Chương 06: Phong tục nam nữ Phối Hợp Sức Chứa
"Nên nói sao đây nhỉ... Cảm giác mọi chuyện kết thúc đơn giản hơn tôi tưởng."
"Mọi người đều thường nói vậy."
Việc phục hưng của gia tộc Tòng Nam Tước Waigel nhanh chóng hoàn thành với tốc độ kinh người.
Bởi vì sự tiến cử mạnh mẽ của Bộ trưởng Tài chính Rückner, hoàn toàn không có quý tộc nào bày tỏ phản đối.
Bệ Hạ cũng phán rằng: "Việc cấp bách hiện tại là để nhà Bá Tước Baumeister ổn định, cho nên không có lý do gì để phản đối." . Vì vậy, mọi chuyện nhanh chóng được quyết định.
Ngoài ra, hôn sự giữa người đứng đầu gia tộc Tòng Nam Tước Waigel đời tiếp theo và tiểu thư của gia tộc Hầu Tước Rückner, dường như cũng đã được chấp nhận.
Mặc dù Bộ trưởng Tài chính Rückner đã chịu không ít thiệt thòi trong những việc liên quan đến gia tộc Tòng Nam Tước Waigel, nhưng ông ấy dường như đã giữ được thể diện rất lớn nhờ chuyện này.
Ngược lại, Bá Tước Liliental đã phạm sai lầm, lại lộ vẻ mặt khó xử.
Trong bối cảnh như vây, phía hoàng gia phái sứ giả đến tìm Katharina và trao tước vị Tòng Nam Tước danh dự cho cô ấy.
"Katharina-dono."
"Vâng, em sẽ trở thành mẹ của Tòng Nam Tước Waigel đời kế tiếp, trở thành nền tảng của Bệ Hạ, vương quốc và nhân dân."
Mặc dù khiến người ta thắc mắc 'Lỡ như không sinh được con thì sao?' , nhưng trong trường hợp xấu nhất thì vẫn có cách nhận con nuôi, cho nên tôi cũng không quá bận tâm.
Nói tóm lại, chỉ cần có người thừa kế gia tộc là được.
Sau khi dễ dàng có được tước vị danh dự, chúng tôi không có việc gì để làm, vừa luyện tập ma pháp đơn giản trong vườn của nhà Tử Tước Hohenheim vừa trò chuyện với nhau.
"Ngay cả nam giới, cũng chỉ cần đọc một lời thề trước mặt Bệ Hạ là xong."
"Dù sao, Bệ Hạ chắc cũng rất bận rộn."
Katharina sử dụng cách ngồi thiền mà tôi đã dạy, tiến hành luyện tập để ma lực vận chuyển tuần hoàn trong cơ thể.
Bởi vì không thể tùy tiện thi triển ma pháp lung tung trong vườn nhà người khác, cho nên chúng tôi chỉ có thể thực hiện loại hình thức luyện tập không gây phiền phức cho xung quanh này.
"Mà này, khi nào Hermann-sama sẽ thừa kế tước vị?"
"Bên đó cũng có rất nhiều việc phải xử lý... Chắc phải đợi đến khi tình hình ổn định hơn một chút đã."
Ngoài việc dọn dẹp tàn cục của Kurt và hỗ trợ Paul-nii-san khai phá lãnh địa ở bên cạnh, anh ấy còn phải tái khai phá lãnh địa của mình.
Bởi vì có quá nhiều việc phải bận rộn, cho nên phía hoàng gia cũng bày tỏ có thể đợi tình hình ổn định lại rồi hãy xử lý tiếp.
Ngoài ra, Hermann-nii-san ít nhất còn phải cưới thêm một vợ lẽ.
Paul-nii-san cũng vậy, việc chọn đối tượng cũng rất tốn thời gian.
Hai ứng cử viên đều đã có vợ cả với thân phận không cao, việc chọn một vợ bé có phong thái không lấn át họ lại khó đến không ngờ.
Tốt nhất là ứng cử viên nên đến từ gia đình không có chức vụ và không giàu có, họ còn phải là thứ nữ trở xuống nếu đối tượng thuộc gia tộc tước Hiệp Sĩ danh dự ở vương đô.
Đổi lại thì gia tộc gả con gái làm vợ lẽ, sẽ nhận được một khoản trợ cấp hoặc được hỗ trợ khi tìm việc, anh em họ hàng thân thích cũng có thể được thuê làm chư hầu.
Bộ trưởng Tài chính Rückner, Bộ trưởng Quốc phòng Edgar và Bá Tước Armstrong dường như sẽ hỗ trợ tìm kiếm các ứng cử viên.
"Mặc dù hai người bọn họ đều mong muốn tránh việc cưới vợ bé."
