Tập 2

2-2: Buổi Học Nhóm, Ngày Thứ Bảy (Saturday Study)

2025-11-05

6

    "Rồi, câu hỏi tới đây!"

    Hơn chín giờ sáng.

    Trong thư viện vừa mới mở cửa, điều hoà còn chưa kịp lan tỏa hết thì giọng của Youjirou vang lên. Đúng lúc mọi người đang trải vở và sách bài tập ra, chuẩn bị học bài.

    "Shigure và Amamori quen nhau như thế nào vậy?"

    "Hôm qua tôi vừa bị Yamada hỏi một câu gần y hệt thế này."

    Tôi nhìn Yamada ngồi chéo đối diện, cô ấy đang ngồi cạnh Youjirou, làm như không nghe thấy gì, mắt dán vào bài đọc hiểu tiếng Anh.

    Junna ngồi cạnh tôi cũng tỏ vẻ không nghe thấy, chuyên tâm học thuộc văn cổ.

    Người duy nhất không nghiêm túc học bài chỉ có Youjirou.

    "Để sau đi. Bây giờ phải học đã..."

    "Ây da có sau đâu Shigure? Tụi mình đâu có thành tích bết bát như Harukaze đâu, vẫn còn dư thời gian để nói chuyện mà. Còn Harukaze xếp hạng 300 mấy, IQ đáng báo động cỡ đó thì... Éc!?"

    Hình như Youjirou đã bị đạp chân dưới bàn, nên cậu ta cứ kêu oai oái.

    Yamada chậc lưỡi: "Phiền phức quá".

    "Trong thư viện xin hãy giữ im lặng, đồ ngốc."

    "Đồ ngốc là bà mới đúng chứ? Yamada•Sát-Vạch-Tạch•Harukaze hạng 305 kỳ thi giữa kỳ."

    "Đừng có tự tiện thêm tên đệm cho người khác! Tuy, tuy đó là sự thật..."

    "Ố là la, tôi không phải là 'không khí' à? Không nhịn được mà đáp lại rồi sao? Cái khả năng tập trung kém cỏi đó không được đâu. Cái cần nâng lên không phải là thanh phẫn nộ, mà là thành tích đó... Éc!?"

    Yamada lại đạp một phát nữa, còn Youjirou lại hét toáng lên.

    Ồn ào quá... Tôi bắt đầu hối hận vì đã gọi Youjirou đến rồi.

    Vì trời đang mưa cũng như thời gian vẫn còn khá sớm nên trong thư viện ngoài chúng tôi ra gần như không có học sinh nào khác. Cơ mà chắc xíu nữa cũng sẽ đông lên thôi. Như vậy sẽ làm phiền những người xung quanh lắm.

    "Này, hai người. Cãi nhau cũng vừa phải thôi..."

    "Tôi hạng 319 cơ."

    Junna lạnh lùng thì thầm. Youjirou và Yamada đang tóe lửa lườm nhau, lại đồng thời quay sang nhìn Junna.

    "3, 319... Chẳng phải là gần bét sao!"

    "Nào giờ tôi mới gặp người còn xếp dưới cả tôi đấy... A, chết rồi."

    "~~~!"

    Junna gục đầu xuống mím chặt môi. Hai bàn tay cầm sách giáo khoa run lên. Youjirou và Yamada ngừng cãi nhau, quay sang chữa cháy.

    "Hơi, hơi ngốc tí cũng... Ừm... Dễ thương mà nhỉ? Đến mức độ đó thì ngược lại còn được xem là tài năng đấy chứ? Kẻ ngốc và thiên tài chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng, là hai mặt của một đồng xu mà nhỉ? Phải không Harukaze!?"

    "Ừ, ừ! Đúng thế, Junna-chan ngược lại còn là thiên tài đấy! Dù sao cũng không phải bét khối mà. Có người kém hơn nên không sao đâu! Đừng nhìn lên trên, nhìn xuống dưới là thấy yên tâm rồi, đúng không?"

    "Tức là Harukaze vốn nghĩ mình là đứa kém nhất ở đây... Lại phát hiện Amamori còn kém hơn nên thở phào nhẹ nhõm chứ gì? Quá đáng thật."

    "Hả? Đừng có bắn vào đồng đội chứ, chết đi."

    "Shigure."

    Junna nhìn tôi. Gương mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn.

    Tôi đặt tay lên đầu Junna, vừa xoa vừa dỗ dành "Thôi nào, thôi nào".

    "Junna còn bận việc khác mà. Đành chịu thôi."

    "Việc khác?"

    Youjirou là người duy nhất ở đây không biết tình hình của Junna, nhíu mày.

    "Tỉ như... Thân mật với Shigure chẳng hạn?"

    "Phải."

    "Đúng vậy."

    "Không, không phải thế."

    "Hai chọi một. Chắc chắn là bận thân mật rồi."

    Vì Junna và Yamada đã khẳng định nên lời phủ định của tôi cứ thế bị lờ đi. Tôi bỏ tay khỏi đầu Junna, thở dài một hơi.

    "Mấy người thích nói sao thì nói, nhưng nếu vậy thì thành tích của tôi cũng đâu thể tốt được. Với cả kỳ thi giữa kỳ là trước khi tôi và Junna quen nhau, nên lý do tôi và Junna thân mật = thành tích kém là không hợp lý. Cho nên vừa phải thôi, học hành nghiêm túc vào..."

    "Shigure."

    Junna ngắt lời tôi. Ngón trỏ đặt lên môi ra dấu "Suỵt",

    "Ồn ào quá. Trong thư viện xin hãy giữ im lặng."

    Cô ấy lại mặt dày dạy đời tôi. Youjirou và Yamada cũng gật đầu đồng tình, ủng hộ Junna.

    Mấy cái đứa này...

    "A, Shigure dỗi rồi."

    Tiếng thì thầm của Junna lọt vào tai, nhưng tôi chỉ im lặng lấy tai nghe ra, đeo vào, rồi tiếp tục học trong chán nản.

    ☂