Web Novel

Chương 79 - Người hỏi (1)

2025-09-23

9

Cho phép tôi được nói trước rằng câu chuyện của ngày hôm nay sẽ chứa rất nhiều câu văn dưới dạng hỏi đáp, hay còn gọi là Q&A. Trên tinh thần ấy, tôi muốn bắt đầu bằng cách đố các bạn một câu.

Q) Đâu là ‘hiện tượng kì lạ bị căm ghét nhất’ theo lời những người sống sót trên Bán đảo Triều Tiên? (Độ khó: Thấp nhất)

Có lần, chúng tôi đã tổ chức một cuộc khảo sát về chủ đề này trên SG Net. Tuy có rất nhiều ứng cử viên sáng giá, nhưng danh sách top 5 là như sau:

1. Người sành ăn cô đơn. ‘Mười Chân’.

2. Nguyên nhân khiến máy tính, điện thoại, và tất cả thiết bị điện tử bị hỏng hóc, biến cuộc sống trần gian thành địa ngục. Còn được biết đến với cái tên ‘Gremlin’.

3. Lúc nào cũng xuất hiện ở những ngã ba và hỏi người ta rằng họ muốn cứu bên phải hay bên trái. ‘Song Đề Xe Điện’.

4. Tuy không có nhiều thông tin chi tiết, nhưng đây là một thực thể tóc hồng sở hữu cái tên bắt đầu bằng ‘Go’ và kết thúc bằng ‘ri’. (Seo Gyu bị ép phải thêm ứng viên này vào, số phiếu bầu cũng bị thao túng.)

5. ‘Nàng Tiên Hướng Dẫn’.

Kết quả của cuộc khảo sát được công bố sau bốn ngày.

A) ‘Nàng Tiên Hướng Dẫn’. - 82.7%

Ứng cử viên số 5 giành chiến thắng áp đảo! Những người hâm mộ ôm choàng lấy nhau và đồng thanh ca ngợi nhà vô địch.

- Anonymous: Đám tiên nữ khốn nạn.

- [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Uwaaa… Xin đừng nhắc đến những thứ đáng sợ đó! ㅠ_ㅠ);;

- Anonymous: Đặc điểm của tiên nữ) Khi mấy người bị mất ý thức và tỉnh lại lần đầu, có tỉ lệ 95% các người sẽ thấy một thứ nhìn như búp bê nhồi bông bay lơ lửng. Nhìn qua thì bọn họ có vẻ dễ thương, nhưng ai mà biết được sở thích của đám tiên nữ lại là thu hoạch đầu người chứ? Lol

└ Anonymous: Phải đấy lmao. Ba năm trước, đầu của bạn trai đã phát nổ ngay trước mắt tôi.

- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Thú vị thật.

- Anonymous: Có lần chúng tôi vừa tiến vào một Hư Không, một tiên nữ bỗng dưng xuất hiện rồi ra lệnh ‘Các người phải giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn 30 người sống sót’. 

- [Tam Thiên] Sĩ Quan: Những hiện tượng kì lạ khác chỉ là quái vật không biết giao tiếp, nên hành vi của chúng còn có thể thông cảm được. Nhưng đám tiên nữ lại cư xử như thể bọn họ giao tiếp được với chúng ta, thế nên bọn họ càng đáng hận gấp vạn lần. Lũ tiên nữ đó coi nhân loại là gì chứ?

Nhân tiện thì, ‘Sĩ Quan’ là tên người dùng của Yu Ji-won trên SG Net. Điều này tất nhiên cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn nói là, ngay cả một người bị tâm thần bẩm sinh như Yu Ji-won, vốn thành thạo nghệ thuật che giấu cảm xúc, cũng không thể nén giận khi nhắc đến các Nàng Tiên Hướng Dẫn.

Một vài người trong số các bạn có thể đang nghĩ, “Ủa? Các nàng tiên thật sự tệ đến vậy sao?” bởi vì trong những câu chuyện của tôi, các nàng tiên thường hành xử khá dễ thương. Nhưng đã đến lúc để tôi sửa lại định kiến sai lầm ấy. Các nàng tiên là một lũ khốn. Hãy nhớ lại cách mà SG Man Seo Gyu của chúng ta chết xem. Cho đến khi tôi giải cứu cậu ở vòng lặp thứ 50, lúc nào cậu cũng bị Nàng Tiên Hướng Dẫn chặt đầu, phải không? Hồi chúng tôi còn là những Thức tỉnh giả ngây thơ và non nớt, hồi mà khái niệm hiện tượng kì lạ và Hư Không còn chưa được định hình rõ ràng, các nàng tiên đã không ngần ngại găm vào trong lòng chúng tôi những vết thương không thể chữa lành.

