Arifureta chương 467: Arifureta After VIKỳ nghỉ xuân của MyuuCách biệt đến tàn khốc (Nữ thần lực)
Giọng nói dịu dàng mà nhóm Kouki đã từng nghe――của nữ thần que-sama. Uốn éo, khập khiễng.
Phải chăng tại vì dáng vẻ đã bay xa vời vợi khỏi dự tính, mà Kouki đã nhận một cú sốc và bưng mặt bằng hai tay. Những người khác cũng trưng ra vẻ mặt ngơ ngác pokan-.
Phải, ai cũng vậy. Vì lí do gì đó, đến cả lão Calagula còn đang hoảng hốt một cách dữ dội rằng「T, tại sao, người lại có dáng vẻ như vậy......」.
Nghe giọng của lão Calagula như thế, nhóm Kouki đã lấy lại tỉnh táo.
(Iya, chờ đã. Nhắc mới nhớ nghe nói là ngài ấy đang cực kỳ suy nhược...... A re!? Mình không lẽ nào đã làm chuyện cực kỳ thất lễ!?)
Không khó để ấn tượng đầu tiên cắm đầu xuống đất!, mặt cậu ta cắt không hột máu.
『Dũng giả-sama?』
「A, iya, etto――tôi đã lỡ hơi sửng sốt vì dáng vẻ đó ngoài dự đoán ạ! Lời nói thất lễ, xin ngài tha thứ!」
Lời tạ tội trối chết sau khi đã lên cơn một cách thỏa thích, vang vọng trong thần điện dưới lòng đất được làm từ vô số rễ cây khổng lồ.
Trong một chốc, sự thinh lặng giáng xuống. Giữa lúc đó thì nhóm Moana cũng đã lấy lại tỉnh táo và thi lễ. Sự căng thẳng rằng liệu họ đã khiến cô ấy thấy khó chịu chạy qua......
『Rất lấy làm xin lỗi ạ.』
Thứ được đáp lại thật không ngờ lại là một lời xin lỗi.
『Đã một thời gian dài từ khi ta đánh mất vật thế thân ban đầu...... Dù ta của hiện giờ đang mất đi phần lớn sức mạnh, tuy nhiên, dẫu thế nếu đứng trước một ta không có vật thế thân thì có lẽ sẽ trở thành gánh nặng lớn đối với trẻ nhỏ.』
「A, có lẽ nào, thứ ngài đã gấp rút chuẩn bị giúp chúng tôi vì vậy là cái đó......」
『Ta cũng có suy ngẫm rằng dáng vẻ gần giống với đứa trẻ loài người thì hẳn là sẽ dễ dàng trò chuyện hơn nhưng...... trái lại thì có vẻ như đã khiến các bạn kinh ngạc rồi nhỉ.』
Người que mặt nạ Kaona〇 run lắc katakata tương đối là dị hợm. Sự biết lỗi đang truyền đến bằng thanh âm và bầu không khí nhưng mà.
「Fo, Foltina-sama ban đầu thì, đó là một dáng vẻ hết sức uy nghiêm ạ.」
Sự bọc lót của lão Calagula thật đau đớn. Có lẽ, không phải thế này đâu ha...... dường như Foltina-sama cũng đã lí giải được. Theo thói đời thì người ta cũng sẽ nói mấy câu như “trượt tay”, “vồ ếch”, nhưng cô ấy dám mở lời.
『Ta có nên trở lại dáng vẻ ban đầu không?』
「「「「「Nhất định làm ơn ạ-!!」」」」」
Toàn trường thống nhất. Ngoại trừ Auralod. Và, giọng nói của lão Calagula là lớn nhất. Đổ dồn vào đó cảm xúc đến mức khiến người ta thấy được sự thiết thực.
PAa- ánh sáng trắng tinh tỏa ra lấp đầy thần điện dưới lòng đất. Người que mất hết sức lực một cách mềm oặt, và cứ thế nó dẫn biến mất như bị rễ cây trên mặt đất hấp thu.
Thứ còn lại phía sau, là một quả cầu phát sáng trắng tinh lơ lưng trên không trung.
Độ lớn cỡ quả bóng chuyền. Quả cầu sáng đơn giản này, có vẻ như là hình dạng mặc định hiện giờ của Foltina.
『Hỡi những đứa trẻ nhỏ. Thần uy của ta không ngột ngạt chứ?』
Thanh âm như vang lên trực tiếp trong linh hồn hơn hẳn so với ban nãy truyền đến họ.
「T, thần không thể kiềm nổi lòng biết ơn khi được người cân nhắc ạ! Tuy có ôm ấp ý niệm kính sợ, nhưng việc ngột ngạt trước ngọc thể của người thì nhất quyết không!」
Kuune trả lời một cách tha thiết ngay cả trong khi vã mồ hôi lạnh. Có vẻ như trái với lời nói, cô bé đang cảm thấy thần uy tới mức nếu như lơ là thì sẽ trở nên rũ rượi.
Đến cả nhóm Moana với Spenser, cũng đang hơi toát mồ hôi lạnh.
Đương nhiên thôi đúng chứ. Đối với nhóm Kuune này thì cũng là đối diện với tồn tại vĩ đại nhưng,
「Đẹp quá nano...... Cứ như thể một dải ngân hà thu nhỏ vậy.」
「Phải, thật vậy. Chỉ với việc tồn tại thôi thì cảm giác một sức mạnh thanh tịnh sẽ tạo ra thần uy tại nơi đó.」
Đúng như Myuu và Hinata thấp giọng thầm thì với nhau, quả cẩu sáng đó đúng là đang tỏa ra thần uy và sự đẹp đẽ vượt xa tri thức của con người.
Quả cầu sáng, nếu nhìn kỹ thì dường như là tập hợp thể của những hạt sáng cực nhỏ. Ở trong tâm là một hạch đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn hẳn, và những hạt sáng nhiều như sao trên trời đang trôi thành xoắn ốc với thứ đó làm trung tâm. Thật sự là dải ngân hà. Nếu vậy thì, quả cầu sáng bao bọc thứ đó bên trong phải chăng nên gọi là một vũ trụ thu nhỏ.
Dù cảm thấy áp lực khiến người ta trở nên tôn kính một cách tự nhiên, thì cũng cảm giác không khí thanh mát làm người ta muốn ở mãi nơi này.
Nói chính xác thì, thần điện được tạo ra bằng rễ cây này, chỉ với tồn tại của nữ thần Foltina thì sẽ tạo ra thần uy đúng chứ.
「Dù cảm giác được sức mạnh đến nhường này, thế mà ngài lại đang suy kiệt sao ạ?」
『Thật là chuyện đáng hổ thẹn nhưng, đến cả việc kiềm chế thần uy ở mức độ trẻ nhỏ chịu nổi ta cũng không thể, và, đây là tình trạng mà điều đó là giới hạn.』
E rằng, vì phải chăng nên nói rằng quả cầu sáng này là “hạch” của tồn tại mang tên Foltina, nên hiện giờ là trạng thái gỡ thứ đó ra đúng chứ. Nếu áp vào con người thì phải chăng nên nói là hình dạng chỉ có phần hồn.
Đồng thời, mức độ khiến cho Hinata hơi toát mồ hôi lạnh và căng thẳng cơ thể, còn ngay dến Myuu phải chăng tại vì đã từng bị kẻ địch ở cấp thần tấn công, hay phải chăng tại vì là một thành viên trong gia tộc ma vương ở cấp thần, mà chỉ ở mức độ hơi kính sợ thôi, đúng thật đang thể hiện cho trạng thái mỏi mệt của cô ấy.
『Dẫu thế đi nữa thì gánh nặng là không sai đúng chứ. ――Hỡi những đứa trẻ, nếu thấy khó chống chịu thì hãy nói. Một lần nữa, ta sẽ trú vào trong hình nhân kia―』
「「「Nhất định xin hãy ở nguyên trạng như thế ạ!!」」」
Tôi thích em cứ là chính mình!, tiếng lòng kiểu vậy của nhóm trẻ em đã vang lên đồng điệu một cách gọn gàng. Một thỉnh cầu nhiệt liệt rướn người về trước đến mức không thể cảm thấy sự bất kính khi chen ngang vào lời nói của nữ thần.
Foltina-sama, hơi nghẹn lời. Không tốt đến mức đó sao, thế thân dã chiến đó...... gác chuyện cô ấy có đang nghĩ như vậy hay không sang một bên.
