[Diễn Đàn Người Leo Tháp]
[Lính mới hỏi: Tầng 2 khó đến mức nào?]
— Đồ Trẻ Con Khốn Kiếp #Khó 1F
Tôi biết là chẳng ai thèm để ý đến lính mới vì cái gã leo tháp mức Địa Ngục Tầng 1 kia làm cả cái diễn đàn này phát điên lên rồi. Nhưng mà vẫn thấy tủi thân vãi. Tầng 2 khó đến mức nào thế? Tôi cũng ở mức Khó nên hơi rén.
– Ẩn Danh: Chào mừng lính mới.
– Ẩn Danh: Nó kiểu như thế này này...
↳ Đồ Trẻ Con Khốn Kiếp: Vì thế nên các người mới làm ầm lên về Tầng 2 đấy à, đệch.
↳ Ẩn Danh: Chẳng có gì đâu, cứ chạy thục mạng khỏi con Boss đang truy đuổi như muốn ăn tươi nuốt sống ông là được.
↳ Đồ Trẻ Con Khốn Kiếp: Nghe có vẻ không khó như tôi tưởng?
↳ Ẩn Danh: Mức Dễ: 10 phút, Thường: 30 phút, Khó: 3 tiếng, Địa Ngục: 1 ngày.
↳ Đồ Trẻ Con Khốn Kiếp: Chỉ là cầm cự thôi đúng không? Sao thời gian lại nhảy vọt lên 3 tiếng ngay từ mức Khó thế?
↳ Ẩn Danh: Cái cân bằng của Tòa Tháp này nát từ đầu rồi. Với lại Boss càng khó thì càng trâu bò hơn.
↳ Đồ Trẻ Con Khốn Kiếp: Đệch mợ nó.
[TOPKING đã chết chưa?]
— Ẩn Danh
Mấy ngày rồi không thấy tin tức gì. Không lẽ gã đó tự mình xông vào Tầng 2 rồi bị nướng chín rồi chứ? Trông gã có vẻ là kiểu người cứ thế lao đầu về phía trước mà không suy nghĩ gì. Lo là gã lại đi gây sự với con Boss vốn dùng để né tránh rồi chết ngắc rồi.
– Ẩn Danh: Không đâu, dù gã có vẻ điên khùng thế nào đi nữa, cũng không đời nào tự nộp mạng cho Boss đâu.
↳ Ẩn Danh: Cái áp lực tỏa ra ở một đẳng cấp khác luôn lol. Ngay cả Boss Tầng 2 mức Khó còn chẳng phải để chiến đấu, nói gì đến mức Địa Ngục.
– Ẩn Danh: Muốn thấy báo cáo sinh tồn hoặc báo cáo tử vong quá.
↳ Ẩn Danh: Chết rồi thì báo cáo kiểu gì...?
↳ Ẩn Danh: Hắn sẽ tự tìm ra cách thôi.
[Mấy gã này thậm chí còn không biết cổ vũ.]
— Ẩn Danh
Mạng người cả đấy, chẳng lẽ chúng ta không nên hy vọng họ leo được đến cuối sao?
– Ẩn Danh: Nhưng mà... mỗi ngày có cả tá người chết trong cái tháp này...
↳ Ẩn Danh: Chính chúng ta còn đang chật vật đây này.
↳ Ẩn Danh: Không bị nguyền rủa là phúc đức rồi. Ai mà ra được khỏi tháp thì cũng thành thợ săn hết, lúc đó lại là cuộc cạnh tranh xem ai mạnh nhất. Không hòa thuận được đâu.
↳ Ẩn Danh: Đang phải chiến đấu với những người leo tháp nước ngoài đây này lol. Tin tức lúc nào cũng toàn về kỷ lục của những người đứng đầu mức Khó.
↳ Ẩn Danh: Mức Địa Ngục là ngoại lệ, đằng nào họ cũng sớm chết thôi, lờ đi cho rảnh nợ. Những người mức Thường thì đang đấu trí với nhau cực gắt.
↳ Ẩn Danh: Tiếc thật, TOPKING mà ở mức Khó thì chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão lớn.
↳ Ẩn Danh: Quá nổi bật cũng là một cái tội.
***
“Hùuuuu.”
Tôi thở hắt ra, hơi thở tràn đầy ma lực.
Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đang được bao phủ bởi một màu xanh của ma lực.
Thứ năng lượng này chuyển động theo ý muốn của tôi, cường hóa cơ bắp hoặc tập trung tại một điểm duy nhất.
