WN

Chương 01

2022-07-02

17

Trên đường đi làm về, lúc đang ngồi trên băng ghế bên công viên gần văn phòng để uống bia thì một nữ sinh cao trung nào đó liền tiến đến chỗ tôi. Cô bé này làm tôi nhớ đến cô bạn gái hồi sơ trung và cao trung. Trông giống Yuka thật đó.

Yuka Yamakawa là bạn thuở nhỏ của tôi.

Chúng tôi đã luôn học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, tiểu học, sơ trung và thậm chí là cả cao trung nữa, hồi học năm nhất sơ trung, mối quan hệ giữa chúng tôi từ bạn thuở nhỏ đã trở thành người yêu của nhau.

Tôi nghĩ mình sẽ là người tỏ tình với cô nàng. Và thật hạnh phúc làm sao khi nghe cô ấy trả lời rằng mình đồng ý. Có lẽ đời tôi bắt đầu nở hoa từ đây rồi chăng.

Buồn thay, kể từ khi trở thành học sinh năm nhất cao trung thì mối quan hệ của chúng tôi cũng đã chấm dứt theo.

Nguyên nhân là do Yuka đã “cắm một cái sừng” to bự lên đầu tôi.

Tôi còn chẳng biết vụ Yuka cắm sừng mình nữa và chuyện ấy đã lan truyền khắp nơi mà thân tôi thì vẫn không hề hay biết. Người đã nói cho tôi biết về sự thật tàn khốc vô cùng đó chính là thằng bạn Mizuno của tôi.

“Kazuma này, tao đã suy nghĩ rất kỹ về việc liệu có nên kể mày nghe chuyện này hay không…”

Dứt lời, Mizuno liền kể chuyện đó ra.

Hôm nọ, lúc đang đi mua sắm, cậu ta bắt gặp Yuka và Hiroki đi mua sắm cùng nhau trông hệt như là người yêu vậy. Hiroki cũng là một người bạn của tôi. Bọn tôi trở thành bạn từ hồi nhập học cao trung, nên là đã rất thân nhau suốt nửa năm trời luôn rồi.

Mizuno thấy thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người họ và bắt đầu bám đuôi. Họ thân mật nắm tay nhau, một chuyện mà bạn bè sẽ chẳng bao giờ làm, và cùng tới khách sạn tình yêu.

 Có nhìn thế nào đi nữa thì vụ dắt nhau đi đến khách sạn đúng là “đen tối” mà.

Ờ, phải rồi ha….

Mizuno bảo rằng cậu ấy có chụp lại một tấm ảnh để đề phòng. Tôi liền ngỏ lời muốn cậu ta cho xem . Đó là tấm ảnh về cả hai người họ đang vui vẻ nắm tay cùng nhau đi vào khách sạn tình yêu. Được tận mắt xem bằng chứng rõ ràng ấy cũng là lúc tôi phải đối mặt với sự thật.

“Nè, mày đã tới khách sạn đó bao giờ chưa…?”

“Chưa bao giờ luôn ấy..”

Ngay khi tôi vừa phủ nhận điều này thì trông Mizuno có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi đôi phần thì lại thấy khó chịu vô cùng.

Đương nhiên là khi biết vụ Yuka ngoại tình với Hiroki tôi thấy sốc lắm chứ, nhưng chuyện kinh khủng nhất chính là việc hai người họ đã tiếp xúc da thịt với nhau rồi.

Dù chỉ là một học sinh cao trung với mớ kiến thức hạn hẹp nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn biết rõ khách sạn tình yêu là gì. Luật không cấm mình “quan hệ” trong khách sạn tình yêu đâu, nhưng đối với học sinh cao trung cả nam lẫn nữ đều trả một khoản tiền lớn để vô đó thì đương nhiên là họ sẽ làm chuyện ấy rồi chứ còn gì nữa.

Dù biết là không nên, nhưng tôi không thể không nghĩ đến cái cảnh Yuka và Hiroki ôm nhau được. Tôi tự mình tưởng tượng chuyện ấy trong tâm thức dù rất mờ nhạt. Hình ảnh lúc ấy hiện thật rõ nét.

Chóng mặt quá.

“Này, mày sẽ làm gì tiếp theo đây, Kazuma?” Mizuno hỏi tôi. “Mày có định đối mặt trực tiếp với Yamakawa và Hiroki không?”