Bây giờ mọi người đã đủ bận rộn rồi và anh em chúng tôi cũng không háo sắc như cha.
Mặc dù xét theo tình hình lúc bấy giờ của cha thì có một số yếu tố bất đắc dĩ, nhưng ông ấy cũng không vì thế mà tiết chế hơn. Trong mắt của mẹ, ông thực sự vẫn là một con quỷ háo sắc.
Bởi vì trong số các anh em, tôi là người có nhiều vị hôn thê nhất, cho nên tôi bị xem như là người giống cha nhất. Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy mình bị oan.
"Mặc dù còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng Hermann-sama đã định sẵn sẽ thăng cấp thành Tòng Nam Tước, nếu chỉ có mỗi một vợ..."
Mặc dù có rất ít đại quý tộc kiên quyết chỉ cưới một vợ, nhưng việc có nhiều vợ mới là trạng thái bình thường.
Bất kể là để thuận lợi quản lý gia tộc mà thiết lập mối quan hệ với những gia tộc khác hay là biện pháp dự phòng khi vợ cả không sinh được con hoặc là bởi vì có dư dả ở phương diện kinh tế, cho nên phải tiếp nhận những phụ nữ nhà quý tộc dư thừa. Những lý do tương tự như cứu giúp người yếu thế là cần thiết.
"Erich-nii-san và Helmut-nii-san, chắc hẳn cũng không thể tránh được việc cưới vợ bé."
Dù sao, đây cũng là lệ thường và với tính cách của hai người đó thì họ chắc sẽ miễn cưỡng chấp nhận thôi.
"Bởi vì em là con gái, cho nên ở cái phương diện này khá thoải mái."
Bởi vì số lượng người chồng không thể gia tăng, cho nên chắc có người cảm thấy ghen tị với điều này.
Bị thu hút bởi những người phụ nữ có thể vô tư lự vui chơi là bản tính của đàn ông, nhưng nếu muốn nạp thêm vợ lẽ để sống chung, sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối.
Có vẻ như rất nhiều đàn ông đều mang loại suy nghĩ này.
"Chào, hai vị đều đang lặng lẽ tu luyện nhỉ."
Lúc này, Burkhart-san cũng đang ở nhờ nhà Tử Tước Hohenheim, xuất hiện.
Có vẻ như ông ấy đã dùng máy liên lạc thông báo cho Công Tước Bleichroder rằng lễ phong tước của Katharina đã kết thúc từ sáng sớm.
"Lặng lẽ... Chẳng phải Burkhart-san đã dặn chúng tôi không được lười biễng mỗi ngày sao?"
"Đương nhiên, tôi cũng có tu luyện mỗi ngày."
Bất kể bản thân bận rộn đến mấy đi chăng nữa, Burkhart-san cũng sẽ thực hiện việc luyện tập vận chuyển tuần hoàn ma lực trong cơ thể mỗi ngày.
Bởi vì chỉ cần kiên trì tu luyện như vậy, là có thể duy trì và nâng cao khả năng kiểm soát ma lực.
Còn về việc vận chuyển tuần hoàn ma lực thông qua ngồi thiền, đó là kỹ thuật độc đáo do tôi dựa vào kiến thức từ kiếp trước của mình mà phát minh ra.
Hiệu quả của phương pháp này dường như rất tốt, Burkhart-san và đạo sư Armstrong hiện tại cũng áp dụng.
Dù sao, ngay cả sư phụ khi đó cũng từng khâm phục nói: "Không ngờ con lại nghĩ ra được."
"Điều này có liên quan mật thiết đến hiệu suất sử dụng, độ chính xác và uy lực của ma lực, cho nên mỗi ngày đều không thể lười biếng."
Ngay cả ma lực đã ngừng tăng trưởng, đây vẫn là một bài tập cần thiết.
"Hơn nữa, ma lực của tôi vẫn đang trong quá trình tăng trưởng."
Năm nay Katharina mới 16 tuổi, cho nên ma lực của cô ấy vẫn đang tăng lên giống như tôi.
"Thật đáng ghen tị."
Mặc dù Burkhart-san là một ma pháp sư ưu tú, nhưng bản thân ông ấy cũng thường xuyên than phiền rằng mong muốn lượng ma lực có thể nhiều hơn một chút.
Thế nhưng, ông ấy cũng thường xuyên lẩm bẩm rằng đây là chuyện đã được định sẵn từ khi sinh ra, cho nên không thể làm gì khác cả.
"Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa, nó cũng sắp đến giới hạn rồi."
Ma lực của Katharina, ngay cả trong giới Thượng Cấp cung được coi như là vô cùng cao cấp.
Vì vậy, bản thân cô ấy cũng không cho rằng mình có thể có thêm sự tăng trưởng đột biến nào nữa.
