Tôi sẽ tiếp tục đứng vững.
Vì người đó.
Vì ước mơ của mình.
“Zoom zoom iyaaan!”
[Zoom zoom iyaaan!]
Bọn trẻ cực kỳ hạnh phúc trước lời gọi của tôi. Vì lễ hội văn hóa sắp tới, tôi đang có mặt tại đại nhạc hội lớn ở thủ đô Lucifaad, trung tâm thế giới Địa ngục, biểu diễn ngay giữa sân khấu. Dĩ nhiên, đây là show của Anh hùng, “Chichiryutei Oppai Dragon”. Thường thì các diễn viên sẽ mặc trang phục và trình diễn, nhưng nhờ lời đề nghị của Sirzechs-sama, hôm nay “bản thật” của tôi may mắn được đứng trên sân khấu. Tôi không thể từ chối lời mời của Ma vương-sama. Ngài còn nói: “Nếu bất tiện thì cứ từ chối thoải mái…”
“Bắt đầu nào! Dragon-kick!”
[Kicccccccck!]
Tôi đóng giả như đang đá và “đấu” với kẻ thù, và bọn trẻ phản ứng nhiệt tình với hành động đó.
……Ôi trời, thật… xấu hổ! Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ, cảm giác hưng phấn lan khắp cơ thể. Hội trường chật kín. Toàn bộ đều là trẻ em cùng các bà mẹ. Rõ ràng họ tụ tập từ khắp Địa ngục. Sân khấu được thiết kế rất hoành tráng, và mỗi khi tôi “đánh nhau” thì một vụ nổ lại xuất hiện.
……Ác quỷ thật sự đã nghiên cứu rất nhiều về các show tokusatsu của con người! Bên cạnh tôi còn có Hội trưởng, Công chúa Công tắc, và Kiba, đang hóa thân thành kẻ xấu Nanh Vuốt Hắc Kỵ Sĩ, trên sân khấu. Khi Hội trưởng, mặc bộ váy của Công chúa Công tắc, vẫy tay, nhóm fan nam hâm mộ chị ấy bắt đầu hò reo cùng các trẻ em.
[Uooooooo!]
Trong khi đó, Kiba cũng có nhiều fan nữ, bao gồm cả các bà mẹ.
……Chết tiệt! Tôi thật ghen tị với tên Kiba đó! Nhưng……
[Rồng Vếu!]
Trong những tiếng reo hò của lũ trẻ đang tìm kiếm tôi có một điều gì đó mà tôi không thể diễn tả bằng lời.

