Arc 1 - Đang tiến hành

Chương 29 - Cửa tiệm trang trí

2025-07-06

11

"Đây là danh sách những thứ mà chị muốn em mang về."

Maria đưa cho tôi một mẩu giấy nhớ sau khi bàn bạc với một số thành viên khác trong guild. Đúng như tôi nghĩ, đây là ủy thác vận chuyển. Thật may mắn làm sao khi không đụng mặt phải một đám [Cuồng nhân].

Nhìn vào danh sách các vật phẩm cần thu thập trên mẩu giấy nhớ, tôi thấy chúng toàn là các loại tài nguyên đến từ hầm ngục tân thủ.

"Nhiều thật đấy, cơ mà chỉ là ba loại nguyên liệu đến từ hầm ngục tân thủ thôi ạ?"

"Em là năm nhất nhỉ? Mới vào hầm ngục được vài hôm mà hiểu biết ghê ta."

Maria ấn tượng tôi có thể biết được loại nguyên liệu cần tìm là gì chỉ bằng cái liếc mắt thoáng qua. Nhưng tôi còn chưa nói là tôi đã vào hầm ngục tân thủ mà sao chị ấy lại biết được?

"Hahaha, cái vẻ mặt đó là sao vậy? Em là [Dũng sĩ] mà đúng không? Tin đồn em thành công càn quét hầm ngục tân thủ đã lan ra khắp học viện từ hôm qua rồi đấy."

"Thiệt luôn?"

"Thiệt."

Nhanh quá! Cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ."

"Nhóc thích làm người nổi tiếng lắm ha?"

Sặc, lộ hết trên mặt rồi sao?

"T-thôi được rồi, em biết các chị cần gì rồi. Em có thể lấy chúng về mà không gặp vấn đề gì hết."

"Ừm! Thường thì sẽ rất mất thời gian để lấy hết số này về nhưng có vẻ em đã biết mình cần lấy nhưng gì nên chắc là sẽ xong sớm thôi nhỉ?"

Theo lời Maria nói, có khá nhiều người đã thất bại ủy thác này bởi họ không biết thứ họ cần tìm là gì hoặc tìm ở đâu.

[Dun-life] có cơ chế rớt vật phẩm khá kỳ quặc. Không có gì lạ nếu một con quái vật có thể rơi ra từ 10 đến 20 vật phẩm.

"Rồi, tiếp đến là..."

"Đây là phần thưởng mà Guild bọn chị dành cho em."

Dường như chị ấy đã đợi tôi hỏi đến câu này.

"10 lần sử dụng miễn phí đặc quyền của Guild bọn chị."

"Ra vậy."

"Với [Dũng sĩ] thì hẳn đây là thứ rất cần thiết trong tương lai đúng không?"

"Vâng."

Điểm nhấn của Guild này là một cửa tiệm trang trí.

Việc tìm thấy một món trang bị có chỉ số tốt nhưng có màu sắc hoặc ngoại hình xấu là chuyện rất bình thường. Đó là lúc những cửa tiệm trang trí lên ngôi. Nhân viên của những cửa tiệm này thường là những người có chức nghiệp như [Thợ sơn màu], [Kỹ sư thiết kế] và [Thợ cắt tóc]. Tóm lại là chuyên thay đổi ngoại hình của vật thể.

Nó không thay đổi nhiều đến nỗi ta không nhận ra nổi ngoại hình ban đầu của nó nhưng sẽ giúp mọi người để lại ấn tượng tốt hơn về nó. Đây là nguồn lợi cực tốt trong tương lai. Cửa tiệm này có giá khá đắt đỏ nên 10 lượt sử dụng miễn phí thực sự quá hời.

Maria thông minh thật đấy, ủy thác người nổi tiếng như tôi để quảng bá cho cửa tiệm sao.

[Uỷ thác đã nhận: (Vận chuyển nguyên liệu)]

Tôi chấp nhận ủy thác.