Người hiệp sĩ tên Vin, người vừa diên loạn lúc nãy, đã bị một Hiệp sĩ khác sử dụng phép thuật khiến rơi vào giấc ngủ sau khi mũ giáp bị tháo ra. Hắn ngủ say đến nỗi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, cũng như không còn tỏ ra khó chịu gì cả.
Khi mọi thứ lắng xuống, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Hiệp sĩ bị chém đầu. Quan sát kỹ hơn, người đó nhỏ con hơn những người còn lại — có lẽ bên trong là một người phụ nữ.
“Claire......”
Cô hiệp sĩ tóc đỏ thì thầm tên ấy với vẻ đau đớn.
“Tôi không có phải là người chém cô ấy đâu nhé?”
“......Về cơ bản thì nguyên do cũng giống như ngươi giết vậy đó..”
“Haa...... Vậy là cô nhất quyết không tha cho tôi à.”
‘Cái cô gái này cứ quăng hết mọi tội trạng lên đầu mình...... Đúng là mình có liên quan, nhưng không đến mức phải chịu toàn bộ trách nhiệm như thế chứ.’
Yurai nhún vai rồi chợt lóe lên một suy nghĩ.
‘......Khoan đã?, thi thể này còn ấm đúng không? "Thấu Thị"(Spirit Sight). Kích hoạt.’
Tên: Claire
Chủng tộc: Con người
Giới tính: Nữ
Tuổi: 18
Thời gian tử vong: 10 phút trước
Linh hồn: còn tồn tại
Danh hiệu: Quý tộc. Người sùng đạo. Mang dấu vết chiến binh.
'Linh hồn đã được xác nhận. Và đúng là có thứ gì đó vẫn còn lơ lửng gần thi thể. Phần “quý tộc” có lẽ ám chỉ cô ấy là người của giới thượng lưu, người sùng đạo chắc là tồn thờ chúa, nhưng đồng thời cũng từng thanh trừng cái ác với tư cách Hiệp sĩ — đại khái có lẽ là như vậy.'
Một sợi tơ mảnh vươn ra từ xác Claire, và ở đầu sợi tơ ấy, một cô gái nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không trung.
Hình dáng của cô mờ ảo, tóc xanh da trời cắt ngang — là một cô gái dễ thương. Cô hoàn toàn khoa thân. Chắc có lẽ là vì đang ở dạng linh thể.
‘Ồ, dáng người đẹp đấy...... Thân hình săn chắc nữa...... Khoan, sao mình vẫn nghĩ như một thằng con trai khi đang ở trong thân thể con gái thế nhỉ? Dù sao thì đây là cơ hội hoàn hảo để mình sử dụng "Tạo Hóa Tử Linh"(Undead Creation).
"Xin lõi, cho phép tôi mượn cô gái này một chút được không?"
“Này! ngươi định làm gì!? Tranh xa ra khỏi Claire ngay!”
Chỉ có cô Hiệp sĩ tóc đỏ phản đối Yurai, còn những người khác thấy cô liền tháo chạy ngay khi Yurai tiến lại gần.
“Yên tâm đi, yên tâm. Tôi sẽ không làm gì xấu đâu, được chứ?”
‘Có lẽ vậy.’
Yurai nhặt chiếc mũ giáp còn chứa cái đầu bên trong rồi kéo nó ra. Đó là khuôn mặt của một cô gái, đôi mắt vô hồn, biểu cảm ngơ ngác, khiến người ta đau lòng.
'Khi tạo ra một undead từ một xác chết...... thì cần phải gom các phần bộ phận lại rồi mới cho linh hồn vào thân xác. Đồng thời phải trong vòng ba mươi phút kể từ lúc chết. Ừm, đại loại có lẽ là vậy chăng?'
Cô tiến hành sử dụng "Tạo Hóa Tử Linh" theo những gì lóe lên trong đầu.
“......Tạo Hóa Tử Linh.”