"Nếu đã như vậy, sao cô bé không thử tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với thằng nhóc này xem sao?"
"Ồ! Phối Hợp Sức Chứa sao?"
Khi Burkhart-san vừa đề nghị Katharina tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với tôi, cô ấy lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống.

Tôi không thể hiểu được tại sao cô ấy lại phải xấu hổ đến vậy.
"Có gì phải xấu hổ chứ. Dù sao, hai đứa cũng sẽ trở thành vợ chồng mà."
"Cái đó, tôi không hiểu rõ tình hình cho lắm..."
"Cái gì? Tên Alf đó không nói gì với cậu sao?"
Bởi vì thế giới của ma pháp sư đều vô cùng nhỏ hẹp, cho nên tôi cũng không biết những phong tục đặc biệt liên quan đến Phối Hợp Sức Chứa.
Xét thấy lúc đó thời gian có hạn, sư phụ chắc cũng không còn tâm trí để dạy tôi.
Rốt cộc là ông ấy đã quên... Hay là đang chờ xem dáng vẻ bối rối của tôi ở thế giới bên kia để mua vui đây?
"Cái gọi là nam nữ tiến hành Phối Hợp Sức Chứa, thực ra chính là..."
Mặc dù tôi cảm thấy hơi gượng ép, nhưng điều này dường như khiến cho người ta liên tưởng đến một loại hành vi thân mật nào đó.
Vì vậy, khi giới tính hai bên khác nhau, chỉ có quan hệ thầy trò là không đủ. Chỉ khi là người yêu hoặc là mối quan hệ tương đương vợ chồng mới có thể tiến hành được.
"Nếu hai bên đều là cùng giới tính, thì đó chỉ là quan hệ thầy trò thuần túy. Trong trường hợp nữ giới, nếu đối tượng là anh em hoặc cha cũng không thành vấn đề."
"Làm gì có chuyện như vậy, tài năng ma pháp rõ ràng sẽ không di truyền..."
Phụ nữ ở thế giới này thực sự rất chịu thiệt thòi.
Ngay cả ma pháp sư cũng thế, chỉ cần đối phương là người khác giới, trừ khi mối quan hệ giữa hai bên là người yêu, vị hôn phu vị hôn thê hoặc vợ chồng, nếu không cả hai đều không thể tiến hành Phối Hợp Sức Chứa.
Chỉ cần tiến hành, sẽ bị những người xung quanh xem là mối quan hệ như vậy.
"Tiếp theo là tiến hành với con cái của mình cũng không sao cả."
"Cái đó cũng không thực tế lắm nhỉ."
"Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng trên thế giới cũng có những trường hợp cha con đều là ma pháp sư."
Khi nói đến đây, tôi nhớ lại trước đây bản thân từng vì yêu cầu của đạo sư Armstrong mà tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với các ma đạo sư hoàng gia và ma đạo sư tập sự. Tất cả đối tượng lúc đó đều là nam giới.
"Ngoại lệ duy nhất..."
Cũng chỉ có Louise đã tiện thể tiến hành Phối Hợp Sức Chứa cùng lúc đó.
"Trường hợp của em là bởi vì đã xác định sẽ trở thành vợ của Wend."
"Ế? Là vậy sao?"
Sau đó, cô ấy cũng vô thức tham gia vào cuộc đối thoại.
"Trong lòng em, đây đã là chuyện chắc chắn rồi."
"Thì ra là vậy."
Mặc dù tôi hoàn toàn không biết gì về phong tục này, nhưng các ma đạo sư hoàng gia cùng tiến hành Phối Hợp Sức Chứa đương nhiên đều biết.
Có vẻ như vào thời điểm đó, Louise đã xác định sẽ trở thành vợ tôi.
"Tiếp theo thì..."
Khi nói đến đây, tôi cũng từng Phối Hợp Sức Chứa với Elise khi còn ở vương đô.
Đáng tiếc là mặc dù lượng ma lực cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng cô ấy vẫn đổ bệnh 2 ngày bởi vì ma lực đột nhiên tăng lên.
Tiếp theo là Ina và Wilmal, ma lực của cả hai vốn dĩ cũng không nhiều và đã sớm đạt đến giới hạn trưởng thành, cho nên họ cũng không tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với tôi.
Có những người không được coi là ma pháp sư bởi vì bản thân có lượng ma lực dưới mức Sơ Cấp, cho nên họ sẽ không tiến hành Phối Hợp Sức Chứa.
"Elise cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với anh."
"Cô ấy nghĩ anh vốn dĩ đã biết rồi. Dù sao, sau này cả hai sẽ trở thành vợ chồng, cho nên nó không có vấn đề gì hết. Mà này, quý cô Katharina không định tiến hành Phối Hợp Sức Chứa sao?"
