Vol 14: Sự Từ Bỏ Suy Nghĩ Khôn Ngoan Nhất - Project Whiz Kid (Đã Hoàn Thành)

Chương kết

2026-02-28

1

Chương kết

Sự nghiêm nghị bao trùm lấy vẻ mặt Frolaytia Capistrano khi cô đang ở đảo New Caribbean.

Kẻ thù đáng gờm Nitrogen Mirage đã bị đánh bại, và Baby Magnum đã an toàn. Soái hạm 019, trung tâm chỉ huy nát bấy của hạm đội bảo trì rõ ràng sẽ chìm trong nay mai, họ cũng đã nhận được tín hiệu đầu hàng từ con tàu thứ hai hiện đang nắm quyền chỉ huy.

Thế nhưng, Frolaytia không hề cảm thấy vui mừng.

Chẳng có gì đáng để ăn mừng ở đây cả.

"Manhattan đã… biến mất khỏi bản đồ sao?"

Trình trạng của thế giới đã thay đổi khủng khiếp trong khi họ chiến đấu.

Thay đổi đến mức việc tiếp tục những cuộc chiến ngớ ngẩn ngoài này khiến cô cảm thấy thật vô trách nhiệm.

Nữ sĩ quan trẻ trên màn hình laptop đọc bản báo cáo với vẻ mặt như thể chính cô cũng không hiểu những gì mình đang nói.

"Hiện vẫn chưa rõ sự hỗn loạn của Liên Minh Thông Tin sẽ lan rộng ra cộng đồng quốc tế như thế nào. Thậm chí còn có nguy cơ khái niệm chiến tranh sạch sẽ sụp đổ. Thiếu tá, xin hãy chuẩn bị cho khả năng xảy ra những trận chiến không thể dự đoán trước. Hãy đảm bảo Baby Magnum được bảo trì kỹ lưỡng."

"Hiểu rồi đại úy."

Frolaytia điều chỉnh chiếc tẩu thuốc kiseru dài và mảnh trên miệng.

"Nhưng ngay cả sau một lời giải thích logic, chuyện này vẫn thật khó tin."

"Vâng. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

Theo báo cáo của Quenser và Heivia, kế hoạch của Piranirie Martini Smoky là sử dụng các đám mây đặc biệt cưỡi gió tây ôn đới để tấn công New York. Việc kích thích bằng laser từ pháo chính của Object sẽ nạp cho các đám mây dông nhiều năng lượng hơn bất kỳ đám mây tự nhiên nào. Khi di chuyển vào đất liền, chúng sẽ gây ra mức độ ăn mòn điện phân không thể tin nổi, phá hủy toàn bộ đường ống, móng nhà, khung thép dưới lòng đất và khiến các tòa nhà chọc trời sụp đổ.

Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.

"Manhattan đã biến mất khỏi bản đồ."

Đại úy trên màn hình lặp lại như để xác nhận một điều gì đó.

"Thành phố Jersey và Brooklyn đều dạt sang một bên như thể đang nhường đường cho Manhattan. Chúng ta không thể dự đoán được họ đã thực hiện bao nhiêu cải tạo đối với toàn bộ New York."

"…"

"Manhattan đã rời khỏi tọa độ ban đầu và đang di chuyển qua phía bắc Đại Tây Dương với tốc độ ổn định 40 hải lý/giờ. Chưa rõ có bao nhiêu đám mây vũ khí hóa theo báo cáo, nhưng 34 đám mây khả nghi đã biến mất khỏi ra-đa khi chúng tiếp cận Manhattan. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể kết luận rằng Manhattan đã khai hỏa vào chúng bằng một khẩu pháo cực mạnh."

Tất cả những điều đó hoàn toàn vô lý, nhưng họ không thể phủ nhận dữ liệu trước mắt.

"Thiếu tá, tôi thấy thật khó tin, nhưng liệu đây có thể là…"

Đây là trung tâm của chính quốc Liên Minh Thông Tin. Nó có sức mạnh để tự di chuyển, nó có thể khai hỏa đại pháo khổng lồ, và nó có nguồn năng lượng đủ sức vận hành cả hai việc đó.

Frolaytia nheo mắt lại khi nghĩ về điều mà những dữ kiện đó gợi lên. Liên Minh Thông Tin luôn cố gắng sử dụng thông tin để duy trì vị thế đỉnh cao, nhưng bí mật lớn nhất của họ vừa mới bị tiết lộ tại đây.