Một lượng lớn ma lực bùng nổ tràn ra khỏi người Yurai.
Tất cả trút vào thân thể Claire, bắt đầu biến đổi.
“Này! ngươi đang làm gì thế!? ngươi vừa nói "Tạo Hóa Tử Linh" Hả!? Ngươi định biến một trong Hiệp sĩ Thánh của chúng ta thành Undead sao!? Dối trá! bọn ta thà chết trong vinh dự còn hơn trở thành undead!”
“Đó chỉ là cảm nhận của cô thôi, đúng chứ. Nhưng chúng ta không thể biết cô ta đang nghĩ gì nếu không hỏi mà, phải không?”
Một luồng sáng đen tím ghê rợn tràn ra xung quanh Yurai và bao lấy Claire.
Ở một góc nhìn khác bên phía yurai, Chính xác thì nó là một ma thuật phục sinh, Nhưng nhìn thì lại rất là tà ác.
‘Mình sẽ không biến cô ấy thành một undead xấu xí đâu nhỉ? Nào, Ma thuật bóng tối, hãy trổ tài đi!’
Sau chừng ba phút, ánh sáng đen tím bắt đầu dịu xuống. "Tạo Hóa Tử Linh" đã thành công. Khoảng một nửa ma lực của Yurai không cánh mà bay.
“......Vậy ra, đây là kết quả sao? Ngoại hình có thay đổi một chút nhưng không đến mức kỳ quái.”
Làn da từng trắng giờ ngả hơi xanh, tóc xanh da trời sẫm hơn.
Nhìn thì không phải vẻ bề ngoài của người sống. Tuy vậy, ngoài thay đổi nhẹ về làn da và tóc, cô không bị biến đổi nhiều đến mức mất hy vọng.
Rồi đột nhiên Claire mở mắt ra. Đồng tử của cô chuyển sang màu đen đậm.
“Hả......? Cổ của mình......?”
“Chào buổi sáng. Cô cảm thấy thế nào~”
Khi Claire nhận ra Yurai, cô giật mình hoảng hốt, run rẩy. Rồi bắt đầu sợ hãi, cô bò lùi lại sau để tạo khoảng cách.
“Dừng lại! Làm ơn xin đừng! Tôi không muốn chết, xin hãy tha cho tôi!”
“Bình tĩnh nào~. Tôi đâu có muốn cái mạng của cô, nhưng mà tôi sẽ không nhân nhượng với kẻ nếu có ý định tấn công mình.”
Yurai cố trấn an Claire, nhưng Claire chỉ lắc lư, mắt ngấn lệ.
‘......Ma thuật "Tha Hóa Tâm Trí" đúng là kỹ năng khủng bố. Nhìn phản ứng của những người khác luôn tỏ vẻ sợ hãi và không còn ý chí chiến đấu, Chỉ có mỗi cô gái Hiệp sĩ tóc đỏ là người duy nhất còn tinh thần chiến đấu, có lẽ là vì tinh thần ý chí sắt đá của cô cao hơn những người khác.'
“Dù sao thì, "Tạo Hóa Tử Linh" Đã thành công. Tôi không cần cô nữa, cô muốn làm gì thì làm đi.”
“......Tạo Hóa Tử Linh......?”
Claire chạm tay lên cổ. Vết chém đã lành, nên chỉ nhìn bằng mắt thường khó mà thấy mình đã thành undead.
“Khoan đã? Tôi nhớ...... Mình đã bị Vin chém vào cổ...... và tôi đã chết......? Nhưng giờ tôi còn sống......?Tạo Hóa Tử Linh......?"
Claire nhìn quanh các Hiệp sĩ khác. Dù họ vẫn đội mũ giáp che mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của họ dành cho mình.
Claire nhìn thẳng vào cô Hiệp sĩ tóc đỏ.
“E-Emma......? Tôi thật sự đã thành undead rồi sao? Đó chỉ là dối trá thôi đúng không......?”
“Claire......”
Rõ ràng, cô gái tóc đỏ tên là Emma. không trả lời, nên Claire cũng hiểu rõ mọi chuyện.
“Không...... Tôi thành undead......? Một Hiệp sĩ Thánh trở thành undead...... điều đó không thể......”
‘Ái chà. Có vẻ cô ấy tuyệt vọng rồi. Hay lẽ ra mình nên để cô ấy yên nghỉ đi nhể?’
Claire gục xuống kiệt sức trong tuyệt vọng. Còn yurai thì ngồi xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
“Lẽ ra tôi không nên đưa cô quay lại chăng? Nếu cô muốn chết đến vậy, tôi sẽ thực hiện mong muốn giúp cô. Thế nào?”
“Không...... Tôi không muốn chết......”
‘Cô ấy trả lời ngay lập tức. Tất nhiên rồi, dù sao cô ấy mới chỉ mười tám tuổi thôi mà.’
“Vậy thì hãy rắng sống cho thật tốt nhé~”
“Nhưng, nhưng! Tôi phải làm sao!? Nếu tôi là undead, tôi không thể làm Hiệp sĩ Thánh nữa, và không thể sống bên người bình thường!”
“Vậy sống ở nơi xa khu dân cư. Hoặc, cô có thể đi theo tôi?”
“Đi theo cô......?”
“Tôi luôn muốn có ít nhất một người bạn. Có nhiều điều tôi muốn học hỏi. Nếu cô theo tôi, tôi sẽ rất vui lòng.”
“Tôi......”
“Không!”
Người cắt ngang là một người đàn ông trông như đội trưởng.
“Một Hiệp sĩ Thánh dưới hình dạng Undead là một điều không thể chấp nhận! Claire...... Dù có đau lòng như thế nào đi nữa...... cô buộc phải chết ở đây.”
Đội trưởng giơ kiếm. Ông trông vẫn còn tinh thần chiến đấu, mặc dù vẫn đang hoảng loạn, trong có vẻ không đáng tin cay cho lắm.
“Claire, thế, lựa chọn của cô thế nào? Nếu cô trở thành bạn của ta, đương nhiên, ta sẽ cứu cô. Còn nếu không thì ta đành bỏ mặc cô chết.”
“......Không. Tôi không muốn chết.”
“Tôi biết rồi. Vậy thì cô đi theo ai?”
Claire do dự. Đội trưởng tiến lại gần cô từ tốn.
Ngay khi đội trưởng giơ kiếm lên, cuối cùng Claire cũng nói.
“......Tôi sẽ đi với cô. Làm ơn hãy cứu tôi.”
“Được~.”
Đội trưởng yếu đến mức Yurai chỉ cần một cái thổi nhẹ là đã đẩy ông bay ra xa.
Mối đe dọa biến mất, Claire lại gục xuống kiệt sức.
'......Mình đã biến cô ấy trở thành đồng minh của mình rồi, nhưng liệu cô ấy có thực sự ổn không nhỉ? Được rồi, nếu sau này cô ấy mà có nói muốn chết, thì mình sẽ giết cô ấy vậy.'
“Vậy, coi như trận chiến này kết thúc rồi nhỉ? Cô tên là Emma đúng không? thế thì cô Emma còn muốn đánh tiếp chứ~”
Yurai hỏi Emma, người hiện không thể di chuyển bởi ma thuật Điều khiển rối.
“......Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.”
“Vậy tức là tạm thời đình chiến nhỉ, đúng chứ? Thế thì tôi sẽ giải Điều khiển rối cho. Xong rồi đó.”
Dù đã được giải ma thuật, Emma cũng không có ý tấn công nữa.
“Đi thôi nào trước khi Emma đổi ý. Claire, đi thôi~.”
Yurai kéo tay Claire rồi rời khỏi chiến trường.
Không một ai cố gắng đuổi theo họ.