Sức mạnh xa lạ này mang lại cảm giác lạ lẫm, nhưng nhờ độ thông thạo cực cao, tôi có thể điều khiển nó tự nhiên như hơi thở.
“Có một sự đứt quãng ở đây.”
Dù nhờ sự hiệu chỉnh của mức Địa Ngục giúp tốc độ tăng độ thông thạo vọt lên nhanh chóng, nhưng tôi cũng chỉ mới luyện tập được 10 ngày.
Có một khoảng cách giữa trải nghiệm thực tế và độ thông thạo.
Dù vậy, cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với nó trong thực chiến.
Trong khi đang khởi động, một tin nhắn hiện đến.
[Ma Đế kinh ngạc trước bạn.]
“Có vấn đề gì sao ạ?”
[Ma Đế nói rằng tốc độ tăng độ thông thạo của bạn nhanh đến mức thái quá.]
“Nhanh sao?”
Nó nhanh đến thế à?
Chẳng có gì để so sánh nên tôi cũng không chắc.
Tất nhiên, những người trên Diễn Đàn Người Leo Tháp phải mất nửa năm mới tăng được một cấp độ thông thạo, nhưng không thể so sánh với mức tăng của Địa Ngục được.
Các chòm sao đã nói nhanh thì chắc chắn là nhanh rồi.
Tò mò, tôi kiểm tra diễn đàn.
[Diễn Đàn Chòm Sao]
[Dường như đây là một lợi thế khác dành cho người trẻ.]
— Thực Tập Sinh Đội Nhân Quả
Ngay cả ở mức Địa Ngục, đạt tối đa độ thông thạo trong 10 ngày cũng không phải chuyện bình thường. Có khả năng là do tuổi trẻ bù đắp cho những bất lợi về thể hình và kinh nghiệm nên tốc độ được đẩy nhanh. Chỉ là phỏng đoán thôi. Hoặc đứa trẻ này là một thiên tài. Từ giờ nên tài trợ những thứ liên quan đến độ thông thạo mới được.
– Phù Thủy Cưỡi Chổi: Vậy là thiên phú tối thượng để học ma pháp sao?
↳ Ẩn Danh: Uầy.
↳ Ẩn Danh: Bà định ép con bé đi theo con đường ma pháp à?
↳ Phù Thủy Cưỡi Chổi: Những người leo tháp khác thì không nói, nhưng đứa trẻ này hoàn hảo cho ma pháp! Sự thật đấy!
↳ Ẩn Danh: Sự thật không quan trọng, ma pháp phế vật lắm.
Cảm ơn nhé, Thực Tập Sinh Đội Nhân Quả!
Thời gian trôi nhanh vậy sao?
Tôi đã quên bẵng đi trong lúc luyện tập một cách ám ảnh.
Suýt chút nữa là lỡ hạn chót thử thách tòa tháp và bị xóa sổ tự động rồi.
Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
“Sinh tồn sao...”
Nghe qua thì có vẻ là tập trung vào sức bền.
Phải chạy tốt thì mới sống sót được trước con Boss.
Nhưng thể chất của tôi đạt đến đỉnh cao hạng F rồi, không thể luyện tập thêm sức bền được nữa.
Tuy nhiên, ma lực cũng giống như một loại thể lực khác vậy.
Nó cường hóa cơ thể, bổ sung năng lượng, hồi phục sức sống.
Đây là vận hành ma lực cơ bản, nên ma pháp cấp cao thì khó chứ cái này thì vẫn cực kỳ giá trị.
Vận hành ma lực, tôi cảm thấy chuyển động của mình thay đổi rõ rệt. Nhẹ nhàng, linh hoạt.
Bây giờ tôi đã có chút tự tin, liền hỏi xem mình có thể thử thách tầng tiếp theo ngay bây giờ được không.
“Tôi thử tầng tiếp theo được chưa ạ?”
[Cha đẻ của Hỗn Loạn nói rằng bạn đã chuẩn bị đủ rồi.]
[Ma Đế nói rằng không đời nào bạn lại không làm được.]
Kiểm tra chéo cả diễn đàn, tất cả đều đồng ý: ma lực tối đa có thể cầm cự một ngày một cách dễ dàng.
Chỉ cần để ý đến các biến số của mức Địa Ngục là được.
Trong phòng chờ: không đói, không mệt, luôn ở trạng thái đỉnh cao.
Sống sót trước Boss một ngày ư? Gay go đấy.
Chẳng việc gì phải do dự, tôi tiến vào ngay lập tức.
