Hai ngày sau, Sasha cùng đồng đội đã nghỉ ngơi trong khu dân cư và tiến hành khảo sát xung quanh.
Họ đã khám phá ra được một vài điều.
Tycoon tập hợp tất cả mọi người vào phòng khách và nói.
"Đây chắc chắn là một khu dân cư. Có vẻ như 'người cổ đại ' với nền văn minh tiên tiến đã từng sống ở đây, nhưng họ đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi… Sau đó, qua một thời gian dài, nơi này chìm xuống một hồ muối và trở thành một mê cung. Chính là một trong Lục Mê Cung Cấm Kỵ, 'Đại Hồ Muối – Dilo Romans'."
Cậu đẩy gọng kính lên và nói một cách đầy tự hào.
Lúc đó, Robin giơ tay.
"Vâng, vâng, cái đó thì hiểu rồi… nhưng mà, hầm ngục thế này là hết thật rồi hả? Không có kho báu, chỉ có cái thị trấn kỳ lạ… mà lại bảo là 'đã chinh phục xong!' thì nhạt nhẽo quá~"
"Tớ cũng đồng ý. Nếu là hầm ngục thì đáng lẽ phải có Boss hầm ngục chứ?"
"Đúng vậy, chính là chỗ đó."
Tycoon chỉ thẳng ngón tay, nở nụ cười ranh mãnh.
Reynold thì lẩm bẩm: "Tâm trạng tốt ghê…" rồi nhấp ngụm trà.
Sasha lên tiếng.
"Vậy là có thật sao, Tycoon?"
"Ừ. Boss hầm ngục có ở đây… chính xác hơn thì, ở tầng dưới."
"Khoan đã! Tầng dưới là như lào… Hôm qua tớ đã điều tra cả khu này rồi, diện tích chỉ đủ để đi bộ vòng quanh trong một ngày, toàn nhà cửa và xung quanh thì chỉ có tường muối thôi mà?"
Robin chán nản nói. Nhưng Tycoon lắc đầu.
"Fufufu, thật ra tớ đã tìm thấy thứ này… Xem đi."
Cậu lấy ra một tấm bản đồ từ túi áo rồi trải ra.
Piazolla nghiêng đầu.
"…Không đọc được. Nhưng tranh thì nhìn hiểu."
"Đây là chữ của người cổ đại. Tớ chưa thể giải mã toàn bộ, nhưng đã đọc được phần nào. Đây là sự kết hợp giữa 'Tiếng Anh - Eigo' và 'Tiếng Nhật - Nihongo', và còn sử dụng cả các ký tự được gọi là 'Chữ Hán - Kanji' nữa… Đáng sợ thật, người cổ đại dường như có thể đọc và hiểu được những ký tự giống như mật mã này hàng ngày."
Tycoon nói với nụ cười đầy hứng thú.
Nhân tiện thì trong Itembox của Tycoon đang nhét đầy những cuốn sách tìm thấy được trong mấy căn nhà ở đây.
Reynold nhìn tấm bản đồ rồi nói.
"Cái này… có phải là bản đồ của khu vực này không?"
"Đúng. Về mặt địa lý thì không sai đâu. Chỗ chúng ta đang đứng chính là ở đây."
Tycoon đánh dấu bằng ma pháp trên bản đồ.
Sau đó, cậu di chuyển ngón tay theo bản đồ và chỉ vào một điểm.
"Và đây…"
Trên bản đồ vẽ rõ cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất.
"Từ đây có thể đi tới một không gian ngầm gọi là 'Tàu Điện Ngầm - Chikatesu'. Có vẻ như Người cổ đại đã xây dựng thành phố phức tạp trên mặt đất, rồi tạo ra một hệ thống đường rộng lớn dưới lòng đất để di chuyển. Và từ 'Tàu Điện Ngầm - Chikatesu' này, chúng ta có thể đi xuống tiếp các tầng sâu hơn nữa."
"Ồ~!"
Reynold và Robin vỗ tay. Sasha cũng gật đầu.
"Đúng là Tycoon có khác. Vậy thì, chỉ cần đến 'Tàu Điện Ngầm' này là được?"
"Đúng vậy. Nhưng 'Tàu Điện Ngầm' khá phức tạp. Có lẽ… sẽ có nhiều ma thú sinh sống ở đó. Tốt nhất là nên chuẩn bị thật kỹ."
