Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình vào núi Itoel để tìm kiếm vị chủ xưởng đời đầu.
“Tiểu thư Char, cẩn thận dưới chân nhé. Chỗ này nhiều đá nên dễ trượt lắm.”
“Cảm ơn cô, Makina.”
…Không khí giữa Char và Makina thật dịu dàng. Cả hai có vẻ đã thân thiết hơn so với hôm qua. Chắc là do ở chung phòng nên đã có một buổi tâm sự con gái rôm rả chăng.
Mà, dù sao thì việc hai người họ gần gũi hơn cũng là điều tốt. Vì là cùng giới tính, có lẽ sau này tôi sẽ giao việc hộ vệ Char cho Makina nhiều hơn.
“…”
Nhưng… sao thế nhỉ. Từ sáng đến giờ, tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Char dán chặt vào mình.
Lẽ ra tôi nên hỏi Makina, nhưng lại ngần ngại hỏi trước mặt Char, thế là cứ lần lữa mãi.
Còn Makina thì chỉ biết làm điệu bộ xin lỗi. …Đồ hầu gái ngốc này. Lại gây ra chuyện gì rồi đây.
“Này Makina, vị chủ xưởng đó ở phía trước à?”
Phía trước chúng tôi là những sợi dây được buộc vào cây, trông như những dấu hiệu do con người tạo ra, chắn ngang đường đi.
“Có vẻ không phải là kết giới. Nếu muốn thì có thể chui qua được, nhưng…”
“Em cũng đã hỏi người trong làng dưới chân núi rồi, có vẻ như khu vực sâu bên trong này cấm dân làng vào. Đối với người ngoài như chúng ta thì họ bảo cứ tự chịu trách nhiệm.”
“Phía trước có gì vậy ạ?”
“Nghe nói có một con quái vật đáng sợ. Cũng có chuyện những tên trộm bất cẩn đi vào đã bị phát hiện trong tình trạng tả tơi đấy ạ.”
“Một con quái vật chính nghĩa quá nhỉ.”
“Đó là nếu con quái vật đó biết phân biệt phải trái thôi ạ.”
“Chính nghĩa vốn là thứ dễ mất kiểm soát mà.”
“Cũng đúng. Vậy, sao đây ạ? Nếu đi tiếp, có khi chúng ta sẽ bị giáng cho một đòn nhân danh chính nghĩa đấy.”
“Chính nghĩa thuộc về ta.”
“Em biết ngay ngài sẽ nói vậy mà. Vậy thì, đi thôi… à, tiểu thư Char có muốn ở lại làng đợi không ạ? Dù sao em cũng có mang theo những ‘Ảnh’ khác, nên về mặt an ninh thì không có vấn đề gì.”
“Anh Al cũng đi đúng không ạ?”
“Tất nhiên. Tôi đi mới là phải đạo, và đã là hoàng tộc thì chiến đấu cũng như một nghĩa vụ vậy.”
Hoàng gia, những người được ban cho ma lực ‘Thuộc tính thứ năm Aether’, có nghĩa vụ phải chiến đấu với ‘một loại ma vật đặc biệt’.
Kỹ năng chiến đấu có thể nói là bắt buộc, và tôi, người được ban cho ‘Thuộc tính thứ sáu Elevos’, cũng không ngoại lệ.
“Tôi cũng sẽ đi cùng. Đây cũng là vấn đề của tôi nữa… dù gì tôi cũng đã được huấn luyện chiến đấu.”
Char vừa nói vừa đặt tay lên thanh kiếm đeo bên hông.
Nghĩ lại thì Char cũng mang trong mình ‘Thuộc tính thứ năm Aether’, nên có lẽ tốt hơn hết là để cô ấy làm quen dần với chiến đấu từ bây giờ.
Hơn nữa, trình độ của cô ấy theo những gì tôi thấy ở học viện cũng rất đáng nể.
Thậm chí còn mạnh hơn cả những học sinh năm ba quèn.
“Phong cách của Char là ‘Loại Toàn năng thiên về Cận chiến’, kết hợp cả kiếm và ma pháp cầu, phải không.”
“Vâng. Anh Al ở học viện hình như là… ‘Loại Hỗ trợ Tầm trung’, kết hợp ma pháp cầu và bẫy thì phải.”
