Phần 05 - Mê Cung Vô Tận - Delmadrome và Đại Hồ Muối - Dilo Romans

Chương 11 - Lục Mê Cung Cấm Kỵ / Trường hợp của Haise (5)

2025-08-18

6

Haise ngồi trên nóc một chiếc ô tô, nghịch khẩu súng lục trong tay.

Trước mặt cậu là một con Chaos Goblin.

Haise chĩa súng vào nó và nói.

"Được rồi, nôn hết những gì mày biết ra. Nếu tao nhận thấy mày đang nói dối hay câu giờ, thì đừng trách tao bắn không thương tiếc."

"A, a…"

Cánh tay của Chaos Goblin quấn đầy băng. 

Đó là băng mà Haise ném cho nó, và nó tự băng lấy vết thương.

Nó không ôm mối hận vì đồng bọn bị giết, mà chỉ có nỗi sợ hãi cái chết.

"Nơi này, được con người gọi là Đại Mê Cung Delmadrome... Nhưng thật ra không phải vậy… nơi này vốn là vùng đất của ma tộc. Là vùng đất mà ma tộc gọi là 'Dị giới'."

"Dị giới…?"

"Phải. Từ thời xa xưa, trước cả khi có những con ma thú như bọn ta hay con người có sức mạnh như ngươi, nơi này đã có những sinh vật sinh sống ở đây. Chúng sở hữu nền văn minh tiên tiến, và sống trong hòa bình."

"Hừm… Tycoon mà nghe được chắc sẽ vui lắm đây."

"Nhưng rồi. từ rất lâu về trước… một hiện tượng được gọi là 'Sóng Thần' đã phá hủy tất cả. Vùng đất này bị cát chôn vùi, hình thành hệ sinh thái riêng biệt, khiến ma tộc chú ý. Chúng nghiên cứu nền văn minh còn sót lại ở đây, rồi đem tái tạo ở vùng đất của chúng. Chính vì vậy mà nền văn minh của ma tộc vượt trội hơn loài người."

"Hiểu rồi. Vậy thì… làm thế nào để vượt qua nơi này?"

"Đây là tầng 601. Xuống thêm khoảng trăm tầng nữa sẽ có một nơi gọi là 'Theme Park', đó từng là thị trấn nơi ma tộc sinh sống. Trong đó có kho báu mà ma tộc để lại. Xuống sâu hơn nữa thì không còn gì."

"Thêm trăm tầng nữa…!! Tin tốt thật."

"Đúng. Nhưng… các tầng dưới đó là địa ngục. Ngay cả ta, kẻ đã sống ở đây rất lâu, cũng chẳng dám xuống. Phía dưới có vô số ma thú mạnh mẽ vượt xa những con ở trên mặt đất."

"Hừm…"

Haise kiểm tra băng đạn của khẩu lục cỡ lớn và kéo cần trượt.

"Có chuyện này tao muốn hỏi. Tao đã giết đồng bọn mày, mày có hận tao không?"

"Không hận. 'Đồng bọn' chỉ là cùng loài thôi. Con người các ngươi cũng thế mà, một kẻ xa lạ chết thì ngươi có buồn không? Một người tình cờ ở gần ngươi chết thì ngươi có khóc sao?"

"……"

"Chỉ là tình cờ ngửi thấy mùi con người, nên bọn ta tụ lại cùng một chỗ thôi. Ở đây dễ sống mà."

"Ra thế. Vậy thì được rồi."

Haise đứng dậy. Rồi nói với Chaos Goblin.

"Cảm ơn vì thông tin nhé. Giờ mày đi được rồi."

"... Ngươi, ngươi định làm gì?"

"Đi xuống tầng dưới. Chỉ còn trăm tầng, chắc khoảng 50… không, 30 ngày là tới."

"C-cái gì!? Ngươi nghiêm túc sao!?"

"Ừ. Chinh phục nơi này là mục tiêu của tao."

"……"

Haise lấy ra một chai rượu và đưa cho con Chaos Goblin.

"Cho tiền cũng chẳng để làm gì, coi như tặng mày cái này. Rượu của nhân loại, ngon lắm đấy."

"……"

"Vậy nhé."

Nói xong, Haise quay người tiến về phía tầng dưới.

Ngay lúc đó, con Chaos Goblin liền kêu lên.

"Chờ, chờ đã!! Khốn kiếp… ta sẽ đi cùng. Ta ít nhiều cũng có chút kiến thức về nơi này."

"Không cần. Bố mày thích đi solo."

"Kh-khoan đã, xin ngươi!!"

Haise bắt đầu đi về phía tầng dưới. 

Chaos Goblin lững thững đi cạnh cậu.

"Đợi đã. Cho ta đi cùng với."

"Tại sao? Tao đã giết đồng loại của mày đấy."

"Đừng bận tâm. Hơn nữa… ta cảm thấy hứng thú với ngươi. Ta rất muốn được đi cùng. Nếu ta phản bội, ngươi có thể giết ta."

"Hả?"

"Làm ơn. Kaka… biết đâu, ta có thể tiến xuống sâu hơn tầng này. Ta muốn đến một tầng, nơi không có đồng loại của ta."

"…Đúng là một tên kỳ lạ."

Haise lờ đi và tiếp tục bước xuống. 

Đúng lúc đó, cậu tìm thấy một cái cầu thang dẫn xuống.

"Chờ đã! Tên, tên ngươi là gì?"

"Haise."

"Haise… tên hay đấy. Vậy, cùng đi thôi."

"…Thật sự, đúng là một tên kỳ lạ."

Và thế là, Chaos Goblin bắt đầu đồng hành cùng Haise.

Ghi chú

[Lên trên]
Sasha còn ko bằng con Goblin
Sasha còn ko bằng con Goblin