Web Novel

Chương 13

2023-05-23

37

“Aaaaa….cuối cùng cũng được ngủ ngon sau ba ngày…..”

Shirane thở dài như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng, dù cho cô ấy chỉ nóii về việc đi ngủ. Chà, hiển nhiên rồi. cô ấy đã không có một giấc ngủ ngon trong ba ngày rồi.

Mặt khác, Kanata vẫn còn rất tỉnh táo. Một phần là do bị căng thẳng khi đang ở trong phòng người khác, đặc biệt là phòng của một cô gái, nhưng có lẽ đơn giản là còn quá sớm để đi ngủ.

“Cậu có thể tắt điện bất cứ khi nào cậu muốn”

“A, bộ cậu vẫn chưa ngủ sao?”

“Mình sẽ xem Youtube một chút trước khi ngủ”

Không cần đợi Shirane trả lời, Kanata nằm sấp xuống rồi lấy điện thoại và tai nghe ra, cậu kết nối Bluetooth với tai nghe và đeo một chiếc vào tai, khi đang định đeo cái còn lại vào thì….

“Cậu định coi gì thế?”

“Ừm, chờ một chút…”

Shirane, người đã nằm xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, tò mò nhìn vào cái điện thoại của cậu. Hơi thở nhẹ nhàng của cô cùng với mùi hương ngọt ngào mà cậu không thể nào lơ đi tràn ngập trong không khí.

“Cậu không định đi ngủ sao?”

“Nhưng mà mình tò mò! A, mình biết cái này! Đó là Quiz Chop đúng không?”

Shirane hào hứng nói sau khi nhận ra nội dung đang hiển thị trên màn hình.

‘Quiz Chop’

Là một kênh Youtube do Hanzawa, vua đố vui, người đã ba lần liên tiếp giành chiến thắng trong cuộc thi đố vui của trường cao trung, bao gồm cả các sinh viên đại học Tokyo.

Rốt cuộc đầu óc họ hoạt động như nào vậy chứ?

Kanata là một trong hàng triệu người đăng ký, cảm thấy phấn khích khi xem họ trả lời các câu đố vui bằng trí tuệ ở cấp độ thiên tài và các dạng câu hỏi độc đáo. Cậu đã tạo thành thói quen xem video của họ trước khi đi ngủ.

“Cậu cũng biết Quiz Chop sao?”

“Chỉ mỗi tên thôi! Nó khá là nổi trong lớp mình”

Kanata nghĩ rằng khá là hợp lý khi Quiz Chop trở nên phổ biết tại trường của cậu, nơi có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng như đại học Tokyo rất cao.

Nhân tiện thì lý do nó được gọi là “Chop” là vì họ có một quy tắc rất kỳ lạ là đập còi bằng một cú chặt mỗi khi trả lời. Nó thực sự kỳ lạ nhưng cũng không kém phần thú vị và hài hước.

“Cho mình mượn một bên tai nghe của cậu được chứ?”

“Cậu nên đi ngủ đi”

“…Nếu bọn mình xem cùng nhau thì không cần phải dùng tai nghe nữa đâu”

“À, cậu nói phải”[note51147]

Kanata tắt Bluetooth và cất tai nghe đi, nghĩ rằng Shirane có hơi đãng trí theo cách nào đó. Cậu tăng âm lượng của loa ngoài và xoay ngang điện thoại của mình ra.

Sau khi trưởng nhóm Hanzawa gửi lời chào đến người xem, câu đố bắt đầu như thường lệ. Câu hỏi đầu tiên là:

“Chữ cái điền vào chỗ trống trong ‘A [] DFGHJKL’ ?”

 

Ding-dong!

“Ể!? Cậu biết câu trả lời rồi sao?”

“S”

“S!”

Kanata và các thành viên của Quiz Chop đồng thanh trả lời.

“Fukumura-san, đó là câu trả lời chính xác!!”

“Ểeeee!? Kanata, tuyệt thật đó! Làm thế nào mà cậu biết là ‘S’ ?”

“Nó là thứ tự của các phím trên bàn phím máy tính, hàng thứ ba từ trên xuống, từ trái sang phải là: ASDFGHJKL”

“Aaaa, phải rồi ha”

Shirane cảm thấy hào hứng như một đứa trẻ nhìn thấy những trò ảo thuật vậy. Mái tóc bạc của cô đung đưa cho thấy sự nhiệt tình của cô ấy. Vai họ chạm vào nhau và sống lưng của Kanata duỗi thẳng ra.

“Đây là dạng câu hỏi liệu cậu có biết các bảng chữ cái khác nhau trên thế giới hay không.”

“Wow…tuyệt vời thật….”

Shirane gật đầu lia lịa.

Kanata không thể hiểu được tại sao cô ấy lại có thể phản ứng nhiệt tình như vậy, cảm xúc của cậu cũng đã dịu đi nhiều.

Tiếp theo, câu đố thứ hai:

“[ツツツツツ] Bạn đọc từ này như thế nào?”

 

“Xương sườn”

“Ể!? À, mình hiểu rồi!”

“Xương sườn!”

 

“Hanzawa-san, chính xác!”

 

“Là vì có 6 từ “” nên nó là rokko-tsu….xương sườn phải không?”

“Đúng vậy”

“Tuyệt thật đấy! Sao cậu có thể đoán ra một cách nhanh chóng vậy chứ?”

Shirane nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh ở khoảng cách gần.

Cậu ấy dừng lại một khoảng.

“Ừm, chà, tớ luôn thích những câu đố từ khi còn nhỏ, giống như là một sở thích vậy...”

Khuôn mặt xinh xắn của cô ở ngay trước mặt cậu và khiến cậu do dự một lúc.

“À, mình hiểu rồi! Cậu luôn đọc sách về các câu đó đúng không?”

Cô ấy hẳn dang nói về series “Những câu đố hay nhất thế giới”

 

“Mình đã phát hiện ra một tài năng bất ngờ”

“Không hẳn là tài năng hay gì đâu. Nếu được rèn luyện thì ai cũng có thể làm được cả.”

Kanata nói một cách thờ ơ nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp. Cảm giác được khen cũng không hề tệ chút nào.[note51148]

“Hmmm…Mình cũng muốn có thể trả lời nhanh được như cậu, Kurosaski-kun.

“Cậu chắc chắn có thể làm được mà”

Dù gì thì trí thông minh tự nhiên của cô ấy cũng tốt hơn tôi.

“Cách duy nhất chỉ có luyện tập thôi. Nào, nào, chuyển sang câu hỏi tiếp theo đi!”

“Cậu không buồn ngủ sao?”

“Mình ổn mà! Mình không thể ngủ được cho đến khi mình có thể trả lời được ít nhất một câu đố”

Có vẻ như cô ấy vừa dựng flag cho việc ngủ gật.

Nhưng mà, đây lại không phải một bộ phim hài tình cảm sáo rỗng, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.[note51149]

Không suy nghĩ qua nhiều, Kanata nhấn vào nút phát trên video.


Ghi chú

[Lên trên]
dễ dàng vậy chú
dễ dàng vậy chú
[Lên trên]
Được vợ khen cái khoái liền
Được vợ khen cái khoái liền
[Lên trên]
Cả hai đứa bây đều dựng flag hết
Cả hai đứa bây đều dựng flag hết