Khung cảnh thay đổi trong chớp mắt.
Một khu rừng rộng lớn.
Tầng 2 trông có vẻ bình thường, không gian rộng rãi để chạy trốn khỏi Boss.
[Bắt đầu chinh phục Tầng 2.]
Độ khó: Địa Ngục
Mục tiêu: Sinh tồn
▶ Sống sót trong vòng một tuần.
▶ Thời gian cho đến khi Boss xuất hiện: 29 phút 59 giây...
Đang tự tin bước tới, đôi mắt tôi bỗng mở to trước dòng chữ không ngờ tới.
Một tuần?
Không phải là một ngày sao?
Trước khi kịp hoảng loạn, tôi kiểm tra Diễn Đàn Chòm Sao.
[Diễn Đàn Chòm Sao]
[Chúng ta toi rồi]
— Hóa Thân Hỗn Loạn Trong Kiếp Thứ 999
Trong bao nhiêu thứ, lại dính ngay cái kéo dài thời gian sinh tồn? Buff cho Boss hoặc sụp đổ địa hình còn dễ thở hơn. Cái này gần như là không thể. Tòa Tháp này ác độc quá đúng không?
– Thực Tập Sinh Đội Nhân Quả: Có thể là do sự điều chỉnh của Tòa Tháp vì việc tài trợ quá mức làm xáo trộn nhân quả đối với người leo tháp.
↳ Hóa Thân Hỗn Loạn Trong Kiếp Thứ 999: Cái gì? Chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó.
↳ Ẩn Danh: Tất nhiên là không rồi... ai mà được tài trợ nhiều như thế chứ.
↳ Thực Tập Sinh Đội Nhân Quả: Tòa Tháp chỉ làm cho các điều kiện khó hơn một chút thôi. Tài trợ thêm cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
↳ Ẩn Danh: Giờ làm sao đây? Ngay cả thể chất và ma lực hạng F đỉnh phong cũng không thể trụ vững trong 7 ngày.
↳ Ẩn Danh: Đáng buồn là... đằng nào cũng không thể tài trợ giữa chừng khi đang leo tháp.
[Có một cách để thoát ra]
— Ông Lão Đẽo Kiếm Gỗ
Giết con Boss đi.
– Ẩn Danh: Ông nói thì dễ lắm, ông già ạ.
– Ẩn Danh: Boss Tầng 2 mức Địa Ngục là hạng D cấp thấp, liệu có khả năng...? Khoan đã.
– Wikier Không Gian: Ông già đã lên kế hoạch này rồi sao? Nếu không thì sao lại tặng thanh kiếm ngẫu nhiên đó làm gì.
↳ Ông Lão Đẽo Kiếm Gỗ: Lính mới lúc nào cũng là tuyệt nhất.
↳ Wikier Không Gian: Gớm.
[Lính mới này điên thật rồi]
— Phù Thủy Cưỡi Chổi
Bình tĩnh đánh giá trong một tình huống đáng ra phải hoảng loạn. Con bé 14 tuổi thật đấy à? Còn bình tĩnh hơn cả hầu hết đàn ông trưởng thành. Chạy loạn xạ chỉ làm lãng phí thể lực và mất cơ hội giết Boss thôi. Phải dốc toàn lực ngay từ lúc mở màn để tiêu diệt Boss. Đó là cách duy nhất, và con bé đang tìm ra nó sao?
– Ẩn Danh: Nổi da gà khi nhìn con bé nhìn chằm chằm một cách bình tĩnh để suy ngẫm. Không liên quan gì đến kỹ năng Sức chịu đựng hạng C đâu. Cái đó là để hồi phục tinh thần sau khi suy sụp, chứ không phải là phòng ngự tinh thần bẩm sinh.
↳ Ẩn Danh: Tất cả những người vào tháp đều từ thời đại hòa bình, sao một đứa trẻ như thế này lại vào được nhỉ?
↳ Ẩn Danh: Chẳng phải tự nhiên mà nó lờ đi cái giới hạn độ tuổi đâu.
↳ Ẩn Danh: Ờ, có lẽ vậy.
↳ Hóa Thân Hỗn Loạn Trong Kiếp Thứ 999: Tôi đặt gạch rồi nhé, đừng có mà động vào.
↳ Kẻ Không Kén Ăn: Vẫn chưa có ai quyết định mà?
↳ Hóa Thân Hỗn Loạn Trong Kiếp Thứ 999: ;;
Tôi giữ bình tĩnh vì các chòm sao đang phân tích một cách hoàn hảo và chỉ dẫn bất kể tình hình thế nào.