Nữ chỉ huy tóc bạc với thân hình bốc lửa đúc kết lại.

"Object lớn nhất thế giới."

Sau khi nói xong, Frolaytia lắc đầu.

Dù quy mô lần này thật nực cười, nhưng nó không phải là hoàn toàn chưa từng có tiền lệ.

Lịch sử đã chứng minh điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và đó là lý do cô nghi ngờ sự sáng suốt của Liên Minh Thông Tin.

(Dù nó có thể di chuyển trên đại dương thì bản chất vẫn vậy thôi. Họ đã quên mất số phận của Asgard, thành phố 5 triệu dân ở Khu Vực Hạn Chế Phía Bắc rồi sao? Họ không ngớ ngẩn đến mức giao quyền kiểm soát cho một thế hệ mới đấy chứ?)

"Hãy rà soát lại từng việc một."

"V-vâng, thưa thiếu tá."

"Thứ này giống một tàu chiến hơn bất cứ thứ gì khác. Cái mà chúng ta tạm gọi là Manhattan là một Object cực lớn, và nó đã dùng thứ gì đó để thổi bay các đám mây vũ khí hóa. Cô nói có 34 đám mây khả nghi, đúng không?"

"Nếu thông tin từ vệ tinh là chính xác, Central Park đã tách đôi và một thứ gì đó giống như một tòa tháp khổng lồ nhô lên theo góc chéo. Ước tính chiều dài của nó gần 4km. Chúng tôi nghi ngờ đó là một khẩu railgun hoặc coilgun bắn đạn vật lý."

Chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá sức tưởng tượng.

Quy mô này hoàn toàn khác biệt so với các Object 50m tiêu chuẩn.

"Đạn pháo chắc chắn cũng không bình thường. 34 mục tiêu đó được phân bổ như thế nào?"

"Chúng trải rộng trên một diện tích 150km vuông ở phía bắc Đại Tây Dương."

"Vậy ít nhất, đây là thứ có thể quét sạch một vùng rộng lớn như thế chỉ bằng một vụ nổ duy nhất. Và tầm bắn thực tế có lẽ còn lớn hơn nhiều."

"Ch-chuyện đó vượt quá giới hạn của các vũ khí hiện có của chúng ta. Thực tế, không rõ liệu pháo chính của Object hay các đầu đạn MIRV kiểu cũ có thể tạo ra sự hủy diệt chính xác trên một khu vực rộng lớn đến thế không…"

"Nhưng Manhattan đã làm được. Đừng phủ nhận dữ liệu. Hy vọng hão huyền không giúp chúng ta tránh được đạn pháo đâu."

(Vụ nổ bao phủ một khu vực rộng lớn, mất 50 đến 60 giây để lan tỏa, gây nhiễu sóng vô tuyến, ra-đa và kính thiên văn vô tuyến, gây ra biến đổi ở tầng khí quyển trên cao, và một vệt cực quang kỳ lạ đã xuất hiện, cho thấy nó ảnh hưởng đến tầng điện ly hoặc từ quyển. Nó không gây thiệt hại cho máy bay, nhưng điều đó có thực sự đúng không?)

Frolaytia điều chỉnh chiếc tẩu thuốc, ánh mắt cô hơi đảo quanh.

Cô tập trung tâm trí, vận dụng mọi kiến thức và kinh nghiệm để tìm kiếm những cụm từ giải thích cho hiện tượng trước mắt.

"Đó là lò phản ứng."

"Lò phản ứng của Object ư? Đúng là các pháo plasma bất ổn định chuyển đổi năng lượng thành sức mạnh hủy diệt với hiệu suất tối đa, nhưng ngay cả chúng cũng không thể tạo ra một vụ nổ lớn đến t…"

"Không."

Frolaytia ngắt lời.

"Pháo chính của Manhattan có lẽ là một khẩu railgun. Nó lấy nhiên liệu hóa học gốc than dùng trong các lò phản ứng JPlevelMHD, nén chúng thành dạng viên, và dùng nòng pháo siêu lớn đó để bắn chúng lên bầu trời phía trên tọa độ mục tiêu. Tất nhiên, sau khi đã xử lý để có thể bắn được bằng railgun."

"Cái…?"

