Phần 05 - Mê Cung Vô Tận - Delmadrome và Đại Hồ Muối - Dilo Romans

Chương 15 - Lục Mê Cung Cấm Kỵ / Trường hợp của Haise (7)

2025-09-10

13

Đã 10 ngày kể từ lúc Haise và Chocolate tiến xuống các tầng dưới.

Chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nhưng 10 ngày đó lại là 10 ngày dày đặc chưa từng có trong đời của Haise.

Đầu tiên... cấp độ của các ma thú xuất hiện thật kinh khủng.

Cấp S, SS là chuyện thường như cơm bữa. Tệ hơn, có lúc những ma thú cấp SS tấn công theo bầy đàn.

Nếu không có Gatling hay súng phóng lựu, có lẽ Haise đã chết từ lâu.

Và… điều bất ngờ là Chocolate lại tỏ ra rất đáng tin cậy.

"Con này có điểm yếu ở bụng!! Nhìn kìa, chỗ hõm trên bụng, tim nó ở đó!!"

"Chờ đã. Haise, nếu có thể bắn tỉa từ xa thì hãy bắn từ đây. Nó rất cảnh giác… tiến thêm vài mét nữa là nó sẽ tấn công ngay."

"Con kia là thủ lĩnh của bầy. Nếu hạ được nó thì cả bầy sẽ tan rã."

Chocolate đã đưa ra những lời khuyên chính xác về điểm yếu và cách chiến đấu đối với những ma thú xuất hiện.

Hiện tại, Haise và Chocolate đã tìm thấy một hang động nhỏ giống như một chỗ nghỉ và lấy đó làm chỗ trú.

Họ chặn cửa hang bằng xác ma thú rồi bắt đầu ăn uống.

"Cầm lấy."

"Ừm, cho ta sao?"

"Đúng vậy. Nhờ có kiến thức của ngươi mà ta đã thoát chết."

Haise đưa cho Chocolate vài xiên thịt nướng.

Chocolate không khách sáo, lập tức nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến.

"Ngon thật. Đồ ăn của loài người đúng là tuyệt nhất."

"…Ngươi đang làm gì thế?"

Vừa ăn xiên nướng, Chocolate vừa sửa chữa bộ giáp, vừa dùng da và vảy ma thú để làm thêm mũ sắt và giáp bổ sung. Nó còn gắn vảy lên khiên, mài kiếm, động tác thành thục chẳng khác gì thợ rèn chuyên nghiệp.

"Nguyên liệu từ ma thú Haise hạ được đều có thể dùng để cường hóa trang bị. Ta cũng phải tự học cách chiến đấu, không thể chỉ dựa vào kiến thức."

"…Khéo tay thật."

"Vậy sao? Với bọn ta, Chaos Goblin, thì vũ khí hay giáp đều phải tự làm lấy. Gia công xương, da, vảy ma thú chỉ là chuyện nhỏ. Tốt… xong."

Chocolate khoác lên bộ giáp với mũ sắt và các miếng giáp bổ sung.

Nhờ thế, toàn thân không còn lộ ra chút da thịt nào. Đúng nghĩa là trang bị tận răng.

"Tốt, thế này thì ổn rồi. Hừm, cảm ơn ngươi, Haise."

"À. Vậy thì tốt… haaaaiz."

"Nếu buồn ngủ thì hãy chợp mắt đi. 10 ngày nay ngươi chưa được ngủ tử tế mà, đúng không?"

"……"

"Vẫn chưa thể tin tưởng ta sao. Ta hiểu là khó…"

"...Ngủ 5 tiếng."

Nói xong, Haise nhắm mắt lại.

Chocolate thì lặng lẽ ăn nốt mấy xiên thịt còn lại.

◇◇◇◇◇◇

5 tiếng sau── 

Một chuyện bất ngờ xảy ra.

"GWOOOOO──… GRAAA…"

Là tiếng gầm.

Haise bật dậy, Chocolate đánh rơi cái dũa đang cầm.

"Cái… cái gì!?"

"Vừa rồi là… tiếng gầm sao?"