“Gaa! Còn nhiều người sống sót quá. Cứ thế này, mình sẽ bị cấp trên khiển trách vì không biết chọn lọc mất… Ư, mình ghét bị mắng lắm, nên chẳng còn cách nào khác! Thả 50 con chó săn bóng tối ra!”

“Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này, tôi sẽ tặng các người gạo! Nhưng vì các người đã gian lận để hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng sẽ phải ăn gian phần thưởng… Đây, cầm lấy bao gạo trộn lẫn với sỏi và cát này đi! Trước khi tới đây, tôi đã nghiên cứu qua lịch sử Bán đảo Triều Tiên và nghe nói thứ này là đặc sản địa phương đấy!”

“Oa. Chỉ còn một người sống sót thôi sao… Mình quên cân bằng độ khó rồi. Cấp trên chắc chắn sẽ mắng mình một trận cho xem… Dù vậy, cậu đúng là một đội quân một người mà! Một chiến binh tinh nhuệ đúng nghĩa! Vỗ tay nào! Tôi, Nàng Tiên Số 264, xin được gửi những lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp nhất tới Người Đưa Tang, kẻ sống sót cuối cùng của Ga Busan…!”

Thảo nào mọi người lại điên tiết hết cả. Làm gì có ai thích bị đối xử như chuột bạch? Bản thân lũ chuột còn chẳng thích, nữa là giống loài Homo sapiens cho đến gần đây vẫn là chúa tể thống trị muôn loài. Không thể chấp nhận thay đổi đột ngột này, những tiếng chửi rủa tràn đầy bức xúc nổ ra khắp nơi.

Bản thân tôi cũng hóa thành nhân vật chính của một tựa game bạo lực.

“Tôi sẽ giết tất cả các người.”

“Ga?”

Khi ấy là vòng lặp thứ hai. Hồi tôi chưa sở hữu [Trí Nhớ Hoàn Hảo], niềm căm hận tột cùng đã từng khiến tôi nguyền rủa các nàng tiên.

“Những gì các người đã làm với chúng tôi. Tôi sẽ tìm không chỉ các người, mà cả đồng loại và cấp trên của các người, và tôi nhất định sẽ trả thù, dù thế nào đi nữa.”

“Ga... Nàng tiên này không hiểu...”

Kí ức của tôi có thể không chính xác, nhưng hồi ấy, chắc hản nàng tiên cũng đã nhìn tôi bằng biểu cảm ngây thơ xen lẫn bối rối đặc trưng của mình.

“Những nhân loại hư phớt lờ lời của người hướng dẫn phải nhận sự trừng phạt!”

Chỉ với một tiếng thịch cụt lủn, nhận thức của tôi đã bị cắt đứt. Vào giây phút ấy, tôi nhận ra rằng trong ngôn ngữ của các nàng tiên, ‘sự trừng phạt’ tương đương với [đập hộp sọ đối phương mạnh đến mức các bộ phận bên trong văng tung tóe ra ngoài].

Đám tiên nữ chết tiệt.

∗ ∗ ∗

Và cứ như vậy, hồi quy giả bắt giam và trừng phạt các nàng tiên xấu xa—

Giá mà mọi chuyện đơn giản như thế. Không may thay, các Nàng Tiên Hướng Dẫn đều rất mạnh. Bọn họ giống như các lính gác cấp 70 trong một tựa game nhập vai. Còn tôi thì chỉ là một tên lính mới. Chính xác hơn, tôi thiếu những kĩ năng liên quan đến chiến đấu.

Tôi xin thú nhận với các bạn... Thật ra, Người Đưa Tang tôi hợp với vị trí hỗ trợ hơn là vị trí gây sát thương chủ lực hay tanker. Đây cũng là điều dễ đoán, bởi các năng lực của tôi như [Trí Nhớ Hoàn Hảo] hay [Phong Ấn Thời Gian] đều không liên quan tới chiến đấu.

Việc này một phần cũng là có chủ ý. Bởi vì chúng ta đã có Lão Scho, Kiếm Thánh bất khả chiến bại sở hữu Võ Đạo Thánh Thể. Kế hoạch là để cho Lão Scho lo vụ chiến đấu, còn người hỗ trợ là tôi sẽ xử lí tất cả những công việc lặt vặt khác. Một chiến lược hoàn hảo không tì vết.

Q) Nhưng nếu nguồn sát thương chủ lực duy nhất đột nhiên rời tổ đội thì sao? Trong tình huống này thì chúng ta nên phản ứng thế nào cho hợp lý?

A) “Mẹ kiếp.”

Tôi đã chìm trong tuyệt vọng.

Cây kĩ năng lệch hoàn toàn theo thiên hướng hỗ trợ của tôi, trong phút chốc biến thành đặc điểm nhận dạng cho kiểu mẫu nhân vật vô dụng điển hình, còn cuộc đời tôi thì bẻ lái chóng mặt sang thể loại #hối-hận #tuyệt-vọng #ám-ảnh. Thông thường, trong các web novel, khi một thành viên rời khỏi tổ đội anh hùng, tổ đội ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi kết cục bi thảm.