「Tôi rất xin lỗi vì chào hỏi chậm trễ ạ, Foltina-sama. Một lần nũa, tôi là dũng giả Amanogawa Kouki. Tôi rất vui vì có thể gặp ngài ạ.」
Kouki đại diện và dần giới thiệu về mọi người kể cả nhóm Kuune. Khi nhóm Kuune lần lượt bày tỏ lòng biết ơn với việc được vinh dự yếu kiến một cách xúc động cực điểm, thì Foltina cũng lại hết sức lịch sự đáp lời từng người từng người một như thế bằng thanh âm thấm đẫm sự vui mừng.
Trước vinh dự ngoài mong đợi khi được nữ thần từ lúc sáng tạo ra thế giới này gọi tên, Moana với nhóm Kuune có dáng vẻ đang trối chết kiềm lại cảm xúc muốn điên cuồng nhảy múa vì sự hân hoan.
Nhưng. đối với Kouki là dũng giả và Auralod là nguyên nữ thần, thì cách nói năng của cô ấy rõ ràng là khác với khi dùng cho nhóm Kuune, có thể đoán được rằng cô ấy là một nữ thần minh bạch cả trong việc vạch ra một đường kẻ trong lập trường dù quan tâm tới những đứa trẻ yêu dấu.
Cảm thấy hài lòng với sự phân biệt trong giọng điệu của Foltina đó, Auralod bước ra trước một bước trong khi chọn lấy ánh mắt ra vẻ bề trên kiểu「Maa? Vì địa vị của mình và Moana khác nhau mà?」.
「Chúng ta, có vẻ như sẽ trở nên thân thiết với nhau được nhỉ. Góp phần cho dấu hiệu của sự thân cận thì với thứ này――」
Vì cô ấy định chìa ra chỗ nước tăng lực mà có vẻ như vẫn còn cất giấu bằng gương mặt tươi cười, nên Kouki đã giật lấy nó trong một sát na bằng cảnh giới “Munen Usou”.
Phải bảo hộ! Phải bảo hộ để Foltina-sama không trở thành nữ thần mắc chứng nghiện nước tăng lực!, với một lòng như vậy.
「A, anh làm gì vậy ạ, Kouki-sama!」
「Đó là lời của đằng này đấy. Ngay từ đầu thì Foltina-sama đã có dáng vẻ như vậy rồi mà, ngài không thể uống được đúng chứ.」
「Cái đó thì...... em sẽ tưới vào rễ cây! Kiểu như hấp thu!」
「Đừng có để cho rường cột của thế giới này hút nước tăng lực! Aa mou-, anh hiểu việc em đói khát bạn bè nhưng, hiện giờ là thời gian trọng yếu! Moana!」
「Rõ rồi! Saa, Damegami này! Hãy ngoan ngoãn đợi cho đến khi cuộc nói chuyện của Kouki kết thúc đi!」
Auralod bị Moana luồn tay dưới nách giữ lại và giày giụa ăn vạ iya iya-, còn nhóm Kouki thì cạn lời với điều đó.
Phải chăng nhìn thấy cuộc đối đáp như thế, quả cầu sáng lung lay yura yura.
『Nữ thần của dị giới và dũng giả-sama có mối quan hệ tương đối thoải mái nhỉ. Một điều tốt ạ.』
Thanh âm vui tươi. Bình tĩnh và chẳng có vẻ gì là dao động. Thần uy của nữ thần không sứt mẻ. Tuyệt vời.
Còn nữa, dù không rõ nét mặt nhưng cảm tình vẫn đang truyền tải đến họ bằng thanh âm. Không, thay vì thanh âm thì phải chăng nên nói rằng cảm tình đang được truyền tải một cách trực tiếp đến họ.
Nghĩ rằng tuy nói là đã từng nhưng không lẽ mình đã có thái độ quá thoải mái với đối phương là một nữ thần cùng đẳng cấp, Kouki biện giải ra chiều lúng túng.
「K, không, nói là thoải mái hay gì thì...... Cô ấy đã rời khỏi địa vị của nữ thần rồi mà, và hiện giờ có thể nói chỉ đơn giản là một đồng đội hay giống như gia đình của tôi ạ......」
『Tôi đoán được ạ. Cô ấy đang gặp tình cảnh gì đó nhỉ. Và dũng giả-sama đang cố gắng để giúp đỡ.』
Bởi vậy, không nghi ngờ gì nữ thần mới tự mình rời khỏi thế giới và đồng hành cùng dũng giả. Foltina-sama suy đoán như thế với bầu không khí tỏ vẻ quan tâm cho Auralod từ tận đáy lòng. Dịu dàng.
Nhưng, đáng tiếc thay điều đó là trật lất.
「A, không, nhầm rồi ạ. Đơn giản là cô ấy nói rằng vì đã làm nữ thần không ngủ không nghỉ trong suốt 5000 năm nên chịu hết nổi rồi và muốn nghỉ hưu, rồi nhờ một người khác làm nữ thần thay thôi ạ」
『......? Rất xin lỗi ạ, dũng giả-sama. Tôi có hơi không hiểu ý của ngài......』
Có vẻ như cô ấy không hiểu. Bởi vậy, Kouki đã giải thích một cách vắn tắt chuyện xảy ra ở yêu tinh giới. Vì cũng là quá trình dẫn đến cốt lõi của kế hoạch phục sinh cành lá của thế giới thụ, và cần phải giải thích vào một lúc nào đó nên vừa hay.
Và, khi Foltina-sama đã nghe sự việc từ đầu chí cuối thì,
『......? Rất xin lỗi ạ, dũng giả-sama. Tôi hơi không hiểu ý ngài......』
Quả nhiên có vẻ như cô ấy không hiểu.
Dĩ nhiên, cô ấy đã lí giải sự việc xảy ra ở yêu tinh giới. Chẳng những thế, bằng cách nào đó cũng đã đoán ra mục đích cho chuyến viếng thăm của nhóm Kouki. Nhưng, dẫu thế đi nữa vẫn có một điểm mà cô ấy không sao hiểu nổi.
『Việc sống vì thế giới yêu dấu của mình, rốt cục có gì mà đau khổ vậy ạ?』
「......」
Như một lẽ đương nhiên thanh âm chẳng có một chút nào ghét bỏ, chỉ đơn thuần là cảm thấy kỳ lạ vang lên. Vì Kouki không có được câu trả lời, nên cậu ta hướng ánh mắt vào Auralod một cách tự nhiên. Những người khác cũng vậy.
Auralod bị tắm trong sự chú ý cũng lại, bật ra tiếng「Ể......?」với dáng vẻ như đã bị hỏi một điều kỳ lạ và nhìn chằm chằm vào quả cầu sáng.
「Ano, nhưng mà, tại vì...... tôi đã cố gắng đó ạ? Những 5000 năm không ngủ không nghỉ.」
『? Cố gắng, là sao?』
Aa, nhóm Kouki nghĩ. Rằng, cái này, là chuyện ấy. Là cái cách sống khác nhau một cách căn bản. Thật sự, là khác biệt giữa người và thần.
Auralod thế nào đó hẳn là cũng đã đoán ra rồi đúng chứ. Rằng ứng cử viên Megatomo và bản thân là sinh vật khác nhau một cách quyết định. Nhưng, k hông m uốn t hừa n hận!!
「N, nữ thần chắc chắn được phép mong cầu hạnh phúc ạ!」
『Đương nhiên. Hạnh phúc của nữ thần là việc dõi theo thế giới của mình cho đến vĩnh viễn. Phải thực hiện điều cần thiết cho việc đó đến khi vận mệnh của thế giới chấm dứt. Phải như thế đúng không ạ?』
Sinh vật sẽ hô hấp, mà chẳng cần đến giải thích lẫn lí lẽ gì nhỉ?, xác nhận đương nhiên kiểu vậy vang lên. Lưỡi đao vô hình đâm vào con tim bằng thủy tinh của Auralod.
「......Có lẽ...... đúng vậy không chừng ạ......」
「「Aura!?」」
Quá dễ dụ!, nhóm Kouki tsukkomi trong lòng.
Đồng tử của nguyên nữ thần-sama đang trở nên sắp sữa bị thuyết phục (Foltina-sama hoàn toàn không có ý định đó) mở to hết cỡ. Người sai lầm là, mình?, cô ấy đang lầm bẩm gì đó đại loại vậy. Lão Calagula lùi một bước về sau trước dáng vẻ bệnh bạo của nguyên nữ thần.
