“Món tớ nấu thế nào hả Amelia-chan?”
“…Cũng được.”
Lily vừa ăn món thịt hamburger do Misato làm, vừa nói với giọng hơi tiếc nuối.
Chắc chắn là ngon. Có lẽ còn ngon hơn món cô ấy nấu.
Dù sao thì Misato cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện bếp núc.
Sẽ rắc rối nếu Misato thua Lily.
…Nhưng tại sao Lily lại ra vẻ hơn thua với Misato như vậy?
Có phải vì trận tennis không nhỉ?
Sau khi dọn dẹp xong, Misato liếc nhìn Lily rồi nắm lấy tay tôi.
“Lâu rồi chúng ta không tắm chung, tắm cùng nhau nhé?”
Cô ấy nói to rõ ràng.
Cái gì vậy?
“Không đời nào tớ làm thế.”
“Nhưng mà, Sota, cậu đâu có tự gội đầu được, đúng không?”
Cái gì vậy?
Chắc là đùa thôi…
“Vậy nếu tớ nhờ cậu gội đầu cho tớ…”
Cô ấy thật sự định vào à?
Tôi vừa định đùa theo thì—
“Không đời nào!!”
Lily hét lên bằng tiếng Anh, rồi mạnh mẽ gạt tay tôi và Misato ra.
Cô ấy đuổi Misato đi như đuổi côn trùng.
“Đi mà tắm một mình đi!”
“Đùa thôi mà… đừng nghiêm trọng thế.”
“Sota nữa! Cậu đang nói cái gì vậy!!”
“Không, tớ cũng đùa thôi. Với lại, chuyện không gội đầu được…”
Tôi cố cười gượng để giải thích thì Lily hét lên, cắt ngang lời tôi.
“Không cần nhờ Misato, tớ ở đây mà!”
Hả…?
“Tớ sẽ vào. Tớ sẽ gội đầu cho cậu.”
Lily nói với gương mặt đỏ bừng.
Rồi cô ấy nắm tay tôi kéo mạnh.
“Đi thôi, vào tắm!”
“Khoan, bình tĩnh nào, Lily.”
“Vậy cậu định tắm với Misato mà không tắm với tớ à?”
“Tớ cũng không tắm với Misato.”
“Nhưng hồi trước cậu từng tắm chung mà?”
“Đó là hồi tiểu học rồi.”
“…Tớ biết mà. Ở Nhật có ‘giao tiếp khỏa thân’ đúng không? Không phải tớ thích cậu hay gì đâu chỉ vì tắm chung! Đừng hiểu lầm! Đây là vì văn hóa!”
“Lily, nghe tớ nói! Ngay cả ở Nhật, nam nữ tắm chung cũng không phải chuyện bình thường!”
“Nhưng với Misato…”
“Đó là hồi tiểu học. Và tụi tớ…”
Người ngăn Lily — người đang định kéo tôi vào phòng tắm — lại là…
“Lily-chan, cậu có muốn có mối quan hệ tốt với tớ không?”
Lời của Misato.
Lily đứng khựng lại.
“Ý cậu là gì?”
“Ý tớ là như tớ nói đó? Tắm chung nhé? Con gái có nhiều chuyện muốn nói riêng mà.”
Lily suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng, cô ấy buông tay tôi ra.
“…Được thôi.”
Có vẻ cô ấy từ bỏ ý định tắm cùng tôi.
Tôi thở phào… nhưng chỉ trong giây lát.
“…Sota.”
“Gì vậy?”
Lily quay lại nhìn tôi.
Không lẽ cô ấy định đề nghị… tắm ba người?
“Cái đó… lúc nãy là đùa thôi. Là kiểu đùa của người Anh. Tớ không thật sự muốn tắm với cậu hay gì đâu. Cho đến khi kết hôn thì mấy chuyện đó không được đâu! Đừng hiểu lầm!!”
Cô ấy nói một tràng tiếng Anh nhanh đến mức tôi chỉ kịp hiểu mấy từ “đùa” và “đừng hiểu lầm.”
Ra là đùa thôi.
…Tôi cũng nghĩ là đùa mà.
Không đời nào Lily lại muốn tắm với tôi.
…Tôi cũng đâu có muốn thật đâu.
Thật đấy.
“Nào nào, Amelia-chan. Vào tắm thôi.”
“Khoan, đừng đẩy chứ.”
Misato đẩy vai Lily rồi đi vào phòng thay đồ.
Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi.
“Giờ thì cởi đồ nào… Ôi, Amelia-chan, cậu vẫn mặc bộ đồ lót táo bạo đó à!”
“Cậu nói quá rồi. Đây là đồ bình thường mà.”
“Nhưng phía sau thì xuyên thấu quá trời… Cậu định khoe cho ai xem vậy? Sota hả?”
“Tớ không khoe cho ai hết! Cậu cũng cởi đồ đi!”
“Amelia-chan, cậu nôn nóng ghê. Muốn xem đồ lót của tớ đến vậy à? …Thế này thì sao?”
“Không cần đâu!”
“Nhưng mà da của cậu đẹp thật… Wow, mịn ghê! Là tự nhiên hay cậu cạo vậy?”
“Đừng nói to thế! S-Sota có thể nghe thấy đó!”
“Không sao đâu. Cậu ấy không nghe được đâu.”
…Này! Tôi nghe thấy hết rồi đấy.