Lão già thối.

Giờ tôi còn lại gì? Tài nguyên độc quyền của một hồi quy giả. Thời gian. Rất nhiều thời gian. Đây chính là lối thoát.

“Nội lực!”

Một tia hi vọng le lói chiếu rọi xuống trước mặt tôi, tỉ phú thời gian.

‘Để sống sót, mình phải tích trữ thật nhiều nội lực!’

Đúng vậy. Tùy theo từng người hay nền văn hóa, năng lượng này sẽ được gọi là ‘Aura’, ‘Khí’, ‘Yoki’, vân vân. Nhưng dù là cách gọi nào, mọi người đều đồng ý rằng nếu ai đó dùng năng lượng này bọc lấy một con dao làm bếp, thì họ sẽ gọt hoa quả rất đẹp.

Năng lượng bí ẩn này cũng giống như phân, càng giữ lâu trong cơ thể thì càng mạnh. Trong võ thuật, một hoa giáp là 60 năm[note80840]. Những võ sư với một hoa giáp nội lực sẽ được người đời ca tụng. Điều này cũng phản ánh phần nào xu hướng đánh giá năng lực theo tuổi tác của người Đông Á.

Và Người Đưa Tang tôi là ai? Không phải nói khoác đâu, nhưng đến vòng lặp thứ 30, tôi đã quá quen với việc liên tiếp phá vỡ kỉ lục tuổi đời của nhân loại ngày qua ngày. Hơn nữa, tôi còn sở hữu năng lực [Tiếp Tục], cho phép tôi giữ lại nội lực và cơ bắp của mình xuyết suốt những lần hồi quy.

Kết quả là?

“Này, tiên nữ. Tôi có quà cho cô đây.”

“Ga? Quà ư? Quà gì thế, con người ảm đạm?”

“Sự trừng phạt.”

“Hả?”

Uỵch! Vù-!

Đầu của Nàng Tiên Hướng Dẫn phóng lên không trung theo một quỹ đạo hoàn hảo. Nếu các chuyên gia tên lửa ở Pyongyang thấy cảnh này, thì họ cũng sẽ chỉ biết vỗ tay trong ghen tị.

“A.”

Vào cái ngày mà tôi đánh bại được Nàng Tiên Hướng Dẫn chỉ bằng một đòn, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà khóc thành tiếng.

Quãng thời gian tủi nhục và đầy áp bức vừa qua, ngẫm lại thật dài biết bao!

Sau khi tiến hóa từ một tên cuồng cơ bắp thành một tên cuồng nội lực, nhân vật hồi quy giả quả thực đã trở nên mạnh mẽ. Không còn thấy hài lòng chỉ với Ga Busan nữa, tôi lang thang khắp cả nước từ Hư Không này đến Hư Không kia, thu thập thủ cấp của các nàng tiên.

“Người Đưa Tang kìa! Người Đưa Tang tới rồi!”

“Ể? Là tên thần kinh thích săn đầu tiên nữ!”

“Mọi người chạy đi! Nếu để tên nhân loại khốn kiếp đó bắt được thì ta chỉ có nước mất đầu thôi!”

“Chạy đi! Chạy đi! Chạy!”

Chiêu thức mạnh mẽ? Võ thuật cao siêu? Cần gì mấy thứ đó chứ. Với 5 hoa giáp, 10 hoa giáp, hay 20 hoa giáp nội lực, gần như chẳng có gì là tôi không làm được. (Tất nhiên vẫn có ngoại lệ.)

Giống như người ta vẫn thường nói, đòn đánh thường đủ tiên tiến thì sẽ không khác gì chiêu thức bài bản[note80842]. Chẳng cần kĩ năng đặc biệt, chỉ bằng cách bộc phát aura liên tục, meta sức trâu của tôi đã áp đảo các Nàng Tiên Hướng Dẫn.

“Tại sao một nhân loại bẩn thỉu lại dám tra tấn chúng ta thế này! Đồ nhân loại độc ác! Các tiên nữ đã làm gì ngươi chứ...!”

“Hừm. Đúng, các người chưa làm gì quá đáng cả. Xem nào, ngoại trừ phân biệt đối xử, lừa lọc, hăm dọa, bắt nhốt, tra tấn, giết người, diệt chủng?”

“Chúng ta sẽ thắng kiện cho ngươi xem!”

Mấy người định kiện lên tòa nào cơ?