Song, một truy kích (?) không chút dung tình tới Auralod đó.
『Tôi cũng có thể nhường thần tọa nếu tồn tại đó sở hữu tư cách ạ. Nhưng điều đó thì, là việc cho đến lúc tồn tại của chính tôi tan biến và trở về con số 0, sau khi đã sử dụng tới giọt sức mạnh cuối cùng vì thế giới này. Phải như thế đúng không ạ?』
「V, vâng......」
『Tất cả là vì tình yêu. Không tồn tại cái loại thần không yêu nhiệm vụ này, và những sinh vật đang sống trong thế giới của chính mình.』
「C, công việc, r ất y êuu......」
『Một thời gian dài đằng đẵng từ lúc tôi được sinh ra trong thế giới này, và trở thành nữ thần. Dù có trải qua hàng chục nghìn năm, hàng chục triệu năm đi nữa, thì tình yêu này sẽ không bao giờ biến mất. Đồng bào của tôi. Tôi tin rằng, cô cũng giống với tôi ạ. Hiện trạng phải xa rời thế giới của mình, là chuyện hết sức cay đắng đúng chứ. Nếu như tôi có thể trở thành sức mạnh cho cô thì, làm ơn đừng khách sáo.』
「Xin cảm ơn ạ! Xin lỗi vì đã phát điên với chỉ mới 5000 năm ạ! Tôi sẽ đáp lại sự tin tưởng ạ! Thần sống triệu năm! Nghề nữ thần vạn tuế!!」
「「Aura! Đủ rồi mà!!」」
Fuhe-, fuhehehe-, xin lỗi vì không có ý chí vượt khó ạ! Tôi đã sáng mắt ra rồi ạ! Ngay bây giờ tôi sẽ quay về và làm việc ạ!, với đôi mắt hừng hực quyết tâm kiểu như vậy, Auralod vừa lắc đầu như con lật đật gakkun gakkun, vừa thậm chí là banzai và lẩm bẩm.
Nên nói là ý thức trên tư cách nữ thần khác nhau, hay nên nói là cốt cách khác nhau, mà có vẻ như tư tưởng thế nào đó quá khác biệt về đủ thứ va chạm với nhau, và cô ấy lại phát bệnh.
Trước mắt thì, thuật trấn tịnh bằng tất cả của Hinata! Nade nade và ôm ấp của Myuu toàn lực!
『Đồng bào của tôi. Tôi lúc này, đang kiệt sức tới cực hạn ạ. Tôi đã tỉnh giấc để nói chuyện nhưng, có lẽ không thể trụ nổi đến lúc mặt trời lặn. Nếu vậy thì phải vào trạng thái ngủ nghỉ một lần nữa, giả như lúc này, nếu như bị cảm nhiểm chủng đại hình tấn công thì tôi sẽ không thể tự lực xoay sở được ạ.』
Dù đang phát ra thần uy đến mức này đì nữa, thì Foltina chắc chắn sẽ bại trận trước đối phương là cảm nhiễm chủng đại hình mà lão Calagula đã một mình thu xếp.
Cả việc cô ấy có thể nói chuyện một cách lưu loát thế này, dường như cũng là kết quả cho việc đang tương đối ép mình.
Tuy nói thế, chuyện đó là chuyện đó. Nhóm Kouki thì giần giật nét mặt trước dự cảm không lành.
Dự cảm đó đã trúng. Thiện ý của Foltina-sama bùng cháy.
『Nếu như ta cạn kiệt sức lực, thì dù chỉ trong lúc thần đại diện đang có thể quản lí thế giới của cô một cách vô sự thôi cũng được, liệu cô có thể kế thừa thần tọa của thế giới này giúp tôi được không ạ?』
「Nếu là lời nhờ vả của Senpai thì--! Vâng-, rất sẵn――」
「Không để cho chị nói đâuu!!」
「Em sẽ không để cho ngài nói đâu ạ-!!」
Myuu ôm lấy gương mặt của Auralod bằng cả thân người. Miệng bị lấp lại bằng chiếc bụng puni- khiến lời nói bị chặn đứng, và ý thức của cô ấy bị say nhẹ bởi thuật của Hinata.
Good job & nice combination!, trong khi nhiệt liệt tán thưởng nhóm trẻ con trong lòng, Kouki lái chủ đề đi, hay nói đúng hơn là mang nó trở lại chỗ cũ.
「Foltina-sama. Có lẽ ngài đã đoán được phần lớn rồi nhưng, chúng tôi đã đến đây để giúp cho đại thụ của thế giới này phục sinh ạ.」
Kouki tuyên bố với ngụ ý rằng, vì cô có thể phục nguyên nên không cần kéo Auralod trở lại làm nô lệ công ty ạ.
「Tuy nhiên trước lúc đó thì, chúng tôi có nhiều nghi vấn ạ.」
Trong khi tuyên bố việc họ đang gọi đại thụ của thế giới này là――huệ thụ, liệu rằng có bất lợi hay lo lắng nào đi kèm theo việc phục nguyên đó hay không. Thêm vào câu hỏi ban đầu như vậy, chuyện của cảm nhiễm chủng với ám giả, lí do vương quốc Shiltrete đến giờ này mới bị tấn công, tại sao thế giới bị sa mạc hóa đến nơi này rồi mới gọi dũng giả, việc không thể trợ lực cho vương quốc Synclea là vì sao vân vân, Kouki tống vào cô ấy những câu hỏi đã chất chồng dọc đường đến đây.
Im lặng nghe những điều đó cho đến cuối cùng, trong bầu không khí đã trở lại một chút cảm giác căng thẳng, Foltina để cho thanh âm nặng nề vang lên.
『Trước hết về cảm nhiễm chủng. Tuy không biết phương pháp nhưng, nếu như có cách để khiến cho rường cột――huệ thụ phục nguyên thì đó là điều tôi cầu còn không hết ạ.』
Tuy nhiên, Foltina tiếp tục. Quả nhiên dường như sẽ có bất lợi.
『Sẽ có hại ạ. Phục nguyên mà không chuẩn bị gì sẽ không khó để dẫn đến sự hủy diệt chí mạng ạ.』
「Chuyện đó thì...... quả nhiên, là về cảm nhiễm chủng sao ạ?」
Quả cầu sáng phóng ra ánh sáng trong một khắc. Ý khẳng định đúng chứ. Là chuyện có thể dự liệu. Vì cảm nhiễm chủng cùng lấy ân huệ lực làm thức ăn.
「......Ngài nói rằng cần phải tiêu diệt chúng sao ạ?」
『Theo giai đoạn thì không có vấn đề gì nhưng, đến cuối cùng thì phải làm như vậy ạ.』
Giọng điệu cương quyết. Với một ý chí mạnh mẽ rằng không chấp nhận cả ngoại lệ lẫn dị luận trú ngụ trong đó.
Với Kouki thì đến giờ này cậu ta không có ý định hùng biện về khả năng cùng tồn tại với ám giả. Nhưng, dù không cùng lập trường với con người đi nữa, ám giả là một tồn tại có ý chí sinh sống trong thế giới này.
Nếu thế thì, cậu ta cũng đã nghĩ về khả năng những lời như vậy ngược lại sẽ phát ra từ phía Foltina. Và, nếu như điều đó được đáp ứng, chẳng những thế có phương pháp một cách cụ thể, thì chắc chắn dù khó đến mấy đi nữa cậu ta cũng sẽ tận lực mà làm.
Tuy nhiên, trong thanh âm của Foltina không có dù chỉ một chút do dự. Ngược lại, thậm chí còn cảm thấy như lẫn trong đó cảm xúc tiêu cực dù không rõ là căm hận hay nuối tiếc.
「.....Cảm nhiễm chủng rốt cục là thứ gì vậy ạ?」
『Dũng giả-sama của dị giới có tấm lòng tốt bụng. Tôi sẽ trả lời nghi vấn của ngài, bằng thành ý và lời cảm ơn cho việc cứu thế. Dù giả như chuyện đó, có làm sáng tỏ sự thất bại đáng hổ thẹn của tôi đi nữa.』
Theo lời cô ấy, thì cách đây hơn 5000 năm trước, thứ đó đột nhiên, xuất hiện trên hành tinh này.
Thứ gì đó sản sinh ra vô hạn chướng khí. Tồn tại đáng sợ mà dù có cố gắng diễn tả dáng vẻ hay hình dạng thì mỗi lần chứng kiến lại thay đổi nên không thể xác định.
