Web Novel (101 - 150) - Đã hoàn thành

Chương 150 (Ngoại truyện Sion) - Tinh Linh Nhãn

2026-03-01

2

Chương 150 (Ngoại truyện Sion) - Tinh Linh Nhãn

Sion, người vừa cùng Orn và Felix càn quét lũ rồng tiếp tục hành trình về phía Đông sau khi gặp lại người hầu của mình, Tershe. Cô bước những bước nhẹ nhàng cứ như thể sẽ nhảy chân sáo bất cứ lúc nào, thể hiện niềm vui khác thường với chính cô của thường ngày.

"Có chuyện tốt lành gì sao Sion-sama?", Tershe hỏi.

"Hể? Cô biết sao?", Sion mỉm cười thật tươi.

"Đương nhiên rồi. Tôi đã ở bên người kể từ bé mà. Lẽ nào là chuyện liên quan đến Orn-sama ạ?"

"Đúng rồi. Thật ra vừa nãy ta được sát cánh cùng Orn đấy. Cậu ấy còn gọi ta là 'Sion' nữa!"

Tershe tỏ ra hạnh phúc trước niềm vui của Sion, cứ như là chuyện vui của chính cô vậy.

Tuy nhiên, vẻ mặt hớn hở của Sion không tồn tại lâu. Vẻ mặt băng giá thường ngày sớm trở lại trên khuôn mặt cô.

"Ta chưa từng mơ đến cảnh mình lại được đứng cạnh Orn lần nữa nên lần này quả thật là phép màu. Ta muốn được trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn nữa, khổ nỗi tình hình thay đổi nhiều quá nên chỉ gặp cậu ấy trong thoáng chốc thôi. Đòi hỏi nhiều hơn nữa thì tham lam quá..."

Sion phụng mặt tỏ vẻ cam chịu.

"... Sion-sama, người không định tiết lộ sự thật cho Sion-sama sao?"

"Đó không phải là lựa chọn hay."

Thấy chủ nhân mình buồn, Tershe đưa ra ý kiến nhưng lập tức bị Sion chặn lại.

"... Tôi quá lời rồi. Tôi xin lỗi."

"Không sao, ta biết cô đang nghĩ cho ta mà. Cảm ơn Tershe nhé. Nhưng Orn là kiểu người thích tự mình gánh vác mọi thứ, nên nếu để cậu ấy biết rằng toàn bộ ngôi làng mình sống đã bị giết, cậu ấy hẳn sẽ tự trách mình lắm. Vả lại, ta không tin Giáo phái sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy đâu."

Sion vừa suy ngẫm về tương lai vừa bảy tỏ suy nghĩ của mình với Tershe.

"Hơn thế nữa, nếu cậu ấy có thể giải trừ phong ấn của cha cậu ấy duới ảnh hưởng của [Thay đổi Nhận thức] thì khả năng cậu ấy nhận ra sức mạnh thật sự của mình là khá cao. Thế nên, ta phải chuẩn bị sẵn sàng  mọi thứ trước khi 'Đức vua' thức tỉnh."

"Đã hiểu ạ.*

Sion gật đầu hài lòng khi thấy Tershe đã hiểu rõ dự định của mình.

Sion tiếp tục bước đi được một lúc thì ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén hơn. Thế rồi cô tạo nên một hình học ma pháp, khác hẳn so với pháp trận ma pháp trên mắt phải mình và nói trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Ngươi muốn gì từ ta sao Tinh Linh? Dù có sở hữu lượng ma lực khủng khiếp đến thế... À, ra vậy. Bà hẳn là Nữ Hoàng Tinh Linh Titania rồi."

{... Thật ngạc nhiên. Ta cứ ngỡ cô đang cưỡng chế kiểm soát Băng Tinh Linh, nhưng có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được rằng cô đã kết hợp mắt phải của mình với Tinh Linh Nhãn.}

Titania, người được Sion xướng tên nói với giọng kinh ngạc thấy rõ.

Tinh Linh là các thực thể siêu nhiên mà con người không thể cảm nhận. Ngoại lệ duy nhất là những người sở hữu Thiên phú liên quan đến khả năng [Điều khiển Tinh Linh] với khả năng cảm nhận được Tinh Linh. Tuy nhiên, Sion không sở hữu dạng Thiên phú này.

"Chính xác. Hehe, có lẽ tôi là nhân loại còn sống duy nhất có thể khiến Nữ Hoàng Tinh Linh ngạc nhiên nhỉ?"

Sion nở nụ cười tự tin, tập trung dồn ánh mắt về phía Titania, để chứng tỏ rằng cô có thể nhìn thấy Tinh Linh.

Cũng như ma thú sẽ để lại ma thạch sau khi chết, Tinh Linh đôi khi cũng sẽ để lại một viên pha lê trong suốt hoặc bán trong suốt khi qua đời.

