Web Novel (151-200) - Đang tiến hành

Chương 164 - Đón chào năm mới

2026-03-21

6

Chương 164 - Đón chào năm mới

Sau trận chiến dài hơi tại tầng 93, Đơn vị 1 chúng tôi đã đặt chân xuống tầng 94.

"Oa! Nơi này trắng xóa luôn nè! Lạnh nữa chứ! Hahaha!"

Lucre hò reo như đứa trẻ khi chạy xung quanh đống tuyết của tầng 94 băng giá.

"Tung nhiều ma pháp đến thế rồi mà vẫn tung tăng như vậy được à?"

Will thở dài não nề khi thấy một Lucre năng động.

Tôi phải công nhận quan điểm của anh ấy.

Tuy không phải thi triển ma pháp dồn dập như Lain-san nhưng Lucre cũng đã thi triển ma pháp không ít lần, có lẽ cũng phải chạm tới mức hai con số. Chắc hẳn cô ấy phải cảm thấy khá mệt mỏi ngay lúc này rồi.

Vậy mà nhỏ vẫn tung tăng chạy nhảy. Đúng là giàu năng lượng thật đấy, giàu nhất nhóm luôn.

Nhân tiện nói thêm, tầng 94 là khu vực cực kỳ lạnh giá.

Tuy Đại mê cung sở hữu rất nhiều tầng Sâu có băng tuyết bao phủ, nhưng riêng tầng này thì vượt xa tất cả những tầng băng giá mà chúng tôi từng đi qua. Bão tuyết xảy ra liên tục, khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét, cộng thêm luồng gió tuyết xoáy rất dễ khiến người ta mất phương hướng.

Ở tầng sâu như này, mất phương hướng hay lạc đường có thể khiến ta mất súc nhanh chóng vì cái lạnh đến tận xương tủy, biến chuyến khám phá thành một cơ hội nằm hòm nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngay cả "Bình Minh Ánh Vàng" còn chưa khám phá được tầng này là bao, thành ra tôi gần như chẳng biết gì về tầng này.

"Cuối cùng thì ta cũng đã xuống được tầng 94 rồi", Lain-san cười khổ khi nhìn thấy Lucre đá văng mấy ụ tuyết xung quanh.

"Ừm, vậy là ngang bằng "Bình Minh Ánh Vàng" rồi. Giờ chúng ta phải vượt qua họ."

Selma-san đáp lại với giọng điệu tràn đầy quyết tâm.

Vì gần như chẳng có chút thông tin nào về tầng này, cùng tầm nhìn gần như bằng không trước mắt, thử thách lần này sẽ vượt xa những gì chúng tôi từng đối mặt. Thậm chí còn có khả năng xảy ra thương vong nếu không may.

Tuy nhiên, "Dũng sĩ" đích thực là những người sẽ được công chúng đón nhận khi phá vỡ kỷ lục tầng sâu nhất từng được chạm đến và tiếp tục công phá các tầng sâu hơn.

Ánh mắt của Selma-san vẫn ghim thẳng vào cơn bão tuyết phía xa với tham vọng và quyết tâm tràn trề.

(Chẳng trách tại sao Selma-san lại được nhiều người ngưỡng mộ đến thế.)

Sau đó, bốn người họ - Selma-san, Lain-san, Will và Lucre tra tấm thẻ Hội của mình lên viên pha lê của tầng 94 trước khi quay trở lại mặt đất.

Ngay khi vừa đặt chân trở lại mặt đất thì trời đã tối om rồi.

"Ồ! Đơn vị 1 của 'Thỏ Bạc Đêm Sao' đã quay trở lại rồi kìa!"

Có một đám đông đang tụ tập gần lối vào Đại mê cung. Họ nhanh chóng nhận ra chúng tôi và hô lớn. Xét về ngoại hình thì phần lớn họ là thường dân, chỉ có số ít là Mạo hiểm giả.

Nghĩ lại thì số báo do tòa soạn Blanka phát hành sáng nay đã đề cập rất chi tiết về công cuộc chinh phục tầng 93 của chúng tôi.

Đám đông nhanh chóng vây kín năm người chúng tôi, dội một tràng câu hỏi mà có lẽ đến sáng mai cũng không thể trả lời hết được.

