Samidare Satsuki - con gái của tôi, người mà năm nay đã bước sang tuổi 17, hôm nay năng nổ hơn mọi ngày bình thường khác.
“Ba ơi! Nhìn, nhìn con đây này ! Hôm nay con làm kiểu tóc twin-tails đó ba !”
Hôm nay là ngày cuối tuần. Khi tôi còn đang thư giãn trong phòng thì bất thình lình Satsuki đã nghĩ ra ý tưởng nào đó rồi nở một nụ cười tinh nghịch…chà đây là ý tưởng của con bé đó hả
“Ba thấy con dễ thương không ? Ba nghĩ thế nào, ba ơi~?”
Kể cả khi hôm nay là ngày nghỉ, con bé vẫn ăn diện và vẫn tràn đầy năng lượng như những ngày trong tuần. Nếu trí nhớ tôi còn tốt, bộ đồ liền thân màu trắng tinh khôi mà con bé đang mặc chính là bộ trang phục ưa thích của con bé.Và hôm nay, con bé còn làm tóc kiểu twin-tails- một việc mà hiếm khi con bé làm.
Satsuki chưa bao giờ đeo phụ kiện gì lên người cả, vì rằng da của con bé vô cùng nhạy cảm nên con bé không đeo những vật kim loại như vòng cổ và thậm chí kẹp tóc còn khiến con bé thấy khó chịu nữa nên tôi chưa từng thấy con bé như lúc này cả- có vẻ hôm nay con bé đã chuẩn bị từ trước rồi.
“Con trông đáng yêu quá. Đúng là con gái của ta có khác.”
Khoảnh khắc mà tôi khen con bé, con bé đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, ánh mắt con bé ánh lên niềm vui thú.
“Ehehe~ Ba gọi con là “ vẻ đẹp quốc dân” thì cũng không bao giờ là quá đâu ba. Thậm chí con có thể là “ kì quan của thế giới “ chứ? Nếu thế thì phóng đại quá ~ ”
“Ba không nói được đến mức đấy đâu. “
Trí tưởng tượng con bé đúng là phong phú thật. Ý tôi là, chắc chắn rồi- con bé rất dễ thương. Không hề nói điêu đâu, thật đấy. Tôi thật lòng mong muốn con bé trở thành người con gái xinh đẹp nhất thế gian này, nhưng nghe những lời này từ chính miệng con bé thì….yeah.
“Nhưng ba biết không, ba? Con không quan tâm đến việc trở thành số một thế giới. Vì mục tiêu của con là số một trong lòng ba cơ, cái đó mới là cái mà con quan tâm ! “
Như để thể hiện tình yêu và nỗ lực của con bé, con bé nhẹ nhàng rướn mình về phía laptop của tôi với nụ cười rạng rỡ và để lộ những cái nảy nảy một cách lộ liễu với tôi. Một hương thơm nhè nhẹ tỏa ra- là mùi dầu gội của phụ nữ. Con bé trước đây toàn dùng dầu gội của đàn ông vào một năm trước, nhưng khi tôi chuyển sang dùng của phụ nữ thì con bé cũng làm theo. Nhờ có điều đó mà tóc của con bé dần trở nên suôn mượt và óng ả hơn. Ờ thì, con bé đã bước qua tuổi mười bảy rồi, thì chắc là vẫn ổn thôi khi vẫn để cho con bé dùng giống ba nó nhỉ ?
“Con hôm nay ăn mặc diện phết nhỉ. Chuẩn bị đến chỗ nào đó đặc biệt chăng ?”
“Mhm! Hôm nay con đi hẹn hò! “
“Ah,là hẹn hò,huh…cái gì, hẹn hò á!?”
Satsuki dự định đi hẹn hò á !?
Điều này khiến tôi cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào lưng mình vậy. Ánh mắt tôi trở nên trống rỗng, tôi choáng váng cho đến khi con bé cười khúc khích và chọc chọc vào má của tôi cũng với đôi mắt bí ẩn nhìn thẳng vào tôi.
“Ehehe~. Ba đoán xem là ai nào? Hôm nay con sẽ hẹn hò ở nhà này với ba đó- với ba đó, ba ơi!”
O-Oh, tôi hiểu rồi ? Đó là lí do vì sao con bé ăn diện đến như vậy mặc dù chúng tôi đang ở nhà- té ra là con bé định hẹn hò với tôi.
“Bất ngờ chưa ba! Nhiệm vụ hoàn thành ~!”
Con bé nở một nụ cười tinh nghịch, hài lòng với bản thân mình sau khi đã chọc ghẹo người ba già của con bé. Con bé lắc lư toàn cơ thể như thể thể hiện cho niềm vui sướng của con bé.
“Ba bất ngờ à? Có phải ba đã nghĩ con đi cùng với một người con trai khác đúng không? Hay chỉ đơn giản là ba-đang-ghen ~?”
“...Con được lắm.”
Tôi đi đến chỗ con bé và bẹo má con bé- vừa đủ để không khiến con bé bị đau.
“Đau quá ~”
“Thôi được rồi. Đây là lời xin lỗi của ba--Satsuki, con đúng là một người con gái tốt, nên ba rất tự hào về con~ ”
Như để thưởng cho con bé, tôi lấy tay xoa đầu con bé. Ngay lập tức con bé cúi xuống , nài nỉ tôi thêm nữa.
“Và cả ba nữa, vì ba đã xoa đầu con nên ba là một người tốt nữa! Nên con cũng có quà tặng ba! “
“Oh, yeah? Một món quà ,huh? Con định tặng ba cái gì vậy?”
Tôi không nghĩ là mình sẽ được nhận món quà theo kiểu “vé mát xa vai” cả- dù thực ra thì nó cũng khá là tốt. Nhưng con bé đã tính tới bước đi mà tôi cũng không thể lường trước được- đúng là thiên tài mà.
“Món quá chính là…con đó! Ba à, ba nghĩ thế nào về việc cưới con ? Ba có thể có toàn bộ thân thể và trái tim của con- tất cả sẽ đều là của ba đó!”
Yeah, thiên tài vượt mức pickleball luôn rồi.
Một cái xoa đầu đơn giản nó không có giá trị bằng cả cuộc đời của con đâu, gái ạ.
“Uh, chà, cái này thì nó lại hơi sai sai cho một người ba già đâu, nên ba nghĩ ba sẽ bỏ…”
“Oh, không ,không , đây chỉ là món quà có chút mới lạ thôi !”
“Tự gọi mình là một món quà đặc biệt sao? Điều đó là không tốt đâu. Satsuki, con dễ mến, tuyệt vời và vô giá. Con là báu vật của đời ba- là thứ mà tiền cũng không bao giờ mua được!”
“Ehh~? Ba ơi, nếu ba coi con là điều quý giá như vậy thì có lẽ ba phải giữ con ở bên ba mãi mãi chứ? Như là, con không biết nữa… biến con thành cô dâu của ba hoặc là một cái gì khác?”
“Không. Không có chuyện đó đâu. Mà khoan- sao tự dưng mọi chuyện lại quay về vấn đề đấy vậy?”
Vòng vo một hồi, con bé vẫn cố gắng trở thành cô dâu của tôi. Tất nhiên, tôi phải dập tắt ngay. Nhưng bằng cách nào đó, con bé vẫn rất vui dù đã bị phũ như vậy.
“Ehehe~. Nói chuyện với ba vui thiệt đó, ba à!”
Có vẻ như con bé rất muốn nói chuyện với tôi. Nghiêm túc thì…con bé chỉ là đứa con gái dễ thương nhất thế giới-- .