"Thế thì khỏi lo. Chúng ta đã nghỉ ngơi hai ngày và lấy lại năng lượng rồi. Phải không?"
Reynold vừa nói, Sasha và Robin cùng gật đầu, còn Piazolla thì hừ một tiếng và quay mặt đi.
Tycoon cũng gật đầu. Rồi Sasha nói.
"Vậy, ngày mai xuất phát. Điểm đến là 'Tàu Điện Ngầm', và từ đó tiến sâu xuống dưới lòng đất. Mọi người, chúng ta đã gần đến với mục tiêu chinh phục Đại Hồ Muối Dilo Romans rồi!!"
Và cứ thế, Sasha và đồng đội quyết định tiến sâu hơn xuống dưới lòng đất.
◇◇◇◇◇◇
Bên trong 'Tàu Điện Ngầm' là một con đường hẹp và kéo dài vô tận
Piazolla lập tức cằn nhằn.
"Cái gì vậy hả!? Con đường khó đi thế này!! Mấy cái thanh sắt kéo dài mãi mãi này… vướng víu quá!!"
"Cái này là 'Đường Ray - Senro'. Nghe nói người cổ đại dùng một loại phương tiện tên là 'Tàu Điện - Densha' để di chuyển dưới lòng đất. Hừm, cái này… có thể ứng dụng trên mặt đất được. Phải ghi nhớ lại mới được."
"Trời ơi, vướng quá đi mất!!"
Piazolla gào lên ầm ĩ.
Reynold nói với Sasha.
"Sasha."
"Tớ biết rồi. Có mùi của ma thú… 'Đường Ray' này hình như là đường đi của ma thú."
"Chúng ta đã bị phát hiện rồi."
"Ừ. Tớ cảm nhận được sự hiện diện từ mọi phía."
Sasha rút kiếm.
Reynold không dùng chiếc khiên lớn, mà chỉ dùng chiếc khiên tròn trên tay phải.
Robin, Piazolla và Tycoon cũng nhận ra.
"Grrruuuu…"
Sâu trong đường ray, một con sói đen tuyền xuất hiện.
Ngay khi nó vừa lộ diện, Robin lập tức bắn tên.
"Khặc!!"
"Hả!?"
Nhưng con sói phóng ra sóng xung kích từ miệng, bắn rơi mũi tên.
Cùng lúc đó, Sasha và Reynold lao lên.
Tycoon bắt đầu niệm chú, Piazolla cầu nguyện, còn Robin nhanh chóng nạp thêm tên.
"Graaaa!!"
"Sasha, năm!!"
Reynold hét lên, cơ thể Sasha lập tức bùng phát 'Đấu khí'.
Con sói lao về phía Sasha.
“Urraaa!!"
“Ughh!?"
Nhưng Reynold lao tới chắn ngang, dùng chiếc khiên tròn bên tay phải đánh bật con sói rơi xuống đất.
Sasha đâm kiếm vào đầu con sói khi nó còn đang lăn lộn, rồi vung kiếm chém mạnh lên trời.
"Hoàng Kim Kiếm – Không Nha!!"
Đấu khí hóa thành lưỡi kiếm bay đi, chém đôi ba con sói khác đang bám ở trên trần nhà.
Đúng lúc đó, Tycoon hoàn tất niệm chú.
"'Tăng tốc – Ulk', 'Tăng lực – Amd'!!"
"Tuyệt vời!! Arrrggg!!"
"Gogao!?"
Với sự hỗ trợ của Tycoon, Reynold được tăng tốc độ và sức mạnh, liên tục giáng những cú đấm như búa tạ vào con sói đang lao tới, rồi kết thúc bằng một cú hất tung. Ngay sau đó, ba mũi tên của Robin găm vào.
"'Ban Phước – Luck'"
Piazolla cầu nguyện cho Sasha.
Đối thủ trước mặt Sasha là con sói đầu đàn.
Nó to gấp ba lần sói thường, sức mạnh chắc chắn vượt qua cả cấp SS.
"Đến đây!"
"Graaaaaaa!!"
Con sói và Sasha đồng thời lao lên. Đúng lúc đó, 'Ban Phước' của Piazolla phát động, tạm thời, năng lực thể chất của Sasha sẽ được tăng lên gấp ba lần.
'Ban Phước' vốn dựa vào vận may, nhưng lần này đã may mắn trúng.
