[WN]Phần 2:Mùa hè ngắn ngủi, hãy yêu đi các cô gái.

Chương 81 Rốt cuộc thì Chloe vẫn dễ thương nhất (góc nhìn Nayuta)

2025-09-26

5

...Bộ bikini buộc buộc ở cổ này là lần đầu tiên tôi mặc đấy.

Về đến nhà, tôi lại mặc thử bộ đồ bơi mới mua rồi đứng trước gương xem.

Xoay người để kiểm tra chỗ buộc dây phía sau, liền thấy rõ dấu hằn rám nắng của bộ đồng phục câu lạc bộ điền kinh.

Có bôi kem chống nắng cỡ nào đi nữa thì thành viên CLB điền kinh không thể nào tránh được việc bị rám da.

Lúc đầu chọn bộ bikini đen là vì nghĩ nó sẽ che được vết rám nắng. Với lại, tôi vốn chẳng hay mặc mấy kiểu dễ thương, nên chọn đồ đen cũng là điều tự nhiên.

…Nhưng khi Chloe bảo bộ hoa này dễ thương hơn, tôi lại không chút do dự mà chọn luôn nó.

Nghỉ hè này còn có hẹn đi bơi với bạn bè trong CLB nữa, nên chắc mặc đồ dễ thương sẽ hợp lý hơn.

Mấy đứa con gái xung quanh luôn mong tôi phải ngầu ngầu, nhưng thật ra tôi đâu có cố tình muốn ngầu. Chỉ là vì ảnh hưởng từ anh trai, quen mặc đồ đơn giản, thoải mái, thế rồi tự nhiên lại bị người ta bảo là “ngầu”.

Vù… vù…

Chiếc điện thoại đặt trên giường rung lên báo tin nhắn đến.

『Hôm nay làm cậu phải để ý nhiều rồi, xin lỗi nhé』

Cùng với dòng tin nhắn của Chloe, một con mèo dễ thương chắp tay xin lỗi cũng được gửi kèm theo.

Cuối cùng thì, sau khi mua đồ bơi, tôi không đi cà phê cùng Chloe và Yotsumoto-kun nữa.

Bởi vì tin nhắn kia rõ ràng là lời mời từ Yotsumoto-kun gửi cho Chloe. Nếu chen vào, lỡ đâu làm phiền khoảng thời gian riêng của hai người, chắc Chloe sẽ hận tôi thật mất.

Nhưng nghe Chloe kể thì, hình như cũng chẳng phải hẹn hò, mà cũng không phải Yotsumoto chủ động rủ. Chỉ là vì tuần trước, lúc Chloe mời thì cậu ấy đã có kế hoạch “hẹn hò giả” với Kasumi rồi, nên hôm nay mới bù lại.

Dù vậy, tôi không bỏ sót đâu. Trong lúc kể lại chuyện ấy, má Chloe đã hơi giãn ra.

Là bạn thân nhất của Chloe, tôi có cảm giác như vị trí số một trong lòng cậu ấy bị Yotsumoto-kun cướp mất, thế là thấy hơi ghen ghen.

Mà nghĩ đi thì, ngoài Yotsumoto-kun ra, làm gì có nam sinh nào lại từ chối lời mời của Chloe chứ…

Ngược lại, chuyện này cũng cho thấy Yotsumoto-kun và Kasumi-chan có mối gắn kết rất bền chặt.

Khi tôi hỏi sao cậu ta lại làm cái trò “cặp đôi giả” chẳng có lợi lộc gì, Yotsumoto-kun đáp ngay, không chút do dự: “Vì bạn thân quan trọng”.

Bị câu trả lời quá thản nhiên ấy cùng ánh mắt kiên định làm cho, tôi đã trót thấy cậu ta có chút ngầu. Dĩ nhiên, không phải kiểu rung động tình cảm, mà chỉ là ngưỡng mộ một con người thôi.

『Chỉ cần kể cho tớ nghe hai người có trò tình tứ gì là được rồi』

『Bọn tớ không có tình tứ gì hết』

『Thế còn chuyện ngọt hơn cả Cappuccino thì sao?』

『Cũng không. Chỉ nói mấy chuyện về open campus hôm nay thôi』

Thường quá đi mất!? Y như hai anh em bình thường cùng đi uống trà vậy còn gì!

『Nhưng mà vui đúng không?』

『Ừ. Gần đây ít có dịp nói chuyện, hôm nay được trò chuyện thoải mái nên vui lắm』

Áaaaaaaa! Ngây thơ quá trời! Nhưng mà, chính thế mới dễ thương.

Chắc chắn Chloe đang gõ những dòng này với gương mặt giãn ra vì hạnh phúc.

Trong bộ đồ bơi, tôi không kiềm chế nổi mà nhào lên giường, đập bồm bộp vào gối, rồi úp mặt xuống gối.

Rốt cuộc thì, tôi vẫn mê chết đi được cái …Chloe dễ thương này.