Tập 01

Chương 3.6 - Giáo viên và bộ đồng phục thủy thủ!

2025-09-27

9

Sau khi ăn tối xong ở khu phố thương mại, chúng tôi ngồi xe do Kohaku lái về nhà. Khi xe dừng lại ở bãi đậu tầng hầm của chung cư thì đã hơn tám giờ tối.

Hôm nay vừa dọn dẹp vừa đi hát karaoke, mệt rã rời. Ngày mai nhất định phải nghỉ ngơi thong thả mới được.

"Touma-kun, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Vừa xuống xe, lúc đi về phía thang máy, Shirasawa-san gọi tôi lại.

"Ừ, được thôi."

"Cảm ơn cậu. Onee-chan, chị có thể về phòng trước đi."

"Chị biết rồi. Đừng về trễ quá đấy."

Trong ánh mắt tiễn đưa của chúng tôi, Kohaku và Akari bước vào thang máy đi lên tầng năm… Ngay lúc cửa khép lại, hai người vẫn còn lườm nhau, chắc bây giờ đang tiếp tục cãi vã vì tôi rồi. Không biết đến bao giờ họ mới chịu làm lành với nhau đây? Lần nào gặp cũng đấu khẩu thật khiến người ta mệt mỏi, nếu quan hệ cải thiện được thì tôi cũng thấy vui lắm…

"Vậy, cậu muốn nói gì với tôi?"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài gần lối vào, hỏi. Shirasawa-san có chút thiếu tự tin, nhẹ nhàng nói…

"Nếu cậu không muốn thì cứ từ chối thẳng nhé. Ngày mai, cậu có thể đi cùng tôi đến công viên giải trí không?"

"Đi công viên giải trí? Tại sao vậy?"

"Bởi vì onee-chan cũng sẽ đi công viên giải trí. Cậu có biết Cosmo Land không?"

"À, biết chứ."

Cosmo Land là công viên giải trí lấy chủ đề vũ trụ. Tôi từng hẹn hò với Kohaku và cả Akari ở đó. Với tôi, nơi này đầy rẫy kỷ niệm.

"Ngày mai, học sinh lớp 10 sẽ có chuyến dã ngoại tăng cường tình bạn, địa điểm chính là Cosmo Land. Giáo viên mới cũng phải đi theo nữa."

Thì ra cái gọi là "hoạt động của trường ngày mai" mà Akari nhắc đến chính là buổi dã ngoại chào mừng này sao.

"Với lại, onee-chan có khi sẽ lén hẹn hò với bạn trai, nên tôi muốn đi theo giám sát."

"Cho dù Shirasawa-sensei có bạn trai thì chắc chắn cũng không hẹn hò trong giờ làm việc đâu… Sao cậu lại rủ tôi đi cùng?"

Shirasawa-san hơi xấu hổ, khẽ vặn vẹo người…

"Nếu chỉ có mình tôi thôi thì có khi sẽ bị mấy tên lạ đến bắt chuyện… Nếu Touma-kun đi cùng thì tôi mới yên tâm tập trung giám sát được. Tất nhiên, nếu cậu không muốn thì thôi…"

"Tôi không thấy phiền đâu."

"Thật sao? Cậu chịu đi cùng tôi à?"

"Ừ, tôi sẽ đi."

Shirasawa-san bắt đầu cảnh giác chuyện bị bắt chuyện chắc cũng là do tôi dọa cô ấy trong phòng karaoke lúc nãy.

Hơn nữa, Cosmo Land nổi tiếng là điểm tụ tập của bọn chuyên đi "tán tỉnh". Rất nhiều nhóm con trai nhắm vào các nhóm nữ sinh. Nếu thấy có cô gái nào đi một mình thì chắc chắn sẽ bị bám theo ngay.

"Cảm ơn cậu. Chi tiết mai tôi sẽ liên lạc sau."

"Biết rồi. Tôi đợi tin nhắn của cậu."

fd29a07c-5a9e-464c-8000-355e57cc3580.jpg

Sau đó, tôi cũng phải nhắn tin cảnh báo cho Kohaku. Dù Akari không phải đối tượng Shirasawa-san cần giám sát, nhưng để chắc ăn thì vẫn nên báo cho cô ấy biết.