hồi 2, Chương 5 'Thám hiểm hội nhóm khoa giả kim', bị Ayla đánh bại trong cuộc tranh luận.
* Golem Ma Thuật gần như không bị tác động bởi ma lực. Cách hiệu quả nhất là dùng sức mạnh vật lý để đột phá, sử dụng các vật phẩm ma công khắc chế, hoặc thuốc giả kim đã được điều chỉnh để vô hiệu hóa chúng.
* Trưởng nghiên cứu Melverick sẽ xuất hiện giữa chừng trong cuộc truy đuổi, nhưng bạn có thể né hắn bằng cách đi đường vòng. Nếu không cần thành tích đặc biệt hoặc không muốn nâng độ thành thạo Ma Công Chế Tác, hãy chọn đường vòng để tiết kiệm tài nguyên.
* Kiếm thuật của hội trưởng học viên Verus có thể phá vỡ hầu hết mọi kỹ năng thiên về phòng thủ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc né tránh các đòn đánh của cô ta, có thể dùng Kỹ năng kiếm thánh một lần cũng không sao. Nhưng một khi đã sử dụng nó trong trận đấu với Verus, hãy cố gắng giữ lại và chỉ dùng lại ngay trước trận trùm cuối.
* Khi thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt, Lucy Lười biếng sẽ xuất hiện với vai trò kẻ thù. Tốt nhất là nên tránh điều này, vì chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục xấu. Những điều kiện kích hoạt khá phức tạp nên sự kiện này rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạn đang nhắm tới một thành tích cụ thể, hãy xem bài viết gốc để nắm rõ chi tiết!
■ Giai đoạn 2. Truy đuổi Glast – phần 2
Mục tiêu hoàn thành: Tiếp tục rượt theo giáo sư cao cấp Glast, kẻ đã trốn vào hệ thống đường nước ngầm!
Kẻ địch xuất hiện:
Golem Ma Thuật Sơ cấp * 70
Golem Ma Thuật Trung cấp * 30
Golem Ma Thuật Cao cấp Hayton * 1
Học viên năm ba xuất sắc khoa giả kim, Dorothy * 1
Trợ giảng Cleoh Elpin * 1
* Golem Ma Thuật Cao cấp Hayton có khả năng kháng gần như mọi đòn tấn công. Hãy dùng Kỹ năng kiếm thánh để hạ gục nó, hoặc cố gắng cầm chân cho tới khi sự kiện sập lối vào đường nước ngầm diễn ra. (Tuyệt đối đừng phí phạm vật phẩm tiêu hao!)
* Khi ở trong hệ thống đường nước ngầm, bạn sẽ không thể xem bản đồ. Nếu cảm thấy khó nhớ đường, hãy đặt tay lên bức tường bên trái rồi cứ đi men theo đó cho tới khi tìm được lối vào phòng nghiên cứu bí mật.
* Bạn có thể tránh hoàn toàn trận đấu với Dorothy thông qua một lựa chọn hội thoại. Mỗi lần lựa chọn sẽ thay đổi, nhưng chỉ cần nhấn mạnh rằng cô ấy đang bị Giáo sư Glast lừa gạt càng nhiều càng tốt là sẽ thành công.
Trong trường hợp phải chiến đấu, hãy xử lý giống như cách bạn từng đối phó với Elvira – trùm giữa màn của Hồi 1. Chỉ cần chú ý giữ khoảng cách mỗi khi cô ấy ném thuốc giả kim, trận đấu sẽ được giải quyết khá dễ dàng.
* Với Trợ giảng Cleoh Elpin thì hầu như không có giao tranh trực tiếp. Chỉ cần phá hủy lớp khiên do cô ấy dựng lên bằng ma thuật Sơ cấp, một đoạn cắt cảnh sẽ được kích hoạt và bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
■ Giai đoạn 3. Khám phá Phòng Nghiên Cứu Bí Mật
Mục tiêu hoàn thành: Tiến sâu nhất có thể vào bên trong phòng nghiên cứu bí mật!
Kẻ địch xuất hiện:
Búp bê sống di động * 80
Sách ma thuật mang linh hồn * 440
Kệ sách lơ lửng * 30
Thủ thư của Thư Viện Linh Hồn, Reina * 1
Đối tượng thí nghiệm bỏ trốn * 30
Kobold máu xanh * 40
Gremlin bị chặt cánh * 10
Dơi ma cà rồng dị dạng * 40
Nhà nghiên cứu ma thuật thiên thượng Koom * 1
Ác quỷ đường nước ngầm được hồi sinh * 1
* Đây là một trong những màn chơi rắc rối nhất. Kẻ địch xuất hiện rất đông và đều có sức mạnh đáng gờm. Hãy giữ bình tĩnh, tập trung và xử lý từng bước thật cẩn thận!