Foltina và những người đương thời, gọi thứ đó là “tai ách”.
Chướng khí của “tai ách” vốn ở yên tại mép của đại lục này, trong nháy mắt đã nuốt chửng những quốc gia lân cận đã tồn tại vào lúc đó với động thực vật, biến mọi sinh vật sống thành quái vật chỉ có cuồng khí với bản năng đấu tranh.
Cuộc chiến tranh giữa sinh vật bị chướng khí ăn mòn và sinh vật bình thường bắt đầu, dù không trực tiếp bị giết đi nữa, thì chỉ với việc ở trên chiến trường, chướng khí sẽ sinh sôi, và dần tạo ra quái vật mới.
Nhìn quái vật tăng dần lên theo cấp số nhân, họ đã đặt tên cho chúng là “Cảm nhiễm chủng”.
Một tình cảnh đầy đe dọa. Folitna cũng không đời nào chắp tay làm ngơ, ban lời sấm cho vua của các nước, gia hộ cho chiến sĩ với vu nữ có năng lực, tăng thêm cả những loài thú đặc biệt làm quyến thuộc của mình vào hàng tham chiến, cũng tuyển chọn người sẽ trở thành ngọn cờ đầu cho quân đội nhân loại――dũng giả, rồi đích thân mình nhập vào vũ khí của cô ấy (dũng giả là nữ) để trở thành sức mạnh.
Trận chiến tấn công phòng thủ nhất tiến nhất thoái tiếp tục, dù đánh đổi hi sinh lớn lao, nhưng cuối cùng thì vẫn thảo phạt thành công.
Thật sự, là trận quyết chiến thần thoại trong thế giới này.
『Vấn đề là, sau đó ạ.』
「Sau đó?」
『Vâng. Việc tôi đã phạm một thất bại đáng hổ thẹn ạ. Tôi đã mắc phải một sai lầm chí mạng trong phán xét......』
「Là chuyện thế nào vậy ạ?」
『Tôi đã nghĩ rằng, muốn cứu rỗi ạ. Tôi đã trót nghĩ rằng những đứa trẻ yêu dấu, vẫn còn có thể cứu được ạ.』
Cứ như lời tự thú. Trong thanh âm run rẫy không hề có thần uy, và sự dằn vặt mạnh mẽ cảm giác như thậm chí sẽ gây ra nỗi đau trong ngực của người nghe thấy đang truyền tải đến họ.
『Vì chiến đấu với tai ách, tôi đã kiệt sức rõ rệt ạ. Đến mức phải tạm thời ngủ, và chuyên tâm vào việc hồi phục.』
Bởi vậy, cô ấy đã ban xuống lời sấm. Rằng nếu như mình hồi phục thì những người bị ăn mòn bởi chướng khí cũng sẽ có thể quay lại như cũ. Rằng cho đến lúc đó hãy đoàn kết và cầm cự bên dũng giả.
Chiến sĩ đoàn được dũng giả thống lĩnh hỗ trợ cho tấm lòng của nữ thần. Vì họ cũng không ngừng cầu nguyện cho sự quay lại mạnh mẽ của những đồng đội và động vật đã biến đổi hoàn toàn mà.
Tuy nhiên, Foltina đáng lí là nên ra lệnh. Rằng đừng để sót lại một cá thể nào. Rằng hãy mau chóng khu trục tất cả cảm nhiễm chủng.
『Cảm nhiễm chủng đã tiến hóa ạ.』
「Tiến hóa...... vậy à, chúng đã trở nên có thể tự mình sinh sản!」
Sự khẳng định thinh lặng đã đáp lại. Điều mà cậu ta nhớ lại là chuyện được Kuune với Moana kể cho. Chuyện tận mắt chứng kiến lũ ám giả sinh ra thế hệ kế tiếp từ chướng khí của bản thân.
Tồn tại sẽ cung cấp cho chúng chướng khí một cách vô hạn là “Tai ách” không còn, và phần lớn con người với động vật thì đang ở dưới sự che chở của dũng giả.
Nếu vậy thì, không còn cách nào khác ngoài tự thân khuếch trương thế lực, và xâm lươc trên một phạm vi rộng mà dũng giả không thể trở tay.
Điều đó là do bản năng của sinh vật, hay sự chỉ thị của kẻ có trí tuệ thì không rõ. Song, sự thật là những cảm nhiễm chủng giống nhau đã thành công trong việc tạo ra sinh mệnh mới.
Cũng có việc chủng loại đã bị lây nhiễm trực tiếp từ “Tai ách” có lượng chướng khí sở hữu khủng khiếp, mà từ thế hệ thứ hai trở xuống số lượng của cảm nhiễm chủng đã tăng lên một cách bùng nổ.
Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Ngay từ đầu thì, liên quân nhân loại đã trong trạng thái nửa phần sụp đổ ở trận chiến với “Tai ách”.
Dũng giả cũng bị lây nhiễm chướng khí lúc tiễn vong “Tai ách” như chỉ muốn nói rằng đó là quà lưu niệm trước khi biến mất, dù không chết đi nữa thì vẫn là cơ thể sẽ gây hại cho xung quanh nếu như không kiềm chế chướng khí trong phạm vi gia hộ của huệ thụ cho phép.
Đương nhiên, Foltina bị đánh thức một cách cưỡng ép rằng đây là tình huống khẩn cấp, không cần phải nói cũng đang trong trạng thái còn lại sự kiệt quệ.
『Thất bại là tất yếu. Tôi buộc phải phán đoán như thế..... đã quyết định ạ. Việc dẫn dụ tất cả cảm nhiễm chủng vào đại lục này và phong ấn chúng cùng với cả đại lục.』
「Tất cả, sao ạ?」
『Đáng lí là như thế ạ......』
Để một ngày nào đó, lúc Foltina đã phục hồi thì chính lần này sẽ có thể khu trục chúng.
Sáng tao ra ốc đảo hiện giờ và chuẩn bị sự che giấu là nhấn chìm huệ thụ, những người còn ở lại đại lục chết nhằm bảo vệ cho Foltina sẽ chìm vào giấc ngủ――1000 người thủ hộ do dũng giả thống lĩnh, 1000 người đã được tuyển chọn để trợ giúp cho họ.
Giữa chừng kế hoạch tất cả những người còn lại sẽ thoát đi, nhằm tích lũy sức mạnh bên ngoài địa lục sẽ bị đóng kín.
「Đã xuất hiện kẻ phản bội ạ. Trong số con người.」
Những lời nói như nhổ ra, mà họ lần đầu tiên nghe thấy. Từ lão Calagula.
「Nó được ghi chép lại trong truyền thư của thế hệ đầu tiên ạ, Rằng đương thời, một tộc biến dị chủng đã được sinh ra trong khi lặp đi lặp lại nhiều đời, đã bắt con người và buộc họ dẫn đường thoát ra.」
Ngụ ý rằng, hiện trạng không phải là lỗi của Fotlina. Lão Calagula kể lại với hình dung khiến người ta cảm thấy thậm chí là sự căm hận rằng đây là do con người ngu ngốc tự làm tự chịu.
Trước cảm xúc sôi lên sùng sục mà lão nhân trầm tĩnh bất thình lình biểu lộ ra, nhóm Kouki bất giác bị áp lực.
「Đó là...... Tổ tiên của ám giả mà chúng tôi đã chiến đấu, nhỉ.」
Mất hàng trăm, hàng nghìn năm để gia tăng thế lực, giày xéo những hòn đảo và đại lục khác, cuối cùng chúng đã đặt chân đến mặt sau của thế giới đúng chứ. Giống như nạn châu chấu dần di chuyển hết nơi này đến nơi khác để ăn tàn phá hại những khu vực trồng ngũ cốc hoa màu.
Chắc chắn, không lầm đi đâu được trong quá trình đó thì chúng cũng có năng lực suy nghĩ và tiến hóa thành một xã hội của riêng chúng. Chỉ lòng chiến đấu điên cuồng là vẫn như vậy, chẳng những thế trong khi nhào nặn thành ham muốn thống trị.
『Tôi thì kiệt sức đến cực hạn với việc dẫn dụ cảm nhiễm chủng và giăng 3 lớp kết giới ạ, Từ lúc đó thì trở nên vừa ngủ nghỉ, vừa chia phần lớn ý thức để duy trì kết giới, và để mặc cho cơ thể hồi phục một cách chậm chạp.』
Không đả động gì đến sự trào phúng của lão Calagula, ngay cả trong khi ngược lại là cho thấy bầu không khí như quan tâm đến ông ấy, Foltina nói tiếp.
