Chương 6 - Sát nhân

Chap 76 - Cách vẽ ngôi sao sáu cánh

2026-01-18

4

Chap 76 - Cách vẽ ngôi sao sáu cánh

Khởi đầu suôn sẻ. Trong lúc chờ ma lực hồi phục, tôi lại dẫn theo cả Rem và Số 2 đi quan sát Basilisk như một thói quen hằng ngày.

Hôm nay cũng vậy, Basilisk nằm ườn ra giữa đầm lầy độc hình trăng khuyết, tôi cũng nằm ườn ra quan sát. Nhưng tâm trạng thì giống như nhiếp ảnh gia đang chờ khoảnh khắc bấm máy quyết định của động vật hoang dã.

Hôm nay không có lũ Goma ngốc nghếch kéo đến, cũng chẳng có con Matango nào đi lạc vào, Basilisk chỉ ăn Mandragora rồi đi ngủ mà chẳng có động tĩnh gì khác.

Tuy nhiên, tôi đã có một thu hoạch.

“Hm, quả nhiên là da Basilisk.”

Thứ tìm thấy ở ruộng Mandragora nơi nó vừa ăn là một mảnh da trắng. Kích thước khoảng ba mươi centimet vuông. Đây tuyệt đối không phải là chiến tích do tôi liều mạng tấn công Basilisk đâu nhé.

“Nó cũng lột xác để trưởng thành nhỉ.”

Chỉ là tự nhiên bong ra thôi. Không rõ nguồn gốc thế nào, nhưng Basilisk cũng ăn, ngủ, bài tiết, nên đích thị là sinh vật sống đàng hoàng dù là quái vật. Chắc nó cũng lớn lên, hoặc đơn giản là da cũ bong ra theo quá trình trao đổi chất.

Nhân tiện, người thu hồi mảnh da này từ ruộng Mandragora là Số 2.

“Ưm, dùng làm nguyên liệu thì... hơi chán.”

Kích thước cỡ này cho Rem hấp thụ chắc cũng chẳng được tác dụng gì to tát. Cùng lắm là đắp lên một điểm nào đó trên người cho sành điệu. Giờ không phải lúc quan tâm đến thời trang.

“Ah, phải rồi, dùng cái này để thử nghiệm!”

Bóng đèn trong đầu tôi bật sáng Ping. Nhờ nằm ườn cả ngày với Basilisk nên ma lực cũng hồi phục kha khá. Trước khi ngủ có thể dùng chút lời nguyền.

“――『Đầm Lầy Thối Rữa』.”

Nhỏ một giọt máu, tạo ra đầm lầy độc nhỏ cỡ vũng nước. Thả mảnh da Basilisk cắt bằng dao vào. Kết quả là...

“Không được sao... không, đang tan, nó đang tan chảy thật kìa!”

Điều tôi muốn biết qua thí nghiệm này là 『Đầm Lầy Thối Rữa』 có tác dụng với Basilisk hay không.

Theo tư duy game, Basilisk có đòn tấn công hơi thở kịch độc thì bản thân nó cũng phải có kháng độc cực cao. Giống như rồng phun lửa thì không sợ lửa, tôi từng nghĩ độc sẽ vô hiệu với Basilisk.

Nhưng 『Đầm Lầy Thối Rữa』 vẫn là đòn tấn công mạnh nhất tôi có thể dùng để hạ gục cơ thể khổng lồ của nó. Nếu nó có chút tác dụng thì cơ hội chiến thắng sẽ mở ra.

“Cái này có khi được đấy chứ.”

Mảnh da Basilisk ngâm trong đầm lầy vài giây đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đó bắt đầu sủi bọt nhỏ Sủi sủi, và tan chảy từ từ nhưng chắc chắn. Nhìn phản ứng thì có vẻ kháng axit tốt hơn vỏ Bọ Ngựa, nhưng chưa đến mức miễn nhiễm hoàn toàn. Nếu nó trơ ra như giáp Gấu Giáp thì chắc tôi đã từ bỏ ý định thảo phạt Basilisk rồi.

Dù sao thì khả năng 『Đầm Lầy Thối Rữa』 có tác dụng với Basilisk là rất cao. Hy vọng không có chuyện lớp cơ bắp bên dưới lớp da bị tan chảy lại chống được độc.