Thứ đó còn được biết đến là Tinh Linh Nhãn - một dạng đặc biệt của ma thạch.

Lý do chúng được gọi bằng cái tên Tinh Linh Nhãn là vì khi nhìn qua viên pha lê đó, các sinh vật khác sẽ nhìn thấy Tinh Linh.

Sion đã trộn lẫn ma lực chứa trong Tinh Linh Nhãn với con mắt phải của mình. Việc làm này mang lại rủi ro khá lớn: thành công hoặc không có tác dụng gì , hoặc thậm chí là gây ra thảm hoạ, nhưng Sion đã thắng lớn canh bạc mạo hiểm này.

Bằng cách kết hợp Tinh Linh Nhãn với mắt phải mình, Sion không những có được cho mình khả năng nhìn thấy Tinh Linh mà còn hấp thụ được ma lực từ Tinh Linh, giao tiếp với họ và điều khiển Băng Tinh Linh.

{Sao cô lại phải liều mình đến mức này?}

{Để có thể theo kịp Orn.}

Sion, người vẫn đang tỏ ra vui vẻ cho tới một lúc trước đó giờ đã chuyển sang giọng điệu nghiêm túc trước câu hỏi từ Titania.

{Vì việc đó, có đau đớn đến nhường nào tôi cũng chịu. Nếu muốn ở bên cậu ấy thì tôi phải làm mọi thứ trong, à không, thậm chí là ngoài giới hạn của bản thân mình."

Sion dõng dạc nói lớn, thể hiện quyết tâm sắt đá không thể lung lay.

{... Cô đúng là cô nàng thú vị. Không hổ danh là nhân loại đã thức tỉnh Thiên phú [Quay ngược Thời gian].}

{Thích so sánh tôi và Orn với bọn họ thế nào tùy bà, nhưng đừng quên rằng tụi tôi khác họ.}

{Ta hiểu mà. Ta còn biết rõ rằng những người tiền nhiệm của ngươi đã chết rồi cơ.}

{Tốt. Trở lại chuyện chính nào. Bà cần gì từ tôi?}

{Ta cần cô giúp một tay. Những người có khả năng tương tác với bọn ta vốn hiếm gặp mà.}

Sion tròn mắt trước những lời nằm ngoài dự đoán của Titania.

Tuy nhiên, cô mau chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng thường ngày và đáp lại.

"Thật vinh dự khi được Tinh Linh sống sót từ thời cổ tích đề nghị giúp đỡ. Nhưng tôi còn chuyện cần làm nên không thể nhận lời được.}

{Dù ta có nói tìm một người dùng [Điều khiển Tinh Linh] là không cần thiết thì cô vẫn sẽ giữ nguyên lập trường của mình chứ?}

{... Ý bà là sao? Bà hẳn phải biết là sắp hết thời gian rồi đúng chứ? Chúng tôi phải tìm ra Orn và người sử dụng [Điều khiển Tinh Linh] càng sớm càng tốt... Khoan, lẽ nào bà...}

Sion hỏi với vẻ bối rối nhưng cô nhanh chóng tìm ra câu trả lời ngay trong chính câu hỏi của mình.

{Thật mừng khi cô nhận ra nhanh đến thế.}

{Lẽ nào Orn có quen biết với người sử dụng [Điều khiển Tinh Linh]?}

Sion hỏi với vẻ bồn chồn.

{Nếu thế thì tôi đành hợp tác vậy...}

{Không cần phải cảnh giác đâu. Ta đã từ bỏ vai trò đứng ngoài cuộc rồi, cô cứ xem ta là đồng minh đi.}

{Tôi không nghĩ bà đang đứng về phía Giáo phái tại thời điểm này nên tôi sẽ tin bà. Vậy bà muốn tôi làm gì cho bà?}

{Khử bớt vài kẻ thôi, nhằm chuẩn bị cho những cuộc chiến khốc liệt sắp tới.}

{Ra là trận chiến thực sự sắp bắt đầu rồi à. Tôi hiểu rồi. Đổi lại, tôi cần bà hỗ trợ về sức mạnh.}

{Ta sẽ cho cô mượn sức mạnh nằm trong khả năng cho phép.}

{Rồi, vậy là chốt kèo nhé. Được Nữ Hoàng Tinh Linh giúp thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh ha.}

{Hổ mọc thêm cánh hả? Nhìn cách cô kiêu hãnh tự xưng mình mạnh mẽ như thế làm ta nhớ lại rằng cô đúng là hậu duệ của người đó.}

{Hehe, dù sao thì tôi cũng là người 'trở về cố hương' mà. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, tôi là tôi. Tôi và người ấy là hai người khác nhau."

{Ừm, miễn là cô không quá cực đoan thì ta cũng sẽ không đả động tới chuyện đó nữa.}

Và thế là, màn phối hợp bí mật giữa "Bạch Quỷ" và Nữ Hoàng Tinh Linh chính thức bắt đầu từ đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!