「3 lớp kết giới?」
『Vâng, dũng giả-sama. Là kết giới cự tuyệt xâm nhập vào thế giới này, kết giới phong ấn cảm nhiễm chủng trong đại lục, và kết giới che giấu bảo vệ rường cột của thế giới cùng Glasnarde ạ,』
「M, một kết giới bảo vệ cho cả thế giới......」
Nhóm Kouki nín thở khi nghĩ rằng với thứ đó thì chắc chắn sẽ suy nhược dù có nói là nữ thần. Khi đánh mắt sáng Auralod với ý đồ xác nhận, thì cô ấy đang gật đầu một cách dữ dội để biểu thị rằng điều đó sẽ sử dụng dùng nhiều sức mạnh đến nhường nào.
Chẳng những thế. Kể cả trong khi ngủ cũng liên tục chia ý thức và sức mạnh ra để duy trì kết giới trọng trạng thái nửa phần tỉnh giấc thì, thật sự là tiếp tục công việc của thần mà chẳng hề gián đoạn kể cả một khắc......
Chuyện đó thì chắc chắn là mãi mà không hể hồi phục được.
Thêm vào đó, nếu như cô ấy nhận biết đến tận mặt sau của thế giới, và đôi lúc ban cho họ lời sấm hay sự dẫn lôi để không đi đến sự hủy diệt chí mạng thì, dù hầu hết những điều đó dẫu không hơn gì hành động mang tính bản năng trên tư cách nữ thần được thực hiện trong vô thức đi nữa, thì đã đồng nghĩa với không hề nghỉ ngơi rồi đúng chứ.
Việc lời sấm bị ngắt ngứ một cách dữ dội thì cũng là chuyện có thể gật đầu đúng chứ.
Trong khi lĩnh hội như vậy, tuy nhiên vào một khoảnh khắc, có một phần vướng mắc ở giải thích về kết giới, và Kouki định xoáy suy nghĩ vào danh tính cho cảm giác không tự nhiên của mình「Nn?」――
『Trong thời gian dài đằng đẳng, tôi cũng đã có một số lần tỉnh giấc được ạ. Tuy nhiên, việc tuyển chọn dũng giả mới thì, không bao giờ được như mong muốn ạ. Vì dũng giả thì vào bất cứ thời đại nào cũng chỉ có một người. Lúc tồn tại ở dị giới rồi thì không thể truyển chọn ở thế giới của mình, còn triệu hồi thì sẽ cần một sức mạnh to lớn ạ.』
Cảm thấy xung kích như bị ăn một cú đấm với những lời kế tiếp của Foltina, cậu ta chẳng còn thảnh thơi đâu mà nghĩ về chuyện đó.
『Cuối cùng mới hồi phục sức mạnh đến mức có thể thực hiện triệu hồi dũng giả, tôi đã gửi ngài đi. Đó là ngọn ngành của sự việc ạ. ......Việc vương quốc Shiltrete bị cảm nhiễm chủng tấn công thì, điều đó cũng là nguyên nhân ạ.』
「......Ể?」
Cảm nhiễm chủng đại hình đáng lí đang bị phong ấn, không hiểu sao đến giờ này lại tấn công vương quốc Shiltrete. Trả lời cho câu hỏi của Kouki.
Foltina ngay từ đầu đã ở trạng thái mấp mé, nếu sử dụng sức mạnh khổng lồ để kết nối với dị giới thì sẽ ra sao.
Dù kết giới của đại lục có xuất hiện chỗ lõng lẽo thì cũng chẳng có gì lạ. Không đời nào nó hoàn toàn biến mất nhưng, đến mức một cách ngẫu nhiên, cảm nhiễm chủng đã ở gần chỗ bung ra có thể ít nhất là may mắn chạy thoát.
「Là lỗi...... của mình?」
「Không phải đâu ạ.」
Người đã phủ định một cách kiên quyết thậm chí không ngờ, là Auralod có vẻ như đã dự đón chuyện như thế này sẽ xảy ra. Việc cô ấy có biểu cảm như muốn nói gì đó với Kouki dọc đường, hẳn là bởi đã đoán ra ở thời điểm đó.
「Nếu không gọi Kouki-sama, thì Synclea sẽ diệt vong ngay lập tức ạ. Đây là chuyện bất khả kháng. Dẫu vậy đi nữa nếu muốn quy trách nhiệm, thì đó chính là nữ thần đã không thể duy trì hoàn toàn kết giới ạ.」
『......Đồng bào tôi nói đúng. Dũng giả-sama, tất cả trách nhiệm là ở tôi ạ.』
Myuu và Hinata đang hơi thót tim.「Nếu trở thành mode nữ thần thì Myuu muốn chị nói trước một tiếng. Nếu bị làm vậy ở gần thì sẽ tim đập thình thịch mất. Không phải Tio-oneechan mà」「Lúc nào ngài cũng thế này thì thật sự tuyệt vời vậy mà......」vân vân.
Chuyện đó thì gác sang một bên.
「Bất cứ chuyện gì cũng nghĩ mình có trách nhiệm, là chỗ xấu của Kouki đó.」
「Moana...... Đúng vậy, nhỉ. Anh cũng cảm ơn Aura.」
「Fufun-, dù có mục ruỗng thì em vẫn là nguyên nữ thần nhé!」
「Tóm lại thì hãy dừng việc tự mình nói mình là mục ruỗng thôi nào.」
Nhờ ơn Auralod làm gương mặt đắc chí như thế, mà bầu không khí đã nén chặt dịu đi một chút.
「Ano, cảm nhiễm chủng tẩu thoát chỉ có lũ đã tấn công Shiltrete thôi đúng không ạ?」
『Rất lấy làm xin lỗi ạ. Lúc để cho những người ở Shiltrete sơ tán bằng chuyển di thì tôi đã tiêu phí phần lớn sức mạnh. Trạng thái hiện giờ khó để cảm tri ạ. Dù nếu lấy dũng giả-sama có liên kết làm khởi điểm, thì tôi vẫn có khả năng cỡ chừng như nắm bắt tình hình xung quanh nhưng mà......』
「Vậy sao ạ...... Dù sao đi nữa, cảm giác không tái sinh cho huệ thụ thì không hể như ý được nhỉ.」
Cậu ta đã biết được hầu hết những gì muốn biết. Những người khác thì sao, Kouki quét ánh mắt qua Moana và Kuuna đã lùi về sau để không cản trở cuộc hội thoại giữa dũng giả với nữ thần.
Hai người, có vẻ trước mắt thì cũng không có chuyện gì muốn biết ngay bây giờ. Họ gật đầu đáp lại.
Nếu vậy thì, quả nhiên điều cần biết ngay lúc này là liệu rằng có nguy cơ gì cho Synclea hay không đúng chứ.
「Foltina-sama, cảm ơn vì những câu trả lời cho các nghi vấn ạ. Vẫn còn điều khác tôi muốn biết nhưng, khi nghĩ về tình trạng của ngài, thì trước hết tôi nghĩ rằng nên chú trọng vào việc tái sinh huệ thụ. Một lần nữa, có thể cho tôi biết về những điểm cần lưu ý không ạ?」
『Vâng, dũng giả-sama.』
Có hai vấn đề lớn cần lưu ý.
Thứ nhất, không cần nói cũng biết là sự tấn công của cảm nhiễm chủng. Trong trường hợp sức mạnh truyền lan rộng ra lúc phục nguyên, thì không khó để bị tấn công bởi cảm nhiễm chủng trong đại lục.
Thứ hai, trong trường hợp trở lại trạng thái khỏe mạnh nhất liền một hơi, thì hoặc là không thể kiểm soát hoàn toàn 3 lớp kết giới đang duy trì với trạng thái mấp mé và khiến chúng chớp tắt lần nữa, hoặc tệ nhất là có khả năng chúng sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Nói cách khác. Cô ấy muốn bí mật phục nguyên, trong khi kiểm soát sức mạnh một cách thận trọng.
Là vài nghìn năm chắt chiu sức mạnh ở mức tối thiểu. Tuy nói là nữ thần nhưng, có vẻ như việc đột ngột lấy lại sức mạnh ở thời kỳ sung mãn nhất khiến cô ấy bất an.