“…Thì, đại khái là vậy. Còn Makina thì…”
“Em cứ coi như là ‘Loại Cận chiến’ đi. Kiểu dùng dao phi vù vù ấy. Trông giống một hầu gái sát thủ, không ngầu sao?”
Xét đến ‘con bài tẩy’ của Makina, việc phân chia phong cách chiến đấu thế này cũng không có nhiều ý nghĩa. Bản thân con bé có tốc độ rất đáng nể, và tùy vào tình hình chắc cũng sẽ hỗ trợ được nên không sao đâu.
“‘Loại Toàn năng thiên về Cận chiến’, ‘Loại Hỗ trợ Tầm trung’ và ‘Loại Cận chiến’ à… cân bằng tốt, có vẻ không có vấn đề gì. Tôi muốn nắm rõ cấu hình nhẫn ma thuật của Char, cô có thể cho tôi biết đã mang theo những gì không?”
“Tay phải là bốn chiếc: ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’, ‘Gia Tốc Ban Phước (Accel)’, thuộc tính hỏa ‘Hỏa Viêm Ban Phước (Enchant)’, và thuộc tính thổ ‘Đại Địa Ban Phước (Enchant)’. Tay trái là bốn chiếc: thuộc tính hỏa ‘Hỏa Viêm Ma Pháp Cầu (Shoot)’, thuộc tính phong ‘Liệt Phong Ma Pháp Tiễn (Arrow)’, thuộc tính thổ ‘Đại Địa Ma Pháp Tường (Wall)’, và ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’ ạ.”
“Hô. Sử dụng được từng ấy số lượng và thuộc tính thì đúng là xuất sắc thật.”
“Đúng vậy. Việc trang bị các loại ban phước vào tay thuận cầm kiếm quả là một học sinh gương mẫu. Còn có thể bù đắp được thuộc tính yếu, lại không có thói quen xấu nên rất dễ phối hợp.”
Nhẫn ma thuật có thể đeo một chiếc cho mỗi ngón tay.
Về lý thuyết, có thể đeo tổng cộng mười chiếc cho cả hai tay, nhưng để có thể truyền ma lực vào đúng ngón tay trong những lúc cấp bách thì đòi hỏi một trình độ nhất định.
Vì vậy, không có nhiều người có thể chiến đấu với cả năm ngón tay đều đeo nhẫn ma thuật.
Tuy cũng có những phong cách có nhiều thời gian rảnh như ‘Tầm xa’ nên không thể nói chắc, nhưng trung bình thì mỗi tay đeo ba chiếc là phổ biến.
Nếu vậy thì việc Char đeo bốn chiếc cho mỗi tay, xét đến việc cô ấy là ‘Loại Toàn năng thiên về Cận chiến’ thường đòi hỏi những quyết định chính xác trong chiến đấu, thì quả là rất xuất sắc.
Thêm vào đó, việc đeo nhẫn ma thuật vào tay nào cũng là một yếu tố quan trọng.
Ví dụ, nếu muốn ban phước ma thuật cho thanh kiếm cầm ở tay phải. Nếu ngay từ đầu đã đeo nhẫn ma thuật loại ban phước ở tay phải thì có thể ban phước ma thuật cho kiếm mà không cần phải thay đổi tư thế.
Tuy nhiên, những người không quen sẽ đeo nhẫn loại ban phước ở tay trái, và phải mất công thay đổi tư thế để dùng tay trái ban phước ma thuật cho thanh kiếm ở tay phải.
“Chuyện này là cơ bản thôi ạ. Dù sao em cũng có mang theo những chiếc nhẫn ma thuật khác, nếu cần thì có thể thay đổi cấu hình.”
“Không. Cứ giữ nguyên như vậy đi. Không biết con quái vật phía trước là gì thì cũng khó mà quyết định cấu hình, mà thay đổi ngay trước lúc chiến đấu cũng không tốt.”
Chui qua sợi dây thừng, với Makina, ‘Loại Cận chiến’, dẫn đầu, chúng tôi tiến về phía trước.
Con quái vật trong lời đồn là gì. Câu trả lời đã sớm hiện ra.
“Makina. Dừng lại. ‘Trinh Sát (Search)’ của tôi có phản ứng.”
Một trong những chiếc nhẫn ma thuật hỗ trợ mà tôi có, ‘Trinh Sát (Search)’, có thể phát hiện các phản ứng ma lực xung quanh.