"Tôi, tôi sao?"
Tôi nghĩ cái này nên để Katharina quyết định, cho nên tôi di chuyển ánh mắt sang cô ấy. Chẳng biết tại sao cô ấy lại tỏ ra vô cùng bối rối.
Hơn nữa, khuôn mặt còn đỏ bừng.
"Theo suy đoán của tôi, lượng ma lực của quý cô Katharina chắc hẳn sẽ không vượt quá Bá Tước-sama đâu. Mặc dù điều này có thể khiến cho cô cảm thấy không cam tâm, nhưng nhân cơ hội này gia tăng lượng ma lực lên đến giới hạn, chủng loại và độ chính xác của ma pháp có thể sử dụng cũng sẽ tăng lên theo đó..."
Burkhart-san biết những gì xảy ra khi Katharina và tôi vừa mới gặp nhau, cho nên ông ấy cho rằng cô ấy không tích cực tiến hành Phối Hợp Sức Chứa bởi vì bản thân cảm thấy không cam tâm khi lượng ma lực thua tôi.
Ông ấy phát huy nhiều kinh nghiệm tích lũy từ việc dạy dỗ nhiều học trò và bình tĩnh thuyết phục Katharina.
"Cô không muốn sao?"
"Không phải... Cũng không phải như vậy..."
Khuôn mặt Katharina lại đỏ bừng, cô ấy cúi thấp đầu và ngượng ngùng trả lời.
"Nếu đã như vậy..."
"Cái đó! Trước đó, tôi phải đi tắm và thay đồ trước đã!"
"Hả?"
Sau khi đột nhiên nói ra lời kỳ lạ, Katharina nhanh chóng chạy về nhà Tử Tước Hohenheim.
Để lại tôi và Burkhart-san hoàn toàn không hiểu rõ tình hình.
"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"
"Rốt cuộc vị tiểu thư đó không quen với đàn ông đến mức nào vậy."
Mặc dù vẻ ngoài trông có vẻ mạnh mẽ và giỏi đối phó với đàn ông, nhưng Katharina chỉ nghe nói phải nắm tay tôi để tiến hành Phối Hợp Sức Chứa là lập tức nói muốn đi tắm và thay đồ. Nhìn thế này là biết cô ấy hoàn toàn không quen với đàn ông rồi.
"Chẳng bằng nói là không thể để cô ấy ý thức được đối phương là nam giới."
"Vậy sao."
Bất kể là các Nhà Mạo Hiểm mà Katharina quen biết trước khi gặp chúng tôi hay cá công nhân nam ở công trường xây dựng, hay nhóm đạo sư Armstrong, Burkhart-san và Erw.
Cô ấy đều không tỏ ra bối rối khi đối mặt với những người này. Có lẽ là sau khi trở thành vị hôn thê của tôi, cô ấy mới đột nhiên trở nên ngại ngùng.
"Vị tiểu thư đó vào đêm tân hôn, đầu óc sẽ không nổ tung chứ?"
"Nổ tung... Bất kể như thế nào, nó sẽ không đến mức đó đâu nhỉ."
Ba mươi phút sau, Katharina tắm xong, trang điểm nhẹ một chút, xịt nước hoa xong mới quay lại.
Trang phục cũng không phải là bộ váy da kiểu phương Tây thường ngày, mà là bộ váy tơ lụa kiểu phương Tây trông rất đắt tiền.
Mặc dù mùi nước hoa hồng thoang thoảng tỏa ra từ trên người Katharina càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy, nhưng trên đầu tôi và Burkhart-san đều hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
Có cần thiết phải vì cái gọi là Phối Hợp Sức Chứa bé tí tẹo, mà làm đến mức này không?
" (Hừm, mặc dù nam nữ tiến hành Phối Hợp Sức Chứa có tính chất như vậy, nhưng có cần phải chăm chút ăn diện đến thế không?) "
" (Ai biết được chứ? Haiz, dù sao chỉ cần tiến hành Phối Hợp Sức Chứa một cách bình thường là được rồi.) "
Katharina thực sự là một người hơi tưng tửng, nhưng bản thân lại cảm thấy như thế rất đáng yêu, cho nên tôi đã tiến hành Phối Hợp Sức Chứa với cô ấy ngay lập tức.
◆◇◆◇◆
"Này, Wend. Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì đó kỳ lạ với Katharina ở trong sân rồi..."
"Không! Tuyệt đối không có chuyện đó!"
Khi Katharina thay quần áo, cô ấy dường như còn lấy ra mấy bộ đồ lót và hỏi ý kiến của Ina xem cái nào hợp. Sau khi chúng tôi làm Phối Hợp Sức Chứa xong và quay trở lại, tôi lập tức bị Ina nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ.
◆◇◆◇◆