[WN]Phần 2:Mùa hè ngắn ngủi, hãy yêu đi các cô gái.

Chương 79 Quay lại quầy đồ bơi (1) (Góc nhìn của Chloe)

2025-09-23

4

Tôi thật không ngờ lại quay lại quầy bán đồ bơi, nơi vừa ghé hôm trước.

Không phải để mua thêm một bộ mới cho mình. Hôm nay, giống như lần trước Masaki-kun đi cùng tôi, thì lần này là đến lượt Nayuta mua đồ bơi mới, và tôi đi kèm với cậu ấy.

"Xin lỗi nhé. Tuần trước đã rủ cậu đi chơi, tuần này lại còn bắt cậu đi cùng nữa."

Trong phòng thử đồ nơi tôi và Masaki-kun từng phải vội vàng trốn hôm bữa, Nayuta đang thay đồ bơi, khẽ nói vọng ra sau tấm rèm.

Đúng là khi chỉ có tấm rèm ngăn cách thì âm thanh bên trong nghe rất rõ. Chắc là không đến mức bị Torishima-kun phát hiện đâu nhỉ…

"Không sao đâu, tuần trước là tớ tự rủ cậu mà. Với cả, đi với cậu vui lắm."

"Cậu nói thế làm tớ thấy vui ghê."

"Nhưng mà, Nayuta không cần tham gia buổi giới thiệu câu lạc bộ ở Open Campus hôm nay à?"

Masaki-kun đã đi từ sáng sớm, còn Nayuta thì không sao thật chứ?

"CLB bọn tớ thì Open Campus do mấy bạn năm nhất đứng ra. Dù sao thì học sinh tham quan cũng dễ bắt chuyện hơn nếu người giới thiệu cùng lứa. …Rồi, xong rồi đó, xem bộ đầu tiên đi."

Vừa dứt lời, Nayuta kéo rèm ra, xuất hiện trong bộ đồ bơi.

Bộ đồ bơi dạng ống màu đen thật sự rất hợp với dáng người cao ráo, thân hình chuẩn của Nayuta.

"Đúng là cậu hợp ghê."

"Ý cậu là hợp tức là đẹp hả?"

"Ừ, tớ thì thấp nên chắc không hợp kiểu này đâu. Tớ muốn được trông người lớn hơn như cậu."

"Người lớn hơn à… Chloe, lại đây chút."

Nayuta đưa tay ngoắc tôi về phía phòng thử.

Không biết cậu ấy định làm gì nhỉ?

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu quay lưng lại đi."

Tôi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo…

――Hya!?

Ngay khi tôi vừa quay lưng, bàn tay Nayuta lướt qua dưới cánh tay tôi và bất ngờ bóp chặt lấy ngực tôi.

"Đã có cái này to thế này rồi mà còn than thở gì nữa hả?"

"C–Cái tớ muốn… là… chiều cao cơ…!"

"Còn tớ thì lại muốn có cái “to lớn” này của cậu đấy."

"T–T–Tóm lại là!"

Tôi vội gỡ tay Nayuta ra, ôm ngực mình che chắn lại.

Thật tình, hễ tôi lơ là chút là Nayuta lại sờ mó, bóp nắn tôi như thế này.

May mà giờ khu vực thử đồ chẳng có ai khác, lại không nhìn thấy trực tiếp từ ngoài quầy, chứ không thì nguy to rồi.

"Tớ chỉ muốn được bóp ngực của Chloe mãi thôi mà."

Nếu thích sờ thì sờ má cũng được đi… không, mà má cũng đâu có được, nhất là nếu cậu ấy làm trước mặt mọi người thì càng chết.

"Thôi, đừng trêu tớ nữa."

"Rồi rồi, trước khi Chloe giận thật thì đổi bộ tiếp theo vậy."

Nayuta lùi lại, kéo rèm đóng lại rồi bắt đầu thay bộ khác.

Nhìn dáng Nayuta trong bộ đồ bơi ban nãy, tôi chợt nghĩ.

Masaki-kun thật sự thích kiểu dễ thương sao?

Lần đi với tôi, anh ấy bảo thích phong cách dễ thương hơn… nhưng bộ màu đen ban nãy của Nayuta lại trông trưởng thành hẳn. Có khi anh ấy sẽ thích kiểu đó hơn chăng?

"À mà Chloe, cậu mua đồ bơi mới chưa?"

Tiếng của Nayuta vang ra từ sau tấm rèm.

"Rồi, lần trước tớ mua rồi."

"Nhanh vậy? Trông thế nào, có ảnh không?"

"Tớ có chụp lại một tấm."

"Thật à!? Lát nữa cho tớ xem nha."

Chỉ vài phút sau, Nayuta kéo rèm ra lần nữa.

Lần này cậu ấy mặc bộ bikini cổ yếm nền xanh hoa văn.

Khác với bộ đen vừa rồi trông trưởng thành, bộ này lại rực rỡ, đáng yêu với nút thắt ở cổ.

"Sao, bộ này có cảm giác đi resort ổn hơn không?"

"Tớthấy bộ này hợp để đi chơi cùng bạn bè đó. Rất hợp với cậu."

"Được! Đã được Chloe khen rồi thì quyết bộ này thôi!"

Nayuta giơ tay lên làm điệu bộ ăn mừng, vui vẻ "Yeah!".

Tôi cũng thấy bộ này hợp hơn hẳn.

Nhưng… trong tôi vẫn có chút ý nghĩ xấu xa… nếu Nayuta mặc bộ đen ban nãy thì trông quá trưởng thành, còn khi đứng cạnh tôi sẽ khiến tôi bị so ra như đứa con nít mất…