『Sau nữa thì, tôi lo lắng rằng sẽ không đủ chiến lực trong việc tận diệt cảm nhiểm chủng sau khi phục nguyên nhưng mà......』
Đại hình chủng thì vài trăm nghìn cá thể, nếu cộng thêm cả tiểu hình vào thì sẽ có đến vài chục triệu cá thể đang tồn tại đúng chứ. Thêm vào đó trên cơ sở chúng có thủ đoạn sinh sản, chắc chắn nếu số lượng giảm xuống thì chúng sẽ cố gắng tăng lên theo bản năng.
Kể cả Foltina có khỏe lại hoàn toàn đi nữa, cũng không thể dứt điểm số lượng đó chỉ trong một lần. Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì sức mạnh sẽ suy giảm từng chút một và bị buộc rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Việc phối hợp với nhau, để tiêu diệt chúng một cách chắc chắn và có hiệu quả thì, quả nhiên cần chiến lực tương tự như chiến sĩ đoàn của dũng giả trước đây.
Trước giọng nói mang sự kỳ vọng ở đâu đó, Kouki gật đầu ngay cả trong khi cười khổ.
「Dĩ nhiên, tôi sẽ cùng chiến đấu ạ. Cũng có vũ khí do ma vương tỉ mỉ chế tạo xuất sắc về sức hủy diệt và di động nhé.」
『Xin cảm ơn ạ, dũng giả-sama.』
Quả nhiên họ cũng được Kuune đề nghị cho chiến sĩ đoàn Synclea tham chiến, và quyết định sẽ thiết lập cả nơi giao lưu chiến kỹ như đã mong muốn. Khi xong xuôi việc tiêu diệt cảm nhiễm chủng, hoặc ở thời điểm đã có thể thong tha thì việc đưa viện quân tới cả trận chiến tiêu diệt ám giả cũng đã được quyết định.
「Trước mắt thì, tôi muốn thử xem liệu có thể lấy lại sức mạnh cho ngài đến khoảng thời điểm có thể triệu hồi tôi được không. Ngài có vui lòng không ạ?」
『Nếu cỡ đó thì.』
Được sự chấp thuật, Kouki đặt tay lên quả cầu sáng. Thánh kiếm vẫn ở nguyên trong bao sáng lên một cách mờ nhạt để hỗ trợ cho cậu ta.
Vịnh xướng bắt đầu. Ánh sáng trắng tinh tràn ra. Cảm giác như nó đang đồng hóa với sự phát sáng của Foltina.
Cứ thế,
「―― “Zesshou”.」
「Ể-!?」
Người đã cất giọng kinh ngạc là Myuu. Đương nhiên thôi. Tên ma pháp mà Kouki vừa nói ra lúc này, không lẫn đi đâu được là Ma pháp tái tạo mà.
Ánh sáng của Foltina bắt đầu mạnh lên. Khoảnh khắc kế tiếp, ánh sáng rực rỡ đã lấp đầy thần điện dưới lòng đất. Sau khi ánh sáng thu lại ngay lập tức, thì một cô gái có ấn tượng trắng tinh và thanh cao đã đứng đó.
Tất cả là nhân hình được làm bằng ánh sáng. Tóc ngắn, thân người cao. Có thể thấy áo khoác giống như poncho dài đang phủ xuống quần một cách rộng thùng thình, nhưng không phải là vải. Đến cùng chỉ là đang bắt chước hình dạng thôi.
「Foltina-sama, sao ạ?」
『Vâng, dũng giả-sama. Vì sức mạnh đã trở lại một chút rồi, nên tôi đã thay đổi hình dạng vì cho rằng quả nhiên nhân hình thì sẽ dễ nói chuyện hơn ạ. Tôi đang mượn hình dáng dũng giả mình, trước đây ạ.』
「Dũng giả của thế giới này là nữ à......」
『Vâng, giống với ngài, là một đứa trẻ vô cùng nhân hậu ạ. Xin cảm ơn ạ, dũng giả-sama. Việc không lẽ nào ngài lại sở hữu sức mạnh can thiệp vào thời gian thì』
「Đúng! Chỗ đó nano!」
Người đã chen ngang vào cuộc hội thoại cần phải hết mực tôn trọng đó là Myuu. Cô bé đang trỏ vào Kouki bishi-. Trước Kouki đã sử dụng Ma pháp tái tạo mà chẳng hề có vẻ gì là đã sử dụng tạo tác, dường như cô bé bất giác lỡ lên tiếng.
「Tại sao Kouki-oniisan lại có thể sử dụng Ma pháp tái tạo vậy!?」
「N, nhắc mới nhớ đúng vậy nhỉ? Đại mê cung, đúng không ta? Trước đó hình như anh có nói rằng cần phải chinh phục thứ đó đúng không? Cũng nói là muốn thách thức vào một lúc nào đó. Nhưng mà, cả em lẫn Aura đều ở cùng Kouki suốt, nên nhớ rằng anh chưa hề đi Đại mê cung nhưng mà.」
「A, un. Thật ra thì...... nghiên cứu rằng với việc cải tạo “Ma pháp để truyền thụ Ma pháp thần đại” của nhóm giải phóng quân, thì liệu không thể lĩnh hội Ma pháp thần đại mà chẳng cần chinh phục Đại mê cung được hay sao, cái tên Nagumo đang thực hiện nó nhưng mà.」
Thế thì?, trước Moana và Myuu nghiêng đầu, Kouki nói với ánh mắt xa xăm.
「Vì Ma pháp tái tạo là bắt buộc với phục sinh cành lá nhé. ......Cậu ta đã nói rằng vừa hay đúng lúc, và thử nghiệm cái thứ đang ở giai đoạn lí luận đó lên anh.」
「「Thí nghiệm lên người!?」」
Moana trợn mắt trắng dã, và đến cả Myuu cũng hơi có vẻ khiếp vía「Papa, dù nói là vì Kouki-oniisan là đối phương đáng ghét đến mức nào đi nữa thì chuyện đó......」.
Thực tế thì, cậu ta đã gặp phải chuyện cực kỳ tồi tệ khi nào là bị tấn công bởi cơn đau đầu khủng khiếp và giãy đành đạch như con cá mắc cạn, nào là về chầu ông bà một cách bất đắc kỳ tử và được hồi sinh, nào là trở thành một thằng dở dùng hết sức bình sinh để cười dyu fufufu-, nào là quay về thành Kouki ngay sau khi bị triệu hồi đến Tortus, nào là tại vì điều đó mà bị đấm cho một cú, và quả nhiên là nổi khùng rồi ẩu đả nghiêm túc với Hajime đến mức công xưởng dưới lòng đất bị phá hủy một nửa, vân vân mây mây.
Bản thân Kouki, vì việc có thể tự lực sử dụng Ma pháp tái tạo cũng là mong muốn của mình nên đã nhẫn nhịn, nhưng chuyện cậu ta đã thề một cách kiên quyết rằng sẽ không hợp tác cùng Hajime làm thực nghiệm thêm một lần nào nữa thì không cần nói cũng biết.
Thêm vào đó, cậu ta vẫn chưa lĩnh hội thêm Ma pháp thần đại nào. Vì chỉ với Ma pháp tái tạo thôi đã cạn kiệt tinh thần đến gốc rễ rồi. Từ giờ sẽ được cải thiện nhưng, liệu rằng cậu sẽ có thể để người khác lĩnh hội một cách dễ dàng hơn không đây.
Trước Kouki nhìn ngắm khoảng không với biểu cảm mơ hồ, Auralod cũng lại mặt mày tái mét và lo lắng――cơ mà không phải, hỏi cung.
「Quả nhiên chẳng phải anh đang bị vướng vào thực nghiệm của ma vương-sama hay sao ạ! Kể cả thứ đó cũng là thực nghiệm liên quan tới can thiệp thời gian! Em sẽ mạnh dạn hỏi nhưng, anh không có tới quá khứ và làm chuyện KHÔNG HỢP ĐẠO LÍ chứ ạ!?」
「Anh không có làm đâu đó! Cũng chẳng hề tới quá khứ mà!」
Không lẽ nào việc “nghi hoặc time-slip và tạo em bé”, đến đây lại nổi lên lần nữa thì. Vì việc cậu ta đã trở thành vật thí nghiệm là sự thật, trong mắt của Auralod và Moana đang trú ngụ màu sắc nghi ngờ đậm đặc.