Nín thở, chúng tôi tiến về phía có phản ứng. Nhìn qua bụi rậm, phía trước mắt là một con quái vật cao khoảng 2 mét đang đi loanh quanh.
Toàn thân được cấu tạo bằng đá, đi bằng hai chân. Có hình dạng con người.
“Kia là con quái vật rồi.”
“Còn hơn cả quái vật… kia là Golem thì đúng hơn.”
“Có vẻ vậy ạ. Sao đây? Cứ lơ nó đi cũng được.”
“…Không. Cứ thử ra mặt xem sao. Nếu nó không tấn công thì tốt, còn nếu tấn công thì cứ nghênh chiến. Cũng nên nắm bắt khả năng của con Golem đó trong lúc còn có thời gian.”
“Đợi đến lúc vội vàng thì đã muộn rồi nhỉ. Tuân lệnh ạ.”
Sau một hồi bàn bạc ngắn, chúng tôi bước ra khỏi bụi rậm.
Golem nhận ra chúng tôi và ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.
“Gruooo!”
Nó vung nắm đấm khổng lồ lên rồi giáng thẳng xuống. Chúng tôi tản ra, né tránh nắm đấm sắp sửa nghiền nát mặt đất. …Ra là vậy. Trận chiến bắt đầu.
“Cường Hóa Ban Phước (Force)!”
Đầu tiên, Char và Makina đồng thời kích hoạt nhẫn ma thuật ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’.
Đối với loại cận chiến, việc kích hoạt ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’ để cường hóa cơ thể là điều cơ bản.
Sau đó, cả hai phối hợp và cùng lúc chém tới. Golem bị lưỡi thép chém vào chỉ hơi lảo đảo một chút, và chỉ bị một vết xước rất nhỏ.
“Oa. Al-sama, con này cứng phết đấy. Tay em chém vào mà còn thấy tê.”
“Nếu không cường hóa vũ khí thì có vẻ không gây được sát thương rồi.”
Một chiếc nhẫn ma thuật chỉ có thể cường hóa một đối tượng. Nếu dùng để cường hóa cơ thể thì sẽ không thể cường hóa vũ khí. Nếu muốn cường hóa cả hai thì cần phải đeo nhẫn ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’ ở cả hai tay như Char.
…Mà, đòn đầu tiên chỉ là để kiểm tra độ cứng của lớp giáp đối phương thôi.
Chuyển sang giai đoạn tiếp theo nào.
“Biết rồi. Vậy thì, nhờ hai cô giai đoạn tiếp theo.”
Ngay khi tôi ra hiệu, cả hai kích hoạt chiếc nhẫn ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’ đeo ở ngón tay còn lại, cường hóa cả cơ thể và vũ khí.
Lại một lần nữa canh thời điểm và cùng lúc tấn công.
“Gruooo…!”
Lần này thì sát thương rõ ràng hơn. Lưỡi kiếm đâm sâu hơn lúc nãy, và lớp giáp đã có vết nứt. …Nhưng, vẫn chỉ là tổn thương nhẹ.
“Tiểu thư Char khá lắm. Em định di chuyển thật nhanh vậy mà...”
“Cô Makina mới quả là đáng nể. Tôi chỉ may mắn theo kịp thôi.”
Hai cô gái vừa tám chuyện vừa không quên nhiệm vụ của mình.
Char một lần nữa giữ khoảng cách với Golem, rồi kích hoạt chiếc nhẫn ở tay trái.
“‘Hỏa Viêm Ma Pháp Cầu (Shoot)’!”
Quả cầu lửa được sinh ra từ ma lực bay ra từ tay Char.
Quả cầu rực lửa bay thẳng một đường, và phát nổ ngay giữa ngực Golem.
Thuộc tính hỏa có hỏa lực cao nhất trong bốn thuộc tính cơ bản. Có vẻ như đã gây ra sát thương đáng kể, cơ thể Golem lảo đảo mạnh.
Makina ngay lập tức chớp lấy thời cơ đó và chém tới, gây ra sát thương chính xác.
“Cô Makina!”
“Tuân lệnh! Cứ mặc kệ em, chị cứ đánh hết sức đi!”
“Vâng! ‘Liệt Phong Ma Pháp Tiễn (Arrow)’!”
