Tuyển Tập BW đặc biệt

Nhật ký “học hành” của một cô gái bí ẩn

2025-10-07

5

■ Ngày x tháng O

Trên bàn đặt đống tài liệu.

Có vẻ chỉ cần vượt qua kỳ thi, tôi sẽ được xem như tốt nghiệp trung học và đủ điều kiện để vào đại học. 

Hơi động lòng, tôi định thử xem sao.

Tài liệu hình như do mẹ đặt. Có vẻ việc tôi tận hưởng cuộc sống NEET đã bị phát hiện.

■ Ngày x tháng O

Muốn học, hoàn toàn không có sách tham khảo.

Đang nghĩ không còn cách nào thì em gái mang về cả đống sách giáo khoa.

Gia đình định vây hãm tôi đấy à?

■ Ngày x tháng O

Hôm nay cố gắng học, kết quả là đau đầu.

“Ơ? Mới có một tiếng thôi mà.”

Em gái tôi nói vậy đấy.

Mà tôi chơi game được tận bảy tiếng lận.

■ Ngày xx tháng O

 Tôi chắc chắn là thiên tài. Tôi giải được một bài toán siêu khó. Thời đại của tôi sắp đến rồi.

■ Ngày xx tháng O

Ai mà ngờ được bài toán hôm qua giải được, hình như chỉ là nội dung học kỳ đầu lớp 10.

Hoàn toàn không nhớ gì hết trơn.

■ Ngày xx tháng O

Học ở nhà không vô nên tôi quyết định dùng cửa hàng của mẹ làm phòng tự học trước giờ mở cửa. Tôi ngồi ở quầy bar làm bài tập chăm chỉ. 

Giữa chừng còn giúp lau vài cái cốc. Đó là công việc Shiro từng làm khi làm thêm ở đây.

Nghĩ đến Shiro, tôi lại không kìm được nước mắt. Tất cả đều là lỗi của tôi.

■ Ngày xx tháng O

Tôi nằm dài trong phòng khách, giả chết với tâm trạng đầy đau buồn như chết. 

Mẹ mua cho tôi một con game sáng loáng. Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa uống Coca cola, chơi đến sáng. 

Kết quả bị em gái mắng.

■ Ngày xx tháng O

“Chẳng lẽ sau này em phải nuôi chị thật sao~?”

Em gái nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng em ấy hoàn toàn không hiểu đâu. Người sợ tương lai nhất, thực ra là tôi.

■ Ngày xx tháng O

Quả nhiên học hành không hợp với tôi. Hay là tôi nên tìm việc gì khác để làm. 

Ví dụ như livestream chơi piano? Tôi từng thấy có người mặc đồ cosplay, vừa ưỡn ngực vừa chơi piano, lượt xem khủng khiếp luôn. 

…Thôi bỏ quách đi. Tuy ngực tôi to thì to, nhưng ánh mắt của thế gian tệ lắm, mấy ai biết tận hưởng đâu.

■ Ngày xx tháng O

Quyết định bắt đầu nấu ăn và dọn dẹp. Nấu ăn mà nghiêm túc một chút thì thấy cũng khá thú vị. Tôi xem video nấu ăn và làm thử món mì Ý bacon lòng đỏ trứng. Còn dọn dẹp thì tôi đã lau sạch sẽ phòng tắm. Tường và gạch men sáng bóng, ngâm mình vào ban ngày cảm giác cực kỳ tuyệt vời.

Em gái đi học về rồi nói thế này này.

“Dù, dù cho chị có biết làm việc nhà đi chăng, em cũng không nuôi chị đâu nhé!?”

■ Ngày xx tháng O

Tôi vẫn muốn học nhạc thật tốt ở đại học cơ. Không thể cứ mãi chỉ chơi game thế này. Và…

Tôi muốn trở thành sinh viên đại học một cách đường hoàng, để gặp Shiro. Và để có thể ngẩng cao đầu gặp anh ấy, tôi phải nỗ lực học. 

Mỗi lần nghĩ vậy thôi mà tôi cảm thấy tràn đầy động lực.

Tôi từng đẩy Shiro ngã từ cầu thang, sự thật này khiến tấm thân này thật không thể chịu đựng nổi. Nhưng lần này, tôi muốn xin lỗi đàng hoàng. Sau đó chúng tôi sẽ thế nào, không biết nữa… 

Shiro lên đại học rồi sẽ trông thế nào nhỉ?

Dù phải một thời gian nữa mới gặp lại, nhưng anh ấy có còn nhớ không? Có còn ghét tôi không? 

Không được, giờ không thể yếu đuối.

Kết cục ra sao không cần biết, phải cố gắng.

Shiro, xin lỗi. Dù vậy—

Em vẫn muốn gặp anh. Muốn được nói chuyện tử tế với anh một lần nữa.

(Nhật ký về sau đó đều là để đề cập về việc học nghiêm túc.)