Tôi lại nhận được gợi ý từ cuộc trò chuyện của họ.
Tôi giơ thanh kiếm lên.
Thông tin về thanh kiếm hiện ra.
[Song Kiếm Của Kẻ Thách Thức - Hạng D (Sơ cấp)]
Phân loại: Vũ khí (Kiếm)
▶ Thanh kiếm chất lượng tốt với độ bền cao.
▶ Khi đối đầu với kẻ thù mạnh, hiệu ứng ‘Thách thức’ sẽ kích hoạt. Hạng Thể chất tăng thêm một bậc. Mức tăng tối đa giới hạn ở Hạng D (Sơ cấp).
“Nếu có hiệu ứng Thách thức...”
Liệu có thể lấp đầy khoảng cách về hạng không?
Nhưng tôi cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ.
Từ các diễn đàn, khoảng cách từ F lên D là cực kỳ lớn dù chỉ chênh lệch một hạng.
Những người leo tháp phải chật vật lắm mới tăng được hạng.
“Nếu mình tối đa hóa hiệu ứng của Thách thức thì sao?”
Tôi thử sử dụng tiềm năng ‘Tổ hợp’.
Dù định để dành, nhưng giờ phải sử dụng mọi nguồn lực để có cơ hội giết Boss.
Tôi nghiên cứu về ‘Tổ hợp’: tối thiểu 2, tối đa 3 nguyên liệu.
2 cái: không tăng hạng, chỉ pha trộn các đặc tính.
3 cái: tăng hạng.
Các nguyên liệu hiện có:
Vật phẩm: [Song Kiếm Của Kẻ Thách Thức - Hạng D (Sơ cấp)], [Vòng Tay Bảo Hộ - Hạng D (Sơ cấp)]
Kỹ năng: [Sức chịu đựng - Hạng C (Trung cấp)]
Độ thông thạo: [Kiếm thuật cơ bản - Hạng F (Lv. 15)], [Ma lực - Hạng F (Lv. 20)]
Vật phẩm tiêu hao: [Thuốc hồi phục - Hạng D]
“Lựa chọn hạn hẹp quá, căng thật...”
Thà giữ lại một số món để dùng còn hơn là tiêu tốn hết.
Ngay cả khi tất tay cũng chưa chắc đã tăng hạng được.
Có cách nào khác để cường hóa thanh kiếm Thách Thức không?
Liếc nhìn diễn đàn, một gợi ý hiện ra rất nhanh.
[Nổi da gà khi xem]
— Ẩn Danh
Con bé định dùng thanh kiếm Thách Thức trong thời gian ngắn, sau đó dùng tiềm năng để cường hóa nó làm vũ khí chính sao? Nữ sinh trung học thật đấy à? Sự bình tĩnh giữa ranh giới sinh tử đó là sao vậy?
– Ẩn Danh: Vấn đề là: thiếu nguyên liệu. Đốt mấy món đồ quý giá đó thì tiếc quá.
↳ Ẩn Danh: Chẳng phải tự nhiên mà có thời gian chờ trước Tầng 2 đâu. Ở đó đầy rẫy những món đồ bỏ đi. Dùng mấy cái đó mà làm nguyên liệu.
↳ Ẩn Danh: Ừ, cách đó có vẻ ổn đấy...
Ồ, vậy sao?
Diễn Đàn Người Leo Tháp nói rằng hãy tận dụng tối đa các vật phẩm khởi đầu ở Tầng 2.
Tôi quay đầu lại và chạy theo hướng các bình luận chỉ dẫn.
Một rào chắn bán trong suốt bao quanh, bảo vệ không gian.
Các đống đổ nát đầy mảnh vụn, dấu tích của những người từng ở đây.
Giống như bị phục kích giữa đường vậy.
Các vật phẩm nằm rải rác trên mặt đất.
Tôi vội vàng quét qua.
Đồ rác: không có thông tin.
Những món dùng được hiện ra dưới dạng vật phẩm.
[Kiếm rẻ tiền - Hạng F (Sơ)]
[Thương rẻ tiền - Hạng F (Sơ)]
[Khiên thô sơ - Hạng F (Sơ)]
…
..
.
Tôi thu thập tất cả đồ rác và thử tổ hợp chúng.
[Kiếm thông thường - Hạng F (Trung)]
“Tiếp tục tổ hợp thôi.”
Số lượng đồ rác nhiều hơn mong đợi.
