Tập 16: Meuniere cá thân trắng và Tang lễ của Leviathan

Lời kết tập 16

2025-09-27

6

Xin chào! Tôi là Ren Eguchi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mua Nấu Ăn Ở Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng — Tập 16: Cá Trắng Meunière và Tang Lễ Leviathan! Chính nhờ sự ủng hộ sâu sắc và bền bỉ của độc giả mà bộ truyện này mới có thể tiếp tục xuất bản suốt một khoảng thời gian dài đến như vậy, và tôi thực sự không thể nào biết ơn hơn nữa trước tình cảm quý báu này.

Vì nhiều lý do khác nhau mà gần đây tôi chưa thể cập nhật phiên bản web novel. Tôi hiểu rằng có khá nhiều độc giả lo lắng cho tôi, nên tôi vừa chân thành xin lỗi vì đã khiến các bạn phải bận tâm, vừa vô cùng cảm kích trước những lời động viên và hỏi thăm ấm áp mà rất nhiều bạn đã gửi tới.

Giờ thì—tập 16 này sẽ đưa chúng ta đến kinh đô! Quả thật, đúng là rất “kiểu Mukohda” khi nhóm cậu ấy chịu khó đến kinh đô không phải để du ngoạn, mà chỉ để tìm cách xẻ thịt Leviathan. Và rồi, chẳng cho Mukohda được một phút ngắm cảnh, các linh thú khế ước của cậu đã lôi cậu đi săn tiếp! Những nơi nguy hiểm mà họ ghé qua lần này cũng y hệt như những chỗ mà bạn có thể đoán được nhóm đó sẽ mò tới, và tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú với những trò ồn ào mà họ gây ra ở đó.

Trong tập trước, tôi đã thông báo rằng mùa hai anime đã được bật đèn xanh, và chắc hẳn nhiều độc giả rất tò mò về tiến độ hiện tại. Xin hãy yên tâm, quá trình sản xuất vẫn đang tiến triển đều đặn! Mong các bạn hãy cùng chờ đón nhé!

Gửi tới họa sĩ Masa-sensei; Akagishi K-sensei, người phụ trách bản manga chính; Momo Futaba-sensei, người phụ trách manga spin-off; đội ngũ Studio MAPPA cùng toàn thể những người tham gia sản xuất anime mùa hai; biên tập viên “I”; và toàn bộ những người tuyệt vời tại Overlap: Tôi xin chân thành cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ và ủng hộ mà các bạn đã dành cho tôi và tác phẩm.

Cuối cùng, tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục tận hưởng những chuyến phiêu lưu nhẹ nhàng, ấm áp của Nấu Ăn Ở Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng! Hẹn gặp lại các bạn ở tập 17!