Tiếp theo là những mũi tên được tạo ra từ ma lực thuộc tính phong.
Điểm khác biệt với ma thuật tầm trung ‘Ma Pháp Cầu (Shoot)’ là giảm bớt uy lực để tăng tốc độ và số lượng đạn. Hơn nữa, với thuộc tính phong thì tốc độ còn được tăng thêm nữa.
Việc bắn trúng con Golem đang di chuyển chậm chạp là điều không khó, và Char đã bắn trúng tất cả.
Nhưng…
“Hừm? Al-sama, con này có vẻ không bị thương nặng như vẻ ngoài đâu ạ!”
Đúng như lời Makina nói. Golem xuất hiện từ trong làn khói lửa dù có bị thương nhưng vẫn còn khỏe chán. Lớp giáp bên ngoài chỉ bị nứt thêm một chút. Chỉ là tổn thương bề mặt thôi à? Không… có lẽ lớp giáp của nó có khả năng kháng ma thuật.
Đúng lúc đó. Đôi mắt Golem bỗng lóe lên một cách kỳ lạ, rồi từ tay phải xuất hiện lửa, tay trái xuất hiện nước.
“Uoooooo!”
Tiếng gầm đó là một tín hiệu gì sao? Không, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.
‘Hỏa’ khắc ‘Phong’… ‘Thủy’ khắc ‘Hỏa’… con Golem đó, đã đưa ra đối sách tùy theo thuộc tính của chúng tôi à.
Kỹ thuật được sử dụng phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.
“Al-sama. Sao đây ạ?”
“…Cả hai, tạm thời giữ khoảng cách với con Golem đó đi.”
Lần này, tôi ưu tiên sự phối hợp của Makina và Char.
Phong cách cận chiến đòi hỏi cảm giác, nếu không thực sự di chuyển thì cũng không thể nắm bắt được. Theo nghĩa đó, thì mục tiêu tối thiểu đã đạt được.
“Từ giờ tôi sẽ yểm trợ theo như đã bàn.”
☆
Nhẫn ma thuật chủ yếu có bốn loại.
‘Tấn công’ bao gồm ‘Ma Pháp Cầu (Shoot)’ và ‘Ma Pháp Tiễn (Arrow)’.
‘Phòng ngự’ bao gồm ‘Đại Địa Ma Pháp Tường (Wall)’.
‘Ban phước’ bao gồm ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’ và ‘Hỏa Viêm Ban Phước (Enchant)’.
Và cuối cùng là ‘Hỗ trợ’ bao gồm ‘Trinh Sát (Search)’ mà Alfred vừa sử dụng.
Trong chiến đấu, ba loại được trọng dụng là ‘Tấn công’, ‘Phòng ngự’, và ‘Ban phước’.
‘Hỗ trợ’ chủ yếu được trọng dụng trước khi chiến đấu, còn khi đã bước vào trận chiến thực sự thì ít được sử dụng và khó điều khiển.
Dù sao thì với ‘Hỗ trợ’, đặc biệt là các loại nhẫn ma thuật đặt ‘Bẫy’, đòi hỏi sự phối hợp với đồng đội. Dù không phải vậy, thì trong một trận chiến có diễn biến thay đổi chóng mặt, việc gài bẫy đối phương một cách thành công, hay đặt bẫy ở vị trí thích hợp cũng đòi hỏi một trình độ rất cao.
Vì vậy, việc đặt bẫy trước khi chiến đấu và dụ địch vào đó là một chiến thuật phổ biến.
Trong những lúc có thời gian, hay khi mục tiêu chính là bắt sống, thì loại bị động như nhẫn ma thuật đặt bẫy của ‘Hỗ trợ’ lại không hợp với những trận chiến bất ngờ hay những nơi như hầm ngục, nơi mục tiêu là ‘tiến về phía trước’.
Không phải là không có lúc hữu ích, nhưng số người sử dụng ‘Hỗ trợ’ rất ít, và trong con mắt của mọi người, nó bị coi là ‘kém may mắn’.
- Đó là những gì Charlotte biết về nhẫn ma thuật ‘Hỗ trợ’.
“Char. Tôi sẽ tạo ra sơ hở, cô hãy kết liễu con Golem. Dùng thanh kiếm đã được ‘Hỏa Viêm Ban Phước (Enchant)’ và chém thẳng vào trung tâm nó.”