* Trình tự bắt buộc là: Thư Viện Linh Hồn → Phòng Nghiên Cứu Quái Vật → hành lang trung tâm. Nếu làm sai thứ tự, bạn sẽ phải quay lại làm lại từ đầu, nên hãy chú ý thật kỹ.
* Các kẻ địch mang thuộc tính Linh Hồn gần như không nhận sát thương vật lý. Nhưng nếu 'Adele Lãng Mạn' có mặt trong đội, cô ấy sẽ dùng được ma thuật cố định linh hồn, giúp bạn tấn công chúng bằng sát thương vật lý. Vì vậy, mang theo Adele sẽ giúp mọi thứ dễ thở hơn rất nhiều.
* Ma thuật Linh Hồn của thủ thư Reina sẽ làm suy giảm sức mạnh tinh thần và làm rối loạn dòng chảy ma lực của bạn. Thỉnh thoảng bạn còn bị rơi vào ảo giác, nên tuyệt đối cẩn thận để không vô tình đánh trúng đồng đội. Khi bị ảo giác, tốt nhất chỉ nên tập trung né tránh.
* Nhà nghiên cứu thiên thượng Koom sử dụng ma thuật thiên thượng ở cấp Sơ cấp. Hắn miễn nhiễm với mọi loại tấn công và có sức công phá ma thuật cực mạnh, dù bản thân không hề di chuyển.
Chỉ cần bạn kiên nhẫn tiêu diệt dần số quái vật thí nghiệm mà hắn triệu hồi, vòng tròn ma thuật thiên thượng của Koom sẽ dần mất kiểm soát và cuối cùng khiến hắn tự hủy. Hãy nhớ đừng phung phí vật phẩm tiêu hao vào trận này.
* Kiểu tấn công của Ác quỷ đường nước ngầm được hồi sinh gần như không khác gì phiên bản bạn từng gặp ở Hồi 2, Chương 7. Thế nhưng lần này cơ thể của nó to hơn nhiều và số lượng cánh tay cũng tăng lên, khiến trận đấu khó khăn hơn hẳn. Tầm đánh của nó rộng hơn, hơn nữa cánh tay trên vai còn có thể che chắn điểm yếu sau lưng, nên bạn buộc phải đối phó bằng chiến thuật chuẩn mực.
Hãy cố gắng chặn càng nhiều đòn càng tốt rồi tung toàn lực phản công. Nếu bạn chưa đạt đủ các chỉ số cần thiết để vượt ải, rất dễ bị kẹt lại ở màn này. Nhớ kiểm tra kỹ cấp độ và trang bị của mình.
■ Giai đoạn 4. Tiến lên Tòa tháp Ma lực
Mục tiêu hoàn thành: Tấn công Glast, kẻ đang cộng hưởng với Dấu ấn của Hiền giả ở tầng cao nhất của tòa tháp ma lực.
Kẻ địch xuất hiện:
Bộ xương lang thang * 30
Golem canh gác vận hành ma lực * 20
Cyclops * 1
Tiểu Thư Hoàng Kim, Lortel * 1
* Chỉ cần tiêu diệt các kẻ địch xuất hiện trên đường đi khi bạn tiến thẳng lên đỉnh tòa tháp ma lực là đủ.
* Hãy chú ý rằng trong số các bộ xương lang thang có vài con sử dụng cung tên. Đồng thời, nên ưu tiên tiêu diệt những quái vật tinh anh đang mặc giáp trước tiên.
* Cyclops có kích thước cực lớn nên di chuyển rất chậm. Thế nhưng chỉ cần bị nó đánh trúng một lần là bạn sẽ mất mạng ngay. Nếu có 'Ziggs Thương Thủ Thiên Nhiên' đi cùng, cậu ấy sẽ đứng ở vị trí tiên phong, khiến việc vượt ải trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
* Bạn hoàn toàn có thể tránh trận đấu với Lortel bằng cách lựa chọn phương án hội thoại phù hợp. Sau khi kết thúc chinh phạt, nếu bạn hứa sẽ chuyển quyền sở hữu Dấu ấn của Hiền giả cho cô ấy, trận chiến sẽ không diễn ra. Tuy nhiên, nếu trong một trận đánh sau đó Dấu ấn bị hư hỏng, Dấu ấn của Hiền giả sẽ bị loại khỏi phần thưởng hoàn thành.
