Arc 6: Công chúa của Quỷ Tộc

Chương 88.2: Khi tôi gặp người trong mơ

2022-09-25

23

"U~h, tớ hiểu rồi. Reiji-kun"

Shirone cuối cùng cũng chịu đồng ý, mặc dù có phần bất mãn, sau khi Reiji thuyết phục cô ấy.

Do đó, chúng tôi đáp xuống mặt đất.

Có một quốc gia ngay phía trước chỗ chúng tôi hạ cánh.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên đất nước đó là vương quốc Sendea.

Nó đã tự xây dựng nên danh tiếng của mình vào khoảnh 200 năm trước, khi một vị vua trẻ đột ngột bỏ ngai vàng, vợ, và con trai để bỏ trốn với một elf.

Có vẻ là, họ đã bỏ trốn tới Rừng Dũng Cảm ở phía nam vương quốc.

Mặc dù là không ai biết được chuyện xảy ra với họ sau đó, tôi đoán là vị vua trẻ đó chắc cũng đi thăm tổ tiên rồi.

Nhưng nhờ vào vụ lần đó, mà tộc elf đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với vương quốc này kể từ đó. Nhưng mà, cái vụ đó chẳng có dính dàng gì với bọn này cả.

"Nao-san, có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta đang bị theo dõi không?"

Tôi hỏi Nao sau khi chúng tôi đáp đất.

"Không, đến giờ vẫn chưa thấy gì cả. Dù cho có người như thế thật, họ sẽ không thoát khỏi em đâu. Mà, có vẻ là chúng không có bám theo chúng ta lên tới tận trên không trung"

Nao lắc đầu.

Có vẻ là chúng tôi đang bị thứ gì đó theo dõi.

Nao đã nói đi nói lại rằng em ấy cảm nhận được sự hiện diện khó chịu.

Một trong những mục đích của chúng tôi trong chuyến đi này là tóm cổ cái kẻ đang theo dõi chúng tôi. Nhưng mà, bọn tôi cũng bó tay khi cái kẻ theo dõi chúng tôi không bám theo khi chúng tôi di chuyện trên không.

"Nao-chan, cái kẻ đang theo dõi chúng ta không phải là Ruby-chan à?"

Ruby là con chuột lửa đã theo dõi chúng tôi trước khi nó bị Nao túm cổ, Con chuột đó có vẻ đã quay về Nargol khi đi theo bạn thuở nhỏ của Shirone rồi.

"Không phải đâu, Rino-chan. Em sẽ nhận ra ngay nếu đó là Ruby... Cái thứ đang theo dõi chúng ta không phải là Ruby... cái cách mà kẻ này quan sát chúng ta làm em cảm thấy lạnh gáy"

Vì kẻ đó không bám theo chúng ta, chắc là lúc này hắn đang theo dõi phía Sahoko nhỉ?"

Shirone hỏi trong khi nghiêng đầu thắc mắc.

"Shirone-san, dù có là thế, thì bên đó còn có Kaya. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta vẫn có thể trở về ngay lập tức bằng ma thuật dịch chuyển"

Hiện vẫn chưa có thông tin gì từ bên đó cả.

"Nếu tên đó dám động một ngón tay vào Sahoko, tớ sẽ biến hắn thành cát bụi bằng kiếm của mình ngay lập tức dù cho hắn có là ai đi chăng nữa"

Reiji nở nụ cười tỏa nắng như thường lệ.

Mà, đúng là chuyện tốt khi cậu ấy tràn đầy động lực như thế.

Chúng tôi mới là người sẽ gặp rắc rối nếu cậu ấy cứ có tâm trạng xấu mãi.

Tuy nhiên, cái kẻ khó chịu đã theo dõi chúng tôi kia... tôi không biết hắn là loại gì nhỉ.

Chúng tôi có thể sẽ được gặp mặt tên đó trong chuyến hành trình này.

Tôi có linh cảm như vậy á.

Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna.

Kuna nhận ra là mình đang đứng giữa khu rừng sáng sủa.

Những bông hoa trắng khoe sắc và những chú chim màu thiên thanh đang thi hát trong khu vườn này.

Nơi này không phải là Nargol.

Đây là giấc mơ của tôi. Tôi chắc chắn về điều đó.

Kuna hiện đang ở thánh điện của Elios.

Kuna, người đang ở Nargol, đột nhiên lại bước vào đúng cái chốn này của Elios. Thường mà nói thì, là bất khả thi.

Đó là lí do nó chỉ xảy ra trong mơ.

Kuna rão bước quanh khu vườn và khi đó, một khu đất rộng rãi xuất hiện trước mặt.

Bàn và ghế đã được chuẩn bị sẵn ở đó.

Có người đang chờ đợi tôi ở đó.

"Tôi đang đợi cô đấy, clone của tôi"

Cái người đang chờ Kuna gọi Kuna là 'clone' của cô ta.

Cô ta có vẻ có ý nói rằng cô ta mới là hàng 'real'.

"Cô có công chuyện gì với tôi đây, Rena?"

Tôi lườm hàng thật đang ở trước mắt mình, cái sự tồn tại là gốc rễ cho sự tồn tại của tôi.

Nữ thần Rena.

Phải, Kuna đại loại là clone của Rena.

Có lẽ là vì lí do đó, Kuna và Rena có vài loại liên kết tinh thần nào đó.

Đó cũng là lí do chúng tôi có thể gặp nhau như thế này trong mơ.