Charlotte đã từng thấy Alfred sử dụng nhẫn ma thuật hỗ trợ ở học viện.
Lúc đó cậu ấy chỉ hỗ trợ các học sinh khác và không có hoạt động gì nổi bật, còn bị các học sinh xung quanh chế giễu.
Nhưng… bây giờ cô đã hiểu.
Vẻ ngoài bị các học sinh khác chế giễu đó, chỉ là một bộ mặt tạm thời.
Không, có lẽ chính ‘Hỗ trợ’ mới chỉ là một bộ mặt tạm thời.
Alfred đó sẽ điều khiển ‘Hỗ trợ’ như thế nào… dù đang trong trận chiến, Charlotte lại cảm thấy háo hức mong chờ.
“Al-sama. Em phải làm gì ạ? Xin ngài chỉ thị.”
“Cứ xông vào đi. Tôi sẽ phối hợp.”
“Vâng, đã chốt kèo nhé! Vậy thì em xin phép tự do hành động.”
“Gruooo!!”
Ngay lập tức, Golem gầm lên.
“‘Đại Địa Ma Pháp Tường (Wall)’.”
Ngay khi Alfred dứt lời, một bức tường phòng ngự bằng đất mọc lên từ mặt đất.
Nó không ở trước mặt Alfred, Makina hay Charlotte. Mục đích không phải là phòng ngự. Bức tường mọc lên từ mặt đất, nhắm vào cánh tay trái của Golem, và chém đứt cánh tay nước của nó.
“…?!”
Cánh tay nước của Golem bay lơ lửng trên không trung.
Không rõ liệu con Golem này có ý thức hay không. Nhưng trong mắt Charlotte, nó trông như đang kinh ngạc vì bị tấn công bất ngờ.
(Dùng bức tường phòng ngự để chém đứt cánh tay Golem?!)
Thông thường, bức tường từ nhẫn ma thuật ‘Ma Pháp Tường (Wall)’ sẽ xuất hiện từ một ma pháp trận nổi lên, rồi mọc lên từ mặt đất.
Điều Alfred đã làm là triển khai từ xa. Phương pháp triển khai bức tường phòng ngự vốn dĩ phải ở ngay trước mặt mình, lại được triển khai từ xa tại một tọa độ đã định.
Bản thân việc này là một chức năng bình thường của bất kỳ chiếc nhẫn ma thuật nào, nhưng điều đáng kinh ngạc là độ chính xác.
Cánh tay Golem. Một sự chỉ định tọa độ tinh vi đến mức nhắm chính xác vào khớp nối.
“Makina!”
“Đây đây.”
Nhận được chỉ thị của Alfred, cô hầu gái hạ thấp tư thế và lao đi như một cơn gió.
Golem dù bị mất thăng bằng nhưng vẫn phun lửa từ tay phải, ngay khi ngọn lửa sắp nuốt chửng cơ thể Makina…
“Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange).”
- Hình ảnh của Makina biến mất.
Không. Khi cô nhận ra, Makina đã ở sau lưng Golem từ lúc nào.
‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ mà Alfred sử dụng là một ma thuật hoán đổi vị trí của các vật thể trong hai bẫy tại tọa độ A và B.
Có lẽ Alfred đã đặt trước ‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ tại tọa độ A trên mặt đất theo hướng di chuyển của Makina, và hoán đổi vị trí với tọa độ B đặt sau lưng Golem.
Thông thường, đây là một loại nhẫn ma thuật cần phải đặt sẵn trước khi chiến đấu, để các đồng đội nắm rõ vị trí và sử dụng trong trận chiến.
Với thời điểm đó, việc triển khai từ xa ‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ chắc chắn là đã được điều chỉnh theo hành động của Makina.
(Triển khai ‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ từ xa theo thời gian thực để phù hợp với tình hình? Chuyện đó thực sự có thể sao?!)
Chỉ có thể nghĩ như vậy, và chỉ có thể giải thích như vậy.
Nếu giải thích lý lẽ này cho một giáo viên ở học viện, chắc chắn sẽ bị cười nhạo là “vớ vẩn”. Nhưng, một người đang biến điều đó thành hiện thực lại đang ở ngay trước mắt Char.
“Char. Ban phước ‘Hỏa Viêm Ban Phước (Enchant)’ đi. Sắp có sơ hở rồi.”