“Vấn đề là làm sao tạo ra 『Đầm Lầy Thối Rữa』 đủ lớn đây.”

『Đầm Lầy Thối Rữa』 tôi thường dùng trong chiến đấu tối đa chỉ rộng khoảng 4 mét. Để hạ gục con Basilisk 5 mét có kháng độc, ít nhất cần một đầm lầy đủ rộng để chứa trọn cơ thể nó. Diện tích khoảng 10 mét, và độ sâu đủ để nó chìm nghỉm.

Vấn đề đầu tiên là ma lực. Tiếp theo là tốc độ triển khai. Và liệu máu của tôi có đủ không.

Không phải là không thể, nhưng thả Basilisk xuống đầm lầy không có nghĩa là nó chết ngay. Sau đó tôi phải giữ chặt nó trong đầm lầy một thời gian khá dài.

Nghĩa là phải dùng 『Hắc Phát Thược』 dốc toàn lực để trói. Việc đó cũng tốn kha khá ma lực.

Triển khai 『Đầm Lầy Thối Rữa』 khổng lồ, duy trì『Hắc Phát Thược』khổng lồ trói Basilisk đến khi nó tắt thở. Với lượng ma lực hiện tại của tôi... e là không đủ.

“Phải bổ sung ma lực bằng cách nào đó, hoặc tìm cách giảm tiêu hao ma lực của lời nguyền...”

Phải làm sao đây. Tôi ôm đầu suy nghĩ rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi quyết tâm thực hiện thí nghiệm lời nguyền thứ hai.

“Nhắc đến lời nguyền thì phải là hiến tế chứ nhỉ!”

Tên chiến dịch là 『Cầu xin Ruinhilde-sama, dùng nghi thức hiến tế để tung chưởng lời nguyền siêu cường』.

Thực ra tôi chẳng biết hiến tế có thực sự hiệu quả với lời nguyền hay không. Nhưng chính vì không biết nên mới phải làm. Hơn nữa, ma pháp ở dị giới này bị ảnh hưởng bởi hình ảnh trong đầu. Nghĩa là chỉ cần làm ra vẻ giống giống thôi cũng có khả năng đạt được hiệu quả nào đó.

Về cơ bản, 『Hình Nhân Bùn Nhơ Nhuốc』 của Rem có thể hấp thụ nguyên liệu quái vật, nên tôi nghĩ lời nguyền cũng có thể hấp thụ nhiều thứ khác làm nguyên liệu. Vì thế, nếu chuẩn bị vật hiến tế, hay nói đúng hơn là nguyên liệu phù hợp, thì có lẽ sẽ hấp thụ được thôi.

“Vậy thì nhanh chóng đi thu thập nguyên liệu nào, Rem.”

“Gagaga!”

Dẫn theo Rem và Số 2 đang hăng hái lạ thường, tôi quay lại từ khu đầm lầy độc, lặn xuống Dungeon di tích một lần nữa.

“――Quả nhiên thêm một người là độ ổn định khác hẳn. Làm tốt lắm Rem, chiến quả tuyệt vời.”

“Ga ga!”

Thế là tôi đã thu thập được kha khá nguyên liệu. Xin giới thiệu chiến quả hôm nay.

『Xác Goma』: Xác Goma tươi vừa giết. Bị siết cổ bằng xúc tu nên không chảy máu, xác còn nguyên vẹn. Rem và Số 2 mỗi đứa vác một cái, tổng cộng là hai cái.

『Xác Matango』: Bắt được con đang lảng vảng gần Quảng Trường Tinh Linh khu đầm lầy độc. Có combo tấn công từ xa bằng dao xúc tu và Rem, Số 2 kháng độc, săn con này dễ ợt. Đối thủ hợp với tôi nhất là đây.

『Máu Tươi Quái Vật』: Máu lấy từ quái vật sống như Goma hay Chó Đỏ. Đựng vào túi da và bầu hồ lô đựng nước, rượu cướp được của Goma. Tổng cộng chắc khoảng 2 lít.

『Mảnh Vỡ Lõi』: Mảnh tinh thể nhỏ không đáng gọi là lõi. Thỉnh thoảng cũng rớt ra từ quái tép riu. Rem đã moi ra giúp tôi.

Toàn là xác chết nên gọi là hiến tế thì hơi sai, nhưng tôi đã tập hợp được những thứ đầy mùi máu tanh có vẻ dùng được cho lời nguyền.