Cả hai nhìn nhau, Haise và Chocolate.

Mặt đất rung lên. Dư âm còn văng vẳng khắp nơi.

Rồi, từ sâu trong lòng ngục, vô số ma thú bắt đầu tháo chạy. Ngay cả những con từng khiến hai người khốn đốn cũng hốt hoảng lao vụt qua cửa hang.

"Cái… cái gì thế…? Ở tầng dưới rốt cuộc có cái gì…?"

"……"

Haise đã nghĩ đến một khả năng.

Boss của mê cung.

Kẻ mạnh nhất, cuối cùng, to lớn nhất và đáng sợ nhất của Đại mê Cung - Delmadrome.

Nếu hạ được con Boss, thì mê cung Delmadrome sẽ biến mất.

Tồn tại hàng ngàn năm… một mê cung chưa từng có ai vượt qua, sẽ bị Haise chinh phục.

Mọi người sẽ công nhận Haise.

Mạo hiểm giả mạnh nhất. Mạo hiểm giả đã chinh phục mê cung một mình.

"…Sao thế, Haise?"

"…Không, không phải một mình."

"?"

Chocolate nghiêng đầu.

Haise vươn vai, khớp cổ kêu rắc rắc.

Ngủ đủ năm tiếng, cả thể lực lẫn tinh thần đều hồi phục.

"Chocolate, ngươi không cần ngủ à?"

"Ừm. Chaos Goblin bọn ta chỉ cần ngủ hai tiếng, 10 ngày một lần."

"Tiện thật đấy…"

"Đó là cách chúng ta tiến hóa. Để có thể chiến đấu và làm việc lâu hơn."

Haise đứng dậy, thu hết đồ vào Itembox.

Chocolate cũng trang bị xong bộ giáp mới. Với chiếc mũ trụ che kín, nhìn nó không khác gì con người.

"Được rồi, đi thôi."

"Ừ… nhưng mà, dưới đó là cái gì…"

"Boss của Mê cung. Kẻ địch cuối cùng của Đại mê cung Delmadrome này."

"Ugh…"

"Nếu sợ thì ở lại."

"A-ai sợ chứ!! Đi thôi, Haise!! Ta đi trước đây!!"

Chocolate hùng hổ bước đi.

Haise cầm khẩu súng lục cỡ lớn, kéo khóa nòng và theo sau.

"Nhìn đi, Sasha… tớ nhất định sẽ chinh phục được mê cung này."

Cuộc chinh phục mê cung của Haise, cuối cùng cũng sắp đến tầng cuối cùng.

◇◇◇◇◇◇

10 ngày sau nữa… Haise và Chocolate, dù thân tàn sức kiệt, cũng đã đến được ngay trước tầng cuối cùng.

Chocolate kiểm tra miếng gỗ khắc chữ.

"N-nơi này… phía trước là tầng cuối cùng… 'Công viên giải trí'."

"Công viên giải trí…"

"Ừm. Ma tộc từng gọi thế. Là nơi cư ngụ của chúng… nhưng có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu."

"Boss Mê cung ở đó."

"Và cả kho báu của ma tộc để lại."

Ngay trước tầng cuối.

Chỗ Haise và Chocolate đang đứng là một cánh cổng sắt khổng lồ.

Cánh cổng được trang trí lộng lẫy, bên trên treo một tấm bảng lớn.

Trên đó có chữ viết của Dị giới.

"Khó đọc quá… nhưng một phần vẫn có thể đọc được. W-wonder…land?"

"Wonderland?"

"Ừ. Ta không hiểu lắm… nhưng đó là một cánh cổng bao quanh bởi song sắt. Trông như nhà tù vậy."

Haise đẩy cửa, cánh cổng mở ra với tiếng kẽo kẹt.

Ngay khi bước vào, họ thấy vài tòa nhà nhỏ bằng kính.

Trên đó cũng có chữ.

"Ph..òng vé?"

"Phòng vé?"

"'Mua vé… tại đây'."

"Vé?"