Sasha tăng tốc đột ngột, chém con sói làm hai chỉ bằng một nhát kiếm hoàng kim.
Con sói bị bổ đôi, chết ngay lập tức. Những con sói còn lại cũng đã bị tiêu diệt.
"Phù, hú hồn thật."
Reynold nói.
Tycoon đẩy gọng kính lên và nhìn bầy sói.
"Trong Sổ tay Ma thú chưa từng có loài này. Có lẽ là giống mới… Tốt, tớ sẽ mang một con về hội. Sasha, con sói lớn mà cậu hạ gục, chỉ cần lấy nguyên liệu thôi. Riêng cặp nanh đó chắc cũng đủ để chế tạo vũ khí xịn rồi."
"Được, hiểu rồi."
Sau khi thu thập nguyên liệu, cả nhóm lại tiếp tục đi trên đường ray. Robin đi bên cạnh Sasha.
"Nè, Sasha."
"Có chuyện gì vậy, Robin?"
"Ừm… không hiểu sao, tớ có linh cảm là sắp chinh phục được rồi."
"Có lẽ vậy."
"Vậy thì, sau khi hoàn thành và quay về hội… tụi mình mở tiệc nhé?"
"Tiệc?"
"Ừ. Chắc chắn Sasha sẽ được triệu tập vào lâu đài hoàng gia và được đức vua khen thưởng. Sau đó sẽ có nhiều mạo hiểm giả cấp S và nhiều clan đến chúc mừng, chắc là sẽ bận rộn lắm. Rồi… khi mọi thứ xong xuôi, hãy tổ chức tiệc. Toàn bộ clan chúng ta, tất cả mọi người."
"Fufu, hay đấy. Nhất định phải làm."
Đúng lúc đó, Piazolla xen vào.
"Tớ đồng ý!! Nè, Sasha… sau khi chinh phục xong, tớ muốn cậu đồng ý một nguyện vọng của tớ."
"Nguyện vọng?"
"Đúng vậy!!"
"Ồ, hay đấy. Này Sasha… đồng ý nguyện vọng của tớ nữa, được không?"
"Reynold?"
"Hả!? Tên kia, ai cho nhà ngươi chen ngang vào và nói năng tự tiện thế hả!!?"
Piazolla trừng mắt đe dọa, nhưng Reynold lờ đi.
Tycoon cũng góp lời.
"Tớ cũng có một nguyện vọng. Sasha… với tư cách mạo hiểm giả cấp S, cậu có thể xin cho tớ được vào thư viện trong lâu đài không?"
"Ừm, không sao. Còn Reynold, Piazolla… hai người muốn gì?"
"Tớ sẽ nói sau khi chinh phục xong. Cứ chờ xem nhé."
"Tớ cũng vậy!! Sasha… tớ sẽ đưa ra một nguyện vọng thật nghiêm túc đấy!!"
"À… ừ."
Sasha liếc nhìn Robin.
"Robin, còn cậu thì sao? Cậu có nguyện vọng gì không? Nếu trong khả năng thì tớ sẽ thực hiện."
"Vậy thì… chỉ một điều thôi, được không?"
"Được."
"Đó là… khi mở tiệc, cậu mời Haise đến nhé."
"…Haise?"
"Phản đối!! Cái tên u ám khó ưa đó cần gì phải gọi ch…"
"Im lặng một lát coi."
"Mmmmm!!"
Piazolla bị Reynold giữ chặt.
Robin tiếp tục.
"Tuy tớ đã nói nhiều thứ… nhưng tớ vẫn muốn thân thiết với Haise lại như xưa. Nếu chinh phục được Lục Mê Cung Cấm Kỵ, tớ muốn nói chuyện lại với cậu ấy."
"…Robin."
"Tycoon, cậu cũng vậy mà đúng không? Cậu cũng muốn nói chuyện với Haise về sách nữa mà."
"…Tớ không phủ nhận. Người có thể bắt kịp kiến thức của tớ, chỉ có Haise."
"Vậy, cậu đồng ý chứ?"
"…Tớ hiểu rồi."
"Ừm, cảm ơn!!"
Robin lúc nào cũng thẳng thắn như thế.
Cô chắc hẳn rất quý Haise. Không phải kiểu tình yêu nam nữ, mà là sự quý trọng, ngưỡng mộ như một người anh trai.
Trong mắt Sasha, Robin lúc này thật đáng yêu.