Vũ khí, áo giáp, quần áo, thức ăn.
Đây là điểm tiếp tế cho những lính mới Tầng 1 đang chật vật, nhưng với tiềm năng tổ hợp của tôi, nó trở nên cực kỳ bá đạo.
Tôi gom tất cả lại, tổ hợp từng cái một.
3 cái Sơ thành 1 Trung, 3 cái Trung thành 1 Cao.
3 cái Cao thành 1 Cực phẩm.
[Kiếm Tuyệt Hảo - Hạng F (Cực phẩm)]
▶ Kiếm chất lượng tốt, độ bền cao.
[Thương Chất Lượng Cao - Hạng F (Cực phẩm)]
▶ Thương chất lượng tốt, khả năng đâm xuyên tuyệt vời.
[Áo Giáp Tinh Chế - Hạng F (Cực phẩm)]
▶ Áo giáp chất lượng tốt, nặng và chắc chắn.
Tôi tổ hợp ba món này lại.
Khoảnh khắc vượt qua bức tường lớn nhất: chênh lệch một hạng.
Ánh sáng chói lọi tỏa ra từ đôi tay tôi.
Gần 100 vật phẩm đã bị tiêu tốn, lưỡi kiếm rung chuyển dữ dội.
Những làn sóng trào dâng như thủy triều vỗ vào bờ, đầy choáng ngợp.
[Kiếm Của Ý Chí - Hạng D (Sơ cấp)]
▶ Kiếm chất lượng tốt, độ bền cao.
▶ Thanh kiếm được tôi luyện từ vô vàn ý chí. Minh chứng cho một ý chí duy nhất, tăng 10 cấp độ thông thạo kiếm thuật.
“Oa...”
Tôi không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Hạng D về cơ bản là khác biệt hoàn toàn so với hạng F.
Tôi đã có được khả năng: tăng hạng độ thông thạo.
“Nghĩa là từ vô số món đồ rác hợp nhất lại sao?”
Tên gọi và mô tả đã gợi ý như vậy.
Tổ hợp không chỉ là tăng hạng, mà còn lồng ghép ý nghĩa của quá trình đó vào.
Tôi đã hiểu thêm về tiềm năng của mình.
Tôi mỉm cười, lau mồ hôi sau khi chạy đôn chạy đáo, rồi tiến hành đợt tổ hợp cuối cùng.
Một thanh kiếm là không đủ cho Boss.
Tôi đã có một cái rồi, không thể dùng song kiếm được.
Mọi nỗ lực đều dồn vào một mục tiêu duy nhất.
Chứng minh bước tiến tiếp theo.
Hạng D (Trung cấp).
Dù tiếc khi phải đốt 3 vật phẩm chỉ cho một bước tiến, nhưng các diễn đàn đã dạy tôi: bước tiến đó là một khoảng cách khổng lồ.
Tôi tập hợp chiếc vòng tay, thanh kiếm Thách Thức và Kiếm Của Ý Chí lại.
Lấy thanh kiếm Thách Thức làm trung tâm.
[Song Kiếm Của Kẻ Thách Thức - Hạng D (Sơ cấp)]
[Vòng Tay Bảo Hộ - Hạng D (Sơ cấp)]
[Kiếm Của Ý Chí - Hạng D (Sơ cấp)]
Ba món hạng D tổ hợp lại, sinh ra một thanh kiếm với ý chí mãnh liệt, nghịch thiên trong ánh sáng rực rỡ.
Xoẹt—!
Tôi chậm rãi mở mắt, thanh kiếm lơ lửng một cách quý phái trước mặt.
Tôi chạm vào nó và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cái này chắc chắn được.”
[Nghịch Chuyển Song Kiếm - Hạng D (Trung cấp)]
▶ Thanh kiếm tối thượng, sự hài hòa vô song của lưỡi kiếm.
▶ Khi đối đầu với kẻ thù mạnh, ‘Nghịch chuyển’ kích hoạt. Hạng Thể chất +1 bậc. Hạng Kiếm thuật +1 bậc. Mức tăng tối đa là hạng D (Trung cấp).
▶ Vô hiệu hóa các đòn tấn công chí mạng từ hạng D (Trung cấp) trở xuống. Phản đòn mạnh mẽ. Thời gian hồi chiêu: 5 phút.
Để giết con Boss Tầng 2.
▶ Thời gian cho đến khi Boss xuất hiện: 0 giây...
▶ Boss đã được triệu hồi.
▶ Hãy sống sót.