“Đầu tiên thử với máu trước đã.”

Bắt đầu thí nghiệm từ những nguyên liệu dễ kiếm. Lõi là tinh thể ma lực nên dù là mảnh vỡ cũng quý, hiệu quả gần như chắc chắn nên tôi sẽ để dành cho trận chiến thật.

Đổ ộc chậu máu Goma xuống đất, rồi nhỏ một giọt máu của mình kích hoạt 『Đầm Lầy Thối Rữa』.

“Có to hơn chút... nhưng không có hiệu quả đột phá nhỉ.”

Kích thước đầm lầy từ một giọt máu đã được xác nhận hôm qua khi làm tan da Basilisk. So với cái đó thì cái này to hơn một vòng.

“Nhưng có hiệu quả là tốt rồi.”

Cần thì cứ gom thật nhiều máu tươi là được. Tôi, Rem và Số 2 chia nhau vác thì cũng được kha khá.

“Được rồi, tiếp tục nào.”

Sau đó, tôi thử lần lượt từng nguyên liệu. Rồi thử kết hợp tất cả.

Lâu lắm mới dùng vở ngoài việc vẽ ma pháp trận. Cầm bút cũng thấy hoài niệm. Tôi lập bảng danh sách nguyên liệu, ghi lại kết quả thử nghiệm từng cái. Xong thì tăng lên phối hợp ba loại, bốn loại.

Nguyên liệu có hạn, dùng càng ít đồ tại chỗ càng tốt. Tìm ra nguyên liệu hiệu quả nhất để tránh lãng phí.

Chỉ công việc này thôi đã ngốn mất ba ngày. Không chỉ thí nghiệm, còn cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục máu và ma lực, rồi thời gian đi kiếm thêm nguyên liệu.

“Tích trữ được kha khá rồi... chắc phải sắp xếp lại thôi.”

Săn quái vật, chủ yếu là Goma, liên tục khiến Quảng Trường Tinh Linh ở khu đầm lầy độc, căn cứ của tôi, ngổn ngang chiến lợi phẩm. Đồ tươi sống như xác chết thì để bên ngoài, nhưng săn Goma thì cướp được trang bị và đồ đạc của chúng. Giờ đến cả mấy miếng giẻ rách bẩn thỉu chúng mặc tôi cũng lột sạch, nghĩ biết đâu dùng được việc gì. Còn xác trần truồng thì làm nguyên liệu thí nghiệm lời nguyền.

Nhờ đó mà thí nghiệm suôn sẻ, dụng cụ linh tinh cũng đầy đủ, và có thêm phát hiện mới.

“Quả nhiên không sai... Đây là ma pháp trận.”

Ma pháp trận. Tôi biết nó đã tồn tại như một thiết bị ma pháp hoàn chỉnh qua nghi thức ban thiên chức, la bàn chỉ đường, hay cái thông tin email vô dụng kia.

Lần này tôi phát hiện ra là lời nguyền cũng có quy luật giống như ma pháp trận.

“Cách sắp xếp nguyên liệu làm thay đổi hiệu quả chút ít.”

Đúng vậy, chỉ cần thay đổi vị trí, độ rộng và độ sâu của 『Đầm Lầy Thối Rữa』 thay đổi rõ rệt.

“Cơ bản là hình tròn.”

Ma pháp trận đầu tiên trong vở cũng hình tròn. Chắc chắn dù là ma pháp hay lời nguyền, cơ bản ma pháp trận đều là hình tròn. Ít nhất thí nghiệm đã chứng minh hình tròn hiệu quả hơn tam giác hay tứ giác.

Vòng tròn vẽ bằng máu. Càng chính xác càng tốt.

Vẽ hình tròn chuẩn rất dễ. Cắm cây thương làm tâm, buộc dây xúc tu dài bằng bán kính muốn vẽ, đầu kia buộc cây thương nữa. Kéo căng dây và đi một vòng cày xuống đất là có hình tròn đẹp đẽ.

Dựa vào phác thảo đó, đổ máu từ bình chứa xuống rãnh là xong bước một: trận đồ hình tròn bằng máu tươi.

“Sắp xếp nguyên liệu theo hình lục giác.”