Chỉ cần cẩn trọng trước ma thuật băng Trung cấp của Lortel, việc hạ gục cô ấy thực ra dễ hơn tưởng tượng khá nhiều. Vì vậy đừng tự tay bỏ phí phần thưởng, hãy tiếp tục chiến đấu đến cùng.
■ Giai đoạn 5. Chinh phạt Glast
Mục tiêu hoàn thành: Hạ gục Glast!
Kẻ địch
Kẻ Truy Vấn Glast * 1
* Hắn sử dụng rất nhiều loại ma thuật thiên thượng khó lường và mang theo vô số vật phẩm ma công. Dưới đây là những kỹ năng đặc biệt cần hết sức cẩn thận:
- Đảo Ngược Thời Gian Cỡ Nhỏ: Hồi phục tạm thời toàn bộ thương tổn, sau đó tung ra một đòn đánh khiến cả chiến trường bị choáng.
- Ngục Thời Gian: Ngay khi trận đấu bắt đầu, một nửa thành viên trong đội sẽ bị nhốt trong ngục thời gian và không thể hành động. Tình trạng này kéo dài cho tới khi lượng sinh lực của Glast giảm xuống còn một nửa.
- Ma Trảo Gia Cường: Một vật phẩm ma công giúp đẩy lùi tuyến đầu của đội bạn, tạo lợi thế cho Glast. Thường được dùng kèm với ma thuật nguyên tố, vì vậy hãy nhanh chóng ổn định lại đội hình.
- Quả Cầu Sóng Xung Kích: Nếu trúng đòn ở khoảng cách gần, bạn sẽ bị hất văng khỏi tòa tháp ma lực ngay lập tức. Tuyệt đối phải giữ khoảng cách với kỹ năng này.
Bên cạnh đó, Glast còn liên tục triệu hồi golem và các sinh vật thí nghiệm, đồng thời sử dụng nhiều loại ma thuật quen thuộc của các pháp sư khác như ma thuật nguyên tố, ma thuật tinh linh và ma thuật không gian. Hãy tham khảo bài viết gốc để biết thêm chi tiết về từng đòn tấn công trong mỗi giai đoạn.
■ Những lưu ý khác
- Khi hết thời gian cho phép, Ayla sẽ thiệt mạng và bạn sẽ rơi vào kết cục xấu. Vì vậy phải luôn hành động thật nhanh.
- Trong quá trình chơi, hãy cố gắng nâng độ thành thạo của Kỹ năng kiếm thánh lên khoảng 4 đến 5. Đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng khi đối đầu với các trùm của Hồi 3 và Hồi 4.
- Đây là hồi chơi mang tính bước ngoặt, đặt nền tảng quan trọng cho diễn biến về sau. Tốt nhất nên trải nghiệm đầy đủ thay vì bỏ qua.
***
Tôi ngồi một mình bên bờ suối, lặng lẽ nhìn ánh mặt trời đang dần dần nhô cao. Với cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, tôi cảm thấy tràn đầy hứng khởi để bắt đầu công việc.
Tôi từ tốn đứng lên rồi quay người lại.
Chợt tôi nhớ đến ba bức thư mình đã nhận được ngay trước khi gục xuống vì làm việc quá sức.
Một bức là từ Lortel, dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe vì tình hình của nhà Elte đang có nhiều dấu hiệu bất ổn.
Bức thứ hai là thư cá nhân của Công chúa nhân từ Penia, người muốn gọi tôi đến để hỏi thêm thông tin liên quan đến gia tộc Rothstaylor, do những động thái đáng ngờ của Krepin.
Còn bức thư cuối cùng được gửi từ phía học viện. Người gửi thư lại là một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Giáo sư cao cấp phụ trách khối năm nhất, Glast.
Trong thư ghi rằng ông ta muốn gặp trực tiếp tôi sau buổi huấn luyện định kỳ của học viện vào cuối tháng.
Nhưng trớ trêu thay, thời điểm đó tôi vẫn còn bất tỉnh, nên chẳng thể đến gặp ông ta.
Tôi hoàn toàn không biết được vì sao ông ấy lại muốn gọi tôi tới, cũng chẳng rõ ông định nói về chuyện gì.
Hồi 2 đã bước vào chặng cuối, và câu chuyện xoay quanh ông ta cũng đang dần khép lại.