"Sau đó, nó có lẽ sẽ bắn một tia laser cực mạnh vào khối nhiên liệu đó để kích hoạt phản ứng thần tốc. Mục tiêu có thể nằm ngoài đường chân trời, nhưng chúng ta vừa thấy quá đủ về việc bẻ cong laser rồi. Nó có thể lợi dụng tầng khí quyển trên cao để làm điều đó. Và khi họ làm vậy bên ngoài các đường sức từ cực mạnh của lò phản ứng, cô nghĩ nó sẽ gây ra vụ nổ lớn cỡ nào?"

"Vậy đó là một Object… dám lộn ngược lò phản ứng của chính mình ra ngoài… để vụ nổ lan tỏa trực tiếp ra thế giới bên ngoài sao…?"

Tất nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì thực thể này có thể làm.

Khẩu pháo phản ứng phóng bằng điện từ đó chỉ là một trong số những cách vận dụng lò phản ứng của nó. Sau cùng thì, Manhattan lớn gấp nhiều lần một Object 50m thông thường. Sẽ thật là kỳ lạ nếu nó chỉ sở hữu một hay hai quân bài tẩy. Một câu hỏi đặt ra là: Nó thực sự sở hữu bao nhiêu lò phản ứng?

Điều đó đồng nghĩa với việc nó có thể trang bị bất kỳ số lượng đại bác khổng lồ nào mà nó muốn.

Và họ phải giả định rằng ngay cả thứ vừa rồi cũng chưa chắc là át chủ bài lớn nhất của nó.

"Nhưng trong trường hợp đó, vấn đề này sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn thôi."

"C-còn gì nữa sao thưa thiếu tá?"

"Tại sao nó lại nhổ neo như một tàu chiến?"

Frolaytia xoáy thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Tất nhiên là nó muốn tiêu diệt những đám mây vũ khí hóa đó ngoài khơi một cách an toàn trước khi chúng vào đất liền. Hoặc có lẽ nó muốn di chuyển khỏi quỹ đạo của chúng trong trường hợp không thể tiêu diệt hết... Nhưng điều đó không giải thích được tại sao nó vẫn tiếp tục tiến ra bắc Đại Tây Dương ngay cả khi đã thổi bay các đám mây khả nghi. Và tôi nghi ngờ việc nó mất quá nhiều thời gian để phanh lại sau khi khởi động. Nó phải có một lý do rõ ràng."

Chính quốc của Liên Minh Thông Tin đã phơi bày hình dạng thật của mình trước thế giới.

Ban đầu có thể là một hành động phòng ngừa, nhưng họ sẽ không hài lòng cho đến khi bù đắp được tổn thất đó. Dù là máy móc hay các Martini, họ sẽ biến cuộc khủng hoảng này thành một cơ hội. Họ sẽ tái cấu trúc sự kiện này thành một thứ gì đó khiến họ cảm thấy hài lòng vì đã lộ diện ngay lúc này.

Và trong trường hợp đó...

(Liệu họ có thực hiện những chuyến viếng thăm không báo trước tới các lãnh thổ của Liên Minh Thông Tin trên khắp thế giới để đe dọa các cường quốc khác không? Bằng cách đó, họ có thể tuyên bố rằng mình tự nguyện đến thăm tiền tuyến nguy hiểm chứ không phải bị kéo khỏi nơi an toàn bởi hành động bất thường của kẻ thù.)

Frolaytia một lần nữa điều chỉnh tẩu thuốc khi đắm chìm trong suy nghĩ.

(Nhưng tình hình nội bộ của Liên Minh Thông Tin lúc này ra sao? Báo cáo từ Quenser và những người khác nói rằng chính hệ thống quản trị đang cố gắng xóa sổ Manhattan... Vậy đây không chỉ đơn thuần là cốt lõi của chính quốc họ sao? Mình tò mò về Martini đang nắm quyền điều hành New York.)

"T-Thiếu tá…"

"Báo cáo lần này đến từ đâu?"

"Có lẽ là vi phạm quy định khi hướng cấp trên ra ngoài mạng lưới quân sự... nhưng xin hãy xem trang chia sẻ video này. Video có lượt xem cao nhất là một tuyên bố từ Liên Minh Thông Tin."

"?"

"Chúng tôi, Manhattan 000, đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống và nhân phẩm của tất cả các chủng tộc và sắc tộc đang tìm kiếm một mái nhà và sự bảo vệ. Chúng tôi sẽ chống lại bất kỳ ai cản đường và sử dụng bất kỳ phương tiện cần thiết nào."

