Sau cuộc đi săn ở hầm mỏ bỏ hoang và phát hiện ra bầy Giun Nghiền Đá. Gallus không lập tức quay trở lại lãnh địa hố sụt dưới sự che chở của Thiết Long mẫu thân, mà tiếp tục lượn lờ trên tầng mây. Hắn rủ mắt quan sát vùng hoang dã bao la bát ngát bên dưới, vừa tìm kiếm ma vật và hung thú để rèn giũa kỹ năng thực chiến của bản thân, vừa quan sát những lãnh địa thích hợp để sau này chiếm cứ làm nơi cư ngụ.
Ở đây có một điểm cần nhắc tới.
Ma vật là từ gọi tắt của sinh vật ma pháp. Mang thân phận Long Tộc, Gallus thực chất được coi là ma vật đỉnh cấp nhất. Còn hung thú là những dã thú hung bạo đã trải qua quá trình tiến hóa và đột biến. Ma vật phần lớn đều nắm giữ một số kỹ năng thiên phú tương tự như pháp thuật, hơn nữa chỉ số thông minh nhìn chung khá cao. Trong khi đó, hung thú chủ yếu dựa vào thuộc tính cơ thể cường hãn để thị uy, trí tuệ lại thấp kém.
Trong hơn nửa ngày trời. Ngoại trừ con Giun Nghiền Đá lúc ban đầu, Gallus đã săn giết tổng cộng năm mục tiêu.
Thằn Lằn Hóa Thạch, Cá Sấu Phun Lửa, Tê Giác Khổng Lồ Mắt Đỏ, Cú Gấu, Cua Đá Càng To. Hai ma vật, ba hung thú. Bởi vì môi trường đặc thù của vùng hoang dã Searle, nơi đây chủ yếu là các sinh vật hệ thổ và hệ hỏa.
Tính cả Giun Nghiền Đá, tổng cộng sáu lần chiến đấu và đi săn đã giúp Gallus có một nhận thức rõ ràng hơn về thực lực của chính mình.
Hiện tại hắn là sinh mệnh thể cấp 7.
Khi đối phó với Cú Gấu Vuốt Khủng cấp 6, Gallus ỷ vào thể phách vốn dĩ đã cường đại của Long Tộc, nay lại được cường hóa nhờ chuỗi ngày rèn luyện không ngừng nghỉ, chỉ bằng một cú húc thẳng đã đâm chết đối thủ.
Lúc chạm trán với ma vật đồng cấp 7 là Cá Sấu Phun Lửa, dựa vào khả năng kháng hỏa thừa hưởng từ huyết mạch của Hồng Long và Thiết Long, Gallus dù hứng trọn luồng liệt diễm nhiệt độ cao do đối phương phun ra cũng chỉ để lại chút dấu vết nám khói trên lân giáp. Ngược lại, hơi thở rồng rực lửa mà hắn phun ra lại trực tiếp nướng chín con Cá Sấu Phun Lửa thành một cục than đen thui.
Những ma vật hay hung thú đồng cấp khác cũng chẳng phải là đối thủ của Gallus. Ngay cả một kẻ da thô thịt dày như Tê Giác Khổng Lồ Mắt Đỏ, bị Gallus từ trên cao gia tốc bổ nhào xuống nện cho một cú thì cơ bản cũng dở sống dở chết.
Tính đến hiện tại, “Đại Hoang Long Vẫn” (Rồng Rơi Giữa Nơi Hoang Dã) là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Gallus bên cạnh hơi thở rồng.
Đối với những ấu long khác, phương thức tấn công xả thân này rất nguy hiểm, nếu không khống chế tốt sẽ tự làm mình bị thương nặng. Nhưng Gallus ngày ngày húc núi húc đất, lại còn tiến hóa ra một lớp vảy hoãn xung, nên chiêu này với hắn đã quen tay hay việc từ lâu.
Những kẻ cấp thấp hơn hay đồng cấp đều quá đỗi yếu ớt. Chỉ có ma vật cấp 8 là Thằn Lằn Hóa Thạch — kẻ có cấp độ cao hơn Gallus — mới gây cho hắn chút đỉnh tổn thương. Tia sáng hóa thạch của nó đánh trúng Gallus, biến một mảng vảy rồng nhỏ trên cánh tay và lớp máu thịt bên dưới thành chất liệu đá. Nhưng đó cũng là toàn bộ thương tích mà Thằn Lằn Hóa Thạch có thể để lại cho Gallus.