Tuy rất mệt mỏi sau chuyến công phá tầng 93 và muốn được nghỉ ngơi nhưng tôi chợt nhớ ra rằng tiếp nhận ý kiến từ công chúng cũng là một phần trách nhiệm của Mạo hiểm giả. Tôi cố nở nụ cười thân thiện và giải đáp câu hỏi của từng người một.

Tin tức chúng tôi thành công chinh phục tầng 93 nhanh chóng lan ra khắp Tutril, và khắp nơi đều tổ chức ăn mừng rộn ràng.

Nhìn thành phố như vậy khiến tôi nhận ra rằng hảo cảm mà người dân dành cho "Bình Minh Ánh Vàng" đã tụt sâu đến nhường nào. Xem ra tôi càng phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của mọi người mới được.

Kể từ hôm ấy, chúng tôi tất bờ tất bật với cánh truyền thông và những bữa tiệc do các nhà tài trợ tổ chức. Đến khi nhận ra thì chỉ còn vài giờ nữa là năm mới tới.

Sau khi giải quyết hết toàn bộ công việc, Đơn vị 1 chúng tôi quây quần bên nhau trong những thời khắc cuối cùng của năm cũ.

"Năm nay nhờ có Orn gia nhập mà chúng ta đã có thể tiến xa hơn những gì ta từng kỳ vọng. Một lần nữa, chúng tôi xin phép được cảm ơn rất nhiều vì đã gia nhập 'Thỏ Bạc Đêm Sao'", Selma-san nói.

"Cảm ơn em nhé, Orn", "Cảm ơn ông nhen!", "Cảm ơn anh bạn nhiều nha".

Sau khi nghe Selma-san đưa ra lời cảm ơn, ba người còn lại đồng thanh cảm ơn tôi theo cách riêng của mình. Ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ khi nói lời cảm ơn tôi.

"... Tự dưng cảm ơn tôi chi vậy?"

"Hết năm rồi nên tụi tôi muốn cảm ơn cậu một cách đàng hoàng ấy mà. Chúng tôi tiến xa được đến nhường này là nhờ có Orn đấy."

"Ừm. Cuối năm vừa rồi tụi chị đã gặp phải bức tường quá cao và không thể nào trèo lên được. Nhờ có em đã phá vỡ bức tường đó đấy. Tụi chị thực sự rất biết ơn em."

"Phải phải! Kể từ khi có ông gia nhập, tụi tui làm gì cũng thuận lợi hết! Biết là đã dựa dẫm vào ông hơi nhiều, nhưng sau chuyến công phá tầng 93 này, bọn tui cuối cùng đã sánh ngang ông rồi. Từ giờ về sau, ông hãy dựa dẫm vào tụi tui nhiều hơn nữa nha!"

"Đúng thế. Ta không thể dám chắc năm mới sẽ suôn sẻ như năm vừa rồi, nhưng tôi tin rằng với năm người chúng ta, Đơn vị 1 sẽ thành công vượt qua mọi gian nan trong năm mới này. Mong cậu chiếu cố bọn tôi nhiều hơn nữa nhé, anh bạn!"

Từng người một dành cho tôi những lời chân tình đầy cảm xúc.

".... Ừm, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi không chắc nên nói ra câu này ngay bây giờ, nhưng những lời của mọi người thật sự rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi rất biết ơn mọi người vì đã xem tôi là một người đồng đội thực thụ. Nhờ thế mà tôi đã có thể tự tin khẳng định rằng mình đã có nơi để thuộc về. Tôi thật sự rất vui khi tìm được một tập thể tốt như nơi đây. Từ giờ về sau, nhờ mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn nữa ạ."

Sau đó chúng tôi ôn lại những chuyện nổi bật của năm nay. Quả là một năm nhiều biến động những cũng chứa đầy ý nghĩa quý giá đối với tôi.

Tôi của đầu năm nay chưa từng mảy may nghĩ rằng mình lại có thể đón chào năm mới theo cách này.

Cầu mong năm mới sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, để chúng tôi có thể tiếp tục sum vầy bên nhau như thế này.

–Vài giờ nữa trôi qua, chúng tôi hân hoan đón chào năm 630 của Tứ Thánh Nguyên.

Và cũng là khởi đầu cho bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi mãi về sau này––.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!