“V, vâng!”
Từ khi Alfred tham gia, bản thân cô còn chưa tham gia vào trận chiến. Dù vậy, con Golem cứng cỏi đó lại hoàn toàn bị dắt mũi.
Makina liên tục xuất hiện rồi biến mất, hoàn toàn làm Golem bối rối. Đó là vì Alfred đã đặt ‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ vào những thời điểm chính xác.
Đúng là một sự phối hợp ăn ý. Thấy mình không thể chen vào sự phối hợp hoàn hảo đó, Charlotte có chút tiếc nuối.
“‘Đại Địa Tỏa Phược (Bind)’.”
Vốn dĩ là một chiếc nhẫn ma thuật ‘Ban phước’ để khống chế đối phương, ‘Tỏa Phược (Bind)’, lại được triển khai từ tay và bắn ra những sợi xích.
Sau khi buộc một sợi xích vào một chân của Golem, Alfred tự ban phước cho mình ‘Cường Hóa Ban Phước (Force)’.
“Nào… hự!”
Cậu ta dùng sức mạnh của cơ thể đã được cường hóa để kéo sợi xích buộc vào chân Golem.
Golem dễ dàng mất thăng bằng và ngã ngửa ra đất.
“Tôi sẽ dùng ‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ để dịch chuyển cô đến ngay trước mặt Golem. Makina đã làm mòn lớp giáp rồi, cô cứ đâm hết sức vào đó.”
“Vâng!”
Charlotte thủ thế với thanh kiếm đã được ban phước hỏa, rồi đạp đất lao đi.
Ngay khi hít thở đều, ‘Hoán Đổi Tọa Độ (Exchange)’ vừa mới được đặt xuống đất đã được kích hoạt.
Ngay sau đó, cơ thể Charlotte đã ở trên không trung. Dưới điểm rơi là con Golem đang ngã ngửa trên mặt đất.
“Haaaaaa!”
Cô đâm thanh kiếm rực lửa đã được cường hóa hết mức vào Golem.
Lớp giáp đã bị Makina làm mòn không còn chút sức phòng ngự nào, và thanh kiếm rực lửa phát nổ.
Golem hoàn toàn ngừng hoạt động và im bặt.
“Yeah. Làm tốt lắm, tiểu thư Char. Peace peace.”
“Vất vả rồi, Char.”
“V, vâng… đúng hơn thì, tôi chỉ làm đoạn cuối thôi, còn lại phần lớn là nhờ anh Al và cô Makina…”
“Chị nói gì thế. Uy lực của ‘Hỏa Viêm Ban Phước (Enchant)’ vừa rồi ghê gớm lắm đấy ạ.”
Dù được nói vậy, nhưng đối với Charlotte, rõ ràng là cô đã được cứu nhờ vào kỹ năng phi thường của Alfred.
“…Em rất ngạc nhiên. Không ngờ anh Al lại giấu giếm một thực lực đáng nể như vậy.”
“Thì, cũng không hẳn là giấu diếm.”
“Mà, ở lớp học của học viện cũng chẳng có mấy cơ hội để dùng. Hơn nữa, những lúc có Ragment xuất hiện thì cơ bản ngài ấy sẽ dùng phong cách vốn có của mình.”
“Hả…? P, phong cách ‘Hỗ trợ Tầm trung’ vừa rồi là…”
“Không không. Al-sama khi dùng ‘Vương Y Luân (Cross Ring)’ vốn dĩ là một ‘Loại Toàn năng thiên về Cận chiến’ dùng kiếm y như tiểu thư Char đấy ạ. ‘Hỗ trợ Tầm trung’ này chỉ là phụ thôi.”
“Vừa rồi chỉ là phụ thôi sao?! Với kỹ thuật đó mà…!?”
“Al-sama cầu kỳ lắm ạ. Thậm chí gần đây, có khi nào ngài ấy quên cả cách vung kiếm rồi không?”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi vẫn luyện tập để không bị lụt nghề đấy.”
Trong lúc Charlotte còn đang sững sờ trước cuộc trò chuyện của hai người,
“Chà. Phá hoại ghê quá nhỉ… phiền phức thật.”
Bên cạnh con Golem đã bị phá hủy, một người phụ nữ tộc Elf xa lạ đang đứng đó.