Hắn ước chừng bản thân tuy mới cấp 7, nhưng dù có phải đối mặt với hung thú hay ma vật cấp 9 thì cũng chẳng có gì phải sợ. Rồng bình thường vốn dĩ đã có thể chiến đấu vượt cấp, mà thể phách tiến hóa thích nghi của Gallus lại là hàng kiệt xuất trong số đó.
Tuy nhiên, Gallus không hề mang trong mình tính cách ngạo mạn và tự phụ thái quá của những con rồng khác. Trừ khi thực sự cần thiết, hoặc có lợi ích đủ lớn thôi thúc, bằng không hắn sẽ chẳng dại gì mà mạo hiểm đối đầu với những sinh vật có cấp độ cao hơn mình quá nhiều.
Có thiên phú của loài rồng cộng thêm khả năng tiến hóa thích nghi, hắn cứ phát triển một cách vững chắc là sẽ ngày càng trở nên cường đại. Chẳng việc gì phải vì phút ngạo mạn tự phụ bốc đồng mà tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.
Sự kiêu ngạo và tự phụ lưu truyền từ thời viễn cổ , cái thời đại mà Cự Long thống trị vạn vật, đã khiến không biết bao nhiêu con rồng phải chết yểu trước khi kịp trưởng thành.
Trở lại chuyện chính.
Ngoài những hung thú và ma vật đã săn được. Gallus còn phát hiện ra vài môi trường sinh sống thích hợp cho sinh vật.
Tin tốt, những nơi này nếu không phải là đất đai màu mỡ cành lá xum xuê, thì cũng là hồ nước trong vắt chim thú tụ tập, hoặc là địa thế hiểm trở dễ thủ khó công.
Tin buồn, tất cả những nơi đó đều giống như cái hầm mỏ bỏ hoang bị bầy Giun Nghiền Đá chiếm giữ đều đã có chủ.
Trên vùng hoang dã này có vô số sinh vật sinh sống, những nơi cư ngụ lý tưởng vốn dĩ đã khan hiếm, nên cơ bản đều đã bị những sinh vật hùng mạnh chiếm cứ từ lâu.
Lãnh địa khiến Gallus thèm thuồng nhất là một nơi tựa núi nhìn sông, phong cảnh hữu tình, nguồn thức ăn vô cùng phong phú. Đáng tiếc là nơi đó lại bị một bầy Sư Tử Đuôi Gai chiếm giữ.
Cấp Độ Sinh Vật trung bình của một con Sư Tử Đuôi Gai trưởng thành là cấp 5. Nếu là đấu tay đôi, chơi một trận tử chiến kiểu hiệp sĩ, Gallus chấp luôn đối phương hai cái vuốt cũng được. Nhưng bầy Sư Tử Đuôi Gai kia số lượng không hề nhỏ, nhìn từ trên cao thống kê qua thì cũng ngót nghét ba mươi con. Không chỉ có một cặp đầu đàn đực cái tọa trấn, mà thể hình của chúng cũng vô cùng khổng lồ, ngoại hình lại khác biệt so với Sư Tử Đuôi Gai thông thường, có vẻ như đã xảy ra chút đột biến.
Ghi nhớ vị trí của vài lãnh địa ưng ý trong lòng. Gallus thầm nghĩ có lẽ đợi đến khi hắn rời khỏi sự che chở của Thiết Long mẫu thân, thực lực lúc đó đã đủ để đá đít những tên lãnh chúa hiện tại mà thay thế chúng rồi.
Khi mặt trời sắp chìm vào vòng tay của những rặng núi xa, ráng chiều như những đám mây rực lửa nhuộm đỏ từng tầng không trung.
Ấu long kết thúc chuyến thám hiểm, lướt qua bầu trời dưới ánh tà dương, quay trở về lãnh địa hố sụt.
Bởi vì theo lý thuyết đã đến tuổi bị trục xuất, nên dù Gallus vẫn ở trong lãnh địa hố sụt nhưng đã không còn ở chung một Long Sào với Thiết Long mẫu thân nữa. Hắn dứt khoát dọn đến sống ngay bên vách núi, nơi hắn vẫn thường xuyên rèn luyện mỗi ngày.
Vừa về đến nơi, Gallus đã thấy cô em Hồng Long và cậu em Thiết Long đang lười biếng phơi mình dưới những tia nắng cuối ngày. Chúng nằm phơi bụng ra ngoài cửa hầm mỏ để nghỉ ngơi, mắt nhắm hờ, cái đuôi sau lưng đung đưa qua lại, trông cực kỳ mãn nguyện.