Người trên màn hình đọc lại thông điệp với giọng run rẩy.

"Đây là vấn đề của New York. Vì vậy, Manhattan 000 sẽ không nương tay và sẽ sử dụng hỏa lực mạnh nhất của mình để tấn công trực tiếp vào cốt lõi của cái ác đang triển khai tại đảo New Caribbean và vùng biển xung quanh. Chúng tôi phải tấn công chúng…"

"Chúng sắp thổi bay tiều đoàn 37 rồi, thiếu tá!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Thảm cỏ xanh và những hàng cây quen thuộc đã biến mất không còn dấu vết. Central Park, nơi vốn dĩ trông như một sân golf rộng lớn đã nứt toác làm đôi và một thứ gì đó giống như một tòa tháp khổng lồ nhô ra theo góc chéo.

Đó là một khẩu railgun và một chùm tia laser.

Tòa tháp có hai loại xi-lanh khác nhau gắn ở phía trên và phía dưới.

Nhưng liệu cô gái ấy có hiểu được rằng bộ đôi này chính là khẩu pháo phản ứng phóng bằng điện từ, vũ khí chính của thực thể Object hải quân dị thường mang tên Manhattan 000?

Nhiều xe hộ tống lao vào nơi từng là Central Park để tách Oh Hô Hô ra khỏi đám đông đang la hét và chạy loạn trong cơn hoảng loạn mất kiểm soát. Tiếng phanh rít lên, cửa xe mở toang, và những người đàn ông mặc đồ đen bao vây lấy cô gái nhỏ.

Một điều gì đó mà không ai trong số họ hiểu đang diễn ra.

Bánh xe định mệnh cuối cùng đã chuyển động.

Nhưng khi đôi mắt của cô nàng tóc lọn xoăn đảo qua đảo lại, cô không hề tìm kiếm danh tính thực sự của Manhattan hay vận mệnh của thế giới.

Đó là một điều gì đó riêng tư hơn.

Một điều gì đó quan trọng hơn nhiều.

"Cha..."

Dù cô có cố gắng hình dung khuôn mặt đó trong đầu bao nhiêu lần, cô vẫn không thể tìm thấy.

Đáng lẽ cô phải gặp ông ấy ở đây ngày hôm nay.

Cô đã trở về chính quốc với hy vọng được dang rộng đôi cánh của mình.

Cô đã tìm hiểu rất nhiều, cẩn thận lựa chọn những cửa hàng muốn ghé thăm.

Họ đã đồng ý gặp nhau ở đây, nên ông ấy phải ở đây mới đúng.

Đây chính xác là thời gian đã hẹn.

"Cha ơi!?"

Dù cô có gào thét bao nhiêu, vẫn không có tiếng trả lời. Tìm kiếm một cá nhân đơn lẻ là điều vô vọng khi chính Central Park đã không còn tồn tại.

Trung tá Lendy Farolito, người phụ nữ với mái tóc bạc và làn da nâu chộp lấy đôi vai quá đỗi mảnh dẻ của cô gái và đẩy cô vào một chiếc xe chống đạn một cách nửa ép buộc.

Cô là người chịu trách nhiệm về Juliet.

Cô nắm giữ những bí mật mang tên một cô gái quý tộc từ vở kịch kinh điển. Nếu hệ thống Capulet vẫn còn chịu ảnh hưởng từ cơn cuồng nộ của Series Martini, liệu cô có thể đóng vai trò như một quân bài tẩy cuối cùng?

! TUYỆT MẬT !

Gửi: Trung tâm Tổ Chức Tín Ngưỡng.

Kính thưa Lãnh Tụ Đáng Kính. Tôi xin dâng lời này tới một trong những cánh hoa vô song, thứ đã cùng nhau tạo nên đóa hoa rực rỡ và vĩ đại của chúng ta.

Đúng như dự đoán thông thái của ngài, tình hình đã vượt quá giới hạn. Đầu tiên là Hariti trong khu rừng ngập mặn ở khu Mekong. Sau đó là Fenrir tại ranh giới phi quân sự Bắc Mỹ được gọi là Greater Canyon.