“Dù sao đi nữa, tất cả đều là bịa đặt! Toàn là bôi nhọ vô căn cứ! Chúng ta chỉ làm theo lệnh của quốc vương để giúp những nhân loại hèn kém thích nghi với Hư Không nhanh nhất có thể thôi! Chúng ta nên được cảm ơn mới phải...! Đúng thế, chúng ta nên được cảm ơn!”

“Ờ. Mà tại sao dù là thời đại hay sắc tộc nào, mấy kẻ theo chủ nghĩa đế quốc các cô đều nói chuyện cùng một kiểu thế? Hửm? Khoan đã, quốc vương?”

Tôi vặn nhỏ lửa luộc tiên nữ. Tin này lớn đấy.

“Này, các cô có quốc vương à?”

“Ga! Tất nhiên rồi!”

Nàng tiên nữ đang bị buộc chặt trên miệng vạc dầu ngẩng cái cổ cứng ngắc lên đáp.

“Xã hội nào rồi cũng đến lúc phải từ bỏ quyền của mình, và đây là ý muốn của toàn thể tiên nữ! Quốc vương của chúng ta chính là người thống trị và đại diện duy nhất! Nhân loại ngu ngốc sẽ không hiểu được đâu!”

“...?”

Hồi ấy tôi chưa biết, nhưng xã hội tiên nữ được chia thành phe cộng hòa và phe bảo hoàng. Nàng tiên này rõ ràng trung thành với phe bảo hoàng.

Nhưng vậy thì sao? Tôi luôn tôn trọng khuynh hướng chính trị của mọi người. Tức là, tôi phớt lờ triết lí chính trị của nàng tiên và tát vài phát vào má cô.

“Ga? Ga! Ga!”

“Này. Ai cho cô hét? Nhìn đi, tiên nữ. Thấy cái vạc dầu đang sôi sùng sục này không? Thế nào hả? Tôi sẽ nấu cô thành canh rồi cho đồng loại của cô uống.”

“Ể? Đúng là man rợ! Ai đó mau gọi Hội Đồng Bảo Vệ Quyền Tiên Nữ đi!”

“Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi nếu cô không muốn được nhúng vào đây. Trước tiên, các cô có nhà lãnh đạo nào ra lệnh cho mình phải tổ chức những buổi hướng dẫn cho nhân loại không?”

“Ga! Nhà lãnh đạo? Ngươi liệu hồn với cái miệng của mình đấy! Nhân loại nhà ngươi phải tỏ lòng sùng kính khi nhắc đến quốc vương của chúng ta!”

“Được rồi. Vậy ra ông ta là kẻ đã biến thế giới thành dạng này...”

“Ga? Ngươi đang nói gì thế...”

“Nếu tôi muốn gặp mặt Vua Tiên Nữ thì tôi phải làm gì?”

“Gặp mặt? Ngươi, một nhân loại hèn kém, định gặp Vua Tiên Nữ vĩ đại bằng bộ mặt thô thiển ấy ư? Hắc hắc.”

Để nói thêm, tiếng động kì lạ vừa rồi chính là điệu cười đặc trưng của các nàng tiên. Không, tôi nói thật đấy. Nàng tiên nào cũng cười ‘hắc hắc’.

“Tiếc quá, nhưng việc ấy là bất khả thi.”

“Hừm.”

“Quốc vương của chúng ta là một tồn tại siêu việt! Là ý chí tự do duy nhất đoàn kết tất cẩ chúng ta lại! Ngài chẳng việc gì phải hạ mình xuống chốn lầm than này để vướng bụi trần...!”

“Thật à? Vậy nếu tôi biến cô thành súp tiên nữ thì sao?”

“Hắc hắc! Dù cho ngươi có giết ta, hay thậm chí là xóa sổ toàn bộ tiên nữ được triệu tập đến Hàn Quốc, Vua Tiên Nữ vẫn sẽ không hạ phàm trước một con người thấp hèn!”

“Vậy à? Thế để tôi thử nhé.”

“...?”

Thời gian trôi qua. Tôi, Người Đưa Tang, tên cuồng nội lực thời tận thế, trở lại với 10 hoa giáp nội lực nữa sau một vài vòng lặp.

Và tôi bắt giữ tất cả các Nàng Tiên Hướng Dẫn còn lại trên lãnh thổ Hàn Quốc (tổng cộng là 101 nàng tiên).

Ghi chú

[Lên trên]
Trước trans để là 'vòng can chi', nhưng 'hoa giáp' sẽ hợp với bối cảnh võ thuật hơn.
Trước trans để là 'vòng can chi', nhưng 'hoa giáp' sẽ hợp với bối cảnh võ thuật hơn.
[Lên trên]
Chế lại từ câu 'Khoa học đủ tiên tiến thì sẽ không khác gì phép thuật' của Arthur C. Clarke.
Chế lại từ câu 'Khoa học đủ tiên tiến thì sẽ không khác gì phép thuật' của Arthur C. Clarke.