Web Novel

Chương 21

2025-09-06

5

“Huấn luyện làm vợ.”

“…Vâng?”

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì của Lily khiến phóng viên truyền hình đứng hình.

Nếu đây là chương trình phát trực tiếp thì đúng là thảm họa.

“Cô ấy mới học tiếng Nhật...”

Tôi vội chen vào để cứu vãn tình hình.

Làm ơn, hãy cắt đoạn này đi.

“À, ra vậy… Vậy tên của bạn là?”

“Tôi là Amelia Lily Stafford. Tôi đến từ Anh.”

“Anh quốc à. Tiếng Nhật của bạn giỏi thật!”

“Không hẳn đâu.”

Lily cười mỉm đầy tự hào.

Bầu không khí gượng gạo bắt đầu dịu lại.

“Vậy ra là bạn đang du học. Bạn có đang ở cùng gia đình người bản xứ không?”

“Đúng. Tôi đang ở nhà của cậu ấy.”

“Ồ? Hai người chắc thân thiết lắm?”

“Ừ. Chúng tôi tình cảm lắm.”

“Này, Lily…”

Đừng nói mấy câu kỳ quặc như thế.

Nghe dễ gây hiểu lầm lắm!

“Hai người gặp nhau thế nào?”

“Năm ngoái, khi Sota… cậu ấy đến Anh du học. Chúng tôi gặp nhau ở đó.”

“Ở Anh à? Vậy là cô theo cậu ấy đến Nhật?”

“Ừm… kiểu vậy.”

…Lily, cậu có hiểu mình đang trả lời gì không đấy?

“Giờ hai người đang về sau buổi hẹn hò à?”

“Ừ.”

“Hai bạn đã đi đâu vậy?”

“Asakusa.”

“Asakusa! Tuyệt nhỉ. Ngoài ra còn đi ăn uống không?”

“Có. Tụi tôi ăn ngực (oppai).”

“…Ngực (oppai)?”

Sai lầm tồi tệ nhất vào thời điểm tồi tệ nhất…

“Ý cậu là ‘nhiều’ (ippai), đúng không?”

Tôi vội sửa lại.

Nhận ra lỗi, Lily đỏ mặt rồi ho khẽ.

“Xin lỗi, tôi nói nhầm. Làm ơn cắt đoạn đó đi.”

“À, vâng.”

Phóng viên cười gượng rồi tiếp tục.

“Kế hoạch ngày mai của hai người là gì? Có định đi đâu không?”

“Cậu ấy sẽ đưa tớ đến chợ Tsukiji.”

“Tsukiji! Nơi đó cũng nổi tiếng với các món ăn đấy.”

“Tôi đã nghe qua rồi. Tôi rất mong chờ vào ngày mai.”

…Tôi bắt đầu thấy bất an.

“Thế này nhé, chúng tôi có thể quay cận cảnh buổi hẹn hò của hai bạn ngày mai không?”

“Được thôi.”

“Khoan đã.”

Tôi vội chen vào, hoảng hốt.

Quay cận cảnh hẹn hò á?

Đùa nhau à!

“Có chuyện gì vậy?”

“Làm ơn… đừng quay gì cả.”

Chỉ trong cuộc phỏng vấn ngắn này đã có quá nhiều câu gây hiểu lầm.

Nếu Lily lại lỡ lời trong suốt một ngày quay…

Nếu bị biên tập rồi phát sóng toàn quốc thì đúng là thảm họa.

“Chỉ một ngày thôi mà.”

“Lily, tớ muốn dành thời gian riêng với cậu.”

Tôi nắm tay Lily, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Làm ơn đấy!

“Vậy à…”

Lily ngượng ngùng, khẽ nhúc nhích.

Rồi quay lại phía đài truyền hình.

“Xin lỗi, nhưng cậu ấy muốn chỉ có hai đứa thôi. Không quay phim.”

“Vậy à… Xin lỗi vì đã làm phiền buổi hẹn hò của hai bạn.”

“Không sao. Cuộc phỏng vấn cũng vui mà.”

“Vậy thì chúc hai bạn hạnh phúc nhé!”

Và thế là cuộc phỏng vấn kết thúc.

Với nội dung thế này, chắc chắn sẽ bị cắt.

…Phải bị cắt chứ?

Làm ơn, hãy cắt đi.

Vài ngày sau, chúng tôi được lên sóng toàn quốc với tiêu đề:

“CẶP ĐÔI HỌC SINH CAO TRUNG TÌNH CẢM NHẤT NHẬT BẢN”

Cho tôi xin đi.

Đó là tin giả thôi mà!!