Những báo cáo về thất bại của chúng đã làm gia tăng đáng kể sự bất ổn xã hội trong các quốc gia an toàn của Tổ Chức Tín Ngưỡng. Nhưng giờ đây, chúng ta đang có một vụ bê bối chấn động ngay tại chính quốc của Liên Minh Thông Tin. Thật sự, thưa Lãnh Tụ, tầm nhìn xa trông rộng của ngài chưa bao giờ khiến tôi ngừng kinh ngạc.

Khi bị lung lay bởi những làn sóng lớn này, lòng người có vẻ bất ổn, nhưng thực chất, họ đang khao khát một sự lãnh đạo áp đảo và sự xuất hiện của một thực thể siêu việt hơn bất kỳ thời đại nào khác. Nếu chúng ta thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả ngay bây giờ, chúng ta có thể củng cố nền tảng và truyền bá tôn giáo sâu rộng khắp thế giới hơn bao giờ hết.

Tổ Chức Tín Ngưỡng luôn bị đe dọa bởi những rắc rối nội bộ nhiều hơn là kẻ thù ngoại bang. Ý tưởng về việc mọi tôn giáo sống tôn trọng lẫn nhau nghe thật tốt đẹp, nhưng thực tế, nhiều người chỉ tìm kiếm đức tin của riêng mình và coi bất kỳ niềm tin nào khác là có hại. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tập hợp lại nếu thiếu một kẻ thù chung bên ngoài để hướng sự thù địch vào đó. Thật đáng buồn khi thấy các đồng đạo của chúng ta đấu đá lẫn nhau thay vì nỗ lực hướng tới tình yêu của Chúa mỗi ngày.

Chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng này.

Chúng ta sẽ tự cường đến mức không bị tan rã dù thiếu vắng kẻ thù.

Đó chính là mục đích của thảm họa. Ngay cả trong Ragnarok, một khi các vị thần và quỷ vương tiêu diệt lẫn nhau, vị thần ánh sáng phục sinh cùng những người sống sót khác được cho là sẽ xây dựng một thiên đường từ đống tro tàn. Thưa Lãnh Tụ Đáng Kính, tôi mong rằng ngài sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo tuyệt đối và một thực thể siêu việt xuất hiện sau sự sụp đổ. Xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Về tình hình bên trong Liên Minh Thông Tin, những cộng tác viên của chúng ta, những người đã duy trì đức tin nồng nhiệt trong khi ẩn mình và chịu đựng sự áp bức đã xoay sở để phát tán Kịch bản Ragnarok của chúng ta cho Tập Đoàn Tư Bản mà chúng không hề hay biết nó là gì. Tuy nhiên, tôi biết ngài lo ngại về quy mô của tai ương này. Nếu nó không đủ, chúng tôi sẵn sàng đưa thứ đó trở lại mặt trận.

Vâng.

Dùng tai ương để trị tai ương. Một lựa chọn ở đây là đưa Skuld Silent-Third, kẻ sát nhân vĩ đại nhất của Tổ Chức Tín Ngưỡng, trở lại vị trí thánh nữ của cô ta.

(Sau đây là bản viết tay và chữ ký)

Ngươi có quyền lập tức phóng thích cá nhân đã nêu trên.

Cầu mong một kỷ nguyên thánh thiện thái bình sẽ đến với thế giới tội lỗi và ô uế này.

- Lãnh Tụ Tyrfing Boilermaker

Và tại đảo New Caribbean, có một binh sĩ không thuộc Vương Quốc Chính Thống đang có mặt tại đó mà không có sự cho phép chính thức.

Điều quan trọng là đừng quên rằng tất cả chuyện này bắt đầu từ việc giải cứu một chiếc tàu ngầm của Tập Đoàn Tư Bản bị chìm.

"Thật tình chứ…"

Người đàn ông này chính là thuyền trưởng của chiếc tàu ngầm đó: Rigas Blackpassion.

Ngay cả trong tình huống hỗn loạn và Vương Quốc Chính Thống đang thiếu nhân lực, vị thế của ông ta vẫn rõ ràng là bất thường khi ông ta tự do bước ra khỏi khu giam giữ vốn bị khóa chặt như nhà tù.

Ngày nay, ngay cả ở những nhà tù thông thường, việc một chiếc drone nhỏ bay đến cửa sổ phòng giam để tuồn vũ khí hoặc ma túy vào bên trong cũng không phải chuyện lạ. Trong trường hợp của Rigas, đó là một khẩu súng ngắn, bộ đồ nghề bẻ khóa, các công cụ nhỏ khác và một chiếc điện thoại vệ tinh.