Vẽ hình lục giác nội tiếp đường tròn, đặt nguyên liệu vào sáu đỉnh tiếp xúc với đường tròn. Thú thật là tôi mất một lúc mới nhớ ra cách vẽ hình lục giác đều nội tiếp đường tròn đấy.

Đầu tiên, cắm thương bừa vào một điểm trên đường tròn. Điểm A. Tiếp theo, cắm thương vào tâm đã định trước. Tâm O. Nối A với O kéo dài cắt đường tròn tại điểm B. AB là đường kính.

Xấc định được hai điểm A và B, lấy A làm tâm, tiếp đến là vẽ cung tròn bán kính bằng bán kính đường tròn ban đầu. Điều này là hiển nhiên, nhưng nếu cứ giữ nguyên ngọn giáo cắm ở A, rồi dùng xúc tu điều khiển ngọn giáo đang cắm ở tâm O để vạch đường, ta sẽ vẽ được một cung tròn có bán kính chuẩn xác tuyệt đối. Sau đó, gọi các giao điểm giữa cung tròn vừa vẽ và đường tròn ban đầu là điểm C và điểm D. Nếu coi điểm A nằm ở đỉnh chính giữa phía trên, thì C và D sẽ nằm lần lượt ở bên trái và bên phải. Tương tự, lấy điểm B làm tâm để vẽ cung tròn, ta sẽ tìm được điểm E và điểm F.

Cuối cùng, nối A-E-F thành tam giác đều, B-C-D thành tam giác đều thứ hai ngược lại. Thế là xong hình lục giác đều sáu cánh hoàn hảo.

Vẽ hình lục giác này bằng máu nữa là xong phần khung ma pháp trận.

Cuối cùng, để thêm chất lời nguyền, tôi vẽ tay ấn chú hình con mắt trên tay mình vào.

Sau đó đặt nguyên liệu vào sáu đỉnh của hình lục giác.

Nguyên liệu sử dụng theo chiều kim đồng hồ từ đỉnh trên cùng: 『Đầu Lâu Skeleton』, 『Mandragora』, 『Máu Tươi Chó Đỏ』, 『Đầu Zombie』, 『Rượu Goma』, 『Nấm Tím』. Ở trung tâm chất đống xác Matango và Goma, cắm cây thương đánh dấu tâm xuyên qua cố định lại.

“Hoàn thành.”

Đây là ma pháp trận 『Đầm Lầy Thối Rữa』 hiệu quả tối đa với những gì tôi đang có, đúc kết sau vô số thí nghiệm đẫm máu. Không ngờ hình lục giác sáu cánh trông rất “ma pháp trận” lại có hiệu quả thật, lời nguyền Trái Đất cũng không hẳn là sai sao? Hay do hình ảnh khắc sâu trong tâm trí người thi triển nên hiệu quả tăng lên theo cá nhân? Dù thế nào, việc phát hiện ra ma pháp trận phát huy hiệu quả lớn mà không tốn máu và ma lực bản thân là một bước tiến lớn.

Tôi đặt tên ma pháp trận này là 『Lục Mang Tinh Nhãn (Con Mắt Ngôi Sao Sáu Cánh)』.

Tạm thời hình lục giác không phải do tôi nghĩ ra nên cứ gọi đúng tên. Phải tôn trọng bản gốc không lại bảo đạo nhái.

Yếu tố original của tôi chỉ là cái dấu con mắt ấn chú của Ruinhilde-sama thôi.

“Được... Thế này thì hạ được Basilisk rồi.”

Cuối cùng cũng thấy cửa thắng.

Làm thôi. Đánh bại Basilisk. Tôi quyết tâm một mình thách thức con trùm.

Sau đó, tôi mất thêm hai ngày chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thảo phạt Basilisk. Chủ yếu vẫn là săn Goma trong Dungeon, thu thập trang bị và nguyên liệu như mọi khi.

Nhưng trong lòng tôi âm ỉ một sự căng thẳng tĩnh lặng. Không phải cuộc đụng độ bất ngờ như Gấu Giáp, cũng không dựa dẫm vào đồng đội như Mei-chan, lần này chính tôi, kẻ sở hữu Thiên Chức yếu nhất 『Chú Thuật Sư』, sẽ tự mình thách thức kẻ thù hùng mạnh theo ý chí của bản thân. Lần đầu tiên tự nguyện bước vào trận chiến sinh tử. Không căng thẳng mới lạ.