Hắng giọng một tiếng gohon-. Cậu ta đem câu chuyện trở lại mạch một cách cưỡng ép.
「Quả nhiên việc lội ngược vài nghìn năm chỉ với Ma pháp tái tạo thì rất khó khăn nên là......」
Nếu nhận được cung cấp ma lực vô hạn thì sẽ khả thi nhưng, với điều đó cần phải băng qua dị giới và nhờ cung cấp ma lực từ Hajime.
Dĩ nhiên, mặc dù cậu đã nói trước là nếu cần thì sẽ làm và giao cho Kouki quyết định, nhưng với điều đó thì sẽ khiến Hajime bận tay. Bởi vậy, một cách nữa cho phục sinh cành lá, đang được chuẩn bị.
Kouki khởi động rương đồ, và lấy ra một khối nhịp thập diện đều có độ lớn cỡ chừng balance ball.
『Đây là......』
Foltina cất lên giọng nói sửng sốt. Vì một lượng ân huệ lực khủng khiếp đã được đổ vào đó.
Là thứ đã tích chứa ân huệ lực được tạo ra bằng “Eikyuu ni Meguru Shuchuu no Hoshi (Grasp Gloria)” và “Hệ thống biến hoán tố tử” vào trong thần kết tinh khổng lồ phiên bản ân huệ lực được tạo ra bằng công thức tương tự.
「Ân huệ lực sẽ được cung cấp từ thứ này ạ. Ma pháp tái tạo của tôi, là kiểu sử dụng bản thân sự tái sinh của kết tinh lưu trữ này ạ. Vì việc khởi động và điều chỉnh lượng cung cấp thì đằng này có thể làm, nên tôi nghĩ rằng sẽ có thể xua tan cả những lo ngại của Foltina-sama nhưng mà, ngài thấy sao ạ?」
『Tôi không thể phàn nàn được gì hết ạ. Tôi cũng xin dành lòng biết ơn sâu sắc đến vị đã chuẩn bị cho mình thứ này ạ. Nếu có thể làm gì để trả lễ thì tốt nhưng mà......』
Dù sao đi nữa.
Foltina đã có lại sức mạnh ở mức độ triệu hồi được dũng giả từ dị giới, dành ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn với sự thân ái với Kouki, rồi lia ánh mắt của sự thương mến vào Kuune và Moana.
『Trước hết, như là bằng chứng cho lòng biết ơn tới dũng giả-sama...... Ta sẽ ban sự chúc phúc dành cho những đứa trẻ yêu dấu.』
Kuune và Moana thốt lên tiếng hyowa-, nn-.
Nhìn qua thì, hoa văn trên cơ thể hai người vừa phát sáng, vừa dần dần thay đổi từng chút. Thứ đó giống hệt với cái ở trên người lão Calagula.
『Nếu như có giáo dưỡng và rèn luyện để sử dụng được thiên huệ thuật, thì hẳn cũng sẽ chịu được gia hộ của ta. Ta sẽ ban gia hộ thích hợp với nữ vương đã chiến đấu suốt từ trước đến nay, và nữ vương sẽ đối mặt với cuộc chiến từ giờ trở đi.』
Với Moana thì năng lực của thiên huệ thuật “Kago” tăng lên, và thêm một thiên huệ thuật mới tương phản với nó “Suitai”. (TN:衰退 – Suy thoái)
Với Kuune thì năng lực của thiên huệ thuật “Saisei” tăng lên, và thêm vào thiên huệ thuật mới “Kyoukan” để bổ trợ cho nó. (TN: 共感 – Cộng cảm)
Sức mạnh bảo vệ cho ai đó, và sức mạnh khiến kẻ địch suy yếu.
Sinh ra tự nhiên, và sức mạnh đồng cảm với tự nhiên đó để nhận được sự trợ lực.
Phải chăng là thông qua hoa văn mới được khắc vào, mà bằng cách nào đó lí giải sức mạnh được nhận, Moana và Kuune quá đỗi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Song, món quà gây sốc vẫn còn đó.
『Và, Kuune De Shelt Synclea. Ta sẽ ban tặng cho kẻ yêu quý tự nhiên và được tự nhiên yêu quý là ngươi, chứng nhận vu nữ của ta.』
「Ể-, v, vẫn còn gì đó nữa sao!?」
Kora-, Kuune-tan bất kính đó! Dù chị hiểu cảm giác của em nhưng mà!, phải chăng nhận được lời mắng thấp giọng đó từ chị gái, mà Kuune tỏ ra nhu mì.
Foltina nở nụ cười ra chiều vui thích và giơ một tay lên trên đầu. Từ trần của thần điện xây dựng bằng rễ cây, một cây trượng xoắn đang dần được tạo ra,
Một cây trượng hết sức bình thường không có bảo thạch hay gì cả. Chiều dài khoảng 70cm. Xét theo Kuune là trẻ em thì nó tương đối lớn.
Thứ đó lơ lửng trên không và được mang đến trước Kuune. Kuune nhìn Foltina. Chỉ có một cái gật đầu đáp lại.
Nhẹ nhàng cầm nó trên tay. Cô bé cảm thấy một sức nặng còn hơn cả chất liệu đơn thuần.
『Ta hiểu. Về sự nổ lực hết sức của ngươi, nổ lực một cách trối chết để cố gắng đưa thế giới về ba đầu với tấm thân trẻ thơ. Về tâm căn tràn ngập tình yêu đó. Đừng quên. Rằng dù bất cứ lúc nào đi nữa, ta sẽ luôn là đồng minh của ngươi――』
「X, xin cảm ơn-, rất nhiều ạ!!」
Trên má của Kuune đang được công nhận nỗ lực cùng giác ngộ cho đến lúc này, và quyết ý tới tương lai đã chảy xuống dòng lệ nóng bỏng.
Ôm cây trượng thật chặt. Cô bé cọ má vào nó tỏ vẻ yêu thương.
Khi cô bé làm thế. Cây trượng đã nặng đến mức ấy đột nhiên cảm giác nhẹ bẫng. Khi nhận ra thì cây trượng đang khoác lên mình ánh sáng, và dần thu nhỏ.
「Ể, ể ể? Gì vậy ạ, cái nàyy.」
『Đừng hoảng hốt, hỡi vu nữ. Đó là quyến thuộc của ta. Nếu có “Kyoukan” thì hẳn dù là người tư vấn, hay một người bạn tốt thì nó cũng đều làm được.』
Đáng yêu!, người cất lên giọng nói đó là Myuu và Hinata.
Vì một sinh vật nhỏ đã biến đổi từ cây trượng đang đứng, trên vai của Kuune đang đông cứng và quá ngạc nhiên mà.
「Vũ khí hóa thành mỹ thiếu nữ là mặc định! Nhìn vào thì cảm giác giống với Dryad-chan đúng không ta?」
「Ku, Kuu-chan, mình nhìn gần thêm một chút cũng được chứ ạ?」
「Ể, ể ể ể?」
Một cô bé ngồi trên vai với nửa thần dưới là rễ cây, còn nửa thân trên là mái tóc dài trắng tinh được tô điểm bằng lá và hoa. Đúng như lời Myuu nói, là vẻ ngoài của Dryad mặc định trong mấy câu chuyện fantasy, version mỹ thiếu nữ.
Kuune nhìn sang vai. Thiếu nữ trông giống Dryad, mỉm cười mềm mại. Kể cả từ bên ngoài nhìn vào, thì đó vẫn là một nụ cười chứa đựng sự thân mến. Mình thích Kuune ạ, cảm xúc đó đang truyền tải cực kỳ nhiều đến cô bé.
「Đ, đáng yêu......」
Kuune đã ngừng việc suy nghĩ linh tinh lại. Tại vì, sự dễ thương là chính nghĩa, cô bé đã được dạy như vậy từ Myuu mà. Ra là vậy. Đây đích thực là chính nghĩa.
「Xin cảm ơn ạ-, Foltina-sama! Kuune Di Shelt Synclea này! Xin thề sẽ tận lực tái sinh thế giới cho đến lúc sinh mệnh này lụi tàn ạ!」
『Những lời nói hơn tất thảy mọi thứ. Đã cất công rồi. Ngươi đặt tên cho đứa trẻ này cũng được.』
Foltina-sama nhìn Kuune với vẻ thỏa mãn, và yêu thương. Thứ mà Kuune đã nhận, nói không chừng chẳng những gia hộ mà còn sự sủng ái.