"…Vé chắc là loại người ta đưa khi vào rạp hát. Vậy công viên giải trí này là nhà hát à?"

"???"

Chocolate nghiêng đầu.

Haise cũng không hiểu rõ. Trong căn lều kính có mấy chiếc hộp kim loại, trên đó là những 'ô vuông' nhỏ. Nhấn vào nghe lách cách.

Bỏ qua 'Phòng vé', cả hai đi tới một khu phố dài.

"Cái gì đây… nhà à?"

"Có vẻ là chỗ ở của ma tộc."

Có một con đường rộng, hai bên là nhiều ngôi nhà lớn.

Nhưng cửa sổ quá to so với ngôi nhà, bên trong bày la liệt đủ loại đồ.

Haise cảm giác đây không phải là nhà ở, mà là cửa hàng.

"Phía trước là quảng trường trung tâm sao?"

"Ừm… bản đồ kìa."

Có một tấm biển, hiển thị bản đồ công viên giải trí.

Chính giữa là quảng trường, xung quanh là các công trình lớn.

"Tàu… lượn… siêu tốc, vòng… đu… quay? Cái gì đây, là mấy thứ để cưỡi à?"

"Công viên giải trí... thật sâu sắc."

"Trước mắt, đến quảng trường trung tâm đã─…"

Ngay lúc đó.

"GWOOOOOO─…"

"!!"

Từ quảng trường trung tâm, một tiếng gầm vang lên.

Hơn nữa, không chỉ một tiếng. 

Đó là tiếng gầm của nhiều con thú chồng chất lên nhau.

Và rồi, Haise nghe thấy.

"Có vẻ như có khách không mời mà đến."

Một giọng đàn ông.

Tiếng giày cứng cọt vang vọng.

Từ quảng trường trung tâm, một người đàn ông mặc lễ phục xuất hiện.

"Hừm… ta ở đây đã lâu, nhưng không ngờ… lại là sự kết hợp giữa con người và goblin. Quả thật, thế giới này vượt ngoài sức tưở…"

Đoàng!!

Không chần chừ, Haise khai hỏa khẩu lục cỡ lớn. Viên đạn trúng ngay vai của gã đó.

"Ư, ư… AHHHH!? Ng-Ngươi!! Ngươi làm cái quái gì vậy!?"

Gã ôm lấy vai đang rỉ máu.

Chocolate thì kinh hoàng.

"H-Haise!? Ngươi làm cái gì thế!?"

"Mấy thằng vừa tới đã lảm nhảm thì 10 thằng hết 9 thằng là địch."

"Ế!?"

Haise cất khẩu lục, rút shotgun ra rồi liên tiếp bắn.

Gã đàn ông vung tay phải, kéo các mảnh kim loại quanh đó lại tạo thành lá chắn chắn đạn. Đạn ghém không xuyên thủng được.

Haise bèn gọi ra súng phóng lựu.

"Khoan!! Khoan đã!! Cái đó là súng phải không!? Tại sao ngươi lại có thứ vũ khí đó… Tch!!"

Gã lôi chiếc "ô tô" gần đó ra làm khiên rồi bỏ chạy.

Tên lửa phóng ra, trúng vào "ô tô" và phát nổ dữ dội.

Haise vứt súng phóng lựu, rồi lại rút lục.

"Rốt cuộc hắn là thứ gì?"

"Ngươi còn hỏi!? R-rõ ràng hắn là ma tộc! Da nâu, tóc xám bạc, mắt đỏ thẫm, lại còn có sừng… sai thế nào được."

"Ra vậy… được rồi. Đi thôi."

"…Ta thật mừng vì mình không phải đối đầu với ngươi."

Haise và Chocolate cùng tiến về phía quảng trường trung tâm.

Ghi chú

[Lên trên]
Rất cảm ơn bạn An đã ủng hộ tôi 20k tiền đổ xe, được hẳn 5 ngày liền, tuyệt vời luôn.
Rất cảm ơn bạn An đã ủng hộ tôi 20k tiền đổ xe, được hẳn 5 ngày liền, tuyệt vời luôn.