“Nghe này Rem, tao giải thích kế hoạch tác chiến nhé.”

“Ga ga.”

Trước Rem đang gật đầu ngoan ngoãn, sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, tôi nói to kế hoạch để xác nhận lại lần cuối.

“Đầu tiên, Số 2 cõng Goma dụ Basilisk ra.”

Chỉ cần quái vật như Goma đến gần ruộng nấm, Basilisk sẽ chủ động săn mồi. Kết quả quan sát dài ngày đã khẳng định điều đó.

Nhưng để chắc ăn, tôi dùng Goma sống thay vì xác chết. Ngoài Quảng Trường Tinh Linh, tôi đã để Số 2 canh gác một tên Goma bị trói gô. Giờ chúng tôi thừa sức bắt sống một tên Goma.

“Dụ nó vào 『Lục Mang Tinh Nhãn』 đã chuẩn bị sẵn. Nếu giữa đường Số 2 bị ăn thịt thì hủy bỏ tác chiến, rút lui ngay lập tức.”

Chỉ cần một bước sai sót là hỏng hết. Hơn nữa ở giai đoạn này vẫn có thể làm lại. Đối thủ là quái vật, tôi hy vọng trí tuệ nó không đủ để nhận ra bẫy sau một hai lần thất bại.

“Khi Basilisk vào trận đồ, kích hoạt 『Đầm Lầy Thối Rữa』 cho nó rơi xuống.”

Trận chiến thực sự bắt đầu từ đây.

“Ngay lập tức, tao sẽ dùng 『Hắc Phát Thược』 phong tỏa chuyển động của nó. Chỉ trói phần đầu thôi.”

Dính một cú hơi thở là hết phim. Bịt miệng Basilisk là ưu tiên hàng đầu.

“Không đủ sức trói toàn thân đâu. Nên phần thân thì mày và Số 2 tấn công, gây chút sát thương cũng được.”

Bắt nó chảy máu thì nó sẽ yếu đi nhanh hơn. Trường hợp xấu nhất nó thoát khỏi đầm lầy nhưng bị thương nặng thì vẫn có thể truy kích hạ gục.

“Nó sẽ vùng vẫy dữ dội lắm. Bị cái thân xác khổng lồ đó va phải là không xong đâu, nên triệt để tấn công từ xa.”

Tôi đã chuẩn bị trang bị cho việc đó.

『Thương Red Knife』: Buộc Red Knife vào thương Goma. Đâm vào cơ thể khổng lồ của Basilisk thì tầm đánh dài sẽ an toàn hơn.

『Dầu Đuốc』: Dầu Goma dùng để đốt đuốc. Thu thập hết mức có thể, tổng cộng khoảng 2 lít.

“Số 2 phụ trách tạt dầu. Rem dùng Red Knife vừa đâm vừa châm lửa. Biến nó thành ngọn đuốc sống.”

Đâm chọt bằng mấy lưỡi dao cùn vào cơ thể khổng lồ của Basilisk chắc chẳng ăn thua. Cách duy nhất gây sát thương lớn hiện tại là dùng dầu thiêu cháy nó.

“Chỉ đốt phần thân dưới thôi. Lửa bén lên đầu là cháy đứt xúc tu của tao đấy, chú ý nhé.”

“Ga ga.”

Thực tế có vừa trói vừa đốt suôn sẻ được không thì phải làm mới biết. Nhưng cứ dặn trước cho chắc.

“Hết dầu thì cứ đâm nhiệt tình vào. Thương, rìu, dao găm, tao gom hết rồi đấy. Tặng hết cho Basilisk đi.”

“Ga ga!”

Rem gật đầu dũng mãnh. Tất cả vũ khí có lưỡi của Goma có thể đâm hoặc chém được đều sẽ được tung vào trận này.

“Còn lại, thắng bại phụ thuộc vào việc tao giữ chân nó được bao lâu.”

Đó là nỗi lo lớn nhất. Nếu xúc tu của tôi không giữ được Basilisk, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Trách nhiệm nặng nề. Mà solo thì đương nhiên trách nhiệm thuộc về mình tôi rồi.

Lo lắng lắm. Sợ muốn chết. Nhưng không chiến thì không tiến lên được.

“Được rồi, đi thôi ――”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!