Kuune ngoan ngoãn gật đầu, và cô bé nhanh chóng trao đổi với Myuu và Hinata để bắt đầu suy nghĩ tên cho Dryad-chan.
『Giờ thì, dũng giả-sama. Về cơ bản thì lời cảm ngơn gửi tới ngài, hẳn là việc trở thành thánh kiếm và trợ lực nhưng――』
「Kiếm thì anh ấy đã có đủ rồi ạ! Kouki-san sẽ không có làm mấy thứ phái tam kiếm ngậm trong miệng đâu ạ――không, nếu như mình được ngậm thì cũng ổn à?」
「Không có đâu.」
Có vẻ như thánh kiếm-chan cũng đồng ý. Nó đang lóe sáng dữ dội PIKA- như chỉ muốn nói rằng「Đách cần cây kiếm nào khác ngoài tôi cảả!」. Kháng nghị một cách hoang dã.
『Fufu, vì tôi đã nghĩ rằng hẳn là như vậy nên』
Foltina-sama, là người lớn. Chẳng hề có chút dáng vẻ cụt hứng nào, cô ấy đã dễ dàng rút lui như dự đoán được trước.
『Xin hãy dẫn theo phân thân của tôi.』
「Phân thân, sao ạ?」
『Vâng. Theo tôi đã thấy thì, dũng giả-sama có vẻ đang chưa thể phát huy đầy đủ sức mạnh vốn cố.』
「Ể? Sức mạnh vốn có?」
Trước Kouki nghiêng đầu, Foltina ngược lại làm biểu cảm tỏ vẻ lạ lùng. Tại sao, lại không biết vậy chứ, cô ấy liếc về phía Auralod với ý như vậy. Auralod, hơi nghiêng đầu.
『Sức mạnh vốn có của dũng giả, tại tất cả các thế giới, thì chắc chắn sẽ mang tính hữu hiệu đối với năng lượng cố hữu của thế giới đó, là chuyện như vậy ạ.』
「Mang tính hữu hiệu?」
『Ở vùng đất dũng giả được lựa chọn, ngài chưa bao giờ làm suy yếu đối phương mà không phải chiến đấu hay sao ạ?』
「......A.」
Cậu ta bất giác nhớ lại. Rằng, nói mới để ý mình có năng lực như thế ha...... Việc sẽ gây ra debuff cho đối tượng bước vào nguồn sáng do thánh kiếm phóng ra.
Vì nếu là cấp độ ma thú của Shin’iki thì chỉ ở mức độ sai số, còn nếu là đối tượng của thế giới khác thì hoàn toàn không có hiệu quả mà, nên đó là năng lực mà cậu ta đã quên mất lúc nào chẳng biết.
『Với việc thông qua võ cụ của dũng giả-sama, thì chuyện can thiệp và làm phân tán năng lượng cố hữu của tất cả thế giới là khả thi ạ. Chính điều đó, là bản lĩnh của sức mạnh nhận được khi dũng giả-sama băng qua thế giới và trở thành đấng cứu thế.』
「Là vậy, sao......」
Có lẽ, nó không phải là thứ đến mức lợi thế tuyệt đối Auralod đã phát huy với các yêu ma, mà sẽ ở mức độ “Sức mạnh chắc chắn sẽ có tác dụng dù ở bất cứ thế giới nào đi nữa”, “Có tính hiệu quả” đúng chứ.
Dĩ nhiên, dù đối với năng lượng cố hữu của thế giới nào đi nữa cũng nhất quyết không thể vô hiệu quá, dẫu thế đi nữa cũng là một năng lực phá cách nhưng mà.
『Nếu như thức tỉnh đồng bào đã trú ngụ trong thánh kiếm ở đằng đó thì sẽ có thể sử dụng hoàn toàn đúng chứ. ......Tuy nhiên, Auralod Rea Lefeet. Dù cô đang ở cùng, tại sao lại không nói cho ngài ấy biết vậy ạ? Chẳng phải cô cũng chuyển biến thành kiếm của thần hay sao?』
「Ể, tại vì, chuyện như thế, tôi chưa có nghe qua mà.」
『......』
Ể, là vậy à! Kouki-sama tuyệt vời!, trước Auralod đang làm vẻ mặt như vậy, phải chăng chỉ là tưởng tượng nhưng chẳng phải không cảm thấy ánh mắt của Foltina thật lạnh lẽo.
Có lẽ, không nghi ngờ gì cô ấy bằng cách nào đó đã bắt đầu nhận ra rằng「A, đồng bào này, có hơi ấy ấy không chừng......」.
『Nói tóm lại, tôi sẽ trợ lực để phát huy bản lĩnh cho đến khi đồng bào trong thánh kiếm thức tỉnh. Cốt lõi sức mạnh của tôi là “ân huệ”, việc nâng giới hạn của dũng giả-sama lên một quãng lớn thì cũng có khả năng ạ.』
「Chuyện đó thì...... tôi rất biết ơn ạ. Thật sự.」
Nâng mức sức mạnh tối đa, cậu ta sẽ có trong tay một con bài mới mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Má của Kouki giãn ra một cách tự nhiên.
『Thế thì, mau chóng làm thôi.』
Foltina đưa hai tay lên ngực. Đồng thời với khi nhắm mắt lại, thì sự tỏa sáng của cô ấy tăng lên, và một quả cầu sáng được sinh ra.
Thứ đó――
『Xin hãy tiếp nhận――hỡi đồng bào.』
「Ể ể?」
Để kéo ra được toàn bộ sức mạnh của dũng giả, thì thần phải trú ngụ vào, hoặc là đích thân thần phải chuyển hóa thành thần khí.
Và, việc đích thân Foltina thần khí hóa đã bị cự tuyệt. Còn thánh kiếm thì đang ngủ.
Nên, câu trả lời chỉ có một.
「Hii-, cô làm cái gì――A-!? Không đượcc! Đừng có vàoo! Đa-, đau quá ạạ! Higii!-!? M, mình tan nát mất thôi-----!!」
Auralod, để miêu tả thì đã trở thành trạng thái uốn người như con tôm một cách nghệ thuật theo đúng khuôn mẫu. Ôm mặt, co giật bikkun bikkun. Cô ấy đang trối chết tống khứ phân thân của Foltina đã chui vào trong người mình ra ngoài.
Trước hết thì, Moana tức tốc bịt tai của Kuune lại bằng hai bàn tay của mình, trong khi để cô bé quay lưng về phía nguyên nữ thần có hại cho giáo dục cảm xúc. Đồng thời, Kuune cũng lại bịt tay Myuu lại từ sau lưng, và Myuu thì bịt tai của Hinata.
Liên thủ tuyệt vời. Tuy là đội nhóm chơi trò bắt chước tàu điện, song đây là kết quả khi từng người trong số họ quyết bảo vệ trái tim của đối phương mà mình không muốn nghe thấy giọng nói dơ bẩn.
Kể cả trong lúc đó thì giọng nói như「Ohoo-!!? Nó đang vào đến sâu bên trongg~~~-」vẫn đang vang lên nên không nghi ngờ gì đó là hành động rất chính xác.
Nhân tiện thì, nhóm Spener và lão Calagula đang nói chuyện trên trời dưới đất như thể chẳng hề nhìn thấy mấy thứ như cảnh nóng trước mắt. Việc nội dung cuộc hội thoại chỉ only deck thời tiết thì không biết nên nói sao nhưng, quả là những quý ông.
Từ lúc đó, khi vài phút như địa ngục theo đủ ý nghĩa đã trôi qua.
『Tôi đã suy luận rằng vì cô nguyên là hóa thân của đại thụ nên sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng...... tốt quá. Đã dung hợp đâu ra đấy rồi nhỉ.』
「Cô không có trái tim của con người à?」
Auralod-san ngồi bệt xuống khép hại chân lại, với đôi mắt đã mất đi highlight. Đến cả cách nói năng cũng thay đổi. Nhóm Kouki thì vì không thể nhìn thẳng vào, nên đã nhẹ nhàng tránh mắt đi.
『? Chúng ta không phải là con người đâu ạ?』
Đương nhiên rồi. Thần mà.
※Giải thích Neta
・Phái tam kiếm ngậm vào miệng
Không cần nói cũng biết từ Zoro trong『One Piece』.
・K hông m uốn t hừa n hậận!
Từ Halo trong 『Gundam SEED』.
・Không có trái tim của con người à?
Từ Zen’in Naoya trong 『Jujutsu Kaisen』.