"Vì tôi không bị bỏ rơi, tôi đoán là chúng ta hẳn đã đạt được mục tiêu của mình."

Vừa gọi điện cho ai đó, Rigas vừa bước đi trên lớp đá núi lửa trông như những miếng sô-cô-la giòn tan.

"Tôi muốn biết chi tiết sau khi hội quân với các cậu. Có vẻ như thời gian biểu đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng làm thế nào mà các cậu lại có thể lật ngược tình thế từ đó? Trước hết, kế hoạch ban đầu là để Piranirie giành chiến thắng và tẩu thoát. Vương Quốc Chính Thống đáng lẽ không được phép đánh bại cô ta."

Ông ta tiến về phía bờ biển đã định sẵn. Tín hiệu của drone không thể truyền đi quá xa. Hòn đảo trông có vẻ xa xôi và hẻo lánh, nhưng các đồng đội của ông ta đang ẩn nấp rất gần đây thôi.

"...Vậy là Manhattan đang di chuyển sao."

Tập Đoàn Tư Bản quyết định mọi thứ thông qua kinh doanh.

Và Tập Đoàn Tư Bản cũng hiểu rõ một điều: tiền bạc không thể được kiếm ra một cách vô tận. Ngay cả khi xưởng đúc tiền tiếp tục in những tờ tiền mới, nó cũng chỉ khiến giá trị của đồng tiền đó sụp đổ. Cuối cùng, họ sẽ chạm tới giới hạn, một ranh giới mà việc tích lũy thêm bất kỳ khoản nào cũng trở nên vô nghĩa.

Hơn nữa.

Tập Đoàn Tư Bản đã thoáng thấy một khả năng: khi tài sản của Vương Quốc Chính Thống, Liên Minh Thông Tin, Tập Đoàn Tư Bản và Tổ Chức Tín Ngưỡng đều chạm tới con số cuối cùng, những giá trị báo hiệu sự kết thúc của thế giới, họ có thể sẽ không phải là người đứng đầu. Họ là những chuyên gia yêu tiền hơn bất kỳ ai, nhưng họ lại không thể chạm tới đỉnh cao của lĩnh vực đó. Điều đó còn hơn cả một sự sỉ nhục. Vì vậy, họ đã đi đến một kết luận hiển nhiên.

Họ sẽ phá hủy ranh giới đó.

Bằng cách đó, họ có thể vượt qua giới hạn và tiếp tục kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa.

Và để làm được điều đó, họ sẵn sàng đập nát hành tinh này.

"Vậy thì Kịch bản Ragnarok vẫn còn giá trị sử dụng. Việc Manhattan lộ diện đáng lẽ phải đóng một mũi dùi nghi ngờ vào giữa hệ thống Capulet và Series Martini của Liên Minh Thông Tin. Nếu chúng ta khiến chúng mất kiểm soát thêm nữa, vết nứt đó sẽ lan rộng đến mức không thể cứu vãn. Giờ là lúc để thu lợi nhuận."

Rigas đã đến điểm rút lui.

Một chiếc tàu ngầm nhỏ đã bí mật cập vào bờ biển tối tăm và có ai đó đang vẫy tay về phía hắn.

Rigas nở nụ cười nhạt và chạy chậm về phía đó.

Nhưng có gì đó không ổn.

Hành động của họ rất kỳ lạ.

Và cho đến khi nhận ra điều đó, Rigas Blackpassion đã tiến lại quá gần.

Người đồng đội đang vẫy tay với hắn thực chất đã hoàn toàn rũ rượi, và có ai đó phía sau rõ ràng đang nắm lấy cánh tay anh ta để vẫy hộ. Đồng thời, một thanh katana đẫm máu đâm xuyên qua chính giữa bụng ông ta.

"Eeek…!?"

Hông của Rigas gần như khụy xuống khi thanh katana từ từ được rút ra khỏi lưng người đồng đội. Không còn gì chống đỡ, cái xác không hồn đổ gục xuống nền đất tối tăm.

Tất cả những gì còn lại là một kẻ kỳ dị.

Đó là một thanh niên mảnh khảnh với mái tóc bạc và bộ áo đuôi tôm đen. Nhưng anh ta đang cầm một lưỡi kiếm ướt đẫm sắc đỏ rùng rợn.