Bản tính của hai đứa rồng này vốn dĩ đã lười biếng và rệu rã, hoàn toàn không có sự tự kỷ luật như Gallus. Ban đầu, chúng cứ tưởng mình đã nắm thóp được bí quyết sức mạnh của Gallus, nên những lúc rảnh rỗi cũng học đòi húc núi húc đất y hệt hắn, lại còn bày ra cái vẻ hừng hực khí thế, chiến ý sục sôi.
Mấy ngày đầu đúng là như vậy thật. Hai con rồng tràn đầy nhiệt huyết, cứ có thời gian là lại húc núi húc đất, không còn giống như trước kia, rảnh rỗi là đi lang thang hoặc nằm ườn ra ngủ nướng. Nhưng thuận theo thời gian trôi qua, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sự nhiệt huyết của chúng bắt đầu thui chột.
Mới cách đây không lâu. Trong lúc rảnh rỗi, đáng lẽ ra cô em Hồng Long phải đi húc núi rèn luyện như mấy lần trước thì nó lại chần chừ. Nó nghĩ ngợi, làm việc thì phải kết hợp với nghỉ ngơi, ngủ một giấc lấy lại sức, đợi tinh thần sung mãn rồi hẵng bắt đầu, thế là nó lăn ra ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã khá muộn, những cơn gió đêm se lạnh thổi qua khiến con Hồng Long cảm thấy hơi khó chịu. Nó cân nhắc, trạng thái cơ thể không tốt thì hiệu quả rèn luyện chắc chắn sẽ kém, vậy nên nó quyết định đợi đến ban ngày rồi hẵng hay.
Đến ban ngày, lúc bình minh vừa hé rạng, không khí trong lành nhất, con Hồng Long lại cảm thấy không khí tuyệt vời thế này thì mình nên vút bay trên bầu trời, tận hưởng cái cảm giác chao lượn trên không nhìn ngắm vạn vật bên dưới, rồi sau đó lại ném luôn chuyện rèn luyện ra sau đầu.
Cứ dăm ba bận như thế. Nó hoàn toàn dập tắt luôn ý định rèn luyện.
Về phần cậu em Thiết Long, nó lại khác cô em Hồng Long, không trải qua những biến đổi tâm lý phức tạp như bà chị mình.
Có một lần nó bay quá cao, lúc cắm đầu húc đất lại không điều chỉnh góc độ cho tử tế, mặt rồng tiếp xúc thân mật với mặt đất, cú va chạm quá mạnh khiến đến tận bây giờ mồm mép nó vẫn còn méo xệch, mắt nổ đom đóm, mang một bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác.
Sau lần đó, cậu em Thiết Long cũng bỏ cuộc luôn.
Trên thực tế, mặc dù không đạt được hiệu quả vượt trội và có thể thấy rõ sự tiến hóa bằng mắt thường như Gallus, nhưng nếu chúng có thể kiên trì dùng đất đá để mài giũa cơ thể, lân giáp ít nhiều gì cũng sẽ trở nên cứng cáp hơn, thể phách cũng bền bỉ hơn.
Ngay cả chuyện bị Gallus áp bức đi đào khoáng. Trải qua một tháng trời, vuốt răng của chúng cũng sắc bén hơn trước kha khá, sức mạnh cơ bắp cũng tăng lên chút đỉnh.
Rồng bình thường thực chất cũng tồn tại năng lực tiến hóa vượt xa các sinh vật khác, chỉ là không rõ rệt và đạt hiệu suất cao như Gallus mà thôi.
.
.
.
.
Tản mạn chủng tộc
1. Manticore (Sư Tử Đuôi Gai)
Ma thú sở hữu thân hình sư tử, đôi cánh dơi khổng lồ và chiếc đuôi mang những chiếc gai sắc nhọn có thể bắn ra như mưa tên. Chúng nổi tiếng với bản tính tàn độc và thích chơi đùa với con mồi.
2. Basilisk (Thằn Lằn Hóa Thạch)
Một loài bò sát quái dị có tám chân với khả năng biến bất cứ sinh vật nào dính phải tia nhìn hoặc dịch tiết của nó thành đá tảng. Đây là nỗi khiếp sợ của các nhà mạo hiểm giả cấp thấp.

3. Owlbear (Cú Gấu
Sản phẩm lai tạo điên rồ của một pháp sư vô danh thời cổ đại, kết hợp giữa đầu cú và thân gấu. Chúng cực kỳ hung bạo, không có lý trí, chỉ biết ôm và xé xác kẻ thù bằng bộ vuốt khổng lồ.