"Tôi gọi cô tới để phản đối một cách lịch sự đấy, clone của tôi à. Tôi thật sự rất là ghen tị khi mà anh ấy lại chỉ CHIẾM ĐOẠT MỖI MÌNH CÔ!!"

Mặc dù là Rena có vẻ là đang tức điên lên được, nói thật thì mắc gì tôi phải quan tâm đến cảm xúc của cái mụ này chứ.

"Thì còn lựa chọn nào khác đâu. Cô ở tận Elios xa tít tắp cơ mà. Do đó, dĩ nhiên là anh ấy chỉ YÊU KUNA người ở Ổ BÊN CẠNH ANH ẤY thôi!"

"NHƯNG CHUYỆN ĐÓ THẬT LÀ QUÁ QUẮT ĐỐI VỚI TÔI MÀ!! Ý TÔI LÀ, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI VIỆC CHƠI TRONG BỘ HẦU GÁI VỚI BỘ Y TÁ KIA THẾ HẢ!!"

Cái cô ta đang nói tới là mấy cái bộ hầu gái với y tá có nguồn gốc từ thế giới của Kuroki đấy.

Kuroki lâu lâu cũng bảo Kuna mặc trang phục từ thế giới của anh ấy.

"Có gì đâu. Kuroki vui hơn khi thấy Kuna mặc những bộ đồ đó mà"

"Tôi cũng không màng vì anh ấy thật sự vui vẻ bời chuyện đó, nhưng... vì anh ấy thật sự hóa cuồng mỗi khi mà cô mặc bộ đó, nên cơ thể tôi nó lại thành..."

Rena thở dài khi cô nói đến đó.

Cô ta đang đỏ mặt kìa.

Có lẽ là cô ả đang nhớ tới buổi đêm cực kì mặn nồng giữa Kuroki với Kuna mà cô ta thấy trong mơ đây mà.

"Cô đang nói cái gì thế? Còn tốt chán so với việc phải thấy bên Mona mà, phải không?"

"Tôi biết, nhưng mà nó vẫn..."

Rena không còn mơ thấy Mona kể từ khi Kuroki tạo ra Kuna nữa.

Và vì cả hai đứa chúng tôi cùng yêu một người, nên là tâm trí của cô ta đã chọn Kuna thay vì Mona.

"Vì cô thấy ổn với điều đó, Kuna đi đây nếu cô không còn gì khác với Kuna nữa"

"Chờ đã. Lần này, làm ơn bảo Kuroki ghé qua chỗ tôi đi. Cũng không sao nếu anh ấy chỉ ghé qua thư viện của Totona. Ý tôi là, tôi bắt đầu thấy thiếu vitamin Kuroki rồi..."

Cô ta trông thật mỏng manh khi nói thế.

Có vẻ là cô ta đã có một khoảng thời gian cực kì khó khăn với việc không được gặp Kuroki.

"Khó đấy. Nhà cô nằm ngay chính giữa Elios, xa với thư viện của Totona lắm"

Thư viện của Totona nằm ở vùng rìa ngoài của Elios. Đây là lí do tại sao mà Kuroki, Hắc Hiệp Sĩ bị người đời khinh sợ, có thể bí mật lẻn vào thư viện của Totona.

Ngược lại, nhà của Rena nằm ngay chúng giữa Elios. Kuroki sẽ trở nên cực kì bắt mắt khi anh tới nhà cô.

Ngay từ đầu thì, con mẻ này còn chẳng từ bỏ địa vị và đã chọn che giấu mối quan hệ với Kuroki. Bởi vậy, nên bảo Kuroki tới nhà cô chẳng khác nào rước rắc rối vào người cả, phải không?

"U~h. Mình nên làm gì đây? Mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu mình có thể tới chỗ của con em hướng nội kia, nhưng con bé ghét mình lắm..."

Rena thật sự lâm vào đường cùng rồi nhỉ.

Con em hướng nội ở đây là nói tới Nữ thần của Kiến thức và Sách, Totona đấy.

Rena đã gọi cô ta là một đứa hướng nội là vì Totona luôn sự nhốt mình ở đó, chỉ ngồi đọc sách trong thư viện của con bé.

Kuroki lâu lâu cũng có ghé qua thư viện của Totona mỗi khi cần phải điều tra chuyện gì đó.

Tôi không ưa con mắm hướng hội kia vì nó luôn bám vào Kuroki như mấy đứa đến kì động dục ấy.

Rena đang trong mối quan hệ cực kì xấu với Totona. Do đó, cô ta cực kì ngại ghé qua thư viện của Kuroki.

Nhưng, tôi nghĩ là mình hết thời gian rồi.

"Còn gì muốn nói nữa không? Kuna sẽ về nếu cô không còn gì để nói"

Kuna đứng lên khỏi ghế.

"C-CHỜ CHÚT ĐÃ!!"

"Có gì nữa sao?"

Kuna quay sang Rena.

"Tôi không có ý kiến gì về mấy bộ mà cô mặc, nhưng làm ơn đừng có dùng cái đuôi mèo nữa. Kể cả con này cũng thấy khốn khổ mỗi khi thấy nó trong mơ đấy"

Gương mặt của Rena trở nên cực kì nghiêm túc khi cô ta nói thế. Có vẻ đây mới là lí do chính mà cô ta gọi tôi tới đây nhỉ.

----------------------------------------------------------

P/s: chap tháng 9.

Bom is loading... be patient

P/s 2: bớt hú lại đi mấy cha, có phải tháng nào mị cũng ăn quịt chap đâu :D

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english