"M-mày là thằng quái nào vậy!?"

"Ồ, ông vừa lén nhìn thấy mặt tối của giới quý tộc đấy à? Tôi có thể tạm quên rằng người từ các cường quốc khác thường không lường trước được những chuyện như thế này."

Chàng thanh niên có vẻ không bận tâm.

Anh ta nói như thể mình chỉ là một trường hợp nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề hay biết rằng mình đang chứng minh giới quý tộc nói chung bất bình thường đến mức nào.

"Nơi đây vốn là cơ sở nuôi cá ngừ vây xanh dân sự mà tôi đã xây dựng. Đúng là tôi đã cho phép Tia-chan ở lại đây, nhưng hãy tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên thế nào khi đưa những đầu bếp sushi Paris yêu thích của mình đến đây tham quan. Tôi không nhớ là đã mời những tên khả nghi này đến dự tiệc sushi của mình."

"…"

"Chà, biết tính Tia-chan, chắc lại là mấy rắc rối thường ngày thôi. Và đến lúc này, tôi cũng thấy khá bực mình rồi. Dù tôi có nghiên cứu kiếm thuật bao nhiêu đi nữa, dường như tôi vẫn không thể cứu được cô em gái đáng yêu của mình khỏi hoàn cảnh gia đình. Tôi nghi ngờ một kẻ ngoài cuộc như ông có thể hiểu được, nhưng chính ông là kẻ đã xâm phạm. Vì vậy, tôi sẽ nói thẳng thế này… Đừng đặt gánh nặng quá lớn lên con bé đó. Trừ khi ông muốn bị tôi giết."

Đến thời điểm đó, Rigas đã hoàn toàn bị nuốt chửng.

Ông ta bị nuốt chửng bởi thứ quái vật không thể giải mã được mang tên quý tộc, những kẻ tồn tại gần như là đỉnh cao nhất của Vương Quốc Chính Thống.

Và có lẽ đó không phải là một cách nhìn nhận sai lầm.

Nếu ông ta chỉ đơn giản giơ tay đầu hàng, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc tại đây.

"Kịch bản Ragnarok và một Series Martini nổi loạn sao? Nghe đều rất thú vị đấy, ông có thể kể cho tôi nghe thêm không? Tôi biết nó chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng với tư cách là anh trai của con bé, tôi muốn giúp Tia-chan nhiều nhất có thể."

"Hà... hà..."

Trước khi trốn thoát, Rigas đã được đưa cho một khẩu súng ngắn kích cỡ chỉ bằng một chiếc thẻ, nó chứa đúng 2 viên đạn 9mm. Dù vậy, súng vẫn có lợi thế tuyệt đối so với kiếm. Họ đứng cách nhau khoảng 7m, nên rõ ràng ông ta sẽ hành động nhanh hơn. Ông ta có thể giáng một đòn chí mạng trước khi chàng thanh niên kia kịp tiến lại gần.

Ông ta không thấy bất kỳ thuộc hạ vũ trang hay vệ sĩ nào trong khu vực.

Tất cả những gì ông ta phải làm là giết chết gã thanh niên cầm katana này.

"Owaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Đó là lý do tại sao Rigas Blackpassion đã thực hiện một hành động khẩn cấp trong khi gầm lên để tự trấn an bản thân.

Chàng thanh niên tóc bạc nheo một con mắt lại.

Và thần chết mang tên Bloodrics Capistrano đã đưa ra lời phán quyết của mình.

"Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu với cánh tay phải đó."

Mọi người đều đã đánh giá thấp kỹ năng của anh ta. Những vệ sĩ vây quanh chàng thanh niên tóc bạc đó thực chất là để kiềm chế anh ta, bởi anh ta có một thói quen xấu là sẽ đi quá giới hạn khi chỉ có một mình.

"Khốn kiếp, bọn chúng đang đến…"

Một khi cuộc chiến đã rời khỏi quỹ đạo của sự hòa hợp được thiết lập sẵn, ngay cả những người trong cuộc cũng không thể quyết định nó sẽ kết thúc như thế nào.

"Bọn chúng đang đến!??"

Một đầm lầy xung đột đang hình thành với cả bốn cường quốc thế giới đan xen một cách phức tạp.

2cf106fa-509d-45e2-92f8-c4b4457c8fca.jpg

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!