“Có…”

Giờ đã biết được vụ ngoại tình rồi thì tôi không thể cứ như vậy cho qua được. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng tôi không thể tránh sự việc ngay trước mắt thế này.

Sáng nay chỉ có một nửa số học sinh đến lớp mà thôi, nhưng mà cả Yuka và Hiroki vẫn chưa đến. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng lâu rồi mình và Yuka còn không đến trường cùng nhau nữa cơ. Tôi tự hỏi phải chăng liệu Yuka có đang cùng đến trường với Hiroki hay không…

Hiroki mở cửa đi vào lớp.

“Chào buổi sáng.”

“”Ồ, chào buổi sáng nhá.””

Giọng điệu của tôi và Mizuno đều khác hẳn thường ngày. Đúng hơn là…run lên vì thấy ghê tởm.

Hiroki đặt cặp xuống chỗ ngồi rồi liền đến chỗ bọn tôi.

Rõ là tôi và Mizuno bữa nay hành xử rất lạ nên tất nhiên là Hiroki kiểu gì cũng nhận ra rồi.

“Hai đứa mày có chuyện gì phỏng?”

Hiroki nói với giọng thân thiện như mọi hôm.

Tôi không thể ngờ được một người như cậu ta, với dáng vẻ trông không chút gì mờ ám đó, mà lại đi ngoại tình với bạn gái của tôi.

Ngay ở trên cao trung tôi đã được học được rằng con người thường sẽ có bộ mặt thứ hai đen tối hơn rất nhiều.

“Ê này, Kazuma.”

Mizuno khẽ gọi và thúc khuỷu tay của cậu ấy vào tôi. 

Song tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị đối mặt với cậu ta.

Hít một hơi thật sâu và rút hết mọi can đảm để đối mặt, “Hiroki… mày có quan hệ như thế nào với Yuka?”

“Hả? Tự nhiên hôm nay mày bị sao vậy?”

Hiroki cười một cách gượng gạo. Tôi không thể hiểu được trong đầu nó đang nghĩ cái quái gì, nhưng trên mặt cậu ta hiện giờ, đang không hề bộc lộ sự lo lắng dù chỉ một chút.

“Chỉ cần trả lời tao thôi.”

“Cậu ấy là bạn gái của mày,... Tao nghĩ vậy.”

“Bạn gái của tao, à?...”

Thở dài một hơi, tôi nhìn thẳng vào mặt thằng Hiroki.

“Cá chắc mày biết rằng tao đang hẹn hò với Yuka đúng không?”

“Hmmm, tao biết mà.”

“Mày cũng biết ai là bạn thuở nhỏ của tao đúng chứ?”

“Tao cũng biết điều đó.”

“Dù biết nhưng sao mày vẫn cùng với Yuka cắm sừng tao?”

“Cắm sừng? Mày đang nói gì vậy, bạn hiền.”

Nụ cười trên mặt Hiroki chợt vụt tắt. Tôi đoán rằng tên này đã hết khả năng kéo dài thêm chuyện này lâu hơn nữa rồi chăng.

“Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Mày với Yuka đã bắt đầu từ khi nào…?”

“Tao không hề có chút quan hệ nào với bạn gái mày cả. Mày hiểu lầm rồi.”

“Lầm lầm cái khỉ gì!?”

Tôi to tiếng quát lớn theo đó là mấy cái gật đầu của Mizuno, người đã lắng nghe cuộc đối thoại trong im lặng nãy giờ.

Mizuno lấy điện thoại di động của mình và cho Hiroki xem tấm ảnh mà cậu ấy đã chụp được.

“Đừng chối nữa, Hiroki. Bằng chứng ngay trước mắt rồi kia kìa.”

“U-ugh…”

Mizuno đã đưa ra bằng chứng kết tội cả hai người họ đã nắm tay nhau đi đến khách sạn tình yêu, đúng như dự đoán, cậu ta không tài nào cãi được gì.

Hiroki sau đó cũng câm nín hoàn toàn, mặt mày đầy mồ hôi cùng những tiếng thở gấp gáp, trông cậu ta như đã sụp đổ cùng với những tiếng thở mạnh của bản thân.

Tôi đã định moi sạch mọi thông tin của Hiroki ra.

Nhưng lúc đó.

“Chào buổi sáng.”

Yuka bước vào lớp, cùng với lời chào hỏi như mọi ngày.

-OoO-

Tham gia HotaVN Discord tại https://discord.com/invite/kkYTqHE

Ủng hộ bản dịch tại bno.hotavn.com