Vol 1

Chương 10 : Cầu nguyện

2025-10-18

3

Sau khi thua trong trận chiến với Dark Lich, Emma trở về Thánh Đô và ngồi một mình cùng với Emeralda trên băng ghế trong nhà nguyện.

“……Và đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc thanh trừng lần này. Con quái vật đó quá mạnh, chị chẳng thể làm được gì…….”

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ trận chiến với con quái vật đó. Đội trưởng đã báo cáo lên Giáo Hoàng và Vua, còn những thành viên Đoàn Hiệp sĩ Thánh như Emma thì được cho phép nghỉ vài ngày.

Còn những Hiệp sĩ Thánh Của thánh đường, sợ rằng họ sẽ không thể làm hiệp sĩ được nữa vì tinh thần đang hỗn loạn do con quái vật đó gây ra, họ đang dần hồi phục nhờ Phép Thanh Tẩy của Emeralda.

Thường thì pháp thuật của Emeralda sẽ phục hồi nhanh chóng. Thế nhưng phải mất vài ngày như vậy chứng tỏ sức mạnh của con quái thật sự quá áp đảo.

“……Nếu như lúc đó em có thể đi cùng chị thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.”

Emeralda thì thầm đầy đắng cay.

Một quái vật mang thuộc tính bóng tối thì chắc chắn ma thuật thánh của Emeralda sẽ phát huy tác dụng.

(Nhưng……dù có sức mạnh của Emeralda có lớn đến đâu, một mình em ấy chắc cũng chẳng thể trấn áp nổi con quái đó. Khoảng cách về ma lực quá. Muốn chống lại nó, thì bắt buộc phải triệu tập Ngũ Thánh giáo trên khắp thế giới hợp lực mới được……)

“……Để không làm phiền Emeralda, chị nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.”

“Emma, Chị định ép buộc cơ thể mình đến chừng vậy? Với tình trạng này thì chị sẽ không chịu nổi đâu……”

“Chị ổn mà. vẫn còn khỏe lắm.”

“Ép cơ thể mình luyện tập tới giới hạn mà gọi đó là dư sức sao? Emma, làm ơn hãy trân bản thân hơn đi.”

“Chị có giữ sức đấy nhé. Nhờ vậy chị còn ở dây nè.”

“Thật là……Emma chẳng bao giờ nghe lời em gì cả……”

Emeralda cau mày rồi thở dài. Còn Emma mỉm cười nhẹ với cô.

“Không sao đâu. Đây là việc của chị, khi cần thiết thì chị nhất định sẽ nghỉ ngơi mà.”

“Làm ơn hãy thực sự như vậy nhé? Tôi không muốn cô biến mất.”

“Ừ, em hiểu rồi.”

“……Chị không được phép biến mất như Claire đâu đấy.”

Biểu cảm của Emeralda thay đổi trong có vẻ nặng nề. Vì cô rất thân thiết với Claire nên nỗi mất mát trong lòng hẳn là rất lớn.

“……Mất một người quan trọng vì không đủ sức mạnh đúng là rất đau đớn……”

“À, ờ, xin lỗi. Em không có ý trách chị Emma đâu. Kẻ địch mạnh đến nổi em còn nhận được một lời sấm truyền nữa mà. không thể giải quyết được cũng phải thôi.”

“……Chị hiểu rồi.”

Chính xác thì Claire đã bị con quái vật đó cưỡng chế biến thành Undead rồi bị mang đi. Nói thẳng ra ‘một Thánh hiệp sĩ bị biến thành Undead rồi vì sợ chết mà đầu quân cho con quái vật’ nếu chuyện đó bị lộ ra sẽ làm ô uế danh tiếng của họ. Không chỉ là vấn đề uy tín của Hiệp sĩ thánh, mà cả gia tộc Claire cũng có thể bị gắn mác phản bội.

Đây là bí mật chỉ những thành viên Đoàn Hiệp Sĩ Thánh có mặt biết mà thôi, và Emeralda cũng không biết toàn bộ sự thật.

“……Có lẽ em không nên làm Thánh nữ, Nhưng em rất vui vì nghe tin Claire vẫn còn sống, mặc dù giờ đây chị ấy đã trở thành undead."

“……Đó đúng là lời nói không nên có từ một Thánh nữ. Đừng có nói vậy với ai khác ngoài chị đấy.”

“Em biết chứ. Vì đó là chị Emma nên em mới nói.”

“Vậy thì chị yên tâm rồi.”

“……Này, Emma, chị nghĩ sao? Bay giờ ngoài con quái đó ra, Claire cũng đã trở thành mục tiêu phải bị thanh trừ—Emma, Chị có muốn Claire sống tiếp không? dù chị ấy là Undead?"

Emma không thể trả lời được.

Emma luôn tự hỏi câu ấy trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Là một Hiệp Sĩ Thánh, Với tư cách là Một Hiệp Sĩ Thánh. Liệu cô có nên để Claire chết như một con người không.

Nhưng là một người bạn của Claire, cô không thể phủ nhận rằng. Việc mình muốn Claire được sống, Dù đó có là undead di chăng nữa.

“……Nếu người bị biến thành Undead không phải Claire mà là một người chị không quen biết, chắc chắn chị sẽ thanh trừ không thương tiếc.”

“Thật là một cách nói vòng vo hiếm thấy của chị đấy Emma. Vậy là chị muốn nói Claire là trường hợp đặc biệt?”

“……Có lẽ vậy. Chị nghĩ cậu ấy không đáng bị thanh trừ, nhưng……Chị cũng mong một ngày nào đó có thể trò chuyện và cười đùa cùng với Claire một lần nữa."

“……Ừ, đúng vậy. Em là thánh nữ và chị là Hiệp Sĩ Thánh. Claire là Undead. Dù vậy……em vẫn mong một ngày nào đó chúng ta có thể cười đùa với nhau như trước.”

Emeralda chắp tay cầu nguyện.

Emma cũng làm theo và cầu nguyện trong lòng.

(……Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ con quái vật đó